1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    (2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

    Còn đó chút dịu vợi ?" như một thóang heo mây mà Lá muốn mở ra cùng các bạn trong trương mục ?oTình yêu và cuộc sống ?o.

    Chút lắng đọng ,chút suy tư, chút chiêm nghiệm về những gì đã ,đang và sẽ xảy ra xung quanh ta như những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng trôi theo gió .Đó là những vầng thơ còn ngỡ ngàng sai vần ,lỗi nhịp , là câu chuyện ngắn chứa trái tim biết đập vì cuộc đời . là những suy nghĩ thóang chốc chợt đến, chợt đi . Là những trao gởi ,những hòai ức ,kỷ niệm..là những tâm sự tràn nước mắt ..mà trong cuộc đời bạn, tôi hay ai đó đã bắt gặp vội vã, hối hả trên đường đời .

    Mở topic này trong ?o Tình bạn -tình yêu -cuộc sống ?o chỉ mong rằng cuộc sống sẽ cho ta những chín chắn, những suy nghĩ và những kinh nghiệm ..mà bất kỳ con người nào cũng phải va vấp mới có thể đứng lên.

    Bạn sẽ bắt gặp một giai điệu thân quen trong cái cảm xúc cuồn cuộn của đêm, bạn sẽ ru mình bằng những vần thơ ..còn nóng hổi giíot nứơc mắt tình?đời . Hoặc sẽ ngậm ngùi cùng những số phận, những lo toan , những trắc trở của một kiếp nhân sinh

    Hãy cùng Lá trãi lòng và thắp lên ngọn lửa yêu thương , thắp lên trái tim biết đập ?đập cho ta và cho cả mọi người ?"

    ?o Khi ta sinh ra ?"mọi người xung quanh đều cười khi ta đang khóc .vậy ta cần phải sống sao cho khi ta mất đi chỉ có mình ta cười và ..mọi ngừơi đều khóc ?o

    Thân yêu
    Lá Thu
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu cho topic này Lá muốn gởi đến cho các bạn một bài thơ - chút nhẹ nhàng hòa nguyện trong gió sớm khi muốn nhắn gởi , khi muốn trao và như lời thủ thỉ của Người yêu trao cho người yêu vậy !
    Trong cuộc sống với những dòng đời hối hả hôm nay ..chút lắng đọng khi đọc một bài thơ ..chứa muôn nghìn cảm xúc ..sẽ cho ta chút thi vị , chút thãnh thơi sau những giờ óc mệt nhọc ?" Điều em nói cùng Anh ?" vừa là lời tâm tình và vừa là lời nhắn gửi ?..
    Điều em nói cùng anh !!!
    Và cuối cùng điều em nói cùng Anh
    Nắng đã tắt , gió chiều thôi lay động?T
    Lá đã im trên vàng vọt nắng chiếu
    Đường đã xa ..dừng trước biển bao la
    Nhịp thơ nào hụt hẫng nơi đây
    Phím đàn xưa ,tay buông khi vừa dứt
    Mưa đã tạnh trong tận cùng sâu thẳm
    Sau bao nhiêu dự cảm của lòng Anh ?
    Em chưa thể nói hết được cùng Anh
    Bài hát ấy ..hình như còn dang dở
    ?oĐiều bình dị? đi vào trong ký ức
    Một khỏang trời xanh thẫm chỉ riêng Anh .
    Em chưa thể nghe hết những thương yêu
    Chưa nghe hết tiếng véo von ca hát
    Chưa nghe hết tiếng thì thào của Lá
    Chưa trở về đúng nghĩa trái tim em
    Ôi ! có thể nào em tan thành bụi cát
    Thành hư vô, thành không khí cho trời
    Thành giấc mơ một lần cho em gọi
    Tên của người..mặn chát ở đầu môi
    Gương mặt của Người yêu tôi hỡi
    Anh của những ngày đang sống ?
    Không ôm nỗi cả bầu trời ***g lộng
    Nhưng có thể cầm một chùm quả trên cây
    Có thể xây bóng mát của một ngày ..
    Không thể đếm bao vì sao nhấp nhánh
    Nhưng đếm được lòng anh như biển dậy
    Để cồn cào con sóng uốn ..bờ quanh
    Em có thể tô hồng những bức tranh
    Những nẽo đường anh qua, nghe Lá hát
    Những bình yên của một thời?. bão táp
    Phút cuối cùng tay vẫn mãi trong tay
    Ta đã có những ngày vui sướng nhất
    Hạnh phúc giản đơn bình dị mong manh
    Xin một lần Em muốn nói cùng Anh
    Điều bình dị-Tình yêu trong xa cách.
    LÁ THU
  3. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    thật diễm phúc cho chàng trai đó.
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá lại muốn gởi đến các bạn đây chút yêu thương , đồng cảm với những số phận , chút nghĩ suy trăn trở với cuộc đời ?" Đây là bút ký cho một câu chuyện có thât Lá đã ghi lại bằng ký ức từ những ngày làm Hướng đạo sinh ?" Câu chuyện tuy không hấp dẫn nhưng chan chứa một nhân sinh ?" không ai có thể chọn nhà để sinh, nhưng biết sống và cách sống lại là một điều cần suy nghĩ.
    Hãy dang rộng đôi tay của bạn, nơi đó bạn sẽ nhận thấy bao cảnh đời còn chứa những lắt lay ?..
    Nó !!!
    Bút ký - Lá Thu
    Ngồi thở dốc sau một đọan đường đi bô xa tít tắp. Nó dừng lại nơi công viên này và hí húi ngồi đếm lại số tiền ngày hôm nay nhặt nhạnh được .Nó rất vui vì hôm nay nó bán vèo hết chồng báo ngất ngưởng và cả xấp vé số .Nó lầm bầm tính số tiền lời hôm nay có thể mua được bộ quần áo tươm tất , và gửi về quê cho đứa em gái, phụ chút tiền chợ cho Mẹ. Nó biết Mẹ và em nó nơi quê nhà vẫn mong ngóng tin tức của Nó nơi xa. Ngồi bâng quơ nhìn chiều xuống ráng đỏ khắp bầu trời, khấp khởi mừng trong dạ..Nó mơ màng nghĩ về nhiều kế họach , nhiều tương lai, phác thảo tất cả trong cái đầu bé tí teo này .
    Hôm nay chủ nhật, sáng đến giờ Nó bỏ hẳn buổi sinh họat chung với các anh chị Thảo Điền- dù tiếc đứt ruột .Nó vẫn hằng mong đến sáng chủ nhật được cùng các bạn sinh họat nghe các Anh , Chị ấy kể chuyện còn gì vui hơn?.
    Nó đã bỏ gia đình tận miền Trung xa xôi cách trở vào đây để hy vọng có một sự đổi đời. Quê Nó- miền Trung đất cày lên sỏi đá, người dân nơi đó chân lấm, tay bùn?vậy mà cũng không đủ ăn, không đủ mặc.Mùa nóng đất nức nẻ chân chim, ruộng oằn mình thiếu nước ..cây xơ xác úa vàng .Mùa đông , cái rét cắt da cắt thịt , làm nao lòng kẻ xa quê, những chiếc áo phong phanh không đủ sức chở che trước những cơn buốt da ?cái nghèo đã theo bước chân Nó từ những ngày chập chững bé tí . Nó phải theo Mẹ ra đồng , nằm trong chiếc áo bà ba của Mẹ tay xớan xớan lấy cọng cỏ non tơ , trong lúc chờ đợi Mẹ Nó làm đồng ?..
    Năm tuổi Nó đã biết chăn trâu cuốc đất , mót lúa?nhìn cái thân khẳng khiu của Nó..chả ai dám nhờ..mà quê này người ta cũng không có điều kiện để thuê. Mẹ con nó bửa đói , bửa no?Nó không biết cặp sách là gì ..nhìn bè bạn cùng trang lứa mỗi ngày quần xanh , áo trắng tay ôm sách vỡ đến trường ?Nó thèm làm sao . Đôi lần mấp mé mái tranh lớp để nghe tiếng cười khúc khít, tiếng ê a đánh vần của các bạn ,Nó mơ đến một ngày ..Em nó bé hơn nó 2 tuổi , Nó thương em lắm..Nó mong sao thóat khỏi cái nghèo này cho Em Nó được hồn nhiên vui đùa , được tung tăng đến trường cùng các bạn.
    Một buổi sáng trời đông , mưa phùn gió bấc ..Nó và một người bạn rủ nhau phóng theo chiếc tàu Thống Nhất xuôi Nam- đất Sài gòn nơi Nó quyết định dừng chân ?" và hy vọng vùng đất mới này sẽ giúp Nó được tọai nguyện !Bỏ lại vùng đất nơi mà Nó được sinh ra , nơi mà Nó đã nhặt nhạnh từng miếng đất sét nhào nặng thành từng hình hài theo trí tưởng tượng non nớt..Nơi mà Bố đã bỏ lại Mẹ con nó trong một ngày mưa gió bão bùng?để vắng bặt âm tin, nơi mà Mẹ nó gầy guộc khắc khỏai tựa cửa trông chờ mỗi chiều khi hòang hôn sẫm tím phía chân trời. Nó đã bỏ lại hết, bỏ lại hết để làm lại một cuộc đời?.
    Giật mình Nó chợt tỉnh lại ..những ý nghĩ nãy giờ của Nó bay bổng đâu đâu ..tự dưng Nó lại nhớ Me, nhớ em da diết .Ngày mai Nó đã có một số tiền nho nhỏ 200.000 đồng gửi về cho Mẹ và em.Có lẽ đây là số tiền kiếm được đầu tiên sau một chuỗi ngày khốn khổ nơi mãnh đất đô hội , phồn hoa chố SàiGòn.Để kiếm được ngần ấy tiền Nó đã đánh đổi cả mồ hôi, công sức và cả giọt nước mắt ..
    Nó vẫn còn nhớ ngày lang thang bước chân xuống ga Hòa Hưng , trong túi chỉ có 10.000 đồng số tiền khá lớn của Nó lúc bấy giờ. Nó thật sự chóang ngợp trước những dãy nhà cao tầng, và cuộc sống tất bật nơi đây ..cái đói , cái khát đã bắt chúng nó phải la lết đến các hàng cơm bình dân ven đường xin một chân rửa chén..hy vọng chút lòng hảo tâm, một bát cơm lót dạ. Nó đã nhận được không ít những ánh mắt nghi ngờ , những cái xua đuỗi gay gắt ..Có lẽ người ta sợ Nó làm điều gì xấu chăng ? Bước chân lạc lòai của Nó cuối cùng cũng dừng lại nơi công viên -ở đó Nó co 1thể thỏa thuê vốc những ngụm nước ngọt lành , ở đó nó có thể tìm cho mình một cái ghế đá và thiếp đi trong cơn đói ?.
    Thế đấy Nó đã hòa mình vào cái Thành phố này như thế và cái nghề báo đến với Nó cũng thật tình cờ ..Một buổi sáng lang thang trên vỉa hè Nó theo chân bọn trẻ đánh giày ca kê ở các tiệm ăn, xin được lau số xe và yên xe để kiếm 500 hay 1000 cho một lần phục vụ .Nó đã bắt gặp khá nhiều ánh mắt bực mình của người ta vì cái số tiền nhỏ nhoi ấy , nhưng Nó biết làm sao hơn khi trong tay không có một nghề nghiệp, trong túi không có một đồng , có lúc Nó nghĩ bậy muốn làm cái gì đó ?để có chút ít vốn lận lưng .Nhưng Nó nhớ lời Mẹ dạy ?ođói cho sạch , rách cho thơm ?o. Số phận đã may mắn mĩm cười với Nó khi một lần lau số xe cho một người khach , móc ví trả 1000 đồng, người khách vội vã phóng đi mà quên rằng cái ví nhỏ nhắn thay vì nằm gọn lỏn trong túi quần , giờ lại nằm trên đường nơi mọi người qua lại . Nó đã mừng húm khi mở chiếc bóp.Đó là số tiền lớn mà cả đời có lẽ chả bao giờ Nó có thể có cả. Số tiền này có thể nuôi cả gia đình Nó vài năm. Trong đầu Nó hai tiếng nói luôn đấu tranh với nhau : người kia bảo Nó không được tham lam ,phải đem trả của rơi ?"như thế mới là người tốt , còn người còn lại thì cho rằng thà xấu một lần còn hơn để gia đình lam lũ..Nó phân vân quá và không biết phải quyết định ra sao .cái bóp đầy ma lực vẫn được Nó ôm ấp thật kỹ hai ngày liên tiếp . Mội tối Nó lo lắng không an tâm , lợ ngủ quên có người nào đ1o lấy mất ? sự đấu tranh trong Nó đã đến hồi kết thúc khi Nó quyết định lần theo địa chỉ tìm lại chủ nhân.
    Nó quyết định trả lại và lòng cảm thấy nhẹ hẫng>nó không ngờ chủ nhân chiếc bóp làm ở tòa sạon báo , và bất ngờ khi Anh đến thăm nó và đã cho Nó 1 chồng báo..để mưu sinh. Anh đã ứng tiền lấy báo cho Nó mà không ngần ngại .Nó sung sứơng đến dường nào .Mội ngày trôi qua Nó tích cóp từng đồng bạc vốn để trả anh và đến hôm nay Nó dã có 1 số tiền nho nhỏ để giúp đỡ gia đình . Thầm cám ơn Anh ..đã giúp Nó sống , giúp Nó đến với ngôi nhà tình thương , và mội tối Anh lại đến dạy Nó và bạn bè học ..Nó cảm động biết bao về Anh ..Nó vẫn nghĩ cuộc đời nàu quả có nhiều điều đáng sống lắm chớ !!!
    Giữa cuộc sống còn quá nhiều tham vọng, con người ta mỗi ngày chỉ nghĩ đến cái được và đua đòi theo những sở thích cá nhân..vẫn còn đó những người có tấm lòng , có một trái tim nhân hậu . Một chút thời gian, một chút hành động đẹp đẽ cho đời . Nó thấy phục và quý các Anh các chị ấy biết bao .
    Số tiền này Nó sẽ nhờ anh gỡi hộ về quê cho Mẹ và Em với lời nhắn nhủ -Nơi thật xa Nó vẫn là một đứa trẻ tốt và vẫn tự hào về những gì mà Mẹ nó đã dạy dỗ từ bé
    Chiều nay Nó bỗng bồi hồi nhớ Mẹ, nhớ mái tranh vách đất , nhớ giọng ru ngọt ngào Mẹ đã từng đẩy võng ầu ơ :
    ?ovẳng nghe chim vịt kêu chiều
    Bâng khuâng nhớ Mẹ ,chín chiều ruột đau ?o
    Lá Thu
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống , tình ngừơi làm khơi dậy những tình cảm tha thiết trong lòng , một bài báo, một hình ảnh , một ký ức ..làm ta đau đáu nỗi đau một lần đã đọc ?oTrống Mái ?o của Khái Hưng ?.
    Xin viết ra chút tình cảm len nhẹ như một lời sẽ chia ?oKhóc em ?o.
    Khóc em !!!
    Viết cho chị nhân đọc bài báo ?"?oNgừơi đã hy sinh để chồng con được sống ?o
    Chiếc quan tài nằm đó lạnh chơ vơ
    Anh câm nín lặng bên thềm gỗ lạnh
    Em nằm đó ,nữa hồn, nữa xác
    Trả cho trời, để lại đất miền Trung..
    Mới ngày nào nghe rét ngọt, đất rung
    Cơn mưa lạnh ,em dầm mình buổi chợ
    Chu tất cho chồng, lo cho con mỗi bữa
    Trãi thân mình ,khi nước ngập lũ dâng..
    Có ai ngờ những mất mát đau thương
    Trong phút chốcxé rời từng tấc đất
    Em kiệt sức ngược dòng con nước dữ
    Hai con nhỏ và chồng
    Bên mạng sống đang treo?
    Em liều mình trong dòng nước cuồng điên
    Anh khản đặc giọng kêu em hoang dại
    Còn lại gì ? bàn tay em vẫn vẫy..
    Đứt đọan lòng khi em?đã chìm sâu..
    Đau lòng chi trời chia ly hai đứa
    Con thơ giờ trắng một vầng tang
    Em hỡi em sâu trong dòng nước lạnh
    Em có tìm về bên cạnh con thơ?
    Nghe tiếng khóc khản gào con gọi Mẹ ?
    Tím lòng Anh- chết một nữa thân rồi.
    Ôi dòng nước chực chờ sao kinh hãi
    Ôi niềm đau, đau đáu nỗi nhớ em
    Để giờ này ,bên cạnh lớp bùn non
    Anh vốc cạn tìm hình hài em dại
    Trong thóang chốc ?"Anh dường như thấy lại
    Em trở về?đôi mắt cũ xa xăm.
    LÁ THU ( trưa 27/07 )
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hành trình tìm về những yêu thương..những tình cảm đầu đời trong như giọt pha lê óng ánh nhiều sắc màu hòa nguyện, ắt hắn bạn sẽ gặp đâu đó trong cuộc sống , trong cả một góc đời nho nhỏ với trái tim yêu .
    Lá xin kể bạn nghe 2 bài thơ đối đáp của hai người yêu nhau ?" Có lẽ họ đã rất lãng mạn để dùng Thơ nối vần và đế mặc cho cảm xúc tuôn chảy ?

    Chàng trai viết ?
    Truyện cổ tích (Nguyễn Bính)
    Em ạ! Ngày xưa vua nước ****
    Kén nhân tài mở Điệp lang khoa
    Vua không lấy trạng, vua thề thế
    Con **** Vàng tuyền đậu Thám hoa.
    Vua liền gọi gả con gái yêu
    Nàng đẹp như em, chả nói điêu
    Vua nuông hai vợ chồng phò mã
    Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều.
    Một hôm hai vợ chồng quan Thám
    Mê mải xem hoa lạc lối về
    Vợ khóc :"Mình ơi! Em hãi lắm!"
    Trời chiều lạc lối tới vườn lê.
    Vườn đầy hoa trắng như em ấy
    Bỗng một bà tiên hiển hiện ra
    Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại!
    Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa.
    Bà thấy vợ chồng con **** dại
    Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
    Đến bên âu yếm bà thương hại
    "Ý hẳn hai con lạc lối về?
    "Đây về nước **** đường thì xa
    "Về tạm nhà ta ngủ với ta
    "Có đủ chăn thêu cùng gối gấm
    "Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa..."
    Đêm ấy chăn êm và gối êm
    Vợ chồng ăn bánh với bà tiên
    Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt
    Chồng hoá làm anh, vợ hoá em.
    Cô gái trả lời
    Anh ạ ! chuyện xưa vua nước ****
    Làm Em ngơ ngẩn mấy canh thâu
    Ấp gồi ôm đầu đâu chỉ thấy?
    Hồn mơ hồ điệp đến phương này
    Đây miền tiên cảnh chốn trần gian
    Được gọi vườn yêu giữa địa đàng
    Em mơ thóang chốc như nhìn thấy
    Một bóng hình anh trong phút giây
    Nơi ấy mình đan tay trong tay
    Bồi hồi trao gởi phút giây này
    Cho môi tìm lại ..màu môi ấy
    Xao xuyến lòng em anh có hay ..?
    Đêm nay có kẻ bưng mặt khóc
    Chẳng hiểu người ơi có chạnh lòng
    Em hiểu bàn tay em dài lắm
    Mà không ôm nổi bóng anh đâu.
    Lá Thu
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá!
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn nnghĩ là mình đánh mất một điều gì đó ? Điều thật lạ rằng dường như Ta tự đánh mất cái diệu kỳ nhất của cuộc sống ..mà lại chẳng nhận ra ..Có những lúc tâm thức trở nên rỗng và quắt quay với những dư vị ..ngọt ngào, mặn chát , chua cay .
    Đi về phía không Anh ?ta bắt gặp chút hối tiếc trong sự muộn màng..nhưng lại ngập hương tình yêu và nổi nhớ ?.

    Đi về phía không Anh !!!
    Em đi về phía không Anh trong ráng chiều khẽ tắt
    Những ồn ào , bụi bặm bỏ lại phía sau lưng
    Quán thơ ca , tâm sự chuyện đôi ta
    Em chẳng biết vì sao -câu Cổ tích
    Giữa những ngày hè , ve râm rang khúc nhạc
    Phượng nở hồng tím ngát quãng đường xa
    Ta đã trao bao kỷ niệm ngày qua
    Hai kẻ thật xa ,nhưng gần trong gang tấc
    Bỗng chợt òa , rưng rưng em chợt khóc
    Khi lời yêu bay vút bỏ lại ta ?..
    Em đi về phía không anh ,ôm nỗi nhớ vào lòng
    Bổng ký ức tươi hòai màu mực mới
    Nơi đó hai con tim mở ngỏ ,
    những dòng thư bao nhung nhớ trao người
    Em và Anh định mệnh lại chia đôi
    Khi ta gần nhau mà bổng như xa cách
    Bài hát củ ngày xưa còn đọng lai
    Dư vị cuộc đời đâu câu hát Phú Quang ?
    Em đi về phía không Anh hụt hẫng vai gầy
    Bóng em đổ liêu xiêu chiều tím biếc.
    Em vẫn biết một ngày câu cổ tích
    Khép lại lời ?em quay bước rưng rưng.
    Trời sẽ tím một màu biên biếc
    Như màu hoa màu tím pense
    Màu thủy chung màu tím đợi chờ
    Em thảng thốt?mất anh rồi ?hối tiếc.
    LÁ THU
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trong thơ và cách thể hiện bằng thơ bạn sẽ gặp một thể lọai rất xúc tích , ngắn gọn, từ ngữ giản đơn, nhưng vẫn thóat ra được cái ?otâm? và cái sâu kín nhất mà bài thơ cần diễn giải . Sẽ không cần vần, đối xứng , âm điệu?những bài thơ này lột tả tâm trạng người viết ?" Nó hơi giống với thể lọai Haiku( thể thơ của Nhật 5-7-5) , nhưng được uyển chuyển và phù hợp với cách suy nghĩ của người Việt nam ?" cứ xem những bài này Lá viết theo thể tự do ?nhưng nó chuyển tải cái ?otâm ?o ?" điều Lá múon thể hiện trong chùm thơ về LÁ, .
    CHÙM THƠ VỀ LÁ
    1. Lá thu
    Thu vàng
    Gió rít
    Heo mây
    Mùa thu xa vắng đến nơi này
    Lá rơi
    xoay tròn
    Lá rơi
    Nghe buồn chất ngất buổi chia tay
    Thinh không
    Lá khẽ
    chao
    Nhè nhẹ
    Mặt đất bình yên nghe Lá rơi
    Bài 2
    Xưa
    Gởi gió lên trời
    Gởi buồn xuống đất
    Nay
    Chôn tình thật chặt
    Nhặt lá cho đời
    Ém lời mật ngọt
    Hay
    Đất rung
    Cây chao
    Sét gãy
    Nhạc khúc ru lòng
    Về đất quắt quay.
    3. Vô?.
    Vô vi...
    Tự như tâm
    Bồ đề
    Bát nhã
    Thả hồn
    Tịnh trong tưởng
    Tâm không
    Lặng im
    HUM...!!!
    Chuông chiều
    Ru nhẹ
    Lá về trong tiếng chuông ngân.
    4.Vườn Thơ !!!
    Tha nhân
    Mặc khách
    Thi sĩ quán
    lá trúc chiều nay một tiếng veo
    nắng tắt
    chiều buông
    Tơ liễu chậm
    Ru hồn văng vẳng tiếng sáo tiêu
    Chiếc Lá
    cuối trời
    dư vị đắng
    Tìm về nguồn cội thảnh thơi chiều.
    5. Mưa !!!
    Giọt mưa ! giọt mưa
    Tí tách
    Rơi rơi
    Mây giăng xám !
    Nứơc lạnh
    Gió lặng
    Cây ngừng lay
    Hoa rơi
    Trăng rụng
    Bay đầy tóc
    Mưa rả rít
    Về với ta
    Mưa rơi ! Mưa rơi
    Mây bay lãng đãng chốn này
    Ngủ quên để mặc gío lay lay cành.
    6.Thầm lặng !!!
    Lặng yên
    Trong suốt
    Huyền diệu đêm
    Dịu dàng đóa hồng vàng
    Âm thầm nở chậm
    Chậm
    Nhẹ
    Từng cánh ,rơi từng cánh
    Nở bung
    Vàng se sắt
    Thơm ngát một hồn hoa
    Thành kính
    Thiêng liêng
    Diệu hiền xem hoa nở
    Dường như anh còn đấy
    Và ta như còn đây
    Giọt buồn
    Mênh mang
    Vỡ
    Nghe tiếng lòng xốn xang.
    7. Nắng !!!
    Nắng vàng
    Vàng của hanh hao
    Nhẹ trãi
    Nhẹ dâng
    Nắng trốn tìm
    Nắng rơi
    trên mắt, môi em
    nắng chơi
    trốn kiếm
    Tìm em nơi nào
    Que kem
    Em ước làm sao
    Lạnh
    Ngọt
    làm mát
    Em tìm ngày thơ.
    8.Cơn Bão
    Bão cuốn
    Xoáy tròn
    Cuồng phong nộ
    Ầm ầm rung chuyển
    Gió thốc
    Mưa sa
    Cuốn đất lên trời.....
    Chỉ ta
    chứng kiến
    TĨNH LẶNG
    Giữa mắt bão
    Giữa tâm cơn xóay
    BÌNH YÊN.
    Ngày 27/07/2007
    LÁ THU



  10. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ lathu777 thấy nhẹ nhàng hẳn.
    May còn có nhà thơ đúng nghĩa.
    Tớ thấy hãi với lũ ngợm Lynh Barcady hay TNTV

Chia sẻ trang này