1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tặng em-Lá Thu
    Nơi phương nam quê mình hay đất khách
    Chiều thu về nghe tiếng lá vàng rơi
    Bên mái nhà vang vọng tiếng ầu ơi !
    Vẫn câu hát ngày xưa em đã hát
    21.08/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Thu đến rồi đó .những giọt nắng giờ đây không còn gắt gay như mùa hạ , không còn cháy lưng ai khi vội bước bên đường ..từng khuôn mặt lướt qua ta ..nhưng những dịnh mệnh ..như những chuyến xe vô định cứ nối tiếp bằng ngày tháng ...ngày hôm nay sẽ khác một ngày hôm qua ....
    Ta tự hỏi mình đã làm được điều gì nhỉ ! để ngày hôm nay lại có ích hơn cho chính ta ..và cho chính cuộc đời ...Đất trời đang chuyển mình như những định luật tự nhiên của trời đất ..nhìn cái hoe vàng của nắng ..bất chợt hiểu .thu mang cho con người ta chút cảm giác là lạ, trong trẻo ngọt ngào ...biết bao nhiều ...
    Người con gái phương Nam xin được viết ..bằng những dòng chất chứa ..đầy vơi cho những khuôn mặt thật quen..và thật lạ ...
    Tặng Giotlơen
    Em vẫn hát bằng câu hò điệu ví
    Về quê anh -bằng điệu lý tình tang
    Trắng cánh cò dào dạt lúa ngô non
    Thoảng trong gió mùi thơm nồng của rạ
    Mưa rả rít một chiều buồn cuối hạ
    Nghe chênh vênh như con sáo sổ ***g
    Em nhìn theo dôi con nước..lưng tròng
    Cánh thuyền ấy đang chao mình uốn lượn
    Em thầm hỏi quê em -mưa và nắng
    Còn quê anh một khúc ruột miền Trung
    Dẫu nắng gió , có dạn dày khô khốc
    Vẫn xanh xanh một lũy tre làng .
    Vẫn con nước bến đình một mái
    Và hàng cau ngã nón song dôi
    Chiều biên biếc tìm dài hoa sim nở
    Về quê anh thăm một thuở ..tình tang....
    Trưa 21/08/2007
    La thu
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 21/08/2007
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    Sao mãi còn chung chiêng câu thơ cũ
    Nắng nhạt phai, mùa đã đổi thay
    Cánh buồm thắm đã neo bờ bến khác
    Vạt sóng u hoài, hát khúc thời gian

    Chị tôi ơi, rạng ngời lên đi chứ
    Ngày biếc xanh, và đời vẫn cứ tươi
    Chị đừng
    ôm yêu thương xưa
    ơ thờ bước qua bao niềm nhớ mới
    Hiên đã ngớt mưa,
    xao gió đón thu về...
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có một thời ta đi và cứ đi ..như chưa hề ngoảnh lại ?phía sau những thềm lá cứ phủ nhàu nét của thời gian ..cứ bàng bạc trôi ngang và nhuộm chiều tím biếc ?có gì đó chút gần chút xa?chút hương hoa của đất trời ..để lại nơi đây ..phút chạnh lòng người con gái gởi gió cùng mây ?.
    Khi Anh tả ?o Chân dung ?o em đài cát kiêu sa như dáng hồng đầy gai nhọn ..em kiêu ngạo và lạnh lùng rơi rớt bao trái tim ai ?? Em thật lòng muốn nói với tất cả những ai em bình dị ..và giản đơn như điều ?ocó thể ?o ..xin vài phút để viết cho bài ?oChân dung ?o ấy ?( và đã hứa không post bài thơ của HT lên ..nhưng xin được đối lại bằng chính lòng mình .
    Viết cho bài Chân dung !!!
    Em chỉ là em của một thời
    Chút nông nổi, chút phù du
    Như hòn cuội nhỏ nơi triền dốc
    Thấp thoáng phù hư chốn mịt mù
    Em chỉ là em cô gái nhỏ
    Vai gầy không gánh nổi tình anh
    Chòng chành con sóng đôi bờ vỗ?
    Khao khát dồn trong những khúc quanh
    Thanh thản theo làn nước cuộn nhanh
    Em ngồi thả hết cánh phiêu bồng
    Trôi theo mờ mịt cùng hư ảnh
    Trả lại bên đời hiu hắt ..nhanh
    Em xin làm gió vút trời cao
    Là mây bay khắp dải ngân hà
    Là sao giữa mịt mùng đêm tối
    Một đốm hồng thôi ..cho lứa đôi?
    Trưa 21/08/2007
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đổi chướng chưa em ?
    Cơn mưa nào có lê thê đường về
    Chị -em một vạt tóc thề
    Bao năm nữa để hương nguyền ..lá lay ?
    Cánh buồm căng gió như say
    Dù xa bến cũ vẫn quay trở về
    Em tôi viết một câu ..thề
    Để cho tôi lại vỗ về ru em..
    À ơi !chiều nay trông lại bên rèm
    Vẳng nghe chim vịt -lại buồn đêm đông...
    Chiều 21/08/2007
  7. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    Thề chi cho phôi pha
    Người xưa đà đi mãi
    Chỉ còn thu ở lại
    Nghiêng lòng trải nhớ thương
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Giọt cafe !!!
    Ly ca fe một màu đen ?"trắng
    Tôi bơ vơ khuấy cả những buồn vui..
    Màu trắng ngà sữa chảy trên môi
    Nồng, ngọt, chát - café dư vị đắng ?
    Từng giọt đời sao .. tí tách tuôn rơi
    Tan chảy cùng nhau -ấm hơi người quá vội
    Chút cay xót tình đời- xin nhận lấy
    Đắng trong lòng nhưng lại ngọt trong tôi
    Em khấy tan hòa nguyện dư vị ơi !
    Ngọt của sữa , chát của màu quá khứ
    Trong dòng chảy ..tiếng lòng luôn vang vọng
    Đắng cay nhiều ..mới trọn một ngày vui?
    Trưa 228/2007
    Lá thu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 23/08/2007
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [Tản mạn mùa Vu Lan
    Tháng Bảy ?" mùa Vu Lan đã về trên khắp các nẽo đường như nhắc nhở tất cả chúng ta ?"những người con dù đang ở bất cứ nơi nào chân trời hay góc bể cũng hướng về một ngày lễ trọng Rằm Tháng Bảy ?" Cho dù bạn thuôc đạo giáo nào đi chăng nữa .nhưng những ngày này hướng về những người đã sinh thành dưỡng dục ?" như một lời nhắc nhở của đạo làm người .
    ?oCông cha như núi ngất trời,
    Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông,
    Núi cao biển rộng mênh mông,
    Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi?.

    Xin được phép cùng các bạn mạn đàm đôi chữ về ?oVu Lan ?o và lễ hội truyền thống này cho người dân tộc Việt Nam dù ở phương trời nào của trái đất .
    Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của Ông Ma Ha Một Ðặc Già La, thường gọi là Ðại Mục Kiền Liên, gọi tắt là Mục Liên. Vốn là một tu sĩ khác đạo, về sau Mục Liên đã quy y và trở thành một đệ tử lớn của Phật, đạt được sáu phép thần thông rồi được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Sau khi đã chứng quả A La Hán, Mục Liên ngậm ngùi nhớ đến mẫu thân, bèn dùng huệ nhãn nhìn xuống các cõi khổ mà tìm thì thấy mẹ đã đọa vào kiếp ngạ quỷ (quỷ đói) nơi địa ngục A Tì. Thân hình tiều tụy, da bọc xương, bụng ỏng đầu to, cổ như cọng cỏ. Mẹ Mục Liên đói không được ăn, khát không được uống. Quá thương cảm xót xa, Mục Liên vận dụng phép thần thông, tức tốc đến chỗ mẹ. Tay bưng bát cơm dâng mẹ mà nước mắt lưng tròng. Mẹ Mục Liên vì đói khát lâu ngày nên giật vội bát cơm mà ăn. Tay trái bưng bát, tay phải bốc cơm nhưng chưa vào đến miệng thì cơm đã hóa thành lửa. Mục Liên đau đớn vô cùng, khóc than thảm thiết rồi trở về bạch chuyện với Ðức Phật để xin được chỉ dạy cách cứu mẹ.
    Phật cho Mục Liên biết vì nghiệp chướng của các kiếp trước mà mẹ ông mới phải sanh vào nơi ác đạo làm loài ngạ quỷ. Một mình Mục Liên thì vô phương cứu được mẹ dù ông có thần thông đến đâu và dù lòng hiếu thảo của ông có thấu đến đất trời, động đến thần thánh. Phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp các nẻo đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi cho mới được. Bởi vậy, Phật dạy Mục Liên phải thành kính đi rước chư tăng khắp mười phương về, đặc biệt là các vị đã chứng được bốn quả thánh hoặc đã đạt được sáu phép thần thông. Nhờ công đức cầu nguyện của các vị này, vong linh mẹ Mục Liên mới thoát khỏi khổ đạo. Phật lại dạy Mục Liên sắm đủ các món để dâng cúng các vị ấy, nào là thức thức thời trân, hương dâu đèn nến, giường chõng chiếu gối, chăn màn quần áo, thau rửa mặt, khăn lau tay cùng các món nhật dụng khác. Ðúng vào ngày rằm tháng 7 thì lập trai đàn để cầu nguyện, thiết trai diên để mời chư tăng thọ thực. Trước khi thọ thực, các vị này sẽ tuân theo lời dạy của Ðức Phật mà chú tâm cầu nguyện cho cha mẹ và ông bà bảy đời của thí chủ được siêu thoát. Mục Liên làm đúng như lời Phật dạy. Quả nhiên vong mẫu của ông được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ mà sanh về cảnh giới lành. Cách thức cúng dường để cầu siêu đó gọi là Vu Lan bồn pháp, lễ cúng đó gọi là Vu Lan bồn hội, còn bộ kinh ghi chép sự tích trên đây thì gọi là Vu Lan bồn kinh. (trích An Chi ?"Huê Viên)
    Sự hiếu kính của Dức Mục Liên đã làm lay động lòng người và rằm Tháng Bảy đã trở thành một lễ Trọng trong đời sống tinh thần của người dân , thấm nhuần của hiếu kính :
    ?ouống nước nhớ nguồn ?o mà tất cả chúng ta đều mong muốn hướng về đấng sinh thành với những điều cao cả sâu sắc nhất ?" Nó đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong tâm hồn người dân Việt để cho dù xa quê ..vào những ngày này tất cả mọi người đều thắp nén hương thành kính , đều mong muốn dâng sớ , ăn chay , làm điều công đức ..để mong mõi bù đắp được cho cha Mẹ không chỉ hiện tại mà con cho cả quá khứ và tương lai .
    Trong kinh đức Phật dạy rằng: ?oCha mẹ chưa an trú trong Chánh Pháp, làm sao giúp đỡ, dắt dẫn cha mẹ an trú trong Chánh Pháp, cha mẹ chưa an trú trong điều Lành thì làm sao cho cha mẹ an trú trong điều Lành, cha mẹ chưa Quy y Tam Bảo thì nên đưa cha mẹ an trú trong Quy y Tam Bảo?. Như vậy, cha mẹ không những hưởng được phúc lạc vật chất bên ngoài mà còn hưởng được phúc lạc trong tâm hồn, giải thoát bớt phiền trược, xa lánh được thế gian chấp trước, vọng tưởng luân hồi sanh tử, mà đức Phật đã nhắc nhở. Khi cha mẹ giải thoát, an vui thì sự báo hiếu của người con mới thành tựu. Nên cổ đức có câu:
    "Phụ mẫu đắc ly trần, hiếu đạo phương thành tựu"(Cha mẹ được giải thoát, lìa khỏi trần ai thì người con mới tròn hiếu đạo).
    Nét nhân ái , tính nhân văn của cả một dân tộc nằm ở nơi đây , trong mùi khói nhang hư ảo , con lại thấy mình nhỏ bé biết bao ?Đã có bao nước mắt , bao hy sinh , bao kiếp người đã hy sinh cho con , cho cháu ..?nước mắt chảy xuôi ?o, không mong được đáp trả , không mong được hàm ơn ?Nghĩa cha , tình Mẹ cao thâm như sông rộng như biển dài ?làm người ắt hẳn tất cả chúng ta đều mong muốn ..đấng sinh thành luôn hạnh phúc trong nụ cười, trong lời nguyện cầu tha thiết hôm nay .
    Xin được ghi khắc và hướng về ngày báo hiếu ..để mãi mãi trong lòng nghĩa Mẹ , tình cha như câu hát à ơi Mẹ vẫn ru ngay từ thuở lọt lòng con vẫn nhớ :
    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ Mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con .
    Trưa 23/08/2007
    La Thu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 23/08/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Rằm tháng bảy !!!
    Rằm tháng bảy đi chùa lễ Phật
    Chấp tay nguyền cho con được bình yên
    Gởi cho Cha phương xa ,bông hồng cài áo
    Gởi cho Mẹ phương này , điều nguyện ước thiêng liêng
    Trong hương khói mùi hương trầm lan tỏa
    Con tìm về với kỷ niệm hồn nhiên
    Rằm tháng bảy năm nào con cùng Me
    Tung tăng đi mừng lễ Vu Lan
    Mẹ cứ hỏi ý nghĩa gì con nhỉ !
    Con mĩm cười Mẹ chắc hiểu hơn con
    Bài kinh Phật thấm nhuần đạo hạnh
    Làm người con cần nhớ trên đời
    Ơn dưỡng dục sanh thành như trời bể
    Nghĩa cha ,tình Mẹ lấp bằng non
    Hai mươi mấy năm dùi mài đèn sách
    Con trưởng thành trong tay Mẹ , Mẹ yêu
    Những nước mắt buồn vui, rơi chan chứa
    Bạc mái đầu cho con được bình yên
    Cha đã đi xa. Mẹ vẫn còn ở lại
    Khắc khỏai trông theo tháng rộng năm dài
    Đến hôm nay , nữa đời con nhìn lại
    Vẫn ấm lòng trong tiếng gọi Mẹ ơi
    Mẹ ơi Mẹ , chiếc bông hồng cài áo
    Là niêm riêng con khắc khỏai từng ngày
    Mẹ ơi mẹ , suốt một đời trang trãi
    Tảo tần thay sớm nắng, chiều mưa
    Xin được thằp muôn ngàn ánh lửa
    Trải lòng con dâng Mẹ đóa hoa đời
    Xin được mãi một lần cho con gọi
    Mẹ mãi là tia nắng..ấm lòng con
    La Thu.

Chia sẻ trang này