1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Lá thu làm thơ hay quá!!!Bạn có thể làm mọt tuyên tập của mình rồi đấy.Hãy giữ được hồn thơ bạn nhé.
    Dịu vợi ơi !
    Nỗi đau hoá thành chiếc lá thu chấp chới.
    Bốn mùa đau đáu ánh lửa đáy biển sâu.
    Vết thương lòng lành lặn.
    Cám ơn mi
    Bạn của ta...
    Bạn của mọi người !!!

  2. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn
    Khi còn quá trẻ, cái tuổi mà sự hồn nhiên của cuộc sống nhiều lắm, đặc biệt là sự vô tư lự lúc nào cũng hiển hiện, vô tư chơi, vô tư nghĩ, vô tư nghịch mà chẳng mấy khi nghĩ gì nhiều về cha mẹ, về nỗi vất vả đắng cay của công sức của những đấng sinh thành đã trải qua, đã vượt qua để nuôi nấng ta nên người.
    Tôi còn nhớ một lần đi với cha trong dịp triển lãm thư pháp, tôi hỏi cha: con nên xin chữ gì? Cha nhẹ nhàng: Con nên xin chữ Nhẫn.
    Tôi vô tư hỏi lại: tại sao lại là Nhẫn?
    Cha trả lời: Chữ Nhẫn có hình tượng con đao đâm vào tâm, mà vẫn chịu đựng được. Có nghĩa là cần nhẫn nại, kiên nhẫn, nhẫn nhịn rất nhiều với cuộc sống, công việc mà lắm lúc tưởng chừng không thể chịu đựng được, Con hãy xin chữ đó.
    Tôi xin chữ mà còn hồn nhiên lắm, cứ nghĩ đơn giản lắm. Biết đấy nhưng còn không hiểu thế nào cả đâu.
    Sau này lớn rồi, hiểu được phần nào đó của cuộc sống rồi, nhân tình thế thái! nghiệm lại chữ Nhẫn mà cha khuyên, thấy sao mình không hiểu sớm hơn thế, sao mình lại không nghe lời cha như thế, sao mình không nghe lời mẹ như thế...
    Còn nhiều sao nữa lắm, chỉ có một điều sao không bao giờ trở lại nữa. Vì có lẽ là một điều định lý của cuộc sống: Khi bạn mất đi một phần nào đó quí giá của cuộc sống, bạn sẽ thấy ý nghĩa của cuộc sống rõ ràng hơn đối với bạn.
    ---Kính--23-08-2007----
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Đào Tâm - Lá lại thấy hình ảnh mình trong đó ..Mình đã được một người tặng chữ NHẪN và bảo rằng khi nào em hiêu hết nó ..thì em mời thành nhân ...
    Chữ NHẪN ấy đã theo Lá suối chiều dài năm tháng , để khi thành bài , hay lúc giận hờn ...đem chữ Nhẫn để ngắm ..để hiểu cho hết sự thâm thúy bên trong ...và có lẽ sẽ không thể nào nghiệm hết tất cả những gì giấu trong câu chữ giản đơn đầy triết lý ấy.
    Hôm nay lại gặp chữ NHẪN của Đào tâm cho mình nhiều suy tưởng ..
    cám ơn bài viết của bạn Đào Tâm nhé !
    La Thu
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mùa vu lan và chùm thơ về Mẹ !
    Một danh ngôn mà chúng ta thường nghe "thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất vẫn la trai tim người mẹ" Thật vậy, bao nhiêu thơ viết về mẹ cũng không đủ, bao nhiêu nhạc hát về mẹ cũng không vừa. Biển Thai Binh bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn nhưng không sao có thể so sanh được với tấm lòng của mẹ. Bản nhạc nào viết về mẹ cũng hay, bài thơ nao viết về mẹ cũng cảm động bởi vi ngôn ngữ danh cho mẹ la ngon ngữ của trai tim.
    Mẹ la biểu tượng trọn vẹn va tuyết đối của tinh thần Chân Thiện Mỹ. Nếu co một người để chung ta có thể san sẻ những điều thầm kin, riêng tư nhất, thi người đó phải la mẹ. Nếu co một người co thể tha thứ cho chúng ta dù phạm phải bất cứ một lỗi lầm gi, người đó sẽ la người mẹ.
    Chín tháng cưu mang ,mươi ngày sinh nở
    Con tượng hình trong mẹ -Mẹ yêu
    Xé da thịt con chào đời bằng tiếng khóc
    Ấp ủ thân con Mẹ xao xác ,hao gầy
    Bầu vú Mẹ truyền cho con sự sống
    Như lá xanh vươn dậy từ nhựa cây
    Mẹ chăm bẵm theo nụ cười con trẽ
    Nước mắt lăn dài ,chất chứa những chua cay
    Con ngơ ngác trước dòng dời dông bão
    Mẹ của con chèo chống để qua ngày
    Che chắn con giữa dạn dày cuộc sống
    Gói hành trang theo từng bước chân quay
    Con lớn lên bên gánh ca rem của mẹ
    Tiếng leng keng gọi trẻ góc sân trường
    Từng bước chân tần tảo bên đường
    Cho con cả một bầu trời mơ ước?
    Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu
    Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
    Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
    Quẩy gánh ca rem lầm lũi mẹ đi.
    Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con
    Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn
    Khi bước chân con không còn chập chững
    Con bước di .. thênh thang rộng lối này?
    Vai Mẹ gầy hơn và tóc điểm pha sương
    Vẫn lặng lẽ vì con ,khi con òa nước mắt
    Chuyện tình yêu dấu nghìn vị đắng
    Con dụi vào lòng khóc ngất từng đêm?.
    Mẹ vẫn ồn tồn vẫn rao giảng cho con
    Điều cần thiết con ơi và cuộc sống?
    Cho nước mắt lau khô.. bởi đôi tay Mẹ
    Thắp cho con ánh sáng tận chân trời
    Có tình thương nào có thể so sánh hơn
    Và suốt đời như tình thương của mẹ
    Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế
    Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!
    24/08/2007
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 24/08/2007
  5. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Nhớ những gì để nhớ
    Nhớ những gì để quên
    Nhớ cho lòng dịu vợi
    Nhớ để nhớ là mình
    Nhớ mẹ tảo tần
    Nhớ mẹ gian nan
    Mẹ hóp vai trĩu nặng
    Mẹ đỏ mắt trông con
    Nhớ mẹ đau quằn quại
    Nỗi đau của cuộc đời.
    Nhớ cha lụi cụi
    Nhớ cha trầm tư
    Nhớ cha giận dữ
    Giận dữ lòng cha yêu
    Mà ánh sáng độ lượng
    Vẫn tỏa từ nơi ấy
    Khóc gì cho đủ
    Nhớ gì cho cam
    Thương gì cho trọn
    Trọn cuộc đời với ân hận
    Trọn cuộc đời với xót xa
    Trọn với lòng mình
    Với thương yêu
    Với tâm can
    Với cả cuộc đời.
    ???
    --Tự vấn--24-08-2007---
  6. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Nhớ lại nhớ thành đôi
    Cho nỗi nhớ ngàn lời
    Cho lòng thêm thương nhớ
    Cho nỗi nhớ thành hoa
    Cho nỗi nhớ thành quả
    Dâng Người với thương yêu
    --Tự vấn--24-08-2007---
    Được daotam sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 24/08/2007
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Phải nói sức viết của các bạn thật khủng khiếp.Ngày nào cũng ra lò vài bài thơ.Mà lại rất hay..rất dịu vợi......
  8. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Lathu và các bạn thật hay nhưng nghe buồn như thế nào í. Cho mình góp tí man mác nhé
    Mùa thu đến chiếc lá vàng rơi khẽ
    Anh giơ đôi tay hứng lấy khoảng trời xanh
    Lá chao đảo cuốn theo lời ru gió
    Anh ngước mắt nhìn chẳng biết bởi vì sao
  9. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hạ về cho tiếng ve sầu
    Phượng rơi cánh mỏng bên cầu nước trôi
    Lục bình lẻ bạn tìm đôi
    Mênh mang dòng xiết cuốn trôi một đời
    Nhớ em ôi nhớ em ôi
    Thu sang đông đến lá đâm chồi ngày xuân...
    Được lauavang sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 25/08/2007
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 25/08/2007

Chia sẻ trang này