1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ hứng với "Chiếc ***g đèn" của Lá
    Chiếc ***g đèn
    Thắp sáng cùng trăng thu
    Chiếc ***g đèn
    Thắp sáng cùng kỉ niệm
    Kỉ niệm ơi
    Kỉ niệm hỡi
    Những dấu ấn thời son trẻ
    Những bồng bềnh thủa ấu thơ
    Những ngọt ngào chen ngầm vị đắng
    Những nồng nàn với tuổi thơ ngây
    Kỉ niệm thân yêu
    Kỉ niệm thương nhớ
    Mang thân ta chìm vào cõi xưa xa
    Mang thân ta hoà chung vui niềm cũ
    Mang hồn ta hoá chút thành mộng ngọt
    Mang cho tình yêu đến đắm say
    ...
    Mang cả lòng thơ với dịu vợi.
    ----06-09-2007----
  2. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức giấc thấy se lạnh, cuộn mình trong chăn mỏng không thấy đủ ấm.
    Thu về trên da bàn tay như khô hơn của bà
    Thu về trong khói bát mì ăn sáng mẹ nấu như nóng hơn
    Đuờng đến chỗ làm như xa hơn với áo mỏng, đi xe chầm chậm
    Thu về lòng nhẹ nhàng hơn khi vô tình đọc bài trong topic này
    Trong bộn bề bận rộn, vẫn còn đó chút gì dịu vợi ......
    Cám ơn daotam và Lá.
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thu về rồi đó , ngọn gió heo mây đã se sắt thổi bay chiếc Lá cuối cùng trên tàng cây soi bóng nước. Lá biết rằng Nó sắp rơi..nhưng chọn cách rơi thế nào ? để mãi dịu êm, để mãi cảm giác đã từng sống , từng trọn lòng và từng trao nguyên vẹn tin yêu ?
    Cuộc đời và những quy luật là những dòng xoáy nghiệt ngã , không ai có thể không bước qua một lần với thử thách, dẫu sao thử thách có cay nghiệt , cuộc đời có bão dông thì ta vẫn cảm thấy mình đã từng "biết sống " khi biết đón nhận và chấp nhận làm một chiếc Lá bên đường ...
    Trời đang nổi trận dông cuối của mùa thu , hoa cúc đã vàng cả một góc hiên bé nhỏ , màu vàng đẹp quá .Vàng của một chiều thu bảng lảng , vàng một cành hoa rung rinh trong nắng sớm nay , vàng của màu áo ai ..đang khuất dần từng bước trong ô cửa chật hẹp bên đường ..màu vàng chính là "hoàng" là thứ ánh sáng soi đừơng cho những đêm đông buốt giá ....Lá cũng đã thay màu : một màu vàng sậm đỏ và sắp rồi ....Lá đang đợi trận gió từ phương xa tung Lá lên trời , cuốn Lá bay ..và bay mãi ..Lá chọn cách rơi này ..vì Lá biết Cây Mẹ sẽ trơ trọi trong mùa Đông , nhưng khi Xuân đến Cây lại sẽ đâm chồi nảy lộc ...sẽ có bao nhiêu chiếc lá nhỏ tí xíu ..hé cửa ngắm nhìn bầu trời cao rộng này . Mặt đất thật mênh mông ..và lòng người dường như hoang vắng ...
    Lá sẽ bay theo gió ....mong gió hãy vì Lá thả Lá rơi xuống một dòng sông ....Sông sẽ mang Lá ra Biển ...Lá sẽ bơi sẽ ngắm nhìn mặt trời lần cuối trên Biển sớm mùa Thu ...Biển nơi Lá trôi ra sẽ không có se sắt lạnh hay xào xạc lá rơi trên thảm bước trên đường ....Biển của Lá mênh mông lắm , xanh thẳm lắm ..chứa trong đó muôn nghìn con sóng cứ cuồn cuộn trào sôi ...sóng tận đáy biến rồi lại trồi lên bờ ..lớp lớp con sóng trở thành ngọn sóng lớn ...và Lá yên bình hòa tan trong sóng ...trả Lá về với Biển khơi ..trả Lá về với nơi Lá thích nhất ....dịu nhẹ quá ...Lá không cảm thấy đau tí nào ..nước sóng sánh nâng Lá ...vổ nhẹ và chạm khe khẽ vào Lá Sóng kể với Lá rằng :
    Có một thời biển và sóng yêu nhau
    Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
    Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.
    Có một lần Sóng nông nỗi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
    Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.
    Sóng trở về thế là Biển ăn năn
    Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
    Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
    Và bỏ đi kể từ đó không về.
    Có một lần anh kể cho em nghe
    Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Với thời gian thề hẹn cũng mong manh.
    ?oSóng bạc đầu từ đó phải không anh
    Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí?
    ?oKhông phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
    Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung?.
    Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
    Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
    Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
    Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.
    ( sưu tầm )
    Bài thơ này của một người bạn ...và lần đầu tiên Lá đã muốn ghìm tiếng nấc khi nghe bài thơ này thánh thót ....GIờ Lá ra Biển rồi chắc sẽ ngẫm mãi câu chuyện ngày xưa nhỉ ...văng vẳng bên tai vẫn còn nghe bài hát Phú Quang với những gia diệu tha thiết ..
    Biển nỗi nhớ và em
    Nhạc: Phú Quang
    Lời thơ: "Thơ viết ở biển" Hữu Thỉnh
    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    biển vẫn thấy mình dài rộng thế,
    xa cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
    sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    dù sóng đã làm em
    nghiêng ngả
    vì anh.
    Bài hát lại réo rắt , dư âm lại hiện về ..Lá đang rơi , đang trôi và hạnh phúc khi nghe giai điệu này từ sâu thẳm đáy Biển ...Sóng kể chuyện và hát cho Lá nghe để bình yên đưa Lá vào giấc ngủ ...
    " Anh đâu phải chiều mà nhuộm em đến tím "
    Câu thơ hay quá , đẹp quá - màu tím của hoàng hôn, màu tím đợi chờ , màu của thủy chung hay màu của biệt ly ......Chiếc Lá đã nhuộm ..Tím vào buổi chiều cuối cùng .. và Lá đang thỏa sức đắm mình trong sóng nước..trong sóng nhạc .....
    Mùa thu ơi , còn sót lại cây đời ..sẽ mãi cho những chiếc lá xanh ..một cuộc chuyển mình hay một cuộc đổi thay ..Quy luật đất trời và quy luật của tạo hóa ...Lá không than không trách và biết mĩm cơời chấp nhận ..một cuộc chia tay ..để Lá lại rơi lại xoay ...giữa muốn trùng sóng bể ...
    Gởi một bài thơ cho kỷ niệm mùa Thu Hà Nội để nhắc mãi về một mùa thu ...sót lại trong lòng ta :
    Gởi mùa thu Hà Nội !!!
    Có mùi hương dịu nhẹ trong đêm
    Đưa ta về với những điều mộng mị
    Cổ tích ngày xưa thắp muôn nghìn ánh lửa
    Ta bổng mong mình có phép nhiệm màu
    Được sóng đôi bên Người ta yêu dấu
    Trong hơi lạnh màn đêm thẩm thấu
    Cất tiếng yêu chan chứa niềm thương
    Bâng khuâng bước trên dường phố rộng
    Trời vào thu- bảng lảng lá bay ?
    Hà Nội , thu chưa mà se lạnh đôi tay
    Tháng Tám sao vẫn mưa- lạ thế !
    Cơn mưa cứ nhòa di như thế
    Bóng em gầy ?" dáng ngả liêu xiêu..
    Hà Nội ?"thu rồi chắc đêm nay
    Con phố xạc xào trở mình? lá rụng
    Nỗi nhớ nào gieo nỗi buồn phóng túng
    Em nhớ Anh ?"nghiêng ngửa ?lá bay
    Hà Nội, thu rồi ..sáng heo mây
    Dòng người vẫn di về hối hả
    Hương hoa sữa ?sao nghe lòng chống chếch
    Thu lại về..ngơ ngác bước chân quay..
    Hà Nội mùa thu nơi phương Bắc xa xăm
    Chút nắng ấm gởi từ Nam dịu vợi
    Trang sách mở -ngỡ lời ai muốn nói
    Vắng anh rồi Thu vàng ?" Lá lại xoay?
    Trưa 06/09/2007
    Lathu
    07/09/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 07/09/2007
  4. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gởi mùa thu Hà Nội !
    Có mùi hương dịu nhẹ trong đêm
    Đưa ta về với những điều mộng mị
    Cổ tích ngày xưa thắp muôn nghìn ánh lửa
    Ta bổng mong mình có phép nhiệm màu
    Được sóng đôi bên Người ta yêu dấu
    Trong hơi lạnh màn đêm thẩm thấu
    Cất tiếng yêu chan chứa niềm thương
    Bâng khuâng bước trên dường phố rộng
    Trời vào thu- bảng lảng lá bay ?
    Hà Nội , thu chưa mà se lạnh đôi tay
    Tháng Tám sao vẫn mưa- lạ thế !
    Cơn mưa cứ nhòa di như thế
    Bóng em gầy ?" dáng ngả liêu xiêu..
    Hà Nội ?"thu rồi chắc đêm nay
    Con phố xạc xào trở mình? lá rụng
    Nỗi nhớ nào gieo nỗi buồn phóng túng
    Em nhớ Anh ?"nghiêng ngửa ?lá bay
    Hà Nội, thu rồi ..sáng heo mây
    Dòng người vẫn di về hối hả
    Hương hoa sữa ?sao nghe lòng chống chếch
    Thu lại về..ngơ ngác bước chân quay..
    Hà Nội mùa thu nơi phương Bắc xa xăm
    Chút nắng ấm gởi từ Nam dịu vợi
    Trang sách mở -ngỡ lời ai muốn nói
    Vắng anh rồi Thu vàng ?" Lá lại xoay?
    Trưa 06/09/2007
    Lathu[/size=3][/purple]
    07/09/2007
    Chút lắng đọng khi đọc bài Gởi mùa thu Hà Nội của Lá!
    Một chút nhẹ nhàng của mùa thu, một chút thoang thoảng của hương hoa sửa. Buổi sáng với màn sương nhè nhe. lơ lững giữa mặt Hồ Tây. Phố Tràng Tiền vẫn dòng người tấp nập không xua tan cái lạnh của bầu trời... đôi tay ai gầy guộc, gót chân nào hối hả... tấm áo len sao che nổi cả tâm hồn...gởi chút nắng vàng từ đất phương nam qua kẽ lá soi lung linh trên mặt nước hồ tây... sưởi ấm cho anh nơi phương trời xa ấy...
    Mình đang ngồi và cảm thấy chút kỷ niệm ùa vè... nơi ấy có một mùa thu- mọt chiếc lá- chiếc lá cuối cùng.
    mình mượn bài chiếc lá cuối cùng để nói lên dong tâm sự...
    đêm chưa qua mà trời sao lại sáng....
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
    Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
    Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Mộng về một đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Thuyền về một đêm trăng thanh
    Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
    Mộng tràn ngập đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ trinh
    Cho lòng mình về với dĩ vãng
    Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
    Đường thênh thang gió lộng một mình ta
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    Chiếc lá cuối cùng lá ah, dêm chưa qua mà trời sao lại sáng,... lá trên cành từng chiếc cuối bay xa..............
    Lavang
    Được lauavang sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 07/09/2007
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa mùa Thu
    Tháng 6 buồn vương nỗi nhớ trên môi
    Tháng 7 mênh mang em ru tình nở muộn
    Còn lại tinh khôi của một chiều nhạt nắng
    Em gửi theo lá vàng, cùng tháng 8 sang ngang....
    [​IMG]
    Xin cám ơn lauavang và bài hát ?ochiếc lá cuối cùng ?o của Tuấn khanh ..bài hát còn vương vấn còn dọng lên bên môi ..kỷ niệm nào xa khuất hanh hao..và mong manh như chiếc Lá cuối cùng này ?"Một mùa Thu dang trở về , dù chỉ mới biết Thu qua cái lạnh 10 o C của đêm đầu tiên rời khỏi Vietnam đặt chân tại phi trường Frankfruff, con đường xe đưa về khách sạn chạy giữa vòm cây vàng thật vàng của mùa Thu..mới hiểu Thu như thế nào heo mây , se se lạnh.. Tôi như sống lại với những hơi gió vuốt ve của mùa Thu, của những lành lạnh buổi sáng vừa đủ để khoác một chiếc áo ấm nhẹ lên người ?"chỉ riêng có nơi Hà Nội ?"(Tôi chỉ thăm hà Nội bằng những câu thơ / Con tàu Anh vượt hai bờ nỗi nhớ ?.chưa từng đặt chân đến nơi này để biết chớm Thu nơi ấy ra sao ?)
    Tôi yêu mùa Thu không phải chỉ vì những lãng mạn của trời đất, của lòng mình. Tôi yêu mùa Thu không phãi chỉ vì yêu thơ Thế Lữ :
    "Cơn gió thổi lá bàng rơi lác đác
    Cùng rơi theo loạt nước đọng trên cành.
    Những cây khô đã chết cả màu xanh ..."
    hay :
    "Em nghe chăng Mùa Thu?
    Lá Thu rơi xào-xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Ðạp trên lá vàng khô"
    Tôi yêu mùa Thu, vì tôi yêu những chiếc lá vàng rơi xuống, để cho có mùa Xuân với những mầm sống mới mọc lên. Mùa Thu mà không có những con gió nhẹ làm cho những chiếc là lià cành, không có màu tàn phai của những chiếc lá phủ trên đường thì đâu còn gì là đẹp, đâu còn gì là thơ mộng. Những chiếc lá bàng rơi lác đác, những cơn gió thổi lá bàng rơi đã nuôi sống được hai chị em trong tiểu thuyết "Ðôi bạn" của Nhất Linh ...."gió lên, lạy trời gió lên .... để lá bàng rơi xuống nhiều, để nhặt được nhiều lá bán, để có thể sống qua ngày".
    Tôi hình dung những chiếc lá vàng mùa thu như là một sự hy sinh để làm đẹp cho đời, để cho người được sống. Nếu mùa Thu không có những cơn gió lành lạnh, không có những chiếc lá vàng đã lià cành, hay còn bám víu trên cây thì còn đáng gọi là mùa Thu hay không. Cái đẹp của mùa Thu có ý nghiã là cái đẹp của sự chết để đem đến sự sống mới . Phải chăng đó là lý do tôi yêu mùa Thu?
    La Thu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 07/09/2007
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mưa sao băng !
    Tảng văn -Lathu
    [​IMG]

    Chẳng biết có bao giờ bạn bắt găp những ngôi sao băng trên bầu trời để tạo thành cơn mưa sao băng chưa ? Tôi cũng vậy ..chưa bao giờ thấy mưa sao băng ..chỉ đôi khi le lói một vì sao chợt thoắt sáng trên bầu trời ..rồi xẹt ngang như một ánh điện chớp ..Tôi biết ngôi sao ấy vừa ?obăng ?o .
    Ngày xưa Mẹ vẫn kể mỗi người luôn có một ngôi sao chiếu mệnh và luôn có một ngôi sao làm vận mệnh của mình ?.Khi ta bắt gặp một ngôi sao băng nghĩa là có một tâm hồn vừa thoát thai và về miền địa đàng hạnh phúc ?không biết điều đó có thật không ? nhưng Tôi hằng dõi mắt trên nền trời xa xăm những đêm trời trong và đầy sao để tự hỏi Ngôi sao nào sao chiếu mệnh của Tôi ?
    Rồi một ngày xem một bộ phim ..không biết tựa là gì chỉ biết nước mắt đã tuôn rơi và khắc mãi vào tim tôi ?và Tôi hiểu mình đã sống cùng nhân vật .
    Đó là hai người rất yêu nhau ?" họ yêu nhau bằng tâm hồn trong sáng , họ đến với nhau thật tình cờ ..khi người con trai vào viện vì tai nạn và đôi mắt không bao giờ được nhìn thấy nữa ?" Cô gái chính là cô y tá ..đã giúp đỡ anh từng bước làm quen với cuộc đời này ?.giúp anh tiếp tục nhìn đời bằng chính đôi mắt cô gái đã có?Tình yêu của họ làm Tôi cảm động ..những hình ảnh cùng nhau tay trong tay dọ dẫm cố viết và đọc loại chử nổi dành cho người mù ?làm dấy lên một cảm xúc không nguôi ?Nhưng tai nạn ngày nào đã dưa anh trở về với cát bụi để lại người yêu trong đau đớn tuyệt vọng thầm gọi tên anh ?Cô vẫn thường kể cho anh nghe về bầu trời đêm lấp lánh sao khuya .về những ngôi sao băng và điếu ước cực kỳ đơn giản : Cô ước cùng nắm tay anh được ngước nhìn bầu trời trong trận mưa sao băng ?.
    Một điều nhiệm màu đã đến với anh ..khi trao đổi điều kiện anh sẽ được hồi sinh và nếu anh bắt gặp mưa sao băng, và không được nhận mình là người củ ..khi ấy anh sẽ phải trở về với sứ mạng trở thành ngôi sao trên bầu trời mãi mãi ?..Điều kiện sống ấy đã đưa anh về thăm lại người yêu, ?Người yêu xưa đã không thể nhận ra Anh .vì sự thay đổi của Anh ?" Cô chỉ cảm thấy rất thân quen đâu đó ..họ trở thành đôi bạn thân tâm đầu , ý hợp ?Cô đã có một người khác đeo đuổi và yêu .Đó là một bác sĩ tài năng đã yêu Cô từ lâu ?.những hình ảnh và cái chết của người Yêu cũ đã đóng cánh cửa trái tim Cô dù năm tháng đã trôi qua ?..Tôi bắt gặp cái nghẹn ngào không thể thốt nên lời trong đôi mắt của Chàng trai , trong từng hành động bên Người Yêu mà không thể nói nên lời ?Anh hiện diện, anh đồng hành bên Người yêu ..có lúc ngồi nghe cô tâm sự ?và dấu giọt nước mắt lăn dài trên má?.
    Vào một ngày thu ..các tin tức báo chí và đài đều công bố đêm nay 12 giờ đêm sẽ có trận mưa sao băng kỳ lạ nhất lịch sử ?Anh hiểu đã đến ngày anh trở về ?.lần cuối cùng Anh thổi chiếc kèn sasophone nghe nhói lòng ?dư âm tiếng kèn len lỏi đến tận căn phòng của cô gái ?Cô thoáng giật mình và chạy băng qua màn đêm để tìm đến nơi phát ra tiếng kèn.bởi chỉ có Anh mới có bài hát này được viết riêng cho hai đứa ?Cô nhận ra Anh ?họ ôm chầm lấy nhau và nghẹt thở vì hạnh phúc ..
    Chỉ còn 15 phút nữa là 12 giờ - Chuyên mục tâm sự đêm khuya lại vang lên khắp khu nhà ?.giọng cô phát thanh viên nhẹ nhàng giới thiệu ?o Các bạn thân mến , đêm nay một đêm đặc biêt để chứng kiến một trận mưa sao băng ?" chúng tôi mong muốn được phát lại lời khẩn khoản đề nghị của một chàng trai dấu tên ?để tặng cho Người Yêu như một lời chia tay cuối cùng ?- mời các bạn nghe tâm sự của Anh ?.? Giọng nói ấm áp của người con Trai vang lên giữa đêm bóp trái tim tôi thành trăm mảnh ??
    ?o Các bạn thân mến ! Tôi muốn dành tất cả tình cảm còn lại của mình để nói với em rằng Tôi yêu em ?" Tôi yêu em tha thiết trên cuộc dời này ..các bạn hãy dừng tay , dừng ít phút lại để nhìn lại những ngưởi thân, những người xung quanh và cảm nhận sự hiện diện của tình yêu bạn đang có ..bởi vì khi mất đi không bao giờ lấy lại được . Bạn hãy sống hãy tận hưởng Hạnh Phúc đừng bao giờ để nó xa vượt tầm tay ..hạnh Phúc là hiếm hoi là điều kỳ diệu của cuộc đời này đã ban tặng ?dẫu mai nay Người thân của bạn đi xa ..mãi mãi xa ..bạn hãy trân trọng nó và cảm nhận Nó vẫn hiện diện cùng bạn ?" Anh muốn nói với Em ?" Anh yêu em vô cùng ??xin được ít phút nhắn gửi và bạn hãy nhìn ra bầu trời kia ..một trận mưa sao băng đang bắt đầu rơi ?bạn hãy nguyện ước cho người thân cho Tình yêu ?" cho hạnh Phúc luôn bền chặt ?hãy giữ lấy Tình Yêu ..hãy trân trọng từng phút giây bên nhau..lời cuối cùng Tôi muốn nói với Em và với bạn ?o
    Ngoài trời trận mưa sao băng vừa thắp sáng cả bầu trời ?" đó là giọt nước mắt của trời ..là những giọt yêu thương nhắn gửi đưa anh về với màn đêm ..mãi mãi là một ngôi sao ?chiếu sáng dõi theo Anh khắp chốn ?
    Lathu - 07/09/2007
    P/S :truyện phim chỉ là sự tưởng tượng ?" và là nền cho câu chuyện- với một lời ước nguyện Hạnh Phúc ..sẽ dến ?phải không ?Anh ?
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 07/09/2007
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Mưa sao băng
    Hôm nay , ngoài đường , trong những quán cafe , những nơi có người nói chuyện , ai cũng bàn tán xôn xao , một chủ đề duy nhất " Mưa sao băng " .
    Và tất nhiên , những đứa trong Ngôi nhà chung cũng biết , tối nay có mưa sao băng .
    Ngôi nhà chung của chúng có nhiều người lắm , toàn là mấy đứa nhỏ nhỏ , mồ côi khiếm thị . Ở đây chúng không có ai là người thân , ngoài mấy sơ , và Thầy . Ăn cơm tối xong , khi đã nằm dưới sàn để dỗ giấc ngủ , đột nhiên một đứa hỏi . " Thầy ơi , mưa sao băng như thế nào ? Có đẹp không hả thầy ?" - " Ờ , mưa sao băng đẹp lắm " . " Nhưng đẹp như thế nào cơ ? Có mát như bàn tay mẹ không hả thầy ?" Một đứa còn nhớ cảm giác bàn tay mẹ hỏi . " Có ngọt và mát như kem không hả thầy ?" Cô bé này đang mơ về cây kem giữa trưa hè nóng bức . Tự nhiên tất cả nhao nhao lên , mỗi đứa tưởng tượng ra một kiểu vẻ đẹp của sao băng . Tất nhiên là bằng cảm giác, vị giác và xúc giác chứ không phải bằng thị giác ...
    Lúc này Thầy mới tằng hắng , giọng vang lên nhõ nhẹ nhưng rõ ràng và ấm áp . " Mưa sao băng đẹp , rất đẹp , nó tỏa sáng trên bầu trời rồi vỡ ra thành hàng triệu triệu mảnh nhỏ xuống khắp trái đất , chúng chạm vào nhau , reo vang vui vẻ như tiếng vỗ tay , ấm áp như khi các em nắm tay nhau vậy . Nào các em hay thử làm mà xem " Mấy đứa nhỏ ngơ ngác , nhưng cũng vỗ tay . Một , hai , ba đứa , rồi tất cả đồng loạt vỗ tay . Tiếng vỗ tay khiến ai nấy cảm thấy vui vẻ , hạnh phúc . Chúng mỉm cười sung sướng rồi nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ .
    Chỉ có một người còn trằn trọc không ngủ được . Bọn trẻ , không ai biết rằng Thầy cũng chưa một lần được thấy sao băng . Thầy bị mù bẩm sinh .
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chị ui ,
    Em đọc bài của chị rồi nhớ lại mình đã đọc 1 bài về mưa sao băng , nên cũng nhớ lại mà viết ra , không sát với truyện nguyên bản lắm . Mạn phép chị post lên đây hìhì
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thanks Tram anh nhé ! cho dù câu chuyện được kể lại vẫn mang đậm một tình cảm nhân sinh và len nhẹ vào lòng ..Lá như nhìn thấy cảnh hàng vạn thiên hà đang rơi xuống như ánh sáng bừng lên của đêm hoa đăng ..và nụ cười ngây thơ trên đôi môi các em .....
  10. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn khi đọc Mưa sao băng
    Mỗi vì sao chiếu mệnh, mỗi một cuộc đời, mỗi một tâm hồn là những điều kỳ ảo của cuộc sống. Đôi khi ta hỏi: Cuộc sống này là như thế nào? Là yêu thương, là ghét bỏ, là nồng nàn, hay lạnh lùng, là đắm say, là buồn bã, là cuồng si, hay cuồng điên...???
    Đôi khi lại chợt nghĩ, những ngôi sao cũng như thế, cũng vô vàn trên bầu trời, cũng có sáng có tỏ, có gần có xa, có lâu dài và cũng có hữu hạn như những ngôi sao băng.
    Ngôi sao băng, như một qui luật của cuộc sống, lóe sáng báo hiệu, tín hiệu của sự chia tay với cuộc sống, chia tay trong sự hoan ca hay buồn tiếc? Không ai biết cả, chỉ có ngôi sao kia là biết, chỉ có ngôi sao kia là hiểu.
    Thế còn mưa sao băng thì sao nhỉ? Một phép nhiệm màu của cuộc sống khi cô gái chứng kiến, cô gái có được phép nhiệm màu, chàng trai đã trở về cùng với hạnh phúc tràn đầy.
    Nhưng...sao hạnh phúc lại ngắn ngủi thế? sao tình yêu lại như thế? sao lại phải chia tay như thế? khi vừa mới gặp nhau thôi, khi vừa mới bên nhau nồng nàn thương nhớ.
    Lời chàng trai hay là những lời của trái tim? Những lời của thương nhớ vọng về, những tình cảm không bao giờ tắt, không bao giờ dừng lại với cuộc sống bình thường này.
    ... "?bạn hãy nguyện ước cho người thân cho Tình yêu ?" cho hạnh Phúc luôn bền chặt ?hãy giữ lấy Tình Yêu ..hãy trân trọng từng phút giây bên nhau..lời cuối cùng Tôi muốn nói với Em và với bạn "...
    Hãy trân trọng, giữ gìn tình yêu dù rằng đó có là nỗi đau, là mật thơm, là niềm thương, là nỗi nhớ, là buồn đau, là khát vọng, thậm chí là cả sự lừa dối ngọt ngào đến đắng cay, là những gì tình yêu đem tới...bởi tình yêu đâu chỉ là tình yêu đôi lứa, còn là cả tình yêu của cuộc sống vĩnh hằng này.
    ----10-09-2007-----
    Được daotam sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 10/09/2007

Chia sẻ trang này