1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở Hà Nội dúng không ? Hà Nội đang có những cơn mưa thật nhạt và mỏng ..Lá cầu mong hôm nay Ha nội sẽ bớt và không còn mưa nữa để sân Mỹ Dình rợp những chiến đèn gió ...bạn sẽ có dip nhìn trăng , ngắm chị Hằng và quên đi những thổn thức ...
    Có những điều Muốn nhưng không phải Muốn là Được - vì nó còn ràng buộc bởi Duyên -Nợ của cuộc đời bạn ạ ! có câu :
    " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyện dối diện bất tri phùng "
    Mong rằng mỗi một chúng ta dều sẽ gặp Duyên và sẽ luôn Hạnh Phúc như gương mặt các bé thơ trong đêm trung thu hôm nay ....
    Thân
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 25/09/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu !!!
    [​IMG]
    Đêm nay là đêm Trung Thu ?" đêm của trăng tròn 15 vành vạnh treo trên bầu trời . Đêm cho tuổi thơ được thỏa sức ngắm chị Hằng chú Cuội , cho nô nức đèn hoa giăng sáng rực một góc sân .Đêm cho bao nụ cười ,bao tiếng hát được cất cao , bao yêu thương tuôn trào từ ***g ngực..cho suối tình yêu chan hòa ..cho những đôi mắt xoe tròn lóng lánh dưới ánh trăng khuya ?..
    Những ngày này , lại cảm thấy diều gì nhẹ dâng trong lòng khi nhìn những hộp bánh trung thu dủ loại trong các của hiệu , cửa kính.Nhìn chiếc ***g đèn rực rở muôn hình vạn trạng , đủ sắc màu ..tung tăng trên phố theo những nhịp bước của tuổi thơ . Như được đắm mình trong hội đêm Rằm, được thoắt trở về với tuổi thơ trong ký ức ?.Thương quá những mùa Trung Thu đã qua .đầy những kỷ niệm phong ba ?cho ta lấ dầy khoảng trống và được làm Người hôm nay .
    Nhìn những chiếc đèn đủ loại từ giáy bóng kính truyền thống , bằng giấy xếp cho đến muôn hình vạn trạng của những chiếc đèn Trung Quốc bằng nhựa phát ra tiếng kêu inh ỏi , có đèn nhấp nháy ?đang thu hút các em ..Lòng chợt buồn ..khi nhớ về chiếc đèn bằng lon cocacola ngày xưa thật xa ?dịu vợi .
    Ngày đó khi tuối đã lớn đủ để có thể nghịch làm ***g đèn ?bọn bạn hay lấy những chiếc lon (thường là lon Coco cola ) cắt đều dọc theo chiều dài ..và ép xuống thành hình như những quả bỉ ..bên trong gắn 1 vòng dây thép nhỏ để dịnh vị đèn cầy . Một chiếc nút khoén được đục lổ ở giữa và xoay quanh sợi dây thun được soắn lại thật nhiều vòng ..dể tạo tiếng kêu khi kéo giãn nó ra ?" Phía dưới được gắn với 1 cái lon khác nhỏ hơn để làm chân kéo .Một đầu được cột vào 1 cây tre dài và ..thế là xong cái đèn đặc biết . Chiếc đèn này được kéo đi và phát ra những thanh âm cực vui tai ?những ánh nên được phản chiếu và xoay tròn theo nhịp đẩy của ?ođèn? .Bọn choai choai như chúng tôi lúc ấy rất tự hào sáng chế cho mình 1 chiếc đèn như vậy ..Con gài còn dán lên đó những ngôi sao bằng giấy thủ công thật nhiều màu sắc?.
    Đêm trung thu , trong không khí náo nức được phá cổ đêm rằm..những chiếc ?ođèn lon ?o ấy chạy tíu tít tận cùng cuối hẻm..như báo cho mọi người biết đêm Trung thu đang về ..và quây quần cùng nhau đón ánh trăng đêm. Ngày ấy , mỗi nhà có gì đều mang ra góp cổ . Mẹ tôi thường đãi mọi người chén chè đậu xanh đánh- món đặc sản rất Trung dù Mẹ là con gái Nha Trang . Cái món chè béo của dừa , bùi của đậu xanh ,ngọt thanh của đường cát ?cứ tan trong miệng làm thòm thèm bọn con nít ..và hít hà mùi vani thơm nức cả mũi ?.bánh Trung Thu ngày ấy được tự làm bằng bột nếp dẻo trong với nước đường ..và nhân bánh bằng khoai lang ngào đường mà thật là ngon .Cho đến bây giờ Tôi vẫn nhớ những ngày Trung thu đó ..tuy nghèo ..tuy giản dị nhưng ấm áp một tình người ?"
    Hôm nay , nhìn những ?oSản vật ?o Trung Thu được biếu ,những tiếng gọi rất ?okêu ?o từ vi cá, gà quay , hải sâm , đến mè, môn , đậu đỏ ?Tôi bổng thật thèm chén chè đậu xanh đánh ngày xưa ..chiều nay chắc chắn sẽ chạy về ghé chợ nấu 1 ít , để cúng bàn thờ tổ tiên dưng bát chè để nhớ về một đêm rằm tháng 8 . Trung thu hôm nay thật ý nghĩa khi nhận từ phương xa một đóa hoa lan vàng vũ nữ ..loài hoa dẹp kỳ lạ ?kiêu sa , đài cát ..loài hoa thân thuộc ?"yêu thương từ rất lâu rồi ...Đó có phải là điều diệu kỳ của cuộc sống ..bổng cảm thấy mình trẻ lại , bổng cảm thấy mình thoát thân và hóa thành 1 cô bé ngày xưa lóng lánh ước mơ ?trong đêm rằm năm ấy ?" Hạnh phúc khi ta bắt gặp , chợt nhận ra Trung Thu ..không chỉ cho các bé ..mà cho cả cái kẻ Ta rất lớn rất đổi trẻ con trong món quà ý nghĩa ?.
    Xin cám ơn niềm vui được bật nên lời và một Trung Thu vẹn tròn hanh phúc ?" !!!
    Trưa 25/09/2007
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 25/09/2007
  3. nhjmyeu

    nhjmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có duyên mà hok phận thì duyên để làm gì??? gặp nhau 1 cái có gọi là Duyên??? Có duyên mà hok phận thì thôi gặp nhau làm gì???
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Thu !!!
    [​IMG]
    Một chút thu dịu vợi
    Hương cốm thoáng nhẹ bay
    Nhà ai cúc nở sớm ?
    Cho Em tay trong tay ..
    Mùa thu vàng hoa cải
    Làm biêc biếc chiều dâng
    Làm mây bay bảng lảng
    Chớm một màu thu sang
    Nhìn chiếc lá vàng rơi
    Em nghe mùa thu tới
    Trên vạn đường mong đợi
    Em vẫn còn xa xôi ..
    Em như môt dòng sông
    Anh là ngàn con sóng
    Em như mùa gió lộng
    Thoáng một chiều long đong..
    Em đếm lá rơi rơi ?
    Giữa chiếu nhiều gió thổi
    Về đâu đây lá hỡi
    Khi tuổi đời cạn vơi ?..
    Lathu - chiều 25-09-2007
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lan Vũ Nữ !!!
    [​IMG]
    Chẳng hiểu tự bao giờ Em lại yêu loài hoa này ?"Lan vũ nữ (Oncidium )- từ rất lâu , rất lâu trong tiềm thức loài hoa màu vàng điểm những đốm cam như hình dáng một cô gái đang xòe chiếc áo đầm múa theo từng nốt nhạc . Những bông hoa duyên dáng của nó đong đưa trong gió heo may giống như các nàng vũ nữ ballet đang múạ .
    Em yêu từng chiếc bông xinh xinh khe khẽ chao mình rung rinh và thắm vàng vương giả -Yêu màu vàng trên hoa kiêu sa đài cát ?" thứ hoa hoàng hậu của các loài hoa ?" Có lẽ người đời đã thấy hình hài của những chiếc hoa với dáng mong manh của người phụ nữ đã gán cho cái tên Lan Vũ Nữ ,nhưng loài hoa xinh xinh này vẫn làm thổn thức lòng khi bất chợt gặp lại ?rất xa xưa .

    Ngày xưa ,Em rất bướng và hay cãi ?"trong tranh chấp tôi luôn muốn mình thắng ..ngay cái tên hoa Vũ Nữ Tôi cũng không muốn ai méo mó nghĩ xấu cho loài hoa Em yêu . Em vẫn nói rằng ?oTrà hoa nữ ?o bạc mệnh còn đáng thương thay -những số phận long đong của kiếp vũ nữ nhưng họ biết sống biết yêu biết khát vọng vươn lên trong nghịch cảnh -Đó là một Tiểu Hương dang dang rộng vòng tay với bao cảnh đời bao bất hạnh ...đã ngoi lên từ đáy sâu của xã hội và những ê chề ..hôm qua . Em không khắt khe với số phận và cái áo họ khoác lên người ..điều duy nhất cái tâm mà họ đã và đang sống đang cố vươn lên như đóa sen ngát hương từ bùn sâu tăm tối ?" Hoa không có tội ,nên Em vẫn yêu những hình dáng nhỏ nhắn này như thân phận người phụ nữ mong manh ?dễ vỡ. ?oCái áo không làm nên thầy tu ?o cũng như cuộc đời xin đừng khắt khe với tên gọi . Em bảo thủ và chỉ rặt yêu loài hoa này và bảo khi nào muốn tỏ tình cùng em ..anh nhớ chọn loài Lan Vũ Nữ .
    Mổi loài hoa có tiếng nói riêng , thậm chí hồng được ưu ái chọn để tỏ tình ,nhưng đối với Em yêu và hiểu người mình yêu phải đúng loài hoa mà người yêu thích nhất ..thì mới nói hết tấm lòng của người đó ..mới chân thành phải thế không anh ?

    Sẽ rất ngạc nhiên khi Em vẫn bảo hai màu em thích vàng và tím ?" và vài cây sao tím chen ngang trong đóa hoa lan vàng rực của Vủ Nữ chẳng trơ trọi mà nó cho ta thấy hết cái thần của người chọn . Màu tím hòa lẫn trộn trong cái màu vang của hoa , xanh của lá làm nên 1 bức tranh sống động biết bao !
    Ngày xưa đã một thời trên bàn làm việc chỉ duy nhất loại hoa này ?nó được thay rất thường theo một thói quen ..nào đó..thói quen thật khó thay đổi ..và phải mấy bao năm ròng để đổi cho được sở thích 1 loài hoa .Hôm nay bắt gặp một bó hoa Vũ Nữ bên vài nhành sao tím ..chợt bồi hồi ?như con sóng đang chòng chành xô mãi bờ vời vợi xa ?... lại thắt lòng vì lại rơi vào chính đêm Trung thu ?

    Sẽ lại có một ngày kỷ niệm được đóng gói cất thật kỹ dưới đáy tủ ..nhưng lại sẽ có ngày nó sống dậy như một bản năng ..tươi rói như vừa được ?orã đông ?o như chỉ mới hôm qua kỷ niệm chưa hề phôi pha trong ký ức ?.
    La Thu (chieu 25/09/2007 )

    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 25/09/2007
  6. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Những cơn đau
    Cơn đau kia quằn quại
    Khát vọng từng phút giây
    Cơn đau kia bùng cháy
    Ngút ngàn lửa tình yêu
    Mang cho đời nỗi nhớ
    Khóc cho đời say mê
    Thương cho đời luyến ái
    Day dứt tình khôn xiết
    Có lẽ, khi yêu thực sự với cả tâm hồn thì bao giờ cũng vậy, đau đớn khắc khoải vì tình. Hạnh phúc ngắn ngủi làm sao? để nỗi đau lại dài đến thế!!!
    Thời gian có thể xóa mờ nỗi nhớ, xóa tan niềm thương, xóa nhòa kỉ niệm... nhưng ..để làm gì bây giờ? Làm gì với thời gian, cho thời gian dừng lại! Làm gì với nỗi nhớ, cho nỗi nhớ không còn!
    Đi tận cùng nỗi nhớ
    Có lẽ là khổ đau
    Đi tận cùng khổ đau
    Biết đâu là hạnh phúc
    Đi tận cùng cuộc sống
    Có lẽ là xa xôi
    Đi tận cùng xa xôi
    Biết đâu nguồn vui tới!
    ----- Dạo bước nhẹ tênh----25-09-2007-----
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bibi out & pipi out
    [​IMG]
    Không biết có bao giờ bạn để ý rằng những câu chào từ giã lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa , rất riêng và đôi khi là dấu ấn ..đóng đinh nỗi nhớ khi bất chợt đâu đó ta bắt gặp trở lại những câu chữ ..những tiếng nói thân thương làm nên một sắc thái đặc biệt ..gắn thật chặt vào lòng và không thể lẫn di đâu được ..
    Bibi là một cách dùng rất riêng như một từ bye bye nhưng được chế thành bibi kỳ lạ -Trong làm việc , trao đổi ..có đôi khi khách hàng ngạc nhiên khi từ bibi được lâp lại và họ nghĩ rằng ?ocó thể do lỗi chính tả ?o ?"Thực ra đó là một sự cố tình để tạo nên một dấu ấn rất riêng .Sẽ không lẫn vào đâu hai từ ?obibi? thân mến .
    Bibi được bắt đầu từ tên của chú cún đầu tiên trong đời ?" Chú Cún dược đặt tên là Bi- Bi có đôi mắt xoe tròn 1 con màu hồng như mắt thò , còn một con màu nâu lạ lắm và có bộ lông trắng mượt như nhung hai cái tai dài chảy xuống và luôn được cô chủ yêu mến chải tóc tết thành bím ..và thắt 2 chiếc nơ rõ to.Đã có một thời Bi được rong ruỗi cùng cô chủ nhỏ đi khắp nơi ?và cùng ngủ chung giường ?" Bi bé xinh như cục bông gòn ..đã lấy đi bao nước mắt ..khi từ giã cô chủ nhỏ ..từ đó Cô không thích nuôi Cún nữa .Cái tiếng kêu bibi mỗi khi về nhà cứ vang vào tiềm thức?đã có lúc cô mất ăn, mất ngủ khi nhớ Bi như nhớ về 1 người thân rất thân ?. Cô không muốn cuộc đời sẽ nuôi thật nhiều tình cảm..để rồi ?otừng người bỏ ta di như những dòng sông nhỏ? ?nên Cô sẽ không bao giờ nuôi Cún ?" vì biết chắc rằng sẽ còn đó ..những cuộc chia tay ?.
    Mang 2 chữ ?obibi ?o để dùng riêng như một lời tạm biệt ?" cảm thấy vui vì cái gì đó của riêng mình ?" Khi chào từ giã ..ta cảm thấy có cái gì trống vắng ..có cái gì đó hụt hẫng ..tiếc nuối ..?bibi? như một thông điệp nhắn nhủ ?gởi lời chào thân thương . Có một lần ai đó đã sáng chế từ ?obibi ?o thành ?opipi ?o ?" ?o Anh đảo ngược chữ b thành p đấy ! em có nhận ra không ? ?o ?"Thật là ngạc nhiên về sáng kiến và sự thông minh ?từ đó ?obibi ?o hay đi chung với ?opipi ?o ?"
    ?obibi ?o và ?opipi ?o cứ song hành và luôn là một lời chào dễ thương nhất khi kết thúc ..và cũng là một lời nhắn gửi , một cái nháy mắt nhẹ nhàng . ?oBibi ?o hay di trước ?opipi ?o .Mỗi khi hờn dỗi và giận hờn ?oBibi ?o lại xuất hiện và out ngay lập tức cứ mặc kệ ?opipi ?o nghĩ gì ?Còn ?opipi ?o lại luôn nhường nhịn và bảo ?obibi đi Em ?o .đôi khi nghịch ngợm ?obibi ?o đứng yên đó mà không thèm ?oout ?o bởi ?obibi ?o biết chỉ khi nào ?obibi out ?o thì ?opipi ?o mới chịu thoát máy . ?oBibi ?o cứ tha hồ hờn dỗi tha hồ thoắt ẩn, thoắt hiện ..rồi chợt biến mất trên màn hình ?để lại ?opipi ?o với nỗi trống vắng và nhũng dòng tin off line ?
    Ngày hôm qua ?oBibi ?o biết thế nào là cái cảm giác ?oout ?o sau . Nó bảo rằng cần tĩnh tâm ,cần yên tịnh , cần thời gian suy nghĩ ?" Nó lạnh lùng cho một cái hẹn chấm một dấu tròn vo , bởi lòng nó cứ dậy sóng ?" Ai đó bảo Nó như một chiếc bình pha lê chứa quá nhiều cảm xúc, chiếc bình quá mong manh và quá tải vì tình cảm cho-nhận cứ đầy vơi ?Anh sợ chiếc bình dù đẹp ,trong suốt và lóng lánh pha lê kia sẽ vỡ tan hoang ..nên đồng ý cho một dấu chấm tròn ?.Nó cũng thắt lòng ..nhưng muốn tĩnh tâm, Nó muốn tìm xem đâu chính là cảm xúc thật ?"Nó biết chỉ có pipi là đảo ngược của bibi mới có thể hiểu hết những cảm giác?nhưng Nó lại sợ một kết cục đau lòng 5,10, hay 20 năm sau ?.Nó muốn trốn chạy hết và quay về khu vườn bình yên ?muốn đây là bước đệm để giảm thiểu những dằn vặt và đau đớn nhất ?.khi nhìn ?opipi out ?o đi trước ..lần đầu tiên nó thấy trống vắng và hụt hẫng ?Nó muốn níu ?opipi ?o và hiểu vì sao chỉ có ?obibi ?o mới hay được ưu ái đi trước ..Nó hiểu người đi sau sẽ khép lại tất cả ?giống như ông lão làm vườn đang nặng nề đóng lại cánh cửa vườn đã hoen rĩ .Cánh cổng vang lên tiếng kêu cót két vì gỉ sét ?..
    Một giọt nước đã lăn xuống tròn vo như đôi mắt của Bi, và trong veo như giọt pha le vừa đến tuổi?Nó hứng lấy ..đặt trên bàn và tự nói ?Bibi out ?như một lời chia tay ..Nó biết từ ngày mai sẽ không nói chuyện cùng ai ..nhưng bản năng hội tụ trong đáy lòng ..Nó muốn bật ra lời để mãi trong lòng tiếng ?opipi ?o như hòn đá cuội lăn tròn theo thời gian và mãi bên Nó ?.
    Bibi out ?..
    Lathu 27/09/2007

    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 27/09/2007
  8. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chút tản mạn
    Ngày HN hôm nay, con đường đi vẫn thế, hàng cây vẫn thế, nước hồ Tây sóng sánh như mọi khi trời vẫn thế....
    Tối HN sao giờ đông thế nhỉ? mọi người đổ ra đường, vui tươi, rạng rỡ....thấp thoáng bóng hàng rong che khoất liên tục bởi hàng cây, thấp thoáng dáng người thanh thanh lững thững dạo phố...ánh đèn phố giờ lung linh thật, sinh động hẳn lên, chả bù cho ngày trước, nhà thì ở khu tối, đèn lúc nào cũng nhập nhoạng, về mới đến khỏang 10 h đã là tối lắm rồi, đường phố vắng tanh vắng ngắt...nhanh thật, mới đó mà đã thế...
    Bỗng dưng tôi muốn hình dung lại HN, tập bản đồ HN xưa đâu nhỉ, hình dung lại đi nào? khu phố này sẽ là gì nhỉ? trên bản đồ là gì nào? ...lạ thật, bất lực vì không nhớ nổi, xưa mình xem suốt cơ mà...
    Tiếng vang lên: cậu nghĩ cái gì thế? sao tự nhiên ko thấy nói gì?......
    Ngồi nhìn phố cùng bạn, có thêm một người bạn thật quí, ở cái thời buổi bây giờ, có được bạn như thế, vô tư, biết tôn trọng suy nghĩ lắm lúc dở hơi của mình cũng chẳng dễ gì...
    Chả có gì cả, con người ai mà chẳng thế nhỉ? Tôi cũng thế, những lúc lại thế, chả cần gì cả đâu mà, cứ như là bị thôi miên bởi nhịp phố, bởi cái ý nghĩ tự nhiên kéo đến thôi mà...
    Chợt nhớ lại vài câu sử trước đã học, đại ý là học sử là để biết hiện tại, mà rút ra cái điều hay của cuộc sống, lạ nhỉ, lắm khi tự dưng ngồi tĩnh tâm chút lại mới nghĩ ra lắm thứ mà bị cuốn vào mà chẳng hay...
    Mà cũng lạ thế, xã hội thì lúc nào chẳng thay đổi, xưa hay nay thì cũng thế cả thôi, cứ xem xung quanh thì biết thôi, thông tin thì nhiều như thế, có phải dùng ngựa chạy trạm báo tin như xưa đâu...
    Ấy thế mà nghĩ lại, có điểm chung đấy, là nhu cầu của mỗi người, muốn được nhớ không chỉ nhớ khi yêu, được thương không chỉ thương khi buồn, được yêu không chỉ yêu khi đang kề bên nhau...được đầy đủ nhu cầu tinh thần tình cảm...mà thể hiện khác đi mà thôi.
    Rắc rối nhỉ, tôi cười, nghĩ làm gì nữa, rối lên bây giờ, về thôi.
    ----Tối 28-09-2007----
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thương ôi !
    Một kiếp nhân sinh đà chưa vẹn
    Con thơ , vợ bó gối trông chờ
    Mẹ già chưa ráo dòng nước mắt
    Thẩn thở chở xác ..ở bên sông
    Trời Cần Thơ
    Một màu tang tóc
    Mái đầu nào tang trắng,quấn khăn sô
    Mới hôm qua
    Dặn em bớt dầm mình bữa chợ
    Lo con con , 6 tháng một hài nhi
    Anh quày quả vì bộn ba,cuộc sống
    Đúc lưng trần,phơi nắng nợ áo cơm
    Anh cuốc đôi tay trộn hồ , trôn vữa
    Anh khoan bê tông,hàn ánh thép màu xanh
    Anh mong quê mình sẽ như một bức tranh
    Nối sông Hậu bằng cây cầu mơ ước
    Anh muốn giọt mổ hôi lóng lánh
    Hòa theo từng vữa trộn xi măng
    Mơ ước cuộc đời như dòng nước tháng năm
    Trôi phẳng lặng giưa hai bờ thương nhớ ?
    Đâu biết !
    Một ngày như thế
    Định mệnh nào ..cho Anh phải lìa xa
    Tiếng anh gọi dư âm hòa trong gió?
    Em và con?bổng chốc nhạt nhòa?
    Trong bụi cát cơn lốc..trời cuồng nộ
    Trả xác thân về lại chốn cỏ cây..
    Phiêu diêu mãi hồn về nơi cực lạc.
    Chỉ thương em..năm tháng ?sẽ hao gầy.
    Anh hỡi anh !
    Trời Cân Thơ đất bằng dậy sóng
    Tua tủa rừng cọc sắt,khối bê tông
    Em thờ thẫn ..tìm xác chồng ?đổ nát
    Gió chiều nay ..lạnh quá ..bên sống
    Mắt đã ráo, lệ không còn tuôn đổ
    Trời !hỡi trời ?sao bao cảnh gió dông?
    Ngày mai đây
    Cầu xây xong bao nhịp
    Dừng chân nơi đây ?còn nhớ cảnh nao lòng
    Xin cúi mặt tiễn đưa người đã khuất
    Thắp trong lòng hương khói tiễn hồn Anh
    Đêm gió lạnh ..dòng sông nào cuộn sóng
    Ngủ di Anh ?nơi chín suối an lành .
    Lathu
    Trưa 01/10/2007

    P/S : viết cho người đã mất cho cả người còn sống và cho chị ..khi đọc bài báo ..nhìn cảnh chị ngất đi trong buổi tế chiều qua 30/09 - xác chồng chưa tìm ra ..bụng mang dạ chửa...sao thấy lòng cứ cuộn sóng .....
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 01/10/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    "Không còn con sông..nước dâng tràn lên bãi bờ..Ơi đồng bào ơi ! biết bao nhiêu là nỗi trôi....."
    Lũ !!!
    [​IMG]
    Lũ dữ tràn về bao tóc tang
    Oằn lưng gánh nỗi ?lệ đôi hàng!
    Mưa rơi tứ xứ, cạn nước mắt
    Khóc xóm làng ..chìm bao bão dông..
    Đau đáu Mẹ nhìn thờ thẫn trông
    Nhà dạt ,người trôi ..mắt lưng tròng
    Gò cao ,đất trũng ôi tê tái !
    Lốc xoáy màn trời ?" thay chiếu chăn..

    Đây cảnh thương tâm, đây nỗi lòng
    Một trời sông nước cạn chờ mong
    Em tôi thơ dại .không còn khóc
    Gió lộng bên đồng ..dạ trống không !
    Cho tôi gửi đến một tấm lòng
    Nỗi niềm dằng dặc lũ nguồn dâng
    Mực tím trôi loang chiều đẫm nước
    Ba đào . chìm xuống đáy sông sâu...
    Cả nước nao lòng nỗi thương đau
    Nhường cơm, sẻ áo người ơi người
    Mấy nghìn năm sống cùng mưa lũ ?
    Dạ rối bời ?ai hiểu nước non ơi !
    08/10/2007-Lathu

Chia sẻ trang này