1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai ..đã yêu ..Mình. Đời dài rộng mà bàn tay em ngắn quá ..xin một lần ..tìm lại phút mùa Đông ?
    Anh biết bài này là viết cho Anh ..đùng buồn nhé .TY không có tội ..dù rằng anh hứa đi bên cạnh em..chiếc bóng suốt cuộc đời ?

    [​IMG]
    Em tìm về mùa Đông
    Nơi cuối đường nắng tắt
    Tình yêu của ngày cũ
    Rêu phủ đoạn đường Thu
    Một lần nhé rưng rưng
    Em tiễn anh cuối Hạ
    Rồi qua bao vụng lá
    Xào xạc bước rời xa
    Ta dừng .giữa bao la
    Triền đồi khô sức sống
    Nghe lối mòn rung động
    Bàn chân lỡ bước ..ra
    Có một thời hư không
    Thơ gửi người thương nhớ
    Gặp nhau giờ chợt ngỡ..
    Hình như .là chưa quen
    Dường như là bóng đêm
    Phủ ta trong tịnh mịch ..
    Mặt trời còn xa ngái
    Một thời ta đã ?qua?.
    08/10/2007
    Lathu
    Vừa nhận được cảm nhận bài thơ này - Cám ơn Anh - anh ạ

    Bay Đi
    Mùa đông tới tìm em
    Nơi em vừa tắt nắng
    Thu phủ rêu đồi cũ
    Đông ấm lại tình xưa
    Một lần nhẹ rưng rưng
    Mình chia tay cuối hạ
    Lá trên cành lặng lẽ
    Buông mình buồn thiết tha
    Em trôi giữa bao la
    Sóng đời mang sự sống
    Lối mòn thường rung động
    Đất thì thầm gót chân
    Thời nào cũng như như
    Gửi anh lời thương nhớ
    Gặp nhau giờ mới ngỡ
    Chưa bao giờ xa nhau
    Dường như là bóng đêm
    Dìm anh trong say đắm
    Chỉ tình yêu chân thật
    Quấn bọn mình bay đi.

    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 10/10/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    ?oĐể lỡ ngày mai khi ta cần nhau ..còn đôi chút yên vui ngày đầu ..cho mình mãi kêu thầm tên nhau ?.?
    Nhật ký !!!
    [​IMG]
    Trang viết dở ,màn đêm trôi tĩnh mịch
    Giá lạnh về vắng ngắt ở nơi đây
    Vài nỗi buồn ,niềm vui em góp nhặt
    Chuyện đời thường ..em đong giọt mưa bay
    Có những người đi qua đời ta ?như những vì sao sáng
    Chợt lóe lên ..soi sáng dãi ngân hà
    Trà trộn vào đêm len vào trang nhật ký
    Gieo thêm vần..bắt bản nhạc so dây
    Có những tình yêu tưởng chừng như cạn kiệt
    Những nhớ -quên đặc quánh nỗi mong chờ?
    Khao khát đợi ..rồi thờ ơ ..khoảnh khắc
    Nhẩn nhơ tìm như **** đậu vườn hoa..
    Có một thời ta nông nỗi bôn ba
    Một tình yêu tưởng chừng như hóa đá..
    Một trái tim dường như khô quặn lại
    Gom vào đây trang nhật ký ..lòng ta .
    Mai không còn gì để nhớ ,để quên?.
    Nhật ký loanh hoanh ,những dòng tối ám
    Nửa say, nửa điên, nửa đời ảm đạm
    Biết về đâu ?trang nhât ký dời ta .?
    Còn lại gì chất chứa nơi đây ?
    Nhật ký sang trang..nỗi niềm xin gác lại
    Những tràn trể niêm vui, nỗi buồn cay đắng
    Mai tìm về quá khứ ..lại vẹn nguyên.
    Đêm 08/10/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 09/10/2007
  3. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thương tặng Em...
    Đêm!
    Đêm
    bất chợt
    tràn vè dòng ký ức
    nghe đau đây, lời nói vẫn ngọt ngào
    Còn chăng kỷ niệm
    Em
    Đi qua
    Còn chút dư âm
    những ngày xa xưa cũ
    bàn tay ai không thẻ xoá nhoà?
    Xin
    giữ lấy
    một tấm lòng
    Bài hát đâu chỉ là nốt nhạc
    Để cầu vòng tắt lịm trước hoàng hôn?
    NMQ
    Được giotlowen sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 10/10/2007
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu nữa lại về, đã hơn 10 năm sống trên đất Hà Thành vậy mà năm nay mình mới cảm nhận được thêm những sắc màu của Thu nơi đây. Có lẽ vì năm nay cũng là mùa Thu của một năm có nhiều sự thay đổi, một năm của nhiều những vui buồn và bây giờ mình có nhiều thời gian hơn cho những phút giây lãng đãng. Chiều dong xe xuống phố, vẫn là những con đường quen thuộc đã ăn mòn bánh xe. Trời chớm thu, không khí dịu nhẹ ngọt ngào và man mác...Nhớ ngày đầu đặt chân lên Hà Nội, sau mỗi buổi rời giảng đường là mình lại đạp xe lòng vòng khắp các con phố. Thú vị lắm với cái cảm giác đi dò đường, gặp con phố nào cũng rẽ nhất là những con đường nhiều bóng cây. Sự mới lạ và cảm giác khám phá khiến mình thấy háo hức vô cùng. Đi mãi rẽ mãi rồi cũng gặp được một con đường quen nào đó để tìm về nhà. Hơn 10 năm nhưng mình cũng không thể nhớ hết từng ngả đường từng con phố Hà Nội. Cho đến bây giờ cái thói quen đi lang thang phố từ thời sinh viên cứ mất dần, có chút thâm niên sống ở Hà Nội là người ta thường nghĩ Hà Nội chẳng có gì hay ho để khám phá ngoài cái ồn ào và bụi bặm. Một phần cũng là do công việc không thuận lợi cho cái tâm hồn thỉnh thoảng lại treo ngược cành cây của mình. Hàng ngày tạm biệt thành phố lúc trời còn mờ hơi sương, khi trở về thì phố đã lên đèn. Hiếm hoi lắm mới có dịp ra phố lòng vòng bánh xe trên những con đường quen, lại thấy mình lạc lõng xa lạ giữa dòng người. Đôi khi có cảm giác một ngày không bước chân ra phố là Hà Nội lại xa ta một tầm tay vậy. Anh bạn thân từng nói một câu bất hủ: "Hà Nội chỉ đẹp khi ta không phải sống một mình với nó!". Giờ đây khi lang thang phố một mình trong cái lạnh se sẽ của cơn gió giao mùa, nhìn sắc úa vàng của chiều tàn mình lại thấy hắn nói đúng..và lòng chợt thắt nhẹ.
    Thu về trên từng con phố rắc lên chút vàng trên những hàng cây. Những chiếc lá khẽ rơi uốn mình xoay tròn trong gió rồi mới nhè nhẹ đậu xuống bàn chân. Phố chiều loang loáng thứ ánh nắng màu mật như muốn tô đậm thêm màu sắc của mùa. Đi giữa dòng người mà như có cảm giác một mình giữa đất trời, phố chật hẹp lòng lại thênh thang...mặc sức thả hồn vào những suy nghĩ miên man. Những kỷ niệm vừa xa vừa gần như hư ảo thôi thúc lòng ta đi tìm mình giữa kí ức mùa thu. Cái lạnh se sẽ mà dễ gợi cảm giác cô đơn, bỗng thèm có ai đó bên cạnh cùng ngắm trời thu để cảm nhận cuộc sống ấm áp hơn..
    Sáng nay cô nhỏ nhắn tin:" Hà Nội sang thu rồi đấy anh ạ, bớt chút thời gian đi đếm lá với em nhé!" "Đếm thuê hả? Trả công anh thế nào đây?". Giờ ta lại đi đếm lá một mình, cô nhỏ bận công việc đột xuất:" Anh cứ đếm đủ 1000 cái lá rụng là tới cơ quan em đấy!". Con phố này không biết là lần rẽ thứ mấy rồi, phố không có lá rụng mà lại có một mùi hương man mác lạ lẫm. Chắc chắn không phải mùi hoa sữa quen thuộc nhưng vẫn gợi lên một nỗi nhớ thật mơ hồ..Phố lên đèn tự khi nào, đêm xuống dường như lạnh hơn tiếng xe qua lại cũng không còn hối hả. "Anh đếm đủ lá chưa mà đến đúng giờ thế?" Nhìn nụ cười hồn nhiên của cô nhỏ bỗng thấy lòng dịu lại.:"Anh đếm còn thiếu nhiều lắm vì mùa vừa chớm, chắc ông trời sợ em ghen tị với anh nên để dành đấy!". Cô nhỏ nguýt dài:"Để dành cho chị ấy thì có, em không ghen tị đâu!" Tránh vội ánh mắt của cô nhỏ nhìn ra con phố sau lưng, mưa bắt đầu rơi lất phất con phố trơn bóng dưới làn sáng nhạt của ánh đèn đêm. Những cơn mưa mùa này thường như vậy, chợt đến chợt đi rất nhanh. "Trời lại mưa rồi à, em biết anh cũng hơn 5 năm rồi anh nhỉ!". Thời gian như cái bóng cứ đổ dài trên bước đường đời ta vô tình đuổi theo mà không bao giờ bắt kịp nó. Thu đến rồi lại đi đã biết bao mùa ta đếm lá rụng, biết bao mùa nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng khi đi giữa đất trời. Hà Nội nhỏ bé là vậy, mà có khi đi suốt cuộc đời ta cũng chẳng gặp nhau...
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mai này còn có ?..
    [​IMG]
    Mai tôi di rồi hàng cây chợt lặng lẽ
    Những buồn thương gom góp nhả vào thơ
    Gió nói điều gì sao gió cứ vẫn vơ
    Để lay lắt cõi lòng mênh mông trống ?
    Mai tôi đi rồi giã từ bè bạn
    Phút hoan ca ,những hạnh phúc gần xa
    Những ngày đồng hành Bạn và Ta
    Trang nhật ký còn tươi màu mực mới
    Mai Tôi đi rồi ,có điều gì níu gọi ?
    Bước chân chòng chành ,hạnh phúc đợi mong
    Trăm con sông rồi cũng trở lại bể Đông
    Biển ấm áp ..vỗ về lòng thật nhẹ
    Mai Tôi đi rồi hàng cây như nói khẽ ...
    Giọt mưa nào phiêu lảng bay bay
    Giọt mưa nào đọng trên mắt sáng nay
    Chơi cút bắt ..trò đời nhiều dông bão
    Mai tôi đi rồi ,lòng nhẹ nhàng thanh thản
    Bước phiêu linh ..lại khắp bể chân trời
    Đời dài thế mà tay mình lại ngắn quá
    Có thể nảo ôm nổi bóng bay đâu ?
    Mai tôi đi rồi còn lại phút bên nhau
    Xin hãy nhớ một trời Thu man mác
    Chiếc Lá ngày xưa ?cho một lần từ tạ
    Giữa dòng đời ..không một chút phôi pha !
    Trưa 10/10/2007
    Lathu

  6. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại , đọc méo cả mồm ..... mà chả hiểu "dịu vợi" nghĩa là cái gì.........??? nếu là từ trong văn chương thì từ này nghe ngứa tai quá.....chủ topic người Sài Gòn à , ng Sài Gòn ăn nói nghe sến lắm....[​IMG]
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
  8. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa thu , đó là khoảng thời gian tuyệt với để con người có thể hòa mình vào thiên nhiên để quên đi cái cuộc sống bộn bề,vô vị và tẻ nhạt.....Mùa thu sẽ cho ta cái khoảnh khắc có thể đứng lặng người từ trên cao ngắm con đường phủ kín lá vàng để cảm nhận cái nỗi lòng của tiếng thu, đó là tiếng buồn mênh mang mà vu vơ, không rõ từ đâu đem lại.Ta cũng có thể cảm nhận thấy cái mùi hương của hoa sữa chảy qua những chiếc lá đang chao lượn cuộn sóng, nửa quyến luyến cùng cây, nửa vui đùa cùng gió.Và cũng đừng quên ngước lên ngắm nhìn chân trời mới , một chân trời cao rộng và đầy ước vọng . Đó cũng chính là lúc để tay nắm lấy cơ hội mới cùng cố gắng đạt được những điều ta hằng khát khao chờ đợi !
    ?Hoa mới rắc bước sang hè phượng cháy
    Trong mắt ai thu đã thẳm sâu rồi
    Bờ hai phía có một dòng rất dịu
    Chiếc lá nào thầm nhắc nhẹ qua ta!
    Như giật mình trước tiếng động mùa thu
    Ta vội bước vụt qua luồng lá rụng
    Nghe tiếng gió mà lòng ta thổn thức
    Về cái ngày ta còn ở bên nhau.......?
    Tạm biệt mùa Thu ?" tạm biệt con đường xào xạc lá , tiếng lá rơi thật khẽ ,những thanh âm thật nhẹ ..bất chợt vang lên trên những bước chân đang quay về tìm lại một mùa thu . Mặt hồ lăn tăn gợn sóng , gió miên man ..ôm lấy dáng ái gầy ..bước chao nghiêng giữa phố xá hôm nay ..chợt nặng lòng giã từ hương cốm ấy !
    ?Mưa vẫn nhẹ vẫn rắc đều ..đủ làm mềm những hạt cát đang nhỏ nhắn thu mình dưới bàn chân bước ?đủ kết chúng lại với nhau và tròn mắt nhìn cuộc đời ..Mùa thu ơi giã từ nhé cũng vào ngày cuối thu..cũng xào xạc lá?một mùa thu còn nhắc một mùa Thu .
    Lathu
  10. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thăm hỏi
    Dịu vợi đâu rồi dịu vợi ơi
    Nhớ về dịu vợi nhớ chơi vơi
    Nhớ dư âm đó nhẹ nhàng tỏa
    Trong lời thơ câu viết dâng trào
    Dịu vợi đâu rồi dịu vợi ơi
    Cõi trần lưu luyến khóc tình nồng
    Cõi đời sương khói với mong manh
    Với nhân gian bể khổ u hoài
    Dịu vợi có lắng đọng tâm can?
    Khi trái tim một lần dang dở
    Khi nỗi lòng còn đang xao xuyến
    Cảm xúc mong manh với tình sầu
    Dịu vợi có lại về với trang?
    Có về với cung đàn cảm xúc
    Có nhạc phím gõ nhịp nhàng
    Có tình thanh thoát với thanh tao?
    ---21-10-2007---

Chia sẻ trang này