1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuduonganh

    vuduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    uoc ji chang trai do la to
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiếc mặt nạ !!!
    Người cười! chiếc mặt nạ mang hình của quỷ
    Râu ria dài, nanh nhọn , miêng đỏ tươi
    Hai hốc mắt vô hồn ..sâu hoăm hoắp
    Xiêu vẹo ..gai người ..ôi chiếc mắt nạ ơi !
    Người muốn hù dọa ai ..mà dong đưa ..hiện..xuất ?
    Lúc lạnh băng..lúc lại quá thâm trầm
    Người muốn nói điều gì qua ..mặt quỷ
    Nhát đời ư !chỉ lũ nhãi ranh thôi !
    Mặt nạ à ! đàng sau đó là chi ?
    Có phải khi làm ai đau?Ngươi lại cười ngạo nghễ ?
    Hay chính Mi tự làm tim rướm máu ????
    Đào bới vết thương lòng ?vì chiếc mặt nạ phù dung ?
    Chỉ có đám trẻ con ..mới sợ hãi thét gào
    Người lớn chỉ nhỏe cười thật nhẹ !
    Muốn làm quỷ - ai cũng từng là quỷ ?
    Chỉ khác làm người ..thật khó phải vậy không ?
    Ừ ! chỉ một chiếc mặt nạ thôi !
    Giấu làm gì phía sau đôi mắt ấy ?..
    Giấu làm gì trái tim ..đang lửa cháy ?..
    Mà đêm về cô độc ?nỗi hoài mong !
    Xin hãy khoác lên chiếc mặt nạ màu hồng
    Xúng xính ào đầm ..diễm kiều như thiếu nữ
    Có lẽ thế ..thà tô son trét phấn ..
    ????..còn hơn làm quỷ dữ đọa trần gian ..
    04/11/2007
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thương quá miền Trung !!!
    [​IMG]
    Tối ni mới có chút thời gian nghe tin , đọc báo lại bang hoàng khi thấy Miền Trung lại hứng cơn lũ ..cuộn về . Huế chìm trong biển nước, Quãng Ngãi nước phong tỏa khắp nơi , Quảng Nam trắng nước,?.
    Trời ạ ! Miền Trung lại hứng chịu thêm đợt lũ lại có thêm người chết , lại có hàng chục ngàn ngôi nhà ngập trong nước lũ ..bao người trong cảnh màn trời chiếu đất , bao cảnh đau lòng khi trắng trời , trắng đất , trắng bão dông !
    Miền Trung ơi ! răng mà cứ trần ai thế ! chưa dứt cơn lũ trước lại hứng cơn lũ sau , dưới chân là nước trên đầu là bão . Thiên tai sao quá nhẫn tâm ?" Miền Trung khúc ruột của cả nước ?" đất đã nghèo càng nghèo hơn ?" mùa nắng thì cháy da, mùa mưa thì lũ lụt . Con người đang chống chọi với thiên nhiên ..đang chống lại cơn cuồng nộ của đất trời ..
    Saigon nơi Tôi sống chỉ mới se lạnh, chỉ mới xám xám , chỉ mới những cơn gió nổi trận lôi đình ..mà đã làm Tôi thấm lạnh ?vậy mà con người nơi ấy lại vẫn cười vẫn nghe rất ấm áp giọng ?orăng , ri, bây chừ ?.? Dịu nhẹ ..nhưng gió thoảng ,như chưa hề đang đối đầu với khắc nghiệt của thiên nhiên .
    Mi mắt vẫn nặng ,vẫn cay cay khi nhìn cảnh sụp lỡ, cảnh nhà chìm trong biển nước cảnh đường phố thành nội đang bị nước tràn vào chảy xiết ..biết làm răng ..và biết khi nào lũ thôi cuồng nộ, biết khi nào miền Trung bớt đau thương ?.!!!
    Khóc miền Trung
    Nghe tin đưa về Miền Trung nơi xa ấy-
    lòngbỗng dậy sóng lòng...
    Xin gởi đến các bạn gần xa ...hướng về Miền Trung...
    nỗi đau chung của đất nước

    Xin gởi chút lòng đến nơi xa
    Miền Trung đang trăn trở xót xa
    Nước dâng , nhà cuốn, mênh mông trắng..
    Kẻ khóc, người tha thẩn ngước nhìn...
    Ơi miền Trung ! Ơi khúc ruột mềm !
    Vẫy vùng chống chọi với phong ba
    Nghe lòng đau trước từng tấc đất...
    Phố xá thành sông, biển nước ròng
    Trời mưa trắng đất vùng thương Huế !
    Phố cổ Hội An, đâu mái rêu ?
    Tan tác đàn gà con mất mẹ
    Ba đào dậy sóng , phố chìm sâu ....
    Đau thương bổng nặng lòng kẻ ở
    Đâu thành quách, miếu ,tẩm Ông - cha ?
    Đâu Tràng Tiền -dòng nước vẫn uốn quanh ?
    Gió thổi - sóng dâng- gào thê thiết !
    Đâu sông Hương - một thời tô điểm ?
    Cái đẹp ngàn đời đất Thần Kinh !
    Huế giờ này sao quá điêu linh ?
    Bao mái đầu thêm vầng khăn trắng !
    Bao con người đang chìm trong nước mắt
    Bao cảnh đời bổng chốc hóa thành không .....
    Bao kẻ cơ hàn , bao người trong cơn đói
    Đang vật vờ ..thoi thóp đợi trông tin...
    Tôi biết làm gì cho Huế ? cho miền Trung ?
    Gánh nỗi đau thương , sờn vai , tóc bạc
    Tôi muốn lặng... trong dòng nước mắt
    Thơ thẩn mẹ già ngóng cửa, đợi tin con ...
    Nơi Sàigòn tôi cúi đầu xin khấn
    Xin hãy ngừng , đừng để nước thêm rơi
    Xin trời đừng bắt tội đồng bào tôi
    Xin hãy để nụ cười - môi em dại
    Xin hãy để chồng- cha đuợc nhìn thấy
    Cảnh xum vầy sau những biệt ly ...
    Xin đừng để Mẹ khóc người con trẻ
    Tiếng nao lòng, khi gió vẫn bên sông...
    Ôi Miền Trung ! Ôi miền Trung
    Xin Người hãy gật đầu nhận lấy ...
    Chút tình người , chia sớt chút gian truân.
    Lathu ngày 13/11/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 13/11/2007
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Mưa miền Trung
    Về lại Miền Trung những ngày mưa
    Mà nghe cái lạnh sắt se lòng
    Mưa rơi trắng đất trời Quê Mẹ
    Se ngọn gió buồn, vo nỗi thương
    Giờ này con nước tràn dâng khắp
    Lai láng mùa mưa - con nước đưa
    Mẹ còng lưng chạy cơn nước lũ
    Em khóc nao lòng bên nước dâng ....
    Ôi miền Trung- khúc ruột đau thương!
    Mười mấy năm qua vẫn dạn dày
    Mỗi mùa mưa gánh- hai vai nặng
    Oằn nỗi đau- bật đá chẳng nên lời !
    Chiều nay mưa ¬ướt trên mi mắt
    Ngoảnh cổ trông về nơi cố hương
    Muốn gởi chút lòng nơi xa ấy
    Chia sẻ ngọt buì bao vấn vương ....
    Lathu
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Anh ?"Người nơi miền bão lũ !!!
    [​IMG]
    Tháng 11 rồi đó anh ?"Những ngày chớm đông về hơi se lạnh , những cơn mưa cứ mãi miết tuôn rơi ..những dòng tin hổi hổi nóng đưa về từ miền Trung cứ làm em ray rức ?
    Sáng ni ! những dòng tít đỏ rực đập vào mắt em ?oĐại hồng thủy ?o ,những búc ảnh ..con người đang kêu cứu ..đang chống chọi với thiên tai ?Em làm răng có thể vui được khi nghĩ về miền Trung nơi Anh đang chìm trong cơn lũ ?Gọi điện thoại để nghe giọng anh nhẹ nhàng , sâu lắng ..anh vẫn cười đằm thắm..?lụt chỉ mới ngập đến đầu gối nhà thôi em ạ ! không sao đâu , em đừng lo ?o.
    Em có lo chi ? em đang nói bằng chất giọng miền Trung dẫu em chưa hề bước chân ra nơi ấy ..bởi cả một vùng cỏ cháy vẫn mọc lên những mầm sống yêu đời .Anh có thấy không ? màu xanh đang dần trở lại dẫu có phong ba , dẫu có chìm trong dòng chảy ..mầm sống vẫn xanh và cây lá sẽ hồi sinh .Em tin con người nơi ấy , mãnh đất dù cày lên sỏi đá , những nghiệt ngã của thiên nhiên cứ bủa vây, nhưng nơi anh vẫn nụ cười thật nhẹ , vẫn ấp ám niềm tin về một ngày mai sẽ trong lành ?
    Em có nghĩ chi ! chỉ ước trời thôi đừng mưa , sông ơi ngừng chảy , nước ơi đừng dâng ..để mọi người lại bắt đầu một cuộc sống bình thường ..để hiểu rằng thế nào là sống chung với lũ . Cái cụm từ lũ và miền Trung dường như gắn kết với nhau đến lạ ! Nói đến miền Trung là nói đến bão lũ , nói đến con người và sức sống diệu kỳ phải thế không anh ?
    Em vẫn ấm áp , vẫn tràn đầy niềm tin gửi về quê anh mùa bão lũ và chỉ mong con nước sẽ không thể khất phục nổi con người nơi đây ?" Như anh vẫn bảo em ?ođã khổ rồi ,khổ thêm có làm răng !? .Miền Trung ạ ! Em muốn nói , muốn viết nhiều lắm..sâu tận đáy lòng có điều gì đó cứ thôi thúc em?có thể viết ra ..em cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng ?
    Gửi anh, gửi miền Trung chút tấm lòng người con gái Nam mà những đau buồn , mất mát xin được sẽ chia để lòng thêm diu vợi?..
    Trưa 13/11/2007
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 13/11/2007
  6. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni ! những dòng tít đỏ rực đập vào mắt em ?oĐại hồng thủy ?o ,những búc ảnh ..con người đang kêu cứu ..đang chống chọi với thiên tai ?Em làm răng có thể vui được khi nghĩ về miền Trung nơi Anh đang chìm trong cơn lũ ?Gọi điện thoại để nghe giọng anh nhẹ nhàng , sâu lắng ..anh vẫn cười đằm thắm..?lụt chỉ mới ngập đến đầu gối nhà thôi em ạ ! không sao đâu , em đừng lo ?o.
    Em có lo chi ? em đang nói bằng chất giọng miền Trung dẫu em chưa hề bước chân ra nơi ấy ..bởi cả một vùng cỏ cháy vẫn mọc lên những mầm sống yêu đời .Anh có thấy không ? màu xanh đang dần trở lại dẫu có phong ba , dẫu có chìm trong dòng chảy ..mầm sống vẫn xanh và cây lá sẽ hồi sinh .Em tin con người nơi ấy , mãnh đất dù cày lên sỏi đá , những nghiệt ngã của thiên nhiên cứ bủa vây, nhưng nơi anh vẫn nụ cười thật nhẹ , vẫn ấp ám niềm tin về một ngày mai sẽ trong lành ?
    Em có nghĩ chi ! chỉ ước trời thôi đừng mưa , sông ơi ngừng chảy , nước ơi đừng dâng ..để mọi người lại bắt đầu một cuộc sống bình thường ..để hiểu rằng thế nào là sống chung với lũ . Cái cụm từ lũ và miền Trung dường như gắn kết với nhau đến lạ ! Nói đến miền Trung là nói đến bão lũ , nói đến con người và sức sống diệu kỳ phải thế không anh ?
    Em vẫn ấm áp , vẫn tràn đầy niềm tin gửi về quê anh mùa bão lũ và chỉ mong con nước sẽ không thể khất phục nổi con người nơi đây ?" Như anh vẫn bảo em ?ođã khổ rồi ,khổ thêm có làm răng !? .Miền Trung ạ ! Em muốn nói , muốn viết nhiều lắm..sâu tận đáy lòng có điều gì đó cứ thôi thúc em?có thể viết ra ..em cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng ?
    Gửi anh, gửi miền Trung chút tấm lòng người con gái Nam mà những đau buồn , mất mát xin được sẽ chia để lòng thêm diu vợi?..
    Trưa 13/11/2007[/size=3]
    Hai hôm nay trời vẫn không ngừng nặng hạt, miền trung quê tôi năm nay chịu quá nhiều thử thách. Đây cũng là cơn lũ thứ năm trên mãnh đất quê tôi. Bầu trời tối sầm. Mặt đất đâu còn màu xanh của những dãy ngô đồng, không còn màu xanh của nhứng luống rau với những giọt mồ hôi nhọc nhằn của mẹ, của chị,... và của chúng tôi. Một biển nước mêng mông trắng đồng, những mái nhà chỉ còn thấy nóc. Những cánh tay run rẩy vì đói và lạnh, những trang sách đầy những vết bùn non, những vầng khăn tang trên mái tóc của những con người vĩnh viễn mất người thân. Từ chân trời xa xa, nhìn những cánh cò màu trắng mà lòng quặn nổi đau. Cảm ơn những gói mì tôm từ những tấm lòng đã tiếp sức cho những người quê tôi vượt qua những ngày gian khó. Thế là mất tất cả, mất tất cả những tháng năm nhọc nhằn lao động bán mặt cho đất bán lưng cho trời... lũ đã cuốn trôi tất cả...
    Nhưng tất cả mọi cái rồi cũng sẽ qua đi, cuộc sống luôn chờ chúng tôi phía trước. Mặt đất quê tôi rồi sẽ trở lại màu xanh... sẽ thắp lên những niềm tin mới cũng như những thử thách mới đang chờ đón những con người miền trung, nơi nắng lũ quê tôi...Xin cảm ơn những tấm lòng nhân ái.
    Đêm 13/11/2007


    Được giotlowen sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 14/11/2007
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay đọc được bài thơ này trên báo, thấy hay post lại. Thơ của nhà thơ Nga vadim shefmer do Hồng Thanh Quang dịch
    Thế là lá lại trải đầy mọi lối
    Lại xào xạc, sột soạt dưới chân ta
    Trên thế giới là rơi nhiều quá đỗi,
    Làm sao không giẫm phải là bây giờ.
    Ta vội vã, ta hững hờ với lá,
    Trong đời biết bao việc cần hơn,
    Nhưng hôm qua giữa ngày thu em đã,
    Nhặt ven đường chiếc lá con con.
    Ai cắt lá gọn gàng thanh thoát thế,
    Sắc lửa chiều thiêu lá đẹp làm sao.
    Ta qua lá nhìn lên tia nắng xế,
    màu và vàng trong lá quyện vào nhau!
    Lá có thể gợi tự hào, ghen tỵ.
    GIữa màn sương như báu vật ngời lên.
    Nếu thế giới chỉ có mình lá ấy
    Chắc muôn phần người sửng sốt ngạc nhiên
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trăm - nghìn - vạn lá đã rơi
    Bơ vơ trên nhánh giữa trời còn ta.
    Sắc Thu ươm nắng hiên nhà,
    Lối Thu có kẻ vào ra thì thầm.
    (Thơ Ngọc Danh)

    Đọc được bài thơ quá hay của bạn po st lên làm lòng mình xao xuyến lạ ..xin cho mình viết tiếp cảm nghĩ đôi hàng ẩn qua ý tứ của từng chiếc lá ...
    Thế là Lá lại rơi về nguồn cội
    Chút rong rêu ,nhặt nhạnh phút phù hư
    Thong thả khóc cười giữa đời quá vội
    Mà Thu đi ..đông đã chớm tê người.
    Ai vội vã bước qua vườn.. xác lá
    Xạc xào rơi ..đếm mãi bước chân đi
    Nghe réo rắc chút lòng nghe dịu vợi ..
    Lá vàng rơi ?hôi hổi phút xa rời ?
    Ta vẫn biết đời dài và bể rộng
    Những phù hư quy luật của muôn nơi
    Cây rủ Lá đón một mùa tê tái
    Để xuân về ..nhú vội những mầm xanh
    Ta ước mãi chiếc Lá ?"vàng mỏng manh
    Giữa muôn hoa và sự sống trong lành
    Nơi đâu đó giữa bốn bề gió lộng
    Bạt ngàn bay ..dang rộng một đôi tay?
    Trưa 14/11/2007
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 15/11/2007
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc vì tôi
    Nếu ngày mai tôi chết .
    Xin người đừng trách trăng chưa tròn đã khuyết.
    Xin người đừng trách lời thề xưa dang dở.
    Xin đừng buồn đừng nhỏ lệ vì tôi.
    Hãy vì tôi hát khúc hoan ca
    Àh ơi như tiếng mẹ ru tháng ngày .
    Dịu dàng như tiếng suối trong.
    Ngọt ngào như những lời yêu ban đầu .
    Để tôi là giọt sương đêm
    Vương trên ngọn cỏ , vương trên tóc người.
    Để tôi là gió mát lành
    Bên người trong những đêm hè vắng sao
    Để tôi là nắng vàng rơi.
    Bên người ấm áp mùa đông không buồn. .
    Cho tôi hoá đất bình yên.
    Ươm mầm gieo quả đắm say môi người.
    Cho tôi được thấy người cười.
    Sống vui sống chọn dâng đời vì tôi.


    Nắng có hồng bằng đôi môi em , mưa có buồn bằng đôi mắt em...

    [​IMG]
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nhà thơ lá !!!
    Kính phục !!!

Chia sẻ trang này