1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lá thu có xúc cảm tuyệt vời thật, nhưng buồn quá Lá thu ơi.
    Buồn vì là sao nhỉ? có phải là một tâm hồn nhạy cảm, là trầm buồn lạc lõng giữa nhân gian, là lá thu hiu hắt trước mùa đông băng giá?
    Tôi xin hoạ cùng Lá thu một bài nhé, có lẽ cũng ảnh hưởng của Vô vi thôi:
    Vô tưởng
    Tha nhân ư,
    Chẳng tha nhân.
    Mặc khách ư,
    Chẳng mặc khách.
    Là gì nhỉ?
    Trước:
    Cơn mưa
    Bão
    Nắng
    Dưới:
    Tâm tưởng
    Trong:
    Sự trống rỗng tràn đầy!
    Là gì nhỉ?
    Là bão tố tâm can
    Là bình yên tĩnh lặng
    Là mưa giăng gió lạnh
    Là nắng ấm ban mai
    Là gì nhỉ?
    Kìa! Tiếng chim đâu vọng về!
    ----28-07-2007----
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn daotam nhé ! nếu như cuộc đời là một khúc nhac du dương ..đưa ta lạc lòai trong xa vắng, khiến ta đối đầu với số phận ,,thì thơ như một bức phá của tâm hồn?Dùng cách viết để diễn đạt những ngôn từ của tâm hồn ..Lá muốn bạn, muốn những ai ghé ngang cảm nhận được chút ít ít ỏi ..những bảng lảng nhẹ nhàng của một bức họa ?oMùa thu ?o hay rong ruổi trên con đường đầy nắng, gió, và đang lơ lửng bay ngang những ô số của cuộc đời ..Nơi mà tạo hóa thích ra tay sắp đặt ..nơi mà con người đã đang và bất lực trước sự an bày?.
    Tàn Thu !!!
    Gió lay mù mịt
    Khói sương
    Bảng lãng
    Đêm tàn
    Dầu cạn
    Hiu hắt tàn thu !..
    Giấy gầy chỏng gầy chơ
    Lá vàng rơi bên ấy
    Bút hoang liêu đi tìm
    Thơ vần hòai chưa đến
    Ta ngồi bên ..đời ta ?
    A ha ..!
    Chắc gì lá thu phai
    Chắc gì bút ngủ hòai
    Chắc gì thơ chơi mãi
    Ta chắc gì?.
    Quên ai?.
    Trưa 28/07/2007
    LA THU
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi @sensitive_soul
    Cám ơn bạn ghé ngang topic , và rất vui khi bạn lại cảm nhận ít nhất một điều gì đó riêng cho chính mình .
    Lá thu xin đính chính - Lá không phải nhà văn , ccũng chẳng phải thơ. Những gì viết ra chính là "tâm " của Lá . Ai cũng có "tâm " và ở đâu đó góc khất của chính mình - ta đều là những nhà thơ , những nhạc sĩ...chỉ duy nhất một điều...ai sẽ đánh thức cái "tâm" đó cho bạn.
    Riêng câu viết chử ký của bạn: br]Một trăm con gái thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thủy chung !!!
    dường như bạn đã dùng cách khái quát khi suy diễn ? sự logic và những hiện thực chứng minh có thể làm bạn nghĩ khác .Nói đơn giản rằng "bạn đang vơ đũa cả nắm " -
    Hy vọng bạn sẽ gặp một người đích thực trong đời ....
    LA THU
  4. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đào Tâm tôi tự hỏi, tại sao Lá thu lại chọn mùa thu nhỉ? Và tại sao lại là Lá thu? Thật là lãng đãng nhỉ?
    Lãng đãng là vì bất chợt trong tâm mình tự vấn: mùa thu ý nghĩ như thế nào?
    À, rồi tôi nhận thấy điều mà trước đây mình thường không nghĩ tới, bởi cũng cũng có phần học cái cách quên cuộc sống để mà sống, cũng bởi phần vì những kỷ niệm gắn với mùa thu không nhiều, không thực sự sâu sắc để cảm nhận được nhiều nét thu.
    Mùa thu tĩnh lắm, không gian tĩnh một cách nhẹ nhàng tưởng như không gian có thể trở nên trong veo, đủ để thấy tiếng vèo của lá rơi, hay tiếng gió vòng lượn qua các khe nhỏ, rít lên khi qua khe nhỏ nhưng không gầm gừ, doạ nạt như mùa đông, không oi nồng, bức bối như mùa hạ.
    Mùa thu dịu lắm, ngọt ngào lắm; nhưng không hừng hực sức sống vươn lên như mùa xuân, mà ngọt ngào bởi còn là sự xoa dịu sau những thử thách khắc nhiệt của mùa hè, ngọt ngào là bởi nỗi thương yêu trước thách thức cuộc sống sinh tử tột cùng của mùa đông sắp tới.
    Mùa thu trong cuộc sống như con người đi đến đoạn cuối của cuộc đời, sau sức sống thời tuổi trẻ, thử thách, chiến đấu với cuộc sống, xã hội lúc trung niên, để rồi nghỉ ngơi, hay cũng mệt mà nghỉ trước ngày kết thúc trên cõi trần gian này.
    Mùa thu đã được nhận ra là thế, Đào Tâm tôi cảm ơn Lá Thu đã xúc tác cho tôi một cảm giác mà đã khá lâu rồi tôi mới có đuợc.
    ----28-07-2007----
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn topic và bạn Lá_thu đã cho tớ những cảm giác nhẹ nhàng sau những gì gọi là cuộc sống đời thường.
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cho phép Lá Thu được nói lời cám ơn các bạn đã dừng chân và trăn trở cùng Lá nhé- Chọn cách viết , Lá đang mong muốn được sẽ chia và trang trãi .....
    CHO và NHẬN trong Tình Yêu
    Topic của Lá lại tiếp tục về một vấn đề muôn thuở của Tình ?"yêu bằng những cảm nhận riêng mang ,Lá chắc các bạn sẽ đọc sẽ suy nghĩ ..và có khi nào bất chợt nhận thấy Tình ?"yêu thật đẹp vì những điều CHO và NHẬN ?
    Có bao giờ khi đi trên đường , khi băng ngang qua một khu phố , bạn bắt gặp một nụ cười thật nhẹ - một cái mĩm cười thôi của một người không quen ? chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn ? tặng nhau nụ cười thật dễ dàng phải không nào ?
    Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại xung quanh chúng ta , Lá đôi khi lại thấy nhiều người không dám tặng nhau những điều tưởng chừng đơn giản ấy . Họ sợ bị tổn thương , bị lừa dối , và thế là họ bắt đầu tính tóan, cân nhắc , lên kế họach để xem rằng nên ?ocho? cái gì , và ai đáng được ?onhận ?o cái gì . Thật đáng ngạc nhiên hơn khi họ lại cân nhắc cả trong TÌNH YÊU .
    ?oCho ?o và ?onhận ?o là hai khái niệm trong thực tế không sòng phẳng với nhau được . Với ý kiến cá nhân ?ocho? và ?onhận ?o xen kẽ và hòa trộn lẫn chung.
    Mọi người cho rằng một người con gái yêu thật nhiều một người , hy sinh thời gian và những cơ hội quen biết yêu người con trai khác , giàu có , ổn định hơn Người ấy là sai ? Thật ra , để đánh giá chính xác đúng hay sai không thể tùy tiện đáng giá trên quan điểm "so sánh" ấy.
    Tình cảm của người ?oấy ?o với những cung bậc thăng trầm , yêu thương lo lắng ,khắc khỏai và cho người con gái cái cảm giác bình an , an tòan và yên bình khi bên cạnh lại là một điều cực kỳ quan trọng .Nếu như bạn có một người nào có thể đọc hết cảm xúc, đo được tâm hôn, hiểu từng ngóc ngách và đóan được cả suy nghĩ của bạn ?" liệu đó có phải là một nữa ? Nếu người đàn ông có thể đánh thức được bãn lĩnh , sự sáng tạo và quan trọng là cho Ta được là Ta khi bên cạnh Anh, đối diện với Anh trong cuộc sống .Liệu bạn có cần ?oyêu sách ?o nữa không ?
    Lá vẫn thích nhất câu nói ?oCho đi là đã nhận lại rất nhiều ?o điều này không thể lọai trừ cả việc ta nhận lại những buồn thương , đau khổ , cả rủi ro nhất là về mặt tình cảm . Tình yêu thực sự chính là tình yêu vô điều kiện không đòi hỏi .Có người ?ocho? đi tình yêu của mình ,nhưng khi không được đáp lại thì ?otrã đũa ?o.
    Có bao giờ bạn đã nhận được một tình yêu vô giá ? đó là nụ cười , là sự hài hước của Người yêu ?" Ngừơi đã cố gắng làm cho ban không bao giờ buồn kể cả lúc trong lòng ta rối bời về sự chọn lựa người bạn đời sau này . Anh sẽ biết và sẽ lặng im không vặn hỏi . Anh sẽ mang những tiếng cười bằng những câu chuyện kể bằng những vần điệu cố làm và rồi sẽ làm ta dịu hẳn với niềm tin vào tương lai .
    Vậy đó Anh đã ?ocho? một tình yêu , đã ban tặng ta rất nhiều .và tất cả chúng ta đều hiểu những ngừơi yêu đã và đang ban tặng cho nhau một thứ vô cùng qúy giá-đó chính là bản chất vô điều kiện của Nó .
    Bạn có khi nào nghĩ bạn sẽ không thể có tình yêu nếu như bạn chẳng dám ?ocho: trái tim mình ? Đó là một sự liều lĩnh và can đảm . Ai cũng muốn sự an tòan, một đảm bảo chắc chắn thì làm sao có những điều kỳ diệu xuất hiện?.
    Hãy biết ?ocho? và bạn sẽ ?onhận ?o được cái đích thực của Tình yêu ?"cuộc sống ?"Đừng toan tính cân nhắc và so sánh ..vì tất cả những điều ấy không xuất phát từ tình yêu chân chính bạn ạ ! Cho dù bạn hiểu rằng con đường bạn đi đang gập ghềnh với bao hiểm trở và cũng giống như câu châm ngôn :
    ?oCon đường của tình yêu chân thật chẳng bao giờ bằng phẳng ?o ( W.Shakespeape )
    Lá tin rằng ?o Tình yêu duy nhất xứng đáng với tên gọi của nó là Tình yêu vô điều kiện ?o ( John Powell )
    LA THU ( chủ nhật 29/07/2007)
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 30/07/2007
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Lá nhé...
    Đọc bài chị sao em thấy mình yếu mềm quá...em nhớ...em yêu...nhưng tình yêu đó đã qua mất rồi...mọi thứ chỉ là quá khứ...Giờ anh ấy đang buồn mà em không thể giúp gì...Những người thân yêu bên cạnh em cứ lần lượt bỏ em ra đi...em chỉ biết đứng nhìn họ mà khóc...cái cảm giác bất lực, tuyệt vọng này ...em quả thực ko thể chịu được nữa...Sao lại phải đi chứ ? Em có làm gì sai đâu! Anh em "ra đi"....rồi cả anh ấy cũng đi...em ko thể làm gì cho cả 2 cả...Chỉ biết hối hận và khóc một mình !
    Giờ...một mình em đối chọi với tất cả...Em sợ hãi, em mệt mỏi...nhưng em vẫn phải cố...Em muốn từ bỏ...nhưng em vẫn phải cố...Tại sao chứ...Ước gì em đừng quá tham vọng như thế...
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sư của Kj3u_Ljnh , lá lại thấy trĩu nặng buồn thương , và khi nhìn những giọt mưa bay bay ngòai ô cửa ..Lá lại thấy một chút hụt hẫng .....
    Có bao giờ bạn có những giây phút trống vắng đến nao lòng ? có bao giờ bạn bắt gặp mình ..đang đi hoang và không tìm ra phương hướng ?một chút ..lạc lõng ..một buồn thương , một chút vấn vương là tâm trạng của bài ?oCó những khi ?o
    Có những khi !!!
    Có những khi
    Ta chẳng khóc chẳng cười
    Chỉ muốn ngồi bên hiên im lặng
    Nhìn mãi theo những giọt nắng
    Rơi rơi trên đá cuội bùn rêu
    Có những khi
    Trong đỏ rực ráng chiều
    Xa tít một chân trời tím
    Ta nghe lòng mình chết lịm
    Giữa con tim là yên lặng hòang hôn
    Có những khi
    Ngồi đếm những nụ hôn
    Của con sóng cồn cào cho bờ cát
    Chợt nghe lòng dào dạt
    Muốn được như thuyền yêu biển đến nghìn năm
    Có những khi
    Nghe tiếng hát xa xăm
    Nối hai đầu thương nhớ..
    Ta chợt thấy lòng mình hé mở
    Chợt xôn xao ..như chưa thế bao giờ
    Có những khi
    Bừng tỉnh một cơn mơ
    Chợt thấy lòng trống vắng
    Chợt như giữa bờ môi là vị đắng
    Chợt gặp mình cô quạnh đến bơ vơ
    Có những khi
    Như chưa thế bao giờ
    Chỉ trong mơ và thiên đàng mới có
    Ta chợt thấy mình giữa hoa hồng và cỏ
    Nơi đó ..dường như có một tình yêu
    Có những khi
    lòng chợt thấy điều hiu
    Cảm xúc của đêm..sao rưng rưng dư vị đắng ?
    Ta vẫn tin vào điều rất thực?.
    sâu thẳm trái tim ta đối thọai cùng đêm ?
    Có những khi
    Chợt tỉnh giấc mơ hoang
    Ta tự nhủ ừ thôi mà ?ocảm xúc ?~
    Trong lằn ranh của tận cùng số phận
    Ta hiểu rằng còn đó một tình yêu .....
    Đêm 29/07/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 29/07/2007
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá thu muốn gởi đến các bạn và đem vào topic này một bài thơ của một người bạn của Lá ?" bài thơ đã làm Lá trăn trở , đã lấy đi những dòng nước mắt ?" cảm xúc là có thực ,và bất giác Lá cảm thấy ?"mạng lại là một phần đời mong manh ?.Dường như Lá đã bắt gặp điều gì đó ?qua câu chuyện Love-story này của Mắc Biếc- Lá đã mạn phép mượn bài thơ bạn để post lên đây và để cho bạn bè cùng đồng cảm ?với những gì đã và đang diễn ra quanh ta?..

    Love-story
    Thơ -Mắt Biếc
    Có cô gái vừa gọi cho tôi
    Một cô nàng tôi vừa quen qua " chát "
    Cô nhờ tôi đưa đến nhà người bạn
    Hôm nay là sinh nhật anh ta .
    Khi tôi đến cô gái cầm bó hoa
    Đẹp dịu dàng bó hoa màu trắng
    Cô gái nhìn tôi mắt buồn hơn nắng
    Khẽ nói rằng: " Ta hãy giả vờ yêu "
    Chúng tôi đi trong nắng tắt ban chiêù
    Suốt dọc đường ngồi sau cô im lặng
    Nhìn vào gương xe, tôi thấy khuôn mặt lạnh
    Tôi biết trong lòng cô chất chứa bão giông
    Sinh nhật chàng trai khách khứa rất đông
    Chúng tôi cùng nhau giả vờ thân mật
    Cô gái cầm tay tôi nắm chặt
    Chúng tôi dặt dìu trong điệu nhạc valse .
    Chàng trai nhìn chúng tôi đôi mắt ngỡ ngàng
    Cô gái nhìn tôi ánh nhìn ngấn nước :
    " Tôi không muốn mình là người yêu trước ,
    và tôi biết khi anh ta biết được ,
    là khi tôi phải tự dối lòng mình ..."
    Nước mắt cô rơi ướt vai tôi
    Chúng tôi vẫn bên nhau trong điệu valse dìu dặt
    Khi nhạc điệu du dương chợt tắt
    Chúng tôi ngồi xem họ nhảy cùng nhau .
    Cô gái bảo rằng : " Tôi không muốn thế này đâu ...
    Bởi quanh anh ta có nhiều cô gái khác
    Tôi không muốn cuộc đời như bản nhạc ....
    Cứ thăng trầm trong một kiếp đa đoan
    Tôi ước mơ hạnh phúc dịu dàng
    Không muốn đa mang những kẻ ghen tuông ám ảnh
    Bởi tình yêu đâu là chiếc bánh
    Người thảo hiền ai cũng dễ đem cho ?
    Tôi không muốn tình yêu là nỗi lo
    Càng không muốn tình yêu là gánh nặng ..."
    Cô thở dài ...ánh mắt buồn hơn nắng
    Nhạc chuyển điệu rồi , cô lặng lẽ đứng lên ...
    Anh chia tay chúng tôi ở bên thềm
    Trong ánh mắt cô ánh lên niềm kiêu hãnh
    Trời Hà Nội bỗng dưng đổ lạnh
    Có một người , ngồi lặng lẽ sau lưng
    Chầm chậm xe tôi qua những phố phường
    Nhưng bất giác cô bảo tôi dừng lại
    "Tôi sẽ đưa cô về xin đừng ngại !
    Đi một mình buổi tối chẳng tốt đâu "
    Khẽ nhìn tôi cô gái lắc đầu
    " Đã từ lâu tôi tự lo cho mình được
    Cảm ơn anh .Thôi tôi về kẻo muộn
    Chúc anh không bao giờ rơi vào cảnh như tôi "
    Tôi đứng nhìn theo cô gái khuất rồi
    Bỗng dưng tự hỏi đâu là hạnh phúc
    Phải đâu tình yêu bắt đầu cũng chính là giây phút
    Những con tim yếu mềm - trốn chạy khỏi nhau ?
    Tôi cho xe chầm chậm chạy phía sau
    Rọi đèn cho cô gái
    "Cô gái ơi , xin cô dừng lại
    Cô sinh ra trên đời không phải để buồn đau ..."
    Rồi cô ấy lại ngồi ở phía sau
    Trời Hà Nội sao bỗng dưng trở lạnh ...
    Cảm nhận của Lá ..đó là những tâm sự được chắt lọc ra sau khi đọc Love-story
    Đọc thơ bạn rưng rưng tôi lại khóc
    Có phải vì câu chuyện ,,quá đau lòng
    Nơi tôi sinh ra khống có nắng bập bùng
    Không có trăng sao như trời đêm Hà Nội
    Nhưng trái tim cũng bồi hồi bổi hổi
    Chuyện tình yêu đâu cạn ,đâu sâu?
    Chuyện ngày xưa ,Tôi cứ muốn qua cầu
    Không dừng lại dẫu rằng trong hiện tại ?
    Tôi đã muốn lặng im như cô Bé
    Ngồi sau xe một kẻ vừa quen
    Muốn ra về ...khi đời vẫn bon chen
    Muốn tấm tức trong niềm đau nỗi nhớ.
    Ôi cô Bé giấu lòng trong ký ức
    Giấu tình yêu của một thuở dại khờ
    Ai có hiểu tâm tư chiều nay tím
    Có bao giờ Cô bé hóa thành Em ?
    27/07/2007
    Lá thu
  10. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Lá Thu, lại nhớ một câu chuyện tình:
    Họ yêu nhau tình cờ như thế
    Như thể là duyên nồng trời khéo ban
    Họ yêu nhau trong nỗi nhớ bất tận
    Sát bên nhau mà vẫn nhớ khôn nguôi

    Một hôm bên nhau cô gái hỏi
    Anh yêu em anh có thể chịu không?
    Vì yêu em là anh sẽ đau khổ
    Với thương yêu day dứt suốt cuộc đời

    Và chàng trai trả lời như thế:
    Anh yêu em với nồng nàn khát vọng
    Dù đau khổ có ngự trị trong tim
    Hãy đi hết tận cùng biển đau xót
    Là bến bờ hạnh phúc thương yêu
    Cô im lặng và trầm trong suy tưởng
    Phải chăng tình yêu kia đã biết một điều
    Rằng yêu nhau là vĩnh viễn xa nhau
    Đau khổ kia sẽ hoá thành bất tận
    Để đôi tình nhân hoá cuộc đời.
    ----30-07-2007----

Chia sẻ trang này