1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ về ?oVô thường? !!!
    [​IMG]
    Binh..bong..binh ..bong
    Tiếng chuông ngân nga khe khẽ hồn ta
    Sáng nay phố có người vừa ?đi vội
    Tôi đến viếng giữa trầm hương lưu luyến
    Cõi ta bà..ta trả lại hư vô !
    Vô nghĩa ! là được mất nhỏ nhoi
    Là tỵ hiềm quá rỗi !
    Là lòng người thay đổi
    Là thị phi-nhân nghĩa giữa cuộc đời
    Bạn hỏi tôi ?" sự thảnh thơi khi rời cõi tạm
    Kiếp trầm luân ?" hạn hẹp một cuộc chơi ?
    Tôi mĩm cười !
    Nhỏ nhoi ?" được mất ?"phù du bọt sóng
    Tôi chẳng màn điều ganh đua cuộc sống
    Chỉ buồn Người ... vỡ mộng lòng tôi ?.
    Kiếp người có bao hơi
    Sao chẳng sống như tùng như bách
    Cứ trời xanh thẳng vươn bất diệt ?.
    Đeo làm gì một mớ bòng bong ?
    Có một ngày
    Thảng thốt nhận ra nhau
    Thời gian trôi ..phí hoài bao tuổi trẻ
    Ta đã gặp..đã qua như gió thoảng
    Gieo chi lòng? trái đắng để đùa vui ?
    Ai cũng sinh ra từ chan hòa của nắng
    Cuối đời về ..trả lại cỏ cây ..
    Vô thường như gió như mây
    Chân đi hạn hẹp..bước bay ..cõi này..
    Trả Tôi về lại với tôi
    Để Vô Thường lại ?.một màu khói hương !!!
    Cảm tác sáng 2/11/2007
    P/S : Tưởng là không thể còn viết được , cảm xúc dã rời bỏ ta ?Lá nhận được nhiều ?ođơn đặt hang ?o của bè bạn , những người đã động viên Lá tiếp tục viết ..Lá sẽ lần lượt viết khi có cảm xúc và sẽ duy trì topic này ?như môt chút đồng hành về cảm xúc ?Cám ơn thật nhiều ?
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 29/11/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về bài hát ?oHãy lại đây với anh?
    [​IMG]
    Tôi lại mở laptop mở volumn thật to để nghe bài hát ?oHãy lại đây với Anh ?o ,nhắm mắt và thả trôi bồng bềnh cảm xúc trong từng lời ca giọng luyến láy của Bảo Yên ..để cảm nhận cho hết những trao gửi , những tâm sự gói gọn trong từng thanh âm kia để hiểu thật sâu từng nốt nhạc chuyển tải phần hồn , phần xác ..và cả phần tâm.
    Chất giọng rất Huế của Bảo yên đã ru tôi thật sự trong cung đàn âm hưởng của bài hát , ru tụ ái của người con gái nhẹ nhàng ..quên đi những giận hờn đang len lõi vào lòng ?để cảm cho hết ý tứ của từng lời ca , từng câu chữ đang trĩu nặng hồn ta .
    Hãy lại đây với anh
    Sao em ngồi một mình
    Cho sương đêm lạnh ướt vai mềm
    Hãy lại đây với anh
    Câu hát lập lại nhiều lần như một lời năn nỉ của người con trai đang hiểu bằng sư vô tâm hay vô tình đã đem nỗi buồn đến dâng thành sóng trên mi . Có lẽ anh không biết đâu con gái vốn nhạy cảm, những câu nói bang quơ , những hành động vô tình cũng làm con gái suy nghĩ ?Sự giận hờn luôn là men xúc tác cho những tình cảm thật lòng . Nó như là một món canh mà ta phải nêm nếm, gia giảm gia vị cho khéo cho vừa và cho đủ . Ngọt quá thì dể ngán, mặn quá không ăn được . Phải đủ vị ngọt , mặn, chua , cay ..thì nồi canh mới hấp dẫn , mới quyến rũ , mới ngạt ngào hương thơm ..
    Có lẽ cô gái cảm thấy cô đơn và thu mình thật khẽ , cô cảm thấy không ai hiểu mình ..dù cô đã gửi trọn niềm thương ?" Dường như cánh cửa trái tim cô đã mở , đã mong chờ, đã dang rộng đôi tay , hoa đã nở .đã dậy hương ..nhưng người thưởng lãm ắt còn vô tình ..còn ngoạn cảnh ..Cô hiểu chứ ..cô đọc được Anh ..Anh như trang sách đang mở , những dự cảm vẫn dong đầy ..những khoảng cách khó mà lý giải ?.Cô vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó ..khó nói nên lời .Liệu Anh có thấu hiểu khi dồn dập bằng lời ca
    Em buồn gì anh sao?
    Em giận hờn anh sao?
    Em biết lòng anh rồi
    Đôi lúc lặng âm thầm
    Như khoảng trời tối tăm
    Những khoảng lặng tất yếu luôn tồn tại , và khi hai con lắc không đồng pha , biên đô không giao nhau thì đồ thị lại không đồng trục ?Anh có thế giới riêng mang , trái tim anh cũng có những ngăn cửa hẹp .Cửa cho Em bước vào , cửa lại đóng im ỉm ?" Anh giao cho em một chum chìa khóa và mĩm cười : ?oAnh giao trọn trái tim anh ?o .Biết tra chìa nào vào cánh cửa nào .Đôi lúc cô gái tưởng chừng đang chơi trò chơi cút bắt?mà vô tình tìm thấy những cánh cửa gỉ sét ?không được đụng vào . Đó chính là khoảng trời tối ấm u của những ngày trăng sao tỏa rạng . Đó có phải là dự cảm để cô gái bó gối trong chiều sương bang lãng ..mặc ?osương đêm lạnh buốt vai mềm ?o ?"Cô nhỏ nhắn ?" nhưng kiêu sa vì không muốn chạm đến cánh cửa bít bùng ..Cô muốn chính anh phải là người mở toanh cánh cửa để đón mời cô vào ..cô không muốn tìm và hiểu vì cô sợ ..phía sau cánh cửa kia lại là điều huyền bí .
    Anh hiểu điều đó mà , anh hiểu rõ hơn ai hết ..nên trái tim anh cũng đau khi em ?ogục đầu ?o .Giọng hát lại tha thiết như tâm sự của ai vang vang giữa buổi trưa này ..cứ miên man như dòng chảy ?đang rượt đuổi từng khe nhỏ trong tim.
    Xin em thôi gục đầu
    Cho tim anh nghẹn ngào
    Lạnh bờ môi từng cơn đau
    Những cơn đau rồi sẽ qua, như bảy sắc cầu vồng lại lấp lóa nắng ?" giận hờn như gió thoảng , như mây bay vì thế mới có câu :
    Mưa cho nắng đẹp tình cờ
    Giận nhau để có bất ngờ hôm nay
    Vâng ! bao giờ cũng vây ..sau những cơn bão , trời lại quang , mây lại tạnh , tình yêu lại lên ngồi và lời hát lại chuyển sang cung bậc da diết yêu thương , sâu sắc
    Hãy lại đây với anh
    Cho sao nở đầy trời
    Cho hoa xuân cũng hé môi cười
    Hãy lại đây với anh
    Hãy tựa mặt vai anh
    Cho mộng đẹp thêm xanh
    Chim ngủ vùi trên cành
    Sâu cuốn mình lá nhỏ
    Ôm ấp lòng ngẩn ngơ
    Gom sao rơi biển cạn
    Không gian xanh nhạt nhòa
    Dệt chuyện tình của đôi ta
    Anh dang xây mộng , xây lâu đài trong mơ về một câu chuyện cổ tích ?" bình yên như bầu trời rạng rỡ những vì sao , như mùa xuân bừng sáng , gọi mời cho nụ cười lại ngự trị trên môi ?" Búc tranh thanh bình làm rộn rã hồn tôi ?" ?oTựa vào vai anh? để ấm áp và tin cậy ..để tan đi bao hờn dỗi , để tình yên nhen nhúm phép nhiệm màu ?" Bờ vai anh chứa bao giọt nước mắt rơi rơi , chứa bao nỗi buồn xa vắng .Vùi mặt vào vai anh để nghe hồn chất ngất và em hiểu rằng anh cũng yêu em biết bao nhiêu !!!
    Chuyện tình yêu là vậy ! thóang vui thoáng buồn , thoáng cười thoáng khóc, thoáng giận , thoáng hờn ?Nhưng Tình yêu vẫn luôn là phép nhiệm màu , là liều thuốc đặc biệt chữa hết những bệnh đặc trị - Tình yêu sẽ cho trái tim con người xích lại gần nhau , cho những tâm hồn đồng điệu để cùng nhau mở chung một cánh cửa ?"
    Bài hát đã kết thúc ?" không gian xanh vừa khép lại ?" Mắt vừa mở nhìn vào khoảng lặng phía trước để nghe về ?oCâu chuyện cổ tich tình ta ?o- Cám ơn Bảo Yến đã truyền những câu từ da diết thương yêu , đã thổi vào hồn ta niềm tin về tình yêu và hạnh phúc . Màu trời đã xanh và giấc mơ lại phủ kín ..có nghìn sao đang rơi như rắc bạc vào biển cạn chiều ni ?.
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 29/11/2007
  3. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tản mạn lạnh!
    Hà Nội đang trở lạnh, cái lạnh đến nhanh thế, mới còn đang nóng cơ mà, ấy chợt rồi tôi chợt thấy mình có gì thôi thúc, thôi thúc điều gì mà lạ thế, muốn viết, muốn hình dung lại cảm giác lạnh...lạnh trong từng cơn sóng cuộc sống.
    Hà Nội hồi đó lạnh lắm, tuổi bé xíu mà, nhà thì chật, hồi đó hầu như nhà ai cũng thế mà thôi, nhà nhỏ bé, đơn giản. Ai cũng lo cơm áo gạo tiền, bọn trẻ con đồng lứa thì nhiều, mà gia cảnh thì cũng tương đồng nhau, ấy thế nên chơi với nhau hồn nhiên, choành chọe nhau đến buồn cười khi có đứa được bố mẹ mua cho đồ mới. Nghĩ cũng khổ tâm cho cha mẹ, hồi đó còn phải lo sổ gạo, thực phẩm bao cấp, khó khăn thế mà tụi trẻ con cứ về hỏi đồ chơi đứa này có, đứa kia có...
    Hà Nội hồi đó vắng lắm, sáng dậy tinh mơ mà yên tĩnh, không ồn ào như bây giờ, đơn giản thôi, vì hồi đó toàn chỉ là xe đạp, ai mà có xe máy đã là kinh lắm, nhà giàu phải biết, mà cả xóm chỉ có mỗi một gia đình có, cả hội trẻ con thích lắm, nhưng vẫn thích xe đạp hơn, vì xe đạp thì cả hội còn tập đi chung cùng nhau, chứ hồi ấy, có cái xe máy thì quí quá, hóa chả ai động vào được mấy...
    Hà Nội, nhớ lại mấy người bạn hồi con trẻ, cả hội chơi đùa với nhau, đi học cùng nhau, hè cũng như đông về. Nhớ hôm lạnh và gió mưa thế, mấy đứa trẻ con lủi thủi di học, đứa nào cũng một chiếc áo mưa dày kịch - dày thế thì nó bền, giữ được lâu - đen đen, ố ố, giờ chắc chả ai muốn mặc, đi chọt thấy cây khế bị gió mưa tạt rụng quả đầy trên đường vắng, cả hội rủ nhau nhặt lấy đem về chơi và chén. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, bây giờ đầy ra đấy, thế mà không thèm, hồi đó thiếu thốn nên cái gì cũng thèm, cũng thích...
    Hà Nội, nhớ lại hồi đó thiếu ăn, ai cũng xanh xao, mặt mày ai nấy đều tái tái, chỉ có vài người là trông còn có da có thịt, gặp ai như thế là hiếm lắm. Ấy vậy mà xem mấy phim về HN ngày trước bao cấp, diễn viên trông ai nấy cũng béo tốt hồng hào, chả giống ngày trước gì cả, tự nhiên cũng không thích xem phim đó nữa....
    Hà Nội hồi đó, bọn trẻ con thì vô tư, còn người lớn thì lo toan tất bật, nào nuôi gà, nuôi lợn, nào đi bán kem,nào đan len, nào làm phong bì, nào làm bánh rán....đủ thứ làm thêm lo cải thiện cái khẩu phần ít ỏi hàng tháng cùng đồng lương nhỏ bé...Tụi trẻ con nghịch mà vẫn ngoan lắm, câu cá là đi chơi, nhưng câu được bao nhiêu đem về nhà cho gà cho lợn cả, con to thì nhà ăn luôn vào bữa tối, rùi khoe nhau, khoe với ba mẹ, nhìn trong bữa ăn, trời lạnh mà bát canh bốc khói nghi ngút, sao mà sướng thế, sao mà thấy ấm thế...
    Hà Nọi hồi đó, rồi bọn trẻ con ngày nào cũng lớn, đứa chuyển nhà, đứa đi học xa, lâu lắm đến hơn chục năm mới gặp nhau, rồi cũng vì cuộc sống bận rộn mà không gặp nhau mấy nữa ...
    Hà Nội, Hà Nội lạnh, Hà Nội nhớ, Hà Nội, có Hà Nội, có tình, có nhớ, có Hà Nội...
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    To @Daotam ?" bạn lại ghé ngang nhà mình ?để lại một thoáng heo mây Hà Nội ?.
    Đọc những dòng tâm sự của Đào Tâm quả thực Lá hình dung một chút về con người và khung trời Hà Nội của xa xưa và hiện tại..Những hoài niệm đan xen , những ký ức bồng bềnh lưu dấu trong lòng cô gái Saigon ..
    Hà Nội của bạn lạnh ?"đủ để níu kéo bước chân những ai đã ra di nhớ về những chiều đông Hà Nội rét ngọt cắt da, phố xá trãi dài theo từng bước chân ..và hàng ghế đế lạnh băng rủ bóng soi mình cùng nhành liễu nơi bờ hồ Gươm lộng gió ..Hà Nôi với những thăng trầm và chiều dày lịch sử ..vẫn để lại nét tinh tế cho những con người một thời mang danh đất thần kinh ?.Cái lạnh Hà Nội đủ ấm lòng cho những đứa con phương xa , đủ để thi ca, nhạc họa vào cuộc ..Những bang lãng sương chiều Hồ Tây giăng mắc ..cũng làm thôi thúc người đi ..một lần ngoái trông lui ..
    Hứa sẽ có một lần ra thăm nơi Anh ở - Hà Nội đã đầy trong Tôi những xao xuyến không nguôi .Ngồi nghe lá rụng xạc xào , nghe hoa sưa thơm nồng góc phố ..bản dương cầm dìu dặt bài hát trữ tình ?"ca khúc của Phú Quang ?" Tôi cũng muốn chạm lấy ?"nơi ấy một lần ?"gần gủi, thân quen ..tất cả..tất cả chỉ là tưởng tượng ?" Hành trình về nơi ấy ..thật đơn giản .Một chuyến bay ra vào ?.đủ để Tôi thu hết tầm mắt , để chiêm ngưỡng tất cả những gì được biết qua câu chuyện của Anh ?nhưng lại sợ , sợ chạm vào cái thực tế đáng sợ ?giữa hiện thực và ảo ảnh ?tự ru mình cứ để Hà Nội đẹp như thế , lung linh như thế ?có tốt hơn không ?
    Sáng nay trời lại lạnh se se..hình như 20 năm rồi Sai Gòn lại lạnh sớm như thế ..cái lạnh dủ để những người trẻ nhảy cẫng lên reo vui , thích chí , được khoác chiếc áo dài xuống phố ..để nghe âm ấm khi đan hai bàn tay , được dí mũi vào những tủ kiếng trưng bày lộng lẫy , để nghe khúc nhạc giáng sinh rộn rã đang về ?.Người già thì lại khác , những cơn gió lạnh làm cho những thân gầy khẳng khiu càng đung đưa trước gió ..những cơn ho dai dẵng , những cơn hen suyễn ..của quá khứ trở về cầm cự trên những đường nét tiều tụy . Những cơn nhức khớp , đau lưng như chợt xô về quật ngã những đôi vai đã còng lưng đi qua 2 mùa chiến tranh và bình yên ..để được mất ngủ quên trong những ..cơm-áo-gạo-tiền hôm nay .
    Tôi tự hỏi không biết con người ta nghĩ gì trước khi trở về với đất ?"cát ?" Có lẽ sự hối hận muộn màng ..những hình ảnh của người thân lại trằn trọc không nguôi ? Tôi đã tha thứ hết ?và cảm thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu ?tiễn thân xác về lại với xác thân ..mắt không cay, môi không ướt , nước mắt không chảy ?nhưng sự nhẹ nhàng đã đi theo chiếc chiếc quan tài ?.khi hạ xuống ?nằm bình yên , bất động ?để tàn tro được rãi khắp dòng sông CL ngày mai ?Một chút mệt mõi của ngày qua ?và rồi sự bình yên trở lại ?.
    Ngày mai sẽ khác ?Tôi tự nhủ lòng .tất cả đã đi qua và không có gì là không thể làm được ?.Những lúc như thế này lại thấy mình cứng rắn đến phát sợ ?Gió lại về ..và mùa đông năm nay sẽ chẳng giống như những mùa đông củ ? Câu hỏi cho chính tôi ? LET IT BE??
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 03/12/2007
  5. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Post lại mấy bài thơ Số vào topic của Lathu này:
    Thơ với các con số!!!
    Tàn canh năm nhớ mười mong
    Bốn mùa tám tiết chờ trông người về
    Ba chìm bảy nổi trăm bề
    Hai ta đã một câu thề không phai...
    Câu thơ sáu tám cho ai
    Hẹn ngày quả chín cam lai đôi mình
    * * * * *
    Năm thì mười họa tin sang
    Trăng thất hẹn để song vàng đợi ai...
    Chị hai bên trúc dáng mai
    Làn thu ba, tóc liễu dài muôn tơ...
    Lời ý nhị nép tứ thơ
    Độc huyền cầm chở vạn niềm hoài mong...
    Người đi bốn bể hay không
    Mười hai bến nước mà trông một bờ?
    Trăm năm duyên đến bao giờ
    Vọng phu một dạ đợi chờ sắt son?
    Songtuong
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh đang về ,những chùm đèn sặc sở lộng lẫy được trưng bày , những góc phố rộn ràng với những bài hát Giáng sinh đang hòa reo vội vã ....Thả bộ trên con phố để nghe hết cái lạnh của đêm thấm vào lòng ..và nghe gió nói hộ đội điều ..cảm xúc ....dù đã rất lâu rồi...nhưng lại th âth63n chợt về trong một chớm heo mây ....
    Giáng Sinh
    Thân tặng bạn bè tôi......
    Sáng nay lạnh- trời còn mang sương sớm
    Gió lay lay se sắt cả đôi tay
    Giáng Sinh về - người hỡi có hay chăng?
    Ngày hạnh phúc cho đời cho nhân thế !
    Tôi muốn tan trong từng cơn gió nhẹ
    Thổi vào người - mang chút nắng ban mai
    Ngày sinh Người-Chúa hỡi xuống dương gian
    Ban điều ước - nụ cười cho em nhỏ
    Trong gió sớm - mơ ngày thơ gặp lại
    Có cụ già râu tóc bạc phơ phơ
    Trong áo đỏ - quà Người mang trao tặng
    Có cho ai một chút nhịp vui đời ?
    Ôi một Thánh đường - một lời cầu nguyện
    Con chắp tay cầu Chúa ở trên trời
    Cho nhân thế xoá đi niềm đau nhé !
    Cho cuộc đời chớ có mấy điêu linh
    Chúa ơi ! Người có thắp sáng niềm tin
    Cho hạnh phúc trênbờ môi nhỏ
    Cho bạn bè con niềm vui chan trong mắt
    Cho tình yêu cho cuộc sống, cho đời
    Con tin Chúa dẫu là người ngoại đạo
    Con tin Trời -xin mang lại niềm vui
    Xin gởi dến bao ng¬ười lời cầu chúc
    Một Giáng Sinh hồng thắm mãi trên đời
    Giáng sinh dang về ....
    Đêm 12/12/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh Kỷ niệm !!!
    [​IMG]
    Buổi sáng thức dậy rùng mình thật nhẹ trong tiết trời đăm đắm của đông.Một chút lạnh se se , đậu trên bờ vai ,một chút nồng ngai ngái của mùi cỏ phảng phất . Gió đông lành lạnh dịu nhẹ ..thoang thoảng bên tai những điệp khúc rộn rã Giáng sinh ..làm lòng nao nao trong chút nắng hanh hao của Sài Gòn ?"ngày cuối năm.Chút tất bật , rộn rã chút trãi lòng với những cảm xúc ùa về ..như mới hôm qua .
    Sài gòn chẳng có đông như Hà Nội ,nhưng thời tiết man mác, lành lạnh về dêm cũng đủ cho người Sài Gòn định nghĩa mùa đông là thế .Những ngày lập đông khi những cửa hiệu , những con đường góc phố , siêu thị trang hoàng bắt mắt với những hình tượng Giáng sinh thì cái kỷ niệm xa xưa lại réo rắc vào lòng tuôn tràn ..nỗi nhớ .
    Giáng Sinh lạ lẫm trong mắt cô học trò nhỏ lớp 8 , chưa từng biết 1 buổi đi chơi , chưa từng có 1 giờ chơi thỏa thích cho riêng mình ?" Giáng Sinh đầu tiên Cô bé được bạn mời thiệp tham dự party ?" Cô Bé đã náo nức đến phát khóc, mong chờ đến thắt lòng được cắt chiếc bánh ngọt , được nếm vị gà quay ?dược nghe những bài Thánh ca vang vang và tiếng chuông binh bong khi đêm buông chậm, được hòa mình giữa phố phường cùng bạn để thỏa lòng lắng nghe giáo đường vang tiếng chuông ngân ?Cô bé đã diện 1 bồ đồ màu cam ?"đẹp nhất và háo hức xin phép Mẹ được đến nhà bạn Khuê đón Giáng sinh cùng gia đình . Bỏ lại nụ cười trên mắt môi Mẹ, bỏ lại sự ghen tị nhẹ nhàng trên ánh mắt của cô em gái .Nó vui vẽ cùng Khuê cắn chiếc bánh kem phủ đầy socola thơm phức , đôi mắt trong trẻo thu hết vào lòng những hình ảnh rực rỡ của một Giáng Sinh hồng . Náo nức cùng bạn tay trong tay trên con đường Hai Bà Trưng đến bên giáo đường nhà thờ Đức Bà ?Nó thỏa chí cười hớn hở trước những rừng kim tuyến rắc đầy trên tóc , long lánh trên má , trên mi ?
    Đêm càng khuya , trời càng lạnh ,gió thổi từng cơn chầm chậm , thông thốc .con đường càng đông , len vào giữa đám người chen chúc trước nhà thờ .Nó khựng lại trước dáng ai quen quen ?Mẹ nó trong chiếc áo móc xích củ mèm màu xám với thùng kem đặt phía trước chiếc xe đạp mini gỉ sét ?Em gái nó phong phanh trong bộ đồ thun màu xanh đang ngước mắt nhìn người qua kẻ lại . Run bắn trong cảm giác như kẻ tội đồ ..Nó kéo tay bạn lách sang con đường khác, mắt ngoái nhìn đẫm đẫm sương đêm . Hình dáng Mẹ gầy guộc tiều tụy , hình ảnh em gái hồn nhiên trước cái lạnh cắt da ..Thùng ca rem đầy vơi chưa bán hết .Nó nao lòng chực chờ những dòng hoen mi ..mà không hiểu rằng cuôc sống của Nó khác quá với gia đình của Khuê bạn gái thân của Nó. Nó cảm thấy tủi thân, thấy thương Mẹ , em gái , thương gia đình của Nó biết bao ..Giáng sinh thật lạnh ..làm sao người ta lại mua kem để ăn , vậy mà Mẹ nó không từ bất kỳ hoàn cảnh nào để mưu sinh , để cho Nó và Em gái hai buổi đến trường . Chiếc que kem đã lạnh càng lạnh hơn trong cái rét đêm Đông , trong dòng người ngập tràn ..đang đổ về từ các con đường vào trung tâm thành phố .
    Bầu trời vẫn trong , vẫn cao , ngàn vì sao vẫn lấp lánh , người người vẫn xúng xính áo quần trẫy hôi?Em gái mắt nhắm mắt mở..ngồi sau thùng kem..Nó nghe tê buốt lòng ?muốn chạy thật nhanh đến bên Mẹ và em .Nó đang thẩn thờ ..và không còn cảm giác háo hức của đêm Giáng Sinh ?Hình ảnh Mẹ và cô em gái trong đêm đông chiếm hết tâm trí Nó mãi đến ngày sau?.
    Hôm nay lại một Giáng Sinh về nhói buốt trong tim ?Nó lặng lẽ ngồi nhìn phố xá tập nập .Bác tài xế cố mình lách xe giữa dòng người náo nhiệt qua phố thị , miệng vẫn lẩm nhẩm ?ongười đâu mà đông thế ! ?o Chiếc ô tô lao hối hả ..để Nó lại thảng thốt nhớ về một Giáng Sinh đã qua ?Có một Giáng Sinh như thế trong đời !!!
    Lathu - đêm 16/12/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Thuyền và Biển của XQ!!!

    [​IMG]
    Có một thời bình yên trước Biển
    Những xuyến xao cuộn sóng vút bay cao
    Con thuyền ai thăm thẳm vượt dặm ngàn
    Ngạo nghễ giữa trùng khơi xa xăm quá !
    Những thân tàu rêu phong màu cổ tích
    Những phù sa , bờ bến đã đi qua
    Những cuộn trào gềnh thác , bãi bờ xa
    Không ngăn được Thuyền phong ba đón gió .
    Anh như những chuyến hải hành nặng nợ
    Khát khao tìm bí ẩn chốn đại dương
    Tung cánh rộng thả trời mây bãng lãng
    Hát tình ca cùng sóng gió ngập tràn .
    Thuyền lắng sóng nghe đại dương thủ thỉ
    Khúc tình ca còn nguyên vẹn ban sơ
    Trời với đất tuy hai nhưng là một
    Để nguồn cơn khát vọng Biển xa bờ ?.
    Ôi thương quá! con tàu trong cơn sóng
    Dập dồn yêu, dập dồn những câu thơ
    Trăn trở giữa cuộc đời câu duyên nợ
    Để vẫy vùng sóng nước được hay mơ ?
    Biển vẫn thét gào giữa đời xanh ngan ngát
    Thuyền buông neo ?rồi mãi miết xa dần
    Con sóng lại chập chùng câu lỗi hẹn?.
    Biển có còn nguyên vẹn chút tình xưa ?
    Thuyền xa Biển không quay đầu về bến
    Biển chung tình dâng sóng hóa bão dông
    Trái tim biển tìm Thuyền trong bể sóng
    Đâu hiểu rằng .vồ dập chiếc thuyền không !
    Biển chiều nay say một buổi hôn hoàng
    Tan tác một chuyện tình Thuyền và Biển
    Xác đại dương ..chôn Thuyền ngàn vạn dặm
    Biển ngậm ngùi ?sẫm tím bóng chiều dâng !
    Anh hỡi anh ! câu chuyện Thuyền và Biển
    Đau đáu trông , đau đáu một niềm mong
    Như rạn vỡ ngày xa nhau vạn dặm
    Xa Thuyền rồi Biển chỉ gió và dông ??
    Đêm 17/12/2007-Lathu
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Tình !!
    [​IMG]
    Nàng kể lại cho tôi
    Tình yêu thời nông nổi
    Cong cong tên đầu lưỡi
    Nàng thì thầm trên môi
    Rằng yêu chàng trên net
    Bằng câu chữ hanh hao
    Bằng trầm lặng trời cao
    Bẵng 8 mùa hoa nở
    Chàng như loài **** trắng
    Nhở nhơ đêm trăng rằm
    Sóng sánh ngàn giọt mật
    Ru hồn nàng chơi vơi
    Nàng yêu như dòng trôi
    Êm êm theo khúc nhạc
    Vẳng lời ca tiếng hát
    Cung đàn trao tiếng tơ
    Thời gian là bài thơ
    Vẩn chơi trò cút bắt
    Nàng búng tàn hoa dại
    Đôi mắt dài .ngẩn ngơ
    Rằng nàng ướp hồn thơ
    Thở trên tàn giấy trắng
    Yêu chàng nàng mong lắm
    Trói bằng ngàn ý mơ..
    Rồi bao mùa nhởn nhơ
    Chàng chưa tàn khao khát
    Như con chim uốn liệng
    Khoàng trời cao đầy sao
    Nghiêng khuôn mặt xanh xao
    Nơi cuối trời xa thẳm
    Run run Nàng muốn nói
    Tất cả là chiêm bao ..
    Chàng như gió như mây
    Tôi làm sao giữ lấy
    Yêu chàng tôi cứ ngở
    Giữ cho tròn con tim ?
    Ai đi suốt màn đêm
    Hiểu người cùng cảnh ngộ
    Yêu chỉ là đau khổ
    Hãy gói niềm vô biên.
    Thảng thốt chớ gọi tên
    Chôn vào sâu nỗi nhớ
    Thời gian là cánh cửa
    Đóng mở thuở yêu người
    Tôi nghe Nàng buông trôi
    Viết bài thơ dang dỡ
    Gói hộ niềm mong nhớ
    Thả mây trời chơi vơi?..
    Lathu-đêm 18/12/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 19/12/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI BỜ
    [​IMG]
    Có dòng nước cuộn đỏ phù sa
    Giữa đôi bờ không ngăn lời của sóng
    Cuồn cuộn dâng trào cắt chia bờ xa lắm
    Như đôi dòng bên đục .lại bên trong .
    Ta xa nhau đã mấy mùa trăng
    Câu thề hẹn nhờ trăng treo trên cửa
    Trăng cứ khuyết ,cứ mờ rồi tỏ
    Như tình anh ẩn chứa mấy mùa trôi?..
    Những đêm hạ huyền lóng lánh những sao ơi
    Rơi xuống đất trãi thành dòng sóng bạc
    Sao nhấp nhánh hay lòng người lấp lánh
    Khỏa dùm tôi lấp một nữa ?bên bồi ..
    Những đêm rằm trăng lại chực chờ soi
    Cười khúc khích trên đôi bờ ..cuộc sống
    Em bên ni ..còn anh bên nớ
    Một dòng sông vắt vẽo ..lại sang ngang
    Con đò nào đau đáu nỗi riêng mang
    Nối hai bờ bằng niềm thương nỗi nhớ
    Vạn dặm xa mà lại gần ..vô cớ
    Để chiều nay tim tím buổi hôn hoàng
    Sóng trường giang lại rẽ gió băng ngàn
    Hội ngộ và chia ly ?"câu được mất
    Rằng trăn trở giũa hai bờ lưu luyến
    Giữa hộ niềm canh cánh chỉ riêng mang?..
    Lathu- trưa 19/12/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 19/12/2007

Chia sẻ trang này