1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nói với Nàng Thơ
    Ta và em hai người xa lạ
    Gặp nhau muộn màng Em ám ảnh trong Ta
    Những chiều buồn ,quán vắng phố đông qua
    Ta lẻ loi viết lời ca tiếng hát
    Trái tim ta đông dài nên băng giá
    Em gỏ hồn ta dịu vợi bước chân qua
    Em mặn mà ,ánh nỗi kiêu sa
    Ta thổn thức giấu mình trong em đó .
    Em run rẩy trong muôn ngàn câu chữ
    Ta chơi vơi thả gió bẻ mây trời
    Ta và em nặng nợ với cuộc đời
    Bao lần chia xa , mà sao không khỏa lấp?
    Những bão lòng ta cùng em cùng thổn thức
    Chỉ Em là người hiểu thấu lòng ta.
    Những chuyện đời dầu dãi với phong ba
    Ta bỏ hết vào Em bằng tiếng nấc?.

    Em với Ta xa mà gần quá
    Ta làm sao xóa mãi ảnh hình Em
    Đã bao lần ta chợt muốn quên Em
    Rồi lại đến ..cùng Em trong đêm vắng ..
    Ta nặng nợ ..Em ơi lời muốn nói !
    Dấu làm gì.. Em hiểu thấu lòng ta
    Có một ngày Em sẽ phải rời xa
    Và Ta lại là Ta ..trong cuộc sống.
    Như cô gái trở về từ cõi mộng
    Giấc Nam kha để lại với nàng Thơ
    Em ru Ta dằn dặc nỗi trông chờ
    Ta chênh chao giữa bao điều ?được mất
    Thơ ơi thơ ! làm sao ngưng nước mắt
    Em bây giờ đang ngự trị trong ta
    Tháng mười hai có giọt mưa rơi muộn
    Ướt lòng Ta ?"Em hỡi nhói lòng ta.
    La thu- đêm 20/12/2007
    [​IMG]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 20/12/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lớp học bị dời ngày...lại lang thang để viết ....
    Chiếc Thiệp Noel kỳ lạ !!!
    [​IMG]
    Như vậy chỉ vẻn vẹn hai ngày nữa sẽ là ngày Giáng Sinh - ngập tràn không khí lễ hội với những cổng chào xanh đỏ kết hoa , những màn đèn giăng giăng thắp sáng những ngôi sao xanh lung linh huyền ảo , những sân khấu dựng tạm trên đường phố và cây lá trên con đường Đồng Khởi cũng được mặc áo đỏ - một Giáng Sinh an lành . Thành phố đẹp quá , huyền ảo và đầy vẻ mời gọi ?Tôi bước trên con đường hôm nay mà lạc lỏng ?phố thị tấp nập , hàng quán trang hoàng đẹp mắt ..chẳng biết Ông già Noel có cảm thấy bị lạc giữa sự đổi thay của hôm nay ?
    Cho dù bạn là người có đạo hay vô thần , tin hay không tin có hay không tồn tại một Ông lão bụng to mặc áo đỏ trên vai lặc lè túi quà cho các bé ..thì mong ước nhận những tấm thiệp của bè bạn , những món quà chan chứa yêu thương gửi về cũng là một niềm hạnh phúc ?" và cho dù món quà đó dược gửi đến với Bạn bằng cách nào thì đêm Thiên Chúa giáng thế cũng thực là màu nhiệm phải không ?
    Tôi đã tần ngần cầm trên tay 1 xấp thiệp và những ngổn ngang ,xinh xắn ,những gói quà đã được lựa chọn cẩn trọng theo từng ý thích của mỗi người .Gởi những lời chúc hạnh phúc, gửi những điều ước an lành và gửi vào đó những tâm tư tình cảm ..nhờ bưu điện làm ông già Noel thân thiện mang đến những người yêu thương những tình cảm nhỏ nhắn của tôi gửi trọn trong đó ?Duy nhất còn lại trên tay một món quà , một tấm thiệp có tên người nhận ..nhưng lại không địa chỉ để gửi ..Tôi tần ngần mở ra mở vào tấm thiệp đọc đi đọc lại lời chúc đã gói ghém ?o Giáng Sinh đầu tiên?Giáng Sinh cuối cùng ?? chiếc thiệp xinh xắn trong tay như mĩm cười và cảm thông với nỗi ưu tư của tôi ?Người nhận có tên ,không địa chỉ ..tôi vẫn quyết định bỏ vào thùng thư ..vẫn dán thật nhiều tem để mong nó được đi ?và có lẽ sẽ không có chổ để dừng ?. Và đây cũng sẽ là chiếc thiệp Noel kỳ lạ nhất trong muôn ngàn cánh thiệp , là chiếc thiệp duy nhất sẽ để lại một dấu ấn trong lòng tôi mùa Giáng Sinh 2007 này . Ngắm nhìn hai con thiên nga bằng pha lê óng ánh xanh ?Tôi đặt nó trong tay và ngăm nghía mãi món quà ..không bao giờ gửi ?Tôi đã lùng mua cho được món quà này ?và cẩn thận gói thật kỹ với chiếc hộp bọc xanh rêu có chùm lá trạng nguyên đỏ và quả thông khô rắc kim tuyến vàng trên nóc, với những ruy bang xanh đỏ rất bắt mắt ..Món quà không thể gửi đi ?.nhưng xem như Tôi đã gửi ký ức , gửi tình cảm, gửi cả tấm lòng trôi xa?.Nơi thật xa sẽ không thể đến tay người nhận ..nhưng tấm thiệp chứa bao tâm huyết sẽ nằm lại đâu đó ?và rồi sẽ bị lãng quên ?còn lại đây đôi thiên nga đang chụm đầu vào nhau thủ thỉ ?như không hề biết trên đời có một ngày Giáng Sinh đang sắp sửa trôi qua ?Đôi Thiên nga thật xinh xắn ..tại sao chúng nói thật nhiều và chẳng bao giờ chán , chúng cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác ..trăng cả đêm ?Ngày và đêm trộn lẫn để đôi thiên nga không bao giờ rời xa và mãi mãi chụm đầu vào nhau thủ thỉ?
    Đem đôi thiên nga về để trong tủ kính , như nhắc nhở có một lần trong đời món quà ..không thể gửi bởi người nhận không địa chỉ ?
    Tôi lại thầm ước Ông già Noel tốt bụng ạ ! nếu con viết điều ước treo trên cây thông hay quẳng ra cửa sổ .Liệu các thiên thần đang sửa soạn đôi cánh của mình chờ những khoảnh khắc xuống trần gian , liệu Ông già Noel tốt bụng ..có thể đem hộ cánh thiệp đến bên người nhận ? Họ có gỏ cửa đem đến một giấc mơ ..nào trong đêm Giáng Sinh lung linh ?lung linh ánh nến ?
    Còn bây giờ xin hãy để lòng lắng xuống để nghe cho hết , cảm cho hết những thanh âm rộn rã của một Giáng Sinh thật hồng ?chắc chắn tiếng chuông giáo đường sẽ len theo gió .Những giai điệu an hòa giữa mộng và thực . Niềm tin, sự chờ đợi và hơi ấm sẽ len vào khe cửa quấn cho ta chút ấm áp của đêm Giáng Sinh và chắc chắn cả Tôi cả bạn sẽ để lại đâu đó những hỉ, nộ, ái ố của đời thường .
    Và dù biết Ông già Noel là không có thật .Tôi vẫn vui vẻ cầu nguyện cho tất cả những người tôi yêu mến, những bạn bè của tôi luôn thật hạnh phúc và tận hưởng những phút giây vui vẻ bên người mình yêu thương .Đó mới chính là điều kỳ diệu nhất phải không bạn ?
    Giáng Sinh hồng ?"An lành ?" Hạnh phúc .
    [​IMG]
    Marry Christmas and a Happy New Year to You !!!

    Wishing you & your family a Merry Christmas and a very happy, prosperous New year.
    May the Lord''''''''''''''''s light shine in your hearts,
    on this Christmas Day and in the coming year 2008,
    and forever more
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 22/12/2007
  3. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel có thật không ?
    [​IMG]
    Sáng nay- sáng chủ nhật trời thật đẹp , xanh ngắt , trong ngần, gió miên man ?xếp hang nối đuôi giữa siêu thị chật kín người với hang núi thức phẩm đang được mọi người vội vã mua sắm chuẩn bị cho một bữa party thân mật trong gia đình mới thấu hiểu không khí lễ hội lan tỏa đến từng hơi thở và ngóch ngách giữa đô thị náo nhiệt này .
    Tôi bật cười nhẹ nhàng khi nghe mẫu đối thoại của hai mẹ con phía trước.Cô bé khá xin xắn ,mũm mĩm và rất thông minh trong từng câu hỏi , bé chỉ khoảng 6 tuổi nhưng cứ thắc mắc và dồn bà Mẹ vào thế bí :
    -?oMẹ ơi ngày mai là Noel hả Mẹ ? liệu Ông Già Noel có tụt xuống ống khói tặng quà cho con không ? mà nếu nhà mình không có ống khói ông đến bằng cách nào ?
    -Làm sao Ông có thể đem quà đến cho tất cả các bạn ?
    -Ông Già Noel có giống như hai chú bảo vệ trước cổng trường con mặc giả áo và dội thêm chiếc mũ , gắn thêm ria không ?
    -Ông già Noel ngày xưa có được ai cho quà không Mẹ nhỉ !
    -Ông Già Noel có thật không ? sao bạn con nói Ông gia Noel là do các chú , các Bác hóa trang ?
    Người Mẹ hơi nhíu mày trước hang lô hàng lốc câu hỏi của con ?"Tôi chỉ nghe người Mẹ trẻ bảo con hãy cứ ngoan sẽ đươc phát quà còn Ông đến ra sao ? và Ông có tồn tại hay không sao này con lớn con sẽ hiểu ?o
    Mang trong lòng câu hỏi của cô Bé và sự trả lời của người Mẹ trẻ, dẫu biết sự tò mò, khám phá thế giới là diều tất yếu cho các suy nghĩ non nớt , trẻ thơ .Nhưng tâm hồn các cháu là những trang giấy trắng chưa hề tì vết ,.Nơi đó ta có thể in lên những dòng chữ đầu tiên của cuộc đời để giúp các cháu có thể tập tễnh trên những bước đường sau này . Tôi muốn đăng tải lại một câu chuyện mà Francis chủ bút báo The Sun đã trả lới cho các Bé khi nhận được câu hỏi ?o Bạn cháu cho rằng Ông Già Noel không có thực ?" Vậy xin hãy cho cháu biết có tồn tại thực sự Ông già Noel không ??
    Câu hỏi của Bé cũng chính là diều khao khát của bao bé thơ mà những người lớn chúng ta rất khó để có thể cho một câu trả lời chính xác, có hay không ?" Vậy hãy cùng tôi xem cách trả lời của Francis nhé !
    ?oCháu thân mến ! cac bạn cháu nói không đúng đâu . Trong chúng ta luôn có những hoài nghi mọi thứ .Họ chỉ tin vào những gì tận mắt nhìn thấy và hiểu được ,nhưng điều đ1o không có nghĩa những gì họ không thấy, không hiểu được là không có thật.
    Cháu à ! trí tuệ của con người dù là người lớn hay là trẻ em, đều rất nhỏ bé.Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao là, thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng con kiến mà thôi.
    Đúng thế cháu à ! Ông già Noel là có thực
    Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta , nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc .nếu không có ông già Noel thì thế giới chúng ta thật ảm đạm biết bao .Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới chúng ta sẽ tồn tại thế nào ? Khi đó cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn .Con người chỉ là những cổ máy khô khan .ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ con trên khắp thế giới sẽ tiêu tan.
    Nếu không tin có ông già noel , cháu cũng sẽ chẳng tin vào những câu chuyện cổ tích thần tiên.Cháu có thể nói với bố , nhờ người canh cửa trong đêm Giáng Sinh để bắt gặp bằng được ông già Noel , nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa thì cũng đâu chứng minh được điều gì . Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả, nhưng điều đó không có nghĩa là ông già noel không có thực .Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được .
    Cháu có bao giờ thấy các nàng Tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa ? Có thể là chưa , nhưng đó đâu là bằng chứng để cho rằng không có chuyện đó . Không ai có thể hiểu và tưởng tượng hết được những điều kỳ diệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được trong thế giới chúng ta .
    Cháu có thể dễ dàng đập vỡ 1 cái lúc lắc đề tìm thấy bên trong cái gì kêu lách cách ,nhưng trên đời này có môt thế giới kỳ diệu được bao phủ bới một bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào trên thế gian có thể xuyên qua được . Chỉ có niềm tin và tình yêu , chúng ta mới vén được bức màn và cảm nhận dược vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong .Những chuyện đó co thực không ? Cháu à , đó là điều chân thật nhất trên thế giới này
    Ông già Noel không có thực ư ? Nhờ trời ông vẫn sống và sẽ sống mãi .Hàng nghìn năm sau cháu à, mà không phải , hang trăm nghìn năm sau , ông sẽ vẫn tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tin này .?
    Bức thư đã chấm dứt ,nhưng lời giải thích rất cảm động của tác giả đã làm tôi cũng như bạn phải suy nghĩ thật nhiều ..? Những điều chân thật nhất trong thế giới chúng ta là điều trẻ em và người lớn đều không thấy được ?o
    Vậy hãy yêu , hãy tin hãy sống với niềm tin bạn đang có ..cho dù chỉ một đốm le lói trong lòng thì hãy vững lòng vì ngày mai trời sẽ sáng . Hôm nay bạn sẽ phải hy sinh một điều mà tưởng chừng bạn không thể ..nhưng rồi bạn sẽ thấy bạn làm được nghìn lần điều có ý nghĩa , có ích hơn . Hãy cho và cỡi mở lòng ?để trái tim cứ yêu , cứ đập dù ?o yêu là cho mà không nhận người ơi ?o thì chúng ta cũng sẽ mãi nói câu ?okhông hối hận khi yêu ?o.
    Tình yêu không bao hàm chỉ điều giản dị của tình yêu hai người khác phái mà nó còn to lớn hơn khi bạn mở lòng yêu qúy những người thân, những người xung quanh ..Nếu ai đó hỏi bạn chọn cho mình một tình yêu giữa gia đình và người yêu ..chắc bạn sẽ cho rằng Tôi đang lạc đề ..nhưng Tôi tin..rất tin rằng khi trái tim bạn đạt được một mức độ yêu và đau khổ trong tình yêu nhưng vẫn hướng về người yêu với những lời cầu chúc tốt nhất ..thì bạn đã nắm vững đạo yêu vậy . Cũng như một trẻ nhỏ sẽ tin hay không tin có ông già Noel ..chúng ta sẽ tin hay không tin một tình yêu biết hy sinh , biết hướng thiện, biết nghĩ về nhau , biết làm tất cả để cho người ấy vẹn tròn và tốt đẹp nhất ?" Đó chính là sự tồn tại của tình yêu.
    Cầu chúc cho những ai yêu nhau đều tin tưởng vào sự vẹn tròn và hạnh phúc trong tiếng nhạc Giáng Sinh đang rộn rã đón chờ ?Cầu mong cho kỷ niệm hôm nay và ngày mai của một mùa Giáng Sinh đầu tiên..cuối cùng ..sẽ là bài Thánh Ca vang vọng mãi lòng ta .
    [​IMG]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 23/12/2007
  5. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Một bài hát buồn , nhưng thật lạ mọi người lại thích, dường như có rất nhiều người cô đơn trong đêm Noel . Tại sao chúng ta lại cô đơn khi hiểu rằng chỉ cần nở một nụ cười , chỉ cần một cái bắt tay có thể thay đổi mọi thứ ....bởi vì Tình yêu chính là cuộc sống .
    Ngày Noel Tôi chỉ ước mọi người nở nụ cười với nhau tay trong tay ...và đối với Tôi đó là món qùa đẹp nhất ý nghĩa nhất trong đêm Giáng Sinh này .
    Nhớ lại ngày Noel năm đó đang giận nhau với môt người chị hàng xóm gần nhà , thật bất ngờ khi 11h đêm chị ấy đến gõ cửa mang cho tôi một cái ảnh bé xíu bức hình hai thiên thần cầu chúc một thiên thần mới sinh những điều chúc tốt lành nhất và một chùm nho .
    Về sau tôi đã hỏi chị ấy là tại sao lại tặng tôi chùm nho trong đêm giáng sinh , chị ấy cười bảo với tôi rằng chùm nho đó chị ấy đang ăn dở nhưng thấy ngon thì mang sang thôi
    Người chị ấy học rất giỏi và đã mất vì căn bệnh ung thư máu ,ngày chị mất tôi nhìn qua khe cửa thấy người ta khâm liệm chị bằng những mảnh khăn xô , hai ngón tay buộc vào nhau đặt trên ngực , nhìn gương mặt chị thanh thản trong sáng như thiên thần trong bức ảnh chị đã tặng tôi vào dịp lễ Noel năm đó .Noel cuối cùng ..
    Vậy mà đôi lúc trong cuộc sống tại sao tôi vẫn ngại cho đi một nụ cười , một cái bắt tay thật chặt ....nhưng may là Chúa hiểu đã có ngày Noel để xoá bỏ đi tất cả những hờn dỗi giúp con người thêm gắn bó yêu thương .
    Một Giáng Sinh an lành
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Bài Thánh Ca Buồn
    Sáng tác: Nguyễn Vũ
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em mênh mông buồn...
    ĐK:
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...
    [​IMG]
    Noel rồi đó ?"Giở tờ lịch hôm nay là 24/12 ?" Một chút se lạnh , một chút bãng lãng khói sương ?làm dịu lòng ta trong chớm đông Sài Gòn sáng nay ..chợt thấy đôi tay mình ..ngắn quá.
    Những giai điêu Giáng Sinh đang cất lên xung quanh tôi, xung quanh bạn , như những bản tình ca ngọt ngào tha thiết ..những kỷ niệm đang xen vào quá khứ , hiện tại ..len nhè nhẹ trong buổi chiều ni . Chút gió vô tình làm mắt hơi cay ..nghe điệu hát , ca từ của Bài Thánh Ca sao mà da diết lạ
    Có một lời hứa Giáng Sinh vào một năm ?" khi trời se se lạnh ta sẽ bên nhau trong cái rét đầu đông , và nghe cái rét thốc vào lòng , quấn vòng khăn quanh cổ nghe Hà Nội tê tái để cảm cho hết cái không gian bàn bạc mà Sài Gòn chẳng bao giờ có được .Xin một lần lắng nghe bài hát , để giấu vào lòng chút lắng đọng của đêm đông .
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Lung linh sao trời thêm đẹp đôi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Sài Gòn bắt đầu trở lạnh, cái lạnh của một miền quanh năm chỉ rặt toàn mưa và nắng, những chiếc áo gió đủ màu bắt đầu lượn lờ trên khắp các con phố. Sài Gòn không có nhiều lò sưởi và cũng thiếu những nụ cười phả khói nhưng Sài Gòn chẳng vắng không gian cho những tâm hồn đồng cảm bay cao. Nguyễn Vũ sáng tác bài hát này với những kỷ niệm về một người con gái, về khoảnh khắc Silent night trong đêm Thánh ở nhà thờ Con Gà vẫn còn đầy màu sắc của thời gian, Elvis đẩy cao nó do "nhập" được ca từ và không gian bài hát, cảm được những mùa Noel cũ và mới, sự đến và đi và đôi lúc cũng biết nương nhờ vào kỷ niệm của những người bạn cũ...
    Tông Đô trưởng, điệu slow rải đều, phần accord đơn giản với một giọng hát cao vút, ngân dài và trang trọng đến lạ thường, "Bài thánh ca buồn" nhẹ nhàng đi vào lòng người và cũng ở lại đó ngay từ phút đầu gặp gỡ.
    Người con gái của một thời như bước ra từ quá khứ, trắng toát màu cánh áo thiên thiền, nỗi buồn chầm chậm phả giọt, sự cô quạnh có nét gì đó tương đồng với "Cơn mưa phùn" của Đức Huy thuở nào "Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ/ đèn đêm lặng thầm gục trên đường phố"... hay "giờ đây em đã xa thật xa, còn lại tôi và ngôi giáo đường, tiếng chuông chiều vấn vương" trong "Thiên đường" mới đây của Anh Quân....
    Tôi thả hồn theo tiếng nhạc theo từng lới nhấn nhá để rồi òa vỡ trong điệp khúc
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...
    Người con gái sẽ bước chân theo chồng về chốn lạ dấu trong lòng kỷ niệm một mùa Giáng Sinh ?" nơi tháp chuông ngân có lời nguyện cầu , có lời hứa nào ..giờ chỉ là hư ảo ..Lại nhớ về câu thơ của TTKH ( Hai Sắc hoa tigon )
    ?oNếu biết rằng tôi sẽ lấy chồng
    Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
    Có thầm nhớ đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai , tự máu hồng?
    Rồi những mùa Giáng Sinh sẽ trôi qua , con thuyền giấy chao đảo bị nhấn chìm trong muôn ngàn lớp sóng ?nhưng nó sẽ hiểu rằng Nó đã từng dám dương buồm bất chấp những bão dông và thăm thẳm của đại dương . Con thuyền bé nhỏ sẽ bình an cập bến bờ hạnh phúc .
    Mùa Giáng Sinh hôm nay đầu tiên ..và cuối cùng dể khép lại cùng tiếng chuông ngân nơi giáo đường , thật xa ?có lời nguyện cầu vút bay trong gió ?"Nguyện bình an dương thế , nguyện cho tình yêu nhiệm màu vĩnh hằng trên những người đang yêu nhau ?" Hạnh phúc là cho đi ..bạn ạ , và Tôi tin rằng ..Giáng Sinh mang đến sự an lành , mang đế niềm tin ..dù rằng hôm nay Giáng sinh về trong giọt buồn xa vắng .
    Chiều Sài Gòn nắng nhẹ, gió thổi man mác, một mình trên xe , chạy vòng vòng Nhà thờ Đức bà và môi khẽ hát "Rồi những đêm thánh đường đón Noel/ Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu" vẫn nhận được những rung cảm thật sự... Và cứ thế có một mùa Giáng sinh sẽ sống, sống như những kỷ niệm đã đi vào hồi ức...
    Lathu - chiều 24/12/2007
    [​IMG]
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Lá , chị Linhkhue giáng sinh vui vẻ , an lành .
    Hai chị cứ đối đáp van thơ làm em choáng hịhị
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các bạn
    Lathu đã nhận được rất nhiều lời chúc Giáng Sinh của các bạn ?" La thu cảm thấy rất ấm lòng khi những dòng thân thương nhẹ nhàng đến với La Thu hôm nay.
    Xin được viết vài dòng cho bạn bè tôi những yêu thương , giận hờn , những gắn bó đồng cảm đã cùng Tôi trên trang ?odiệu vợi ..? này .
    La thu xin được gửi những lời chúc yêu thương chân thành nhất cho Đào Tâm, LinhKhue, Tram Anh , Anh Thanh, Anh Lan ?.và những bạn bè đã ghé qua ngôi nhà này để một lần đồng cảm với La thu.
    Lá thu tặng mọi người món quà nhỏ
    [​IMG]
    Một chiếc hộp Giáng Sinh ..bên trong nó rỗng ruột không là gì cả ..nhưng nó sẽ là tất cả nếu bạn đọc và hiểu được Lá muốn nhắn gửi điều gì .Niềm tin , sự thương yêu là tất cả xin được gói trang trong vào chiếc hộp xinh xắn gửi đến muôn lời chúc an lành ?" ngập tràn hạnh phúc Giáng Sinh bạn nhé !!!
    Bức tranh vui đùa của muôn thú sẽ ấm áp trong ta về một tình bạn ..phải thế không ?
    Yêu Thương
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 24/12/2007
  9. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nghe được 1 câu chuyện khá nhiều cảm xúc ...mình viết lại post lên cho mọi người cùng đọc đây ...
    Anh còn nhớ đêm Noel năm dầu tiên khi chúng ta yêu nhau không ? em tặng anh 1 chậu hoa Noel đỏ khi anh đang từ thư viện trở về .Hai tay không anh biện hộ Anh bảo : ?otặng quà làm gì anh tặng em nụ hôn có hơn không??em cười chấp nhận món quà ý nghĩa nhất trong năm đó và cám ơn anh.
    Không biết anh còn nhớ món quà đêm noel thứ hai không ? em gửi đến văn phòng anh ?" 1 món quà tự em gói- anh lại nói trong điện thoại : ?otặng quà làm gì anh hát có hay hơn không ?? Nghe như vậy , em im lặng chờ anh hát
    Không biết anh còn nhớ Noel năm thứ ba từ ngày mình quen nhau không ? Em nhờ người gửi đến văn phòng riêng của anh 1 chuỗi phong linh màu vàng , còn anh nhờ người mang thư biện hộ đến cho em. Trong thư anh nói Gởi quà làm gì ? em biết anh vẫn đang rất nhớ em..như vậy có hay hơn không ?..Em im lặng chỉ hồi âm cho anh với 1 nụ cười cười
    Không biết anh còn nhớ tiếng yêu trao nhau của Noel năm thứ tư không ? em trộm nhìn anh từ ngoài cửa sổ văn phòng anh , nhìn anh vì sự nghiệp đang khó khăn thích ứng với bộ vest trong vị trí mới ..và tự an ủi mình anh không còn là chàng sinh viên làm thêm trong thư viện 4 năm về trước ..nước mắt em an ủi chạy dài ...
    Không biết từ bao giờ em đứng lặng ..em không hy vọng anh còn nhớ đến em, càng không còn hy vọng nhận quà Noel của anh
    Anh thay số điện thoại , địa chỉ cũng thay luôn.Từ năm đó biết anh đặt sự nghiệp làm đầu ..em biết rằng mình đã từng có anh ?
    Vài ngày trước nếu tính chúng ta còn yêu nhau thì đó là mùa Noel thứ 5 rồi - Em nhờ người bà con nhắn anh ..em muốn tặng anh 1 món quà em không hy vọng anh phản ứng gì ?
    Nhưng anh lại gọi cho em và hẹn em ở quán cafe của 5 năm về trước mà mình đã gặp nhau .Anh cười và có vẻ bí mật bảo Anh có quà để tặng cho em.
    Anh móc ra 1 phong thư-em mở ra ..đó là giấyđăng ký kết hôn.Anh lại cười .?.anh xin lỗi em nhiều lắm ,thời gian qua anh lúc nào cũng bận, nhưng mà em biết không anh chưa có 1 ngày nào quên em, anh thường muốn liên lạc với em, nhưng anh rất sợ , sợ em ko hiểu cho anh?
    ?oEm có đồng ý lấy anh không ?? Giống như Noel của 4 năm về trước em khóc nước mắt em ướt đẫm hai chữ KẾT HÔN . Anh xoa vai em và cười hỏi -?o Kìa sao lại khóc chứ Em nói có quà cho anh mà !?
    ?oDạ vậng ! em cũng có quà cho anh đây !? anh mở ra cũng khóc..nước mắt ướt hai chữ THIỆP HỒNG
    (st )
    [​IMG]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 27/12/2007

Chia sẻ trang này