1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trong đạo bằng hữu, nếu không dung thứ cho nhau những khuyết điểm nhỏ thì khó mà giao du lâu bền được.
    LA BRUYERE
  2. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    ]
    Đúng rồi bác ạ. Em tự thấy mình đc nhường nhịn nhiều
  3. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  4. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cuời
    Sống đâu cho để riêng mình
    Sống đâu cho để tường minh nhịn nhường
    Cái sầu cái nhớ cái thương
    Cái vuơng vương vấn mờ sương mắt người
    Sương giăng nhịp khúc tỏ mờ
    Giăng sương gãy nhịp mà mơ sẹn suồng
    Ấy chung có một chút tuồng
    Tuồng trông tuồng nói tuồng quay khúc tình
    Tình người có chút minh minh
    Để cho nhịp khúc dập dìu lại lên.
    ----Cười----
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết một mùa đông
    Nhìn nhau mà chẳng nói..

    Khi những đàn sếu xếp hình mũi tên mải miết bay về phương nam gió ấm, ta không sếu,nhưng lại là lúc ta chạnh lòng đợi bếp lửa đêm đông....
    Mùa đông Hà Nội là mùa trao tình , không cần yến tiệc mới say nhau. Có thể những tình cảm thi vị , những mối tình chôn dấu làm cho trái tim lại run lên nhè nhẹ Có thể lắm một người con gái ấy vừa lấy chồng, mùa đông này không nữa của tình ta ? Một người thiếu phụ vừa phải sang ngang lần nữa, người nhìn ta mà có một bầu trời sương mờ mù mịt ẩn chứa vào lời.Một người con trai ôm mối tình câm lặng ..sự đợi chờ ..ghi khắc một ..mùa yêu .Giá ta thành con sếu theo đàn về phương Nam nắng ấm, rồi lại bạt ngàn vượt gió dông trở về phương Bắc khi nắng ấm hanh thông . Ta mang người theo, tìm cho người tổ mới có nắng ngọt và gió lành, vượt qua nỗi đông bắc tái tê.... Mùa đông cứ thức lên hoài niệm.... nhưng dù sao mùa đông này cũng vừa khép lại một nỗi niềm để mở ra một trang mới:
    Con người sẽ vượt qua được nhiều nỗi bi thương bước vào xuân hàm tiếu hoa đào. Gió mặc gió. Ta đi qua gió để tới mùa ấm áp. Và ta xếp mùa đông lại như xếp từng lá thư tình một thuở chẳng thể mờ phai?và ta xin nói với người: Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy, tình ơi.
    [​IMG]
    Nói với mùa Đông !!!
    Thương mùa Đông cúi đầu cùng gió bấc
    Áo chung tình không ấm trái tim băng
    Từng đêm nghe gió thốc
    Từng đêm đếm lá rơi
    Từng đêm chờ đêm đợi
    Từng đêm nghe đơn côi
    Thương cái lạnh mân mê làn da tái
    Thương ngoài kia cái rét mãi mê lòng
    Chăn gối thấp ..không sưởi niềm cô quạnh
    Vắng bóng.. lòng trông vợi cố nhân ơi !
    Đông lạnh lẽo, đông mang niềm quan tái
    Lướt trên cây , thả gió trãi hồn ta
    Năm tháng lần lữa trôi qua?
    Mái đầu pha hoài nhung nhớ
    Thời gian như ngọn lửa
    Âm ỉ cháy tàn tro ?
    Ừa ! rồi nắng mang xuân về rộn rã
    Cây đâm chồi , lá lại nhú mầm tươi
    Cuộc đời là những nốt nhạc rơi rơi
    Khi hòa tan trong đêm tối
    Khi bừng reo vui bổi hổi
    Khi nghe khắc khoải .mùa trôi.

    Tìm về một màu biếc biếc
    Cho Tôi nhắn nhủ đôi lời
    Trái tim dường như để lại?
    Mùa Đông rét có ngọt không ?
    Sáng 09/01/2008- Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 09/01/2008
  6. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    1 chút nhớ 1 chút gió mùa đông 1 chút se lạnh 1 chút cảm xúc ...tự nhiên thấy lòng mình chơi vơi
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tôi có được nghe một câu chuyện rằng mùa Đông người ta thường đan áo tặng nhau ?" Những người con gái muốn người yêu mình ấm áp , muốn được thấy Người yêu trong chiếc áo ấm giữa đêm đông để rồi hạnh phúc khi gửi theo từng mũi kim , sợi chỉ ? .Người ta đan áo hay đan cả chút tình cảm để gửi trao ..
    Đã có nhiều bài thơ viết về chiếc áo được đan cho người yêu , cho chồng ..Có nhũng chiếc áo sẽ mãi trở thành một nguồn cảm hứng vô tận để viết , để nói , để giải bày khi gói trong đó bao lời nhắn nhủ ?yêu thương hoặc sẽ là một kỷ niệm lưu mãi chẳng mờ phai như TTKH đã viết :
    "Biết chăng chị, mỗi mùa Ðông
    Ðáng thương những kẽ có chồng như em
    Vẫn còn thấy lạnh trong tim
    Ðan đi đan lại áo len cho chồng."
    Và chiếc áo mùa đông dưới đây chỉ là một sự ngẫu hứng viết tặng mọi người cho chút ấm áp mùa Đông .

    [​IMG]
    Chiếc áo mùa đông !!!
    Có người tăng anh chiếc áo màu hồng
    Từng đường chỉ sít sao ,từng nụ cười long lánh
    Chiếc áo phơi những dòng thân tặng
    Làm xuyến xao bao cảm giác ..trong em
    Ở thật xa em chẳng biết đan len
    Chẳng biết ướm làm sao vừa nỗi nhớ
    Chẳng biệt lựa sao tròn câu chữ
    Để gửi tặng anh ?" mảnh áo mùa Đông !!!
    Mảnh áo em đan bằng tất cả nỗi lòng
    Rút ruột gửi ..dệt bằng tơ tằm gửi
    Những chiếc kén ươm mầm từ cuộc sống
    Những dòng tơ chảy mãi mối tình thâm?.
    Em ngồi đan , khâu vá .. gửi cho anh
    Chẳng màu hồng , chẳng xanh và chẳng đỏ
    Mỏng mảnh trong suốt ..mà mắt nhìn không có
    Biết mùa Đông áo có đủ ấm không ?
    Em dệt cho người nỗi nhớ tận trời Nam
    Song hành gửi qua từng cơn gió lạnh
    Áo có ấm hay mùa Đông rét mạnh
    Mà sao Anh lại mặc áo màu Hồng ?
    Em miệt mài từng mũi kim khâu
    Bằng đôi mắt chứa thẳm sâu nỗi nhớ
    Bằng màn đêm ,mịt mờ ẩn hiện
    Bằng nước mắt.. kết thành hàng riêng gửi cho Anh
    Chiếc áo của em kỳ lạ quá phải không ?
    Chỉ có kẻ yêu nhau là có thể nhìn thấu
    Sự trong suốt , vô hình và giản dị
    Lạ không anh chiếc áo của mùa Đông ?
    Trưa 10/01/2008 - Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 10/01/2008
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gọi xuân về
    Ngày xa em trời lạnh hơn thì phải
    Gió cứ lùa cho lòng thêm tê tái.
    Lời giã từ mắt không muốn nói
    Buông vu vơ đọng trên làn tóc mai.
    Ngày xa em thành phố không tượng đài
    Những công viên cũng trở nên hoang vắng.
    Những đứa trẻ cũng ưu tư trầm mặc
    Ta âm thầm đếm bước chân ai.
    Hồn ta lạnh, lạnh hơn mùa bên ngoài
    Tim mệt mỏi không sưởi cho ta được
    Em dần xa mà giọng em vọng lại
    Ta lắng nghe, và chân không thể bước.
    Hồ chao nghiêng in bóng em gợn nước.
    Ta chao nghiêng phủ bóng xuống chân mình.
    Giá mà ta có thể bay lên được
    Gọi xuân về cho nắng tỏa bình minh.
    Nguyễn Hoàng
    [​IMG]
    Xin phép tác giả cho Lathu dùng bài viết này để làm nền cho bài thơ của Lathu trên trang Diu vợi...cùng post chung một tứ thơ .
    Đối bài thơ Gọi Xuân về !
    Ngày xa anh em đếm mòn lối cũ
    Đếm bàn chân đang dẫm mãi bàn chân
    Đếm con đường góc phố buổi hoàng hôn
    Đan màu mắt sẫm mây trời ngan ngát ..
    Ngày xa anh hỏi lá rơi lác đác
    Bao nhiều ngày cho Lá lại đùa vui ?
    Bao nhiêu ngày em rong ruỗi đơn côi
    Một mình bước để một mình ..bổi hổi
    Ngày xa anh phố giăng đèn hắt bóng
    Thân tượng đài cũng hóa chơi vơi
    Từng người đi qua cõi hồn tôi
    Đâu hiểu nỗi buồn rơi nông nỗi ?
    Ngày xa anh em quơ quào kỷ niệm
    Bụm bàn tay mà nhốt chặt bàn tay
    Biết đâu dài để ...vươn tận trời mây
    Tay em ngắn ..và xa anh vạn dặm
    Giá mà ước và cuộc đời như vậy
    Giá mà yêu rồi được chỉ bên người
    Giá mà anh đừng mãi xa tôi
    Anh đâu ước? và Tôi đâu đếm bước.
    11/01/2008- Lathu[/purple]
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lại có có gì đó len nhẹ vào lòng , chùng chình ngồi giữa bức tường của căn phòng lại thoáng niềm tâm sự - Ai đó bảo Tôi là kẻ ?osớm mưa, chiều nắng ?o , Tôi chỉ muốn dấu mình , ẩn mặt trong 1 góc nhỏ để viết cho mình cho những người ..chợt đến , chợt đi ?
    Vô tình click chuột trên một diễn đàn , giật mình khi đọc bài viết của cô em gái ?" về một cái Tết mà bao năm chúng tôi còn giữ trong tâm khảm ?Cứ mỗi độ tiết trời bừng sắc thắm, hoa đua nhau khoe mình , nắng nhạt long lanh chiếu ấm áp , đất trời giao hòa ?" xuân rộn ràng khắp nẽo ..trong tôi lại xốn xang
    Đừng tìm hiểu Tôi là ai , Tôi chỉ mong được viết để giải tỏa những cảm xúc..cứ ắm ắp về , cứ đong đầy trong tim..khi chợt đọc một dòng tâm sự đâu đó , khi được nghe một mảnh đời , hay chỉ là những ký ức nối đuôi nhau trong tiềm thức ?và Tôi viết .viết cho Tôi để nhìn lại, viết cho bạn trong phút giải khuây , và viết cho đời khi Tôi còn nặng nợ..viết cho Người vì một chút ..tình bay .
    Bài viết vô tình đọc được của cô em gái trên mạng ..lại làm tôi sống dậy với những kỷ niệm ngày xưa ..thật kỳ lạ ?Bắt đầu từ hôm nay Tôi sẽ viết cho đề tài ?oCảm xúc Tết ?o như những thước phim quay ngược chầm chậm mà cuộc đời đã cho Tôi biết thế nào là sự trãi nghiệm.

    [​IMG]
    Cảm xúc ngày Tết!
    Cứ mỗi độ xuân đến Tôi lại bâng khuân nhớ và nghĩ về những ngày xưa. Ngày ấy, gia đình Tôi còn nghèo lắm, nhưng tâm trạng bâng khuân đón Tết đến của 2 chị em Tôi thật nồng nàn và ấm cúng. Tụi tôi mong mỏi từng ngày, đếm từng giờ của giây phút giao thừa, vì đối với Chị em Tôi trước phút giao thừa ấy mới là ngày Tết, mới được mặc áo mới, mới được ăn đồ ngon và dĩ nhiên được thỏa mái với tâm trạng trẻ thơ, không phải lo sáng mưa chiều nằng, lo mẹ quở mắng vì ham chơi chưa bán xong hết thúng bánh trên vai..
    Trong ký?Z ức trẻ thơ của Chúng Tôi, ngày Tết là ngày sung sướng nhất trong 1 năm và cũng chỉ xãy ra 1 lần trong năm mà thôi. Cứ khỏang ngày 29-30 Tết, Bố Tôi lại từ quê chuyển lên cho mẹ con Tôi nào là trái cây ( bưởi, cam, quyt, vú sữa, mận ), mấy đòn bánh Tét, 1 cái chân heo, 1 nhành mai ..Tất cả đuợc chất lên xe vespa già cằn hương về mái nhà của Chúng Tôi. Và chị em tôi trong ngóng rất chính xác thời gian bố lên để dành nhau đem từng thứ khô quắp đó vào nhà với niềm vui mừng khôn xiết, Chị Tôi thì luôn mồm khoe khoang, năm nay Bố đem quà nhiều hơn máy năm trước nhỉ, trong khi bố Tôi cười mãn nguyện nhìn chúng tôi lăng xăng mang đồ đặc vào nhà, mẹ Tôi thì nhanh nhẹn hòan tất cho xong nồi chè cúng và gởi biếu cho các gia đình bà con, để kịp tối nay bố và tôi đem biếu nhân địp Tết.
    Và giống như đã ăn sâu vào tiềm thức của chị em Tôi về cây mai ngày Tết, không mai, không dưa hấu và không mứt dừa thì có lẽ chưa làm được cái Tết trong Tôi đâu. Thế nên chị em Tôi rất nâng niu nhánh mai mà Bố đã đem về, Bọn tôi hì hục mở lần lượt các lớp là chuối gói bên ngoài nhành mai nhằm giữa cho mai tươi lâu và giảm rụng nụ trong quá trình di chuyển của Bố nhưng dường như công sức của Bố cũng đã có phần nào tác dụng, trên nhánh mai vẫn còn lưu giữ 1 vài chúm nụ hoa bé xíu. Chị em Tôi quyết tâm nâng nui và mong ước những chúm hoa bé nhỏ này sẽ dành nở vào đúng ngày mồng một Tết để cho mùa Tết được trọn vẹn. Chị tôi thì chuẩn bị sẳn hộp quẹt để đốt gốc của nhánh mai vì Chúng tôi có biết rằng để giữ hoa mai lâu rụng thì người ta thường đốt gốc mai và Chị em tôi đã làm như thế?
    Rồi những ngày Tết đã đến, gia đình Tôi rộn ràng tíu tít đón xuân sang, do Bố Tôi là người gốc Hoa nên Tết là nhà phải có câu đối Tết màu đỏ tươi, và khắp mọi nơi trong nhà đều được bàn tay của 3 cha con Tôi cắt và dán hình những chiếc bầu rượu nhỏ xinh xẳn., còn mẹ thì phải lo sao cho đúng 12h đêm giao thừa thì tất cả các khạp đựng gạo, muối?phải đầy tràn thể hiện sự mong muốn thịnh vượng trong năm sau.
    Rồi khỏang khắc giao mùa cũng sang, mồng một Tết là mồng mà chị em tôi ghét nhất trong các ngày Tết sung sướng, nè nha sáng sớm dậy, chị em tôi chỉ được ơi hởi trên guờng thôi, không được thò chân xuống dưới đất đâu vì phải đợi bố và mẹ dậy sớm xông đất đã, nhưng lại óai âm ở chổ là ngày Tết sao mà chị em Tôi lại dậy sớm thế, và có muốn nhắm mắt tận hưởng thêm giây phút hạnh phúc nào cũng không thể được, cứ phải muốn dậy sớm mà thôi?
    Giờ dây, trước thềm năm mới, bọn chị em tôi đã thành đạt nhiều trong cuộc sống, đã có thể có nhiều hơn những gì mong đợi không chỉ vào những ngày Tết mà có thể nói vào bất kỳ ngày nào trong năm, nhưng có những giây phút xốn xao, Tôi và chị Tôi luôn ôn lại những kỹ niệm cũ..giờ đây Chúng Tôi đã tự lập trên con đường đời và cũng không còn bóng dáng người bố còng lưng mòn mõi ngày nào trên chiếc xe vespa quen thuộc nữa..Bố Tôi đã không còn, nhưng Tết vẫn còn đây, cũng như tất cả những thói quen của Bô con Tôi xưa vẫn còn đây, Chúng Tôi luôn trân trọng những thói quen, những cái gọi là nếp nhà của 1 gia đình.
    Và giờ đây Tôi đang chuẩn bị mua về cho gia đình mình 1 chậu hoa mai thật rực rõ, bên chậu mai vàng Tôi sẽ kể những kể niệm ngày xưa về gia đình, về nếp nhà cho các con cháu của Chúng Tôi sau này , để chúng luôn biết rằng ý?Z nghĩa của ngày Tết.
    Ngày 10/01/2008-
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 11/01/2008
  10. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông...1 chút nắng ...1 chút hơi ấm... Nhưng sao lòng ta se lạnh...

Chia sẻ trang này