1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    GHEN TRONG CA DAO
    Tôi ước mơ hạnh phúc dịu dàng
    Không muốn đa mang những kẻ ghen tuông ám ảnh
    Bởi tình yêu đâu là chiếc bánh
    Người thảo hiền ai cũng dễ đem cho ?

    Lá xin bắt đầu một chủ đề bằng chính 4 câu thơ của Người bạn với từ ?oGHEN ?~ để làm nền cho những suy tưởng này .Ngừơi con gái trong bài thơ trên đã rất thật lòng khi nói ?o không muốn đa mang những kẻ ghen tuông ám ảnh ?o ?" Ghen như là một thứ ?ogia vị ?o được nêm nếm vào ?onồi canh ?o Tình yêu ?" Nếu ta nêm vừa , canh sẽ ngon và hấp dẫn, thế nhưng nếu bỏ ít quá , hoặc nhiều quá ?ocanh ?o mất đi cái tinh túy đặc trưng của nó . Xin được đề cập đến ?oGhen ?o trong thơ ca và ca dao như một sắc màu ..tô hồng cuộc sống .
    Hẳn các bãn ai cũng có thể nhớ câu thơ rất hay ?"rất có tình người của cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều :
    Rằng tôi chút phận đàn bà
    Ghen tuông thì cũng người ta thường tình ?o
    Sự thường tình là ai cũng có tính ghen .Ở bậc mày râu nào cũng sẵn có tính ấy . Có yêu thì có ghen .Đương nhiên hai việc đó không phải tỷ lệ thuận với nhau. Càng không phải cứ nổi máu ghen là chứng tỏ được tình yêu của mình .
    Vậy ghen thế nào cho phải nhỉ ? Không có ai có thể nói một cách có liều lượng ,song rất có thể định rõ được phương châm xử xự . Mình trân trọng người yêu bao nhiêu thì tính ?oghen ?o phải tế nhị bấy nhiêu. Vừa ghen ,vừa thể hiện tình yêu , tình người của mình . Nếu người yêu có chuyện phải nghi vấn , chỉ nên ghen bóng, ghen gió , hờn dỗi ở mức nhắc nhở
    Như vậy ,đừng bao giờ nhé áp dụng những hình thức ?onặng nề ?o của ?oghen? bằng cách cảnh cáo hay trừng phạt . Cần ghen làm sao cho người yêu thêm nể mình , chứ để cho chàng hay nàng sợ quá thì bất ổn . Cuốc sống không thiếu những trường hợp vì sợ người yêu ghen vô cớ mà chúng ta đã phải sống một cách rụt rè, dè dặt ..làm mất đi bao nhiêu quan hệ tốt đẹp với bạn bè?
    Trong tình yêu chỉ có ghen tuông, trong quan hệ xã hội là sự ghen ghét . Sự ghen tuông quá mức sẽ trở thành ghen ghét theo quy trình : yêu thương nhau - nghi ngờ nhau ?" ghét nhau- bỏ nhau- Đang như đôi uyên ưong , bỗng trở thành người dưng nước lã .
    Không một mối tình hiện đại nào có thể sâu nặng hơn tình cổ điển.
    ?oThuyền về có nhớ bến chăng
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền?
    Hoặc
    ?oQua đình ngã nón trông đình
    Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu ?o
    Táo bạo hơn
    ?oyêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay ?o
    Chúng ta có thể kể ra hàng trăm mối tình thủy chung son sắt .song sẽ không ai có thể lấy ra được một vụ ghen tuông nào ?otương xứng ?o với tình yêu đôi lứa kia . Trong ca dao , dân ca cũng nhiều câu thể hiện tính ghen :
    ?oCô kia đi đằng này với ta
    Trồng đậu đậu tốt, trồng cà cà sai
    Cô kia đi đằng ấy với ai
    Trồng bông ,bông héo trồng khoai, khoai hà ?o
    Ghen đấy nhưng vẫn mang nặng tính vận động ,cảm hóa , trao dồi mặt mạnh của mình để thuyết phục đối tượng.
    Hoặc ghen một cách cao thương:
    ?oNgười về em bảo người rằng
    Đâu hơn người kết, đâu bằng đợi em?
    Hay như :
    ?oTrăm năm dù lỗi hẹn hò
    Cây đa bến cũ con đò khác đưa
    Cây đa bến cũ còn lưa
    Con đò năm ngóai ,năm xưa mô rồi ?o
    Nếu bị người yêu phản bội , họ cũng không đập phá tan tành theo kiểu ?oLành làm gáo, vỡ làm môi ?omà chỉ bình tĩnh phê phán người rồi rút ra bài học cho chính bản thân mình :
    ?oTôi tưởng nước giếng sâu
    Tôi nối sợi gầu dài
    Ai ngờ giếng cạn tiếc hòai sợi dây ?o
    Phương châm xử thế như thế thật là có tình , có học . Hãy ?oghen? như một thứ gia vị của cuộc sống và hãy để tình yêu luôn thăng hoa và nói được tiếng nói của trái tim .
    Mình thích câu nói này của một người bạn và dùng nó để kết luận rằng
    ?oCho dù là phái mạnh hay phái yếu, khi ghen tuông người ta đều có quyền cay như ớt. Có điều, cay kiểu ớt hiểm, ớt sừng trâu hay tương ớt Trung Quốc có chứa sudan lại là sở thích của từng người.
    Tuy nhiên, có lẽ cách ghen của người yêu khiến các nàng ?ogiác ngộ? nhất là cay kiểu một trái ớt Đà Lạt, nghĩa là ngòn ngọt, giòn giòn và ?omát mẻ? như không hề là ớt.?

    Gởi đến các bạn bài của Nguyễn Bính mà mình rất thích?
    Ghen
    Cô nhân tình bé của tôi ơi !
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi và mắt chỉ
    Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi .
    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
    Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi,
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
    Đừng tắm chiều nay biển lắm ngườị
    Tôi muốn mùi thơm của nước hoa,
    Mà cô thường xức chẳng bay xa,
    Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
    Dẫu chỉ qua đường khách lại qua .
    Tôi muốn những đêm đông giá lạnh,
    Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô .
    Bằng không tôi muốn cô đừng gặp,
    Một trẻ trai nào trong giấc mơ .
    Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
    Đừng làm ẩm áo khách chưa quen,
    Chân cô in vết trên đường bụi,
    Chẳng bước chân nào được giẵm lên .
    Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
    Thế nghĩa là yêu quá mất rồi !
    Và nghĩa là cô là tất cả,
    Cô là tất cả của riêng tôi !
    Nguyễn Bính
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 30/07/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 30/07/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mắt Biếc !!!
    Mắt có buồn không hay Biếc sâu
    Nỗi buồn xa vắng dịu tơ sầu
    Ta đi bên bạn như thầm nhắc
    Một mối tình sâu trong đêm thâu...
    Đêm nay tiếng dế cứ lãng đâu ?
    Rơi rớt nơi đây chút hôn hòang
    Lặng thầm Lá hỏi ôi ngày tháng!
    Giọt mật bên đời phút ..vỡ tan
    Ta nâng kỷ niệm trong tiềm thức
    Tung hứng bằng thơ -xa xỉ không ?
    Đem thơ với rượu đi đổi chác
    Hỏi bạn Thơ mình dài , ngắn , chao ?
    Trong mơ ta thấy loài lau lách
    Phục sinh nhè nhẹ Lá màu xanh
    Đời bao dung thế - sao nhuộm tím
    Tình vẫn chưa yên - gọi viên thành ..????
    Sáng 30/27/07/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 30/07/2007
  3. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lá thu có cảm xúc tuyêt vời thật! Một tình yêu sâu lắng, một tâm tư khắc khoải, một hồn tâm phong phú.
    ----------------
    Này, Lá Thu có được nhiều như thế, sao vẫn buồn đến thế? Có mấy ai được như thế đâu mà buồn nhiều?
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ơ ! mà Lá có buồn đâu ? Lá chỉ cảm thấy mênh mông thôi mà..mênh mông giữa cuộc đời này và cảm thấy mình quá bé nhỏ ....Muốn thì nhiều ..nhưng sao bàn tay mình ngắn quá ...nên cứ trãi lòng ra ..để được khóc được cười ...Có bao giờ bạn đeo mặt nạ chưa ? này nhé mắt nạ buồn có hai con mắt cụp xuống ..nhìn thấy ..méo xệch ..và chua chát làm sao ....Mặt nạ cười thì lại vẽ ngược lên toe tóet miệng ..cười tràn trên miền ký ức ...thế bạn sẽ chọn chiếc mặt nạ nào đây ? Lá thích hiu hắt của mùa Thu , trong veo của tiếng "vèo " gió mang mang trong thơ Nguyễn khuyến
    Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
    Một chiếc thuyền câu be tẻo teo....
    và bức họa mùa thu của E-vi-tan ...Lá lại gởi đến topic ...Không đề đây ...
    Không đề !!!
    Trượt ngã giữa dòng hối hả
    Rong rêu phủ bóng vai gầy
    Đây giấc mơ màu lam thạch
    Con dế mèn chòang tỉnh
    ??????giữa cơn say
    Em đem vào cổ tích tình yêu
    Chuyện ngày mưa.. .hòang hôn sao ?nhuộm tím
    Rượu ai rót cay cay vầng môi ấy
    Thóang chiều nay buông chậm phút chia tay?.
    Trên chuyến xe chiều vào phố sáng nay
    Em xếp vội tình vào đôi quang gánh
    Kẽo kẹt giữa hai miền hối hả?.
    Theo ai về- sương lại gãy trên tay?
    30/07/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 30/07/2007
  5. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ tôi đeo mặt nạ chưa à? Uh nhỉ, nhưng để trả lời câu hỏi này thì: mặt nạ là gì nhỉ? uh, thì nó là cái mặt giả đấy; nó trong sáng lắm vì nó chỉ là đồ chơi, hay một vật thuộc về văn hóa thôi mà; nó giả dối lắm vì nó che giấu khuôn mặt thật . Đến đây thì lại có câu hỏi: che giấu để mà làm gì? Rắc rối quá, tự tôi chẳng thể nghĩ hết được nữa rồi, cuộc sống thật là...
    A ha! Mặt nạ à?
    Là kỉ niệm cuộc đời đấy nhỉ?
    Mặt nạ buồn khi sầu
    Mặt nạ cười khi vui
    Sầu kia ơi,
    Buồn kia ơi,
    Đeo mặt nạ đi nào!
    Đeo mặt vui thì thì mặt vui
    Đeo mặt buồn thì mặt buồn
    Thế mặt nạ che nổi?
    Tâm kia đang buồn
    Buồn vì mang mặt vui
    Tâm kia đang vui
    Vui lừa mang mặt khóc!
    Aha, Tâm kia!
    Ngươi lựa chọn,
    Và chỉ ngươi mà thôi!
    Ngẫu hứng---30-07-2007
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Ngẫu hứng trả lời cho mặt nạ
    Mặt nạ
    Buồn- khóc- thương
    Cho ta nhìn số kiếp
    Đeo vào ta cách biệt
    Một thế giới tim ta ?
    Mặt nạ
    Cõi ta ba ha
    Tâm người đang điên đảo
    Nào ai người hiểu thấu ?
    Đeo mặt nạ lên nào !
    Mặt nạ
    Ta yêu ta khóc
    Ta quay vòng đổi thay
    Ta mĩm cười chua cay
    Xoay vòng như con rối
    Thôi nào
    Đảnh tâm ta
    Làm kẻ chiều rong ruổi
    Đường còn xa tít tắp
    Hóa vô vi lòng đau..
    Chiều 30/07/2007
    [/quote]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 30/07/2007
  7. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Này Lá thu, mặt nạ bao nhiêu kg nhỉ?
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    em chỉ ước mình đừng tham vọng quá...Có lẽ em sẽ hok mệt mỏi thế này
    Em chỉ ước mình đừng đa tình quá...để giờ đây phải nhớ anh thế này
    Em chỉ ước mình nhỏ bé thôi...để giờ đây có thể nhẹ nhàng sống...
    Em chỉ ước mình đừng mạnh mẽ...để giờ đây mới nhận ra mình thật đơn độc...
    Em chỉ ước em đừng là em lúc này...có mạnh mẽ như người ta nghĩ????
  9. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào?Khi nào có?
    Có khi nào ta hỏi
    Mộng Nam Kha hư ảo
    Trên cõi trần cuồng quay
    Dấu ấn chi nguyệt hồng
    Có khi nào em hỏi
    Thời gian nào biết lui
    Trên đạo đường trắc trở
    Tránh khổ đau rập rình
    Có khi nào ta hỏi
    Có khi nào em hỏi
    Có khi nào không hỏi
    Với im lặng nồng nàn
    Thời gian kia tàn ác
    Mộng Nam Kha hão huyền
    Có khi nào ta hiểu
    Và em hiểu cùng ta?
    Có khi nào em hiểu
    Và ta hiểu cùng em?
    Thời gian không quay lại
    Mộng kia chỉ xa vời
    Than ôi!
    Mặt nạ kia có khóc
    Mặt nạ kia có cười
    Mặt nạ kia hoá đá
    Chỉ là bấc trong tâm
    Khi đường mây nhẹ lối
    Cuốn thanh tâm ngàn trùng!
    ----30-07-2007---
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trả lời !!!
    Có khi nào câu hỏi ?
    Lặng cả một niềm đau
    Ngòai trời mưa qua mau
    Ta tan thành bóng nước
    Trôi vào miền vô tận
    Phù hư cánh bèo trôi.
    Ta làm trăm con sóng
    Xô bờ ,xô bờ thôi?
    Ta làm gió nghĩ ngơi
    Bay qua miền sa mạc
    Đắm chìm trong bụi cát
    Tung mù khơi ,mù khơi?
    Ta làm chiếc Lá nhỏ
    Bay vèo mặt hồ thu
    Trong đìu hiu lặng gió
    Vi vu lá chao mình?
    Ta làm con sáo sậu
    Bay qua miền nông sâu
    Một ngày trời khẽ nắng
    Sáo đành sang bên cầu ..
    Có khi nào câu hỏi
    Đường lên đỉnh Mồ Côi
    Đường nào đưa ta tới
    Thanh âm nghe dịu vời
    Uhm .không ,sắc, sắc không
    Ta trôi vào vô định
    Tịnh vào cõi bà ha .
    Tâm xin lần đảnh lễ .
    Vô lượng bước chân ta.
    31/07/2007
    Lá Thu

Chia sẻ trang này