1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Còn đó chút dịu vợi..........cảm xúc quá nhẹ nhàng lan tỏa...nhớ chút dịu vợi...còn lại...rồi Lại Thu...thu kỷ niệm đã xa phải xa thôi....ko hoài niệm về nó nữa...
    Cám ơn chị rất nhiều....
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự và câu chuyện về Lá !!!
    Tôi sinh ra vào một ngày nắng thật đẹp khi những làn gió mơn man lan nhẹ khắp mặt đất cỏ cây ?" Từ chiếc chồi non biên biếc ?"Tôi hít thở không khí hút dòng nhựa ?"sữa Mẹ để từng ngày, từng ngày tôi vươn mình và trở thành một chiếc Lá thật xanh thật đẹp cùng bạn bè đùa vui, cùng reo mình và nhảy múa trong làn gió phơi phới nhẹ nhàng và nô đùa trong những giọt mưa trong vắt mùa hè.
    Xung quanh Tôi có rất nhiều bè bạn đồng trang lứa , cả những anh chị lớn tuổi hoặc những em út sinh sau , đẻ muộn. Bạn cứ nhìn xem ..không phải chiếc lá nào cũng giống nhau . Trong tận sâu thẳm mỗi người đều khác biệt dù được sinh ra chung từ Mẹ cây .
    Tôi rất thích làm một chiếc lá , Tôi yêu cành cây nơi sinh ra mình, yêu các bạn xinh xắn , yêu khỏang không gian ***g lộng và tận hưởng từng ngày sự thích thú khám phá thế giới của bầu trời trên cao kia. Tôi thích được say sưa đùa giỡn cùng làn gió mát , cười đùa cùng tia nắng vàng và thỏa thích tắm mình .bình yên ngủ trong ánh trăng nhẹ nhàng ,ôm ấp bằng ánh sáng dìu dịu , bàn bạc .
    Mùa hè ,trời trong và xanh hơn , nắng vàng hơn ?những bản hòa tấu của ve nghe lãn mạn hơn . Sự sôi động của hè mang đến cho mọi vật một nhịp sống mới .Đêm thì ấm áp bình yên và đầy thơ mộng. Tôi thích mùa hè , vì Tôi có thể xòe mình để che nắng tạo bóng mát cho những lứa đôi tâm tình ,khi vô tình ngồi dưới gốc cây ,cả những người già.Họ đến đây lặng lẽ ngồi nơi bãi cỏ xanh mượt và thì thầm về chuyện đã qua?Trẻ con thì lý lắc chơi trò trốn tìm ..úp mặt vào thân cây, chạy thật nhanh và cười thật to ?Tôi cảm thấy thật yêu họ .
    Rồi một đêm tháng Tám, mùa hè đi chơi và Tôi cảm thấy chút se lạnh, thóang rùng mình . Dường như Tôi đang được gío mặc cho mình chiếc áo trong vắt , hơi giá nhưng tất cả đều tan thành những giọt nước lấp lánh khi mặt trời thức giấc . Dấu hiệu của mùa Thu đã đến .Hầu như sau đó ,mọi cây cối đều được khóac trên người một chiếc áo mơi với đủ màu rực rỡ. Thật khó để tìm thấy 1 chiếc lá màu xanh . Chiếc chuyển sang màu vàng sậm, chiếc màu cam sáng , hoặc màu đỏ rực hay màu tím thẫm . Tôi thích nhất chiếc áo đang khóac trên mình có chút đỏ , chút cam chút xanh dương ?lóng lánh nhiều màu sắc..Có lẽ do việc dón nhận và hấp thụ ánh sáng mặt trời từ những góc độ khác nhau ,cả những làn gió , hạt mưa cũng không đồng đều nên đã cho chúng tôi những sự khác biệt ấy..
    Một ngày nọ, có một biến động lớn xảy đến . Cũng làn gió ngày nào đã từng chơi đùa cùng Tôi , nay trở nên lạnh lùng , giận dữ vút ngang qua , giật tung cuống lá như định ném chúng tôi xa khỏi cành .Từng chiếc , từng chiếc ?đã vuột bay lơ lững trong không trung ?Tất cả mọi chiếc lá đều sợ hãi vì không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình ?Thế nhưng Tôi bình thản đón nhận bởi mọi thứ đến đều sẽ đến hồi kết thúc , không phân biết lớn nhỏ , giàu nghèo hay mạnh yếu bởi Tôi biết chúng tôi được sinh ra theo một chu kỳ sống . Tôi đã thấy ánh mặt trời , đã nhìn thấy bầu trời đêm lung linh ánh trăng với những vì sao lấp lánh .Đã học cách yêu thương , cách hạnh phúc bên nhau ..Vậy hãy nghĩ ta đã có một khỏang thời gian sống có ích cho cuộc đời này vậy.
    Ta rời khỏi Cây Mẹ bởi quy luật của cuộc sống và không sợ hãi khi mùa hè đến thế chổ cho xuân, cũng không sợ mùa hè đi nhường chổ cho thu .Vậy thì rời cành sẽ chằng làm ta sợ hãi .Sẽ có ngày cây Mẹ cũng sẽ phải chết đi .Nhưng vẫn có những thứ mạnh hơn cả .Đó là cuộc sống. Cuộc sống vẫn tồn tại mãi mãi .Tấtt cả chúng ta đều là một phần cuộc sống mà thôi.
    Rồi một buổi chiều, một cơn gió sẽ đẩy Tôi lìa cành .Tôi sẽ nhẹ hẫng và nhẹ nhàng đáp phía dưới ?Tôi biết rằng mùa xuân sẽ đến tiếp theo mùa đông ,và khi đó tuyết sẽ tan nhanh thành những dòng suối nhỏ dưới ánh mặt trời ấm áp.Và hơn ai hết Tôi hiểu rằng chính mình sẽ hóa thân vào thân cây để những búp non khác lại tiếp tục đâm chồi nảy Lá?..
    Mở lòng
    Hút nhựa nuôi cây
    Thả danh vào Lộc
    Mình gầy
    Nhẹ tênh?.
    Gặp cơn gió rụng
    Xa cành
    Bay về cội
    Hóa đất lành
    Ươm hoa?

    Đêm 05/07/2007
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 06/08/2007
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Khóc Miền Trung !!!
    Nghe tin bão đã về miền Trung nơi xa ấy
    Lòng bổng dậy sóng lòng?
    Xin gởi đến các bạn gần xa..hướng về miền Trung?
    Nỗi đau chung của đất nước

    Xin gởi chút lòng đến nơi xa
    Miền Trung đang trăn trở xót xa
    Nước dâng , nhà cuốn ,mênh mông trắng..
    Kẻ khóc, người tha thần ngước nhìn?
    Ơi miền Trung! Ơi khúc ruột mềm !
    Vẫy vùng chống chọi với phong ba
    Nghe lòng đau trước từng tấc đất..
    Phố xá thành sông,biển nứơc ròng.
    Trời mưa trắng đất vùng thương Huế!
    Phố cổ Hội An đâu mái rêu ?
    Tan tác đàn gà con mất mẹ
    Ba đào dậy sóng , phố chìm sâu..
    Đau thương bổng nặng lòng kẻ ở
    Đâu thành quách miếu tẩm ông cha
    Đâu Tràng Tiền dòng nước uốn quanh?
    Gió thối ?"sóng dâng ?"gào thê thiết!
    Đâu sông Hương một thời tô điểm?
    Cái đẹp nghìn đời đất Thần Kinh !
    Huế giờ này sao quá điêu linh ?
    Bao mái đầu thêm vầng khăn trắng
    Bao con người đang chìm trong nước mắt
    Bao cảnh đời bổng chốc hóa thành không..
    Bao kẻ cơ hàn bao người trong cơn đói
    Đang vật vờ , thoi thóp trông tin..
    Tôi biết làm gì cho Huế cho miền Trung ?
    Gánh nỗi đau thương ,sờn vai, tóc bạc
    Tôi muốn lặng ..trong dòng nước mắt
    Thơ thẩn Mẹ già ngóng cửa, đợi tin con?
    Nơi Sài Gòn tôi cúi đầu xin khấn
    Xin hãy ngừng, đừng để nước thêm rơi
    Xin trời đừng bắt tội đồng bào tôi
    Xin hãy để nụ cười môi em dại
    Xin hãy để chồng cha được nhìn thấy
    Cảnh xum vầy sau những biệt ly..
    Xin đừng để Mẹ khóc người con trẻ
    Tiếng nao lòng khi gió vẫn bên sông..
    Ôi miền Trung ! Ôi miền Trung !
    Xin người hãy gật đầu nhận lấy ..
    Chút tình người ,chia sớt gian truân.
    Đêm 05/07/2007
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc trước cơn bão số 2 , những cơn mưa dầm miền Trung và cái lạnh tê buốt ..nhói lòng kẻ trong Nam ?
    Mưa miền Trung !!!
    Về lại miền Trung những ngày mưa
    Mà nghe cái lạnh sắt se lòng
    Mưa rơi trắng đất trời quê Mẹ
    Se ngọn gío buồn, vo nỗi thương
    Giờ này con nước tràn dâng khắp
    Lai láng mùa mưa ?"con nước đưa
    Mẹ còng lưng chạy cơn nước lũ
    Em khóc nao lòng bên nước dâng?
    Ôi miền Trung ?"khúc ruột đau thương!
    Mười mấy năm qua vẫn dạn dày
    Mỗi mùa mưa gánh hai vai nặng
    Oằn nổi đau-bật đá chẳng nên lời !!!
    Chiều nay mưa ướt trên mi mắt
    Ngỏanh cổ trông về nơi cố hương
    Muốn gởi chút lòng nơi xa ấy
    Chia sẻ ngọt bùi bao vấn vương..
    Đêm 05/07/2007
    LA THU
  5. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Miền trung
    Máu đỏ khóc ròng tim đau đớn
    Gầm rú quằn quại chốn bình yên.
    ---Đôi lời thôi---06-08-2007---
    Được daotam sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 07/08/2007
  6. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi
    Đôi khi là như thế
    Lũ kỷ niệm từ xa xôi vọng về
    Đôi khi là như thế
    Cơn bão tình chợt níu kéo tâm can
    Đôi khi là như thế
    Như thế chỉ đôi khi
    Cơn mây kia có khi dừng đứng lại
    Mưa trút rồi lại để gió cuốn bay
    Đôi khi là như thế
    Như thế hết đôi khi
    ---07-08-2007---
    Được daotam sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 07/08/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ai buông một chút tâm tình !!!
    Trưa nay tâm sự với bạn ta thấy buồn hơn ...cố làm chiếc phao cho bạn bám..Ta lại tưởng mình muốn chìm ..bạn là nữ , ta cũng như bạn .Hai người con gái xa xôi lại giống nhau về tâm hồn ..thật kỳ lạ ...Bạn làm thơ rất hay ..ta vung tay đối lại ..chẳng muốn post thơ bạn lên đây ..nhưng lại lưu chùm thơ ta viết cho bạn hôm nay. Ta tửơng bạn say ..nhưng ta lại cay ...
    ừa cứ làm thơ ..và cứ viết Bạn nhé !
    Bài 1 :
    Chông chênh hết con đường rồi sẽ gặp ?
    Có gì đâu chuyện muôn thuở thôi sầu
    Trầu đâu chát , bồ hòn đâu ngậm ngọt
    Rả rít trời , gió làm rớt mưa ngâu
    Thức thâu đêm gối mộng với tình đầu
    Trông hiu hắt ngọn đèn đêm chập chọang
    Ngày tháng cứ níu dài theo con sóng
    Để bạc đầu ta mãi tiếc niềm đau...
    Xưa hẹn hò chiều tim tím trôi mau
    Em ríu rít theo chồng về bến lạ
    Trả lại anh lá diêu bông hờ hững
    Sao chẳng tìm ,chẳng nhặt lá khi chao ?
    Thóang hanh hao ,mưa phủ bóng em gầy
    Em đan tay ,nghe buồn dâng mi ướt
    Trời thu chưa sao nghe buồn lướt thướt
    Dây trầu nào sao vẫn hóa không anh ?
    Bài thứ hai
    Có bao giờ Anh hiểu được tim em
    Những hanh hao ,những lời trao gởi
    Những thóang lặng khi trào sôi bổi hổi
    Em muốn tan trong sóng mắt nồng say
    Có bao giờ Anh hỡi như sáng nay
    Em tê tái-môi cười -chân áy náy
    Cứ dẫm đạp muôn trùng ký ức
    Để hiểu rằng một thóang sao quá cay.
    Giận anh thôi ..buồn vui hay tan hợp ?
    Chút men bay dư vị thuở trong tay
    Cho và nhận người ơi ! đừng nuối tiếc
    Tình vẫn nồng ..sao vội nói lời ...say ?
    Bài thứ ba
    Hãy nhìn kia trời vẫn xanh ,
    nắng vẫn hồng ,
    môi em vẫn nóng
    Em vẫn đi giữa hai bờ số phận
    thăng bằng leo
    Tay níu giữ ...
    .....Vẫn cứ trèo
    Hãy nhìn xem ...ta có quá nhiều không ?
    Hai bàn tay
    Vụn ôm người..
    Số kiếp
    Như tình yêu ,thóang điều kỳ diệu
    Có anh rồi
    Hay sẽ lại
    ..............không anh ?
    Bài thứ tư :
    Em vẫn biết tình yêu là trái cấm
    Vẫn còn xanh xin đừng hái nha anh
    Cứ để treo quả chín ở trên cành..
    Em nắc nẻ cùng anh chơi cút bắt
    Em tung tẩy tìm nơi lẫn trốn
    Đố anh này ! tìm bắt được em không ?
    Như con nít đòi kem ,như trò chơi trốn kiếm
    Em dẫu môi khi Anh lại chẳng đi tìm ?
    Em tan nát khi Anh làm kẽ trốn
    Phải tìm sao bóng dáng của Anh đâu ?
    Em quay bước thật sâu nỗi dâng sầu
    Con nít dỗi ,không chơi trò trốn kiếm..
    Nhưng ai biết có một câu cổ tích
    Trái trên cành ..giờ lại chẳng màu xanh
    Trái chín rồi chỉ bởi để trao Anh..
    Nhưng Anh trốn?giờ em tìm không ảnh ..
    Nếu biết trước ,không chơi trò sấp ngửa
    Em đâu tìm một được với hai thua
    Canh bạc ấy ..môt lần trong dang dỡ..
    Mất anh rồi?sấp ngửa cuộc đời Em?
    Bài thứ năm
    Nhé anh ơi ! xin đừng hờn đừng giận
    Em nông nỗi mà sao chẳng hiểu lòng đau
    Em vẫn biết ..Anh bên em vụng dại
    Bởi vì em anh đã chẳng xanh xao ?
    Em không đùa chỉ vì em ngần ngại
    Chuyến xe kia mấy thuở mong chờ
    Lần lữa mãi ..ga chiều trời đổ bóng
    Con tàu nào in dấu phía hòang hôn ?
    Em chợt đến chợt đi như gió thỏang
    Giữ chi anh mùi dạ lý viên thành..
    Nơi ốc đảo anh có còn nhớ mãi
    Cuộc tình buồn ngày ấy cứ mong manh?
    Trưa 07/08/2007
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 08/08/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    CHO ANH !!!
    Anh hỡi trời vào thu
    Lá vàng se cắt ngọn
    Trời se se lạnh giá
    Trăng gầy vỡ đầu tay
    Em mang hình của Lá
    Em như gió trời bay
    Một ngày xa xăm ấy
    Em lại về ngang đây
    Anh từ đâu anh tới ?
    Từ trận gió trùng khơi
    Từ cơn mưa mùa ha
    Từ những ngày đã qua
    Từ những ngày chưa tới
    Từ bơ vơ núi đồi
    Từ gió mùa bắc thổi
    Hay từ lòng em trôi..
    Thôi đừng buồn anh nhé
    Em là lá khẽ chao
    Viết bài thơ dang dở
    Nghe tê lạnh một lời
    Ở ngoài kia trời gió
    Ở ngoài kia trời mưa
    Nụ quỳnh đang hé mở
    Rung rinh gió lay cành
    Em làm nghìn cơn sóng
    Em làm biển trùng khơi
    Xô thuyền anh vụn vỡ
    Cho dẫu lòng đơn côi...
    Anh hãy đến cùng em
    Hãy nghe em thủ thỉ
    Bằng đôi lòng -con sóng
    Bằng trái còn trên cao?
    Đêm 07/08/2007
  9. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trước đọc thơ của thi sỹ Bùi Giáng, giờ chợt nghĩ tới Rong Rêu.
    Rong rêu từng nhịp bước
    Rong rêu những nhịp đời
    Rong rêu phủ ngàn sóng
    Cuộn tím ngắt rong rêu
    Rong rêu từng nỗi nhớ
    Rong rêu khúc kỉ niệm
    Rong rêu buồn ký ức
    Ký ức nào rong rêu
    Rong rêu nào để nhớ
    Rong rêu nào để quên
    Rong rêu xoà ngọn cỏ
    Tay chìa với yêu thương
    Rêu rong cuốn phủ tràn.
    ---Trưa 08-08-2007---
    Được daotam sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 08/08/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đọc ?orong rêu ?o Lá lại có cám xúc để viết một bài thơ đối ẩm ?trà phai , rượu nhạt ..đối ẩm cùng người dạo topic này ..để còn lại chút vấn vương ..chút dịu nhẹ ?còn sót lại giữa cuộc đời như một thoáng heo mây
    Đối ẩm rong rêu !!!
    Chợt một ngày Ta thấy mình rong rêu
    Như màu xanh ánh vàng từ cổ tích
    Chút trơn ướt, giẫm tan hay trượt ngã
    Rong rêu phủ dầy nhện bám..bụi giăng
    Chợt một ngày Ta bắt gặp ta
    Vô biên giữa hai miền ký ức
    Nhớ và quên đong sao cho đầy miệng
    Gió vô tư thổi cát chốn mù khơi ..
    Chợt một ngày Ta cảm thấy chơi vơi..
    Muốn níu kéo một khung trời mùa hạ
    Muốn ríu rít ..vĩ cầm nghe ve hát
    Khúc hoan ca khi nở một mùa hoa
    Chợt một ngày điều đó lại quá xa
    Ta từng bước ngập ngừng quanh lối cũ
    Đêm buông chậm ...ngập ngừng hương của gió
    Có điều gì thoang thỏang vội thóang qua..?
    Chợt một ngày ta lại muốn hỏi ta
    Soi gương ngắm hình người trong bóng
    Chợt thấy giận ,thấy thương ngừơi im vắng
    Bóng hỡi ơi ! thao thức mấy canh chầy ?
    Chợt một ngày gió cuốn heo mây
    Mùa thu mở tung ô cửa nhỏ
    Chút se lạnh ,chút bàng hòang của gió
    Tiển ta về một thóang với men ..cay.
    08/08/2007
    LATHU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 08/08/2007

Chia sẻ trang này