1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Được khicon780 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 16/08/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cám ơn bạn acc khicon đã theo bước chân của Lá ..Cuộc dời vẫn có rất nhiều măt , buồn vui , bất chợt tồn tại trong một con người . Bạn thấy đó thời tiết còn 4 mùa xuân , hạ , thu động ....hết ngày rồi sẽ đến đêm ....hết mưa rồi đến nắng ...những đối lập tưởng chừng không thể đặt bên cạnh nhau ..nhưng thật sự nó có thể tồn tại trong cùng một con người .. cũng như buồn - vui vậy .
    Lá vẫn còn nhớ đến câu thơ :
    "Cũng như Anh nhỉ tình yêu vậy
    nước mắt song song với nụ cười"
    Nụ cười và nước mặt song đôi cũng như tính cách 1 con người cố gắng hoát khỏi hai cực , hai trạng thái tưởng chừng mâu thuẫn của chính mình .
    Bạn đã có lý khi phát hiện một Lá Thu phá phách , quậy phá, và hồn nhiên cười đùa trong cùng một mạng TTVN ...sẽ ngạc nhiên khi một nỗi buồn man mác trăn trở vì đời ..và cái lí lắc ngạo nghễ ....
    Khicon ạ ! có lẽ bạn sẽ không thể nào có thể hiểu hết nghĩa là gì ?
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 16/08/2007
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá viết cho bạn và tặng người bạn của Lá ?" người đã định nghĩa duy nhất tình bạn trên mạng này ?" Người đã công kích Lá nhiều nhất , đã bên cạnh Lá mỗi ngày , và giờ đây bạn đã đã khó thực hiện lời hứa viết tiếp những câu chuyện ..để Lá không còn dịp được ?obình ?o những bài của bạn..Lá thấy một chút trống vắng khi sáng nay trở lại thăm ?ocăn nhà của bạn ?o cảnh quạnh quẽ ..lại nhớ một thời ?XR nhỉ !
    Xương Rồng !!!
    Có ai xuôi miền Trung di ngang qua vùng Phan Rí, Phan Rang sẽ không khỏi ngỡ ngàng bắt gặp những tảng xương rồng vươn lên trong nắng , gió giữa những bờ cát trắng ngút ngàn .loang loáng trong mắt nhìn , và mọc hai bên vệ đường trở thành hàng rào cho những ngôi nhà thấp thoáng trong ráng chiều ánh màu đỏ sậm?
    Phan Rang ?" nơi được mệnh danh gió như ?ophan ?o và nắng như ?orang ?o . sức nắng và những con gió thốc về hanh hao làm cỏ cây cũng muốn úa tàn..nhưng hơn ai hết loài Xương Rồng lại rất thích hợp với những điều kiện tưởng chừng khắc nghiệt ấy . càng khó khăn, càng thiếu thốn , xương rồng ( XR) càng đứng thẳng càng vươn lên. Nhìn từng bụi XR ta khó thể nào nhận ra đâu là lá , đâu là thân ? bởi lá với thân hòa nguyện cùng nhau và tạo ra những hình dáng thích hợp nhất để dối phó với những nghiệt ngã và khắc nghiệt của thiên nhiên .Đây là loài cây có thể sống thiếu nước , thiếu sự màu mỡ, thiếu sự chăm bón..nhưng vẫn cho đời những nụ hoa thật đẹp ?Có bao giờ bạn ngắm nhìn hoa XR chưa nhỉ ? Mặc dầu cây xương rồng mọc và phát triển chủ yếu ở những vùng nóng và khô, hình dạng của chúng xem ra gai góc với những mũi gai đe dọa nhưng những cách hoa của chúng có những vẻ đẹp quyến rũ với các sắc màu rực rỡ...
    Trong đó màu đỏ của hoa ***g trong màu trắng của cát màu xanh của cây , màu mây của trời cũng rực rỡ không kém các loài hoa vương giả hồng , lan , đào ?.hoa của XR chỉ để ngắm mà không nên hái ..vì khi bạn làm cho hoa lìa cành tức đã tước đi sự sống ..và lúc này hoa chỉ héo rũ trong tay bạn mà thôi .
    Lá ngồi và ngắm mãi từng chiếc gai XR đang tua tủa xung quanh ..XR dang cố tự bảo vệ mình và cuộn tròn trong cuộc sống riêng với những trăn trở trong cuộc đời .Những phác thảo về một tương lai , những manh nha áp ủ vì những đều không tưởng ?XR vẫn cứ đứng , vẫn đón gió và nắng với cát bỏng cháy nơi chân để bước đi , tìm kiếm cho một cuộc sinh tồn .
    Có thể lắm những đối mặt hôm nay sẽ làm cho cây thêm cứng cáp , có thể lắm những xông pha và những lựa chọn sẽ làm XR cảm thấy yêu đời và chấp nhận dấn thân ..và XR ạ ! bạn sẽ tự hào làm một loài cây đặc biệt ..có thể hứng được gió , sương , có thể chịu được nắng cháy , cát khô nóng bỏng ?.
    Lá vẫn tin trái tim XR tỏa nhiệt và nguồn năng lượng sẽ dồn nén thôi thúc bước chân làm được điều kỳ diệu phải không ? như loài cây khô cằn trong sỏi đá ..vẫn lung linh .nở ngát một màu hoa .
    Tản mạn sáng 17/08/2007
    LA THU
    [​IMG]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 17/08/2007
  4. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng
    Vào trong đây nắng gió
    Vào trong đây bão tố
    Còn một điều rất riêng
    Vào trong đây cát cháy
    Vào trong đây khát cháy
    Còn một điều rất riêng
    Vì trong đây này:
    Một nơi rất khô cằn
    Một nơi cát kinh hồn
    Một nơi khát kinh hồn
    Là nơi đây này
    Loài cây kia vẫn vươn mình
    Dâng cho đời!
    ----Ngẫu hứng từ khúc nhạc Jazz---17-08-2007
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đọc từ đầu tới cuối những bài của Lá và các bạn khác Levant chẳng thốt nổi điều gì. Chỉ thấy một cái buồn vơ vẩn đâu đâu. Những cảm xúc nhẹ nhàng ấy làm Cánh Buồm Nâu theo cánh Lá "rớt" xuống trong đêm vắng.
    Xin type lại một bài thơ mà Buồm Nâu đã gửi đâu đó trong box KS:

    MƯA
    Mưa quất xuống lá bàng xanh rụng
    Mưa trên mái ngói xa mờ
    Mưa chầm chậm thả mình trong vắng lặng
    Mưa thì thầm câu chuyện ngớt từ xa
    Em ở đâu
    Phố nhỏ mưa nhòa
    Lá bàng đẫm nước
    Màu xanh rơm rớm ướt
    Chẳng hiểu vì sao
    Giá đừng thương nhau
    Em sẽ bình tâm đón cơn mưa khác
    Còn tôi bong mây lưu lạc
    Quên đường đi quên hết lối về
    Chẳng hiểu vì sao
    Giá đừng yêu nhau
    Em sẽ bình tâm đón cơn mưa khác
    Còn tôi bong mây lưu lạc
    Quên đường đi quên hết lối về
    Tôi thương em âm thầm vụng dại
    Tôi muốn em vui mà làm em đâu khổ
    Tôi có gì đem lại choem
    Tâm hồn tôi cũng uqa bình thường
    Mơ ước niềm tin mong manh quá
    Tôi chỉ là một cơn mưa lạnh góa
    Xin hãy cứ coi tôi như mưa lạnh bên thềm
    Chiều hôm xa cao
    Tôi không nói
    Mất em là mất cả
    Nhưng tiếng mưa cứ rơi hoài trên lá
    Triếng long tôi hối hận suốt đời
    Nếu mai đây em gặp được người
    Nếu hạnh phúc đến tìm em giản dị
    Thì em hãy tin ở một nơi nào đó
    Tôi âm thầm gạt lệ bởi vì em

  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nhận 1 bài hát được phổ thơ và nhạc của chính tác giả - T.H?" Lá nghe có điều gì đó ?vào giữa đêm tĩnh lặng ?viết vài dòng cho bài thơ Sân ga tiễn em ?.như một đấu lặng cho một ?chút dịu ..vợi khi mùa Thu vừa về .

    Chiều tiễn em đi !!!
    Chiều tím tiễn em đi
    Phi trường chan nước mắt
    Dùng dằn câu đi-ở
    Lệ hoen.. khô đôi dòng
    Em vọng lòng hóa đá
    Bước từng bước rời xa
    Trả lại Anh tất c ả
    Hương nồng của tình ta
    Anh có nghe hoa sữa
    Vương màu tóc rối em
    Thầm thì câu hò hẹn
    Thuở trinh nguyên tình đầu
    Em thoáng nghe đâu đó
    Lời nói ..gió thổi bay
    Lời ai tay trong tay
    Lời nào cho sám hối
    Lời thảng thốt ..bờ môi
    Trái tim em gởi lại
    Một nũa ở bên người
    Một phần lại bên đời
    Em chan bằng câu chữ
    Dùng dằng đi hay ở
    Em ngước mặt nhìn trời
    Mùa thu đã gọi mời
    Lời tạ từ - xin lỗi
    Có một mùa thu trước..
    Vô tình bước qua nhau ?
    La thu
    Saigon đêm 19/08/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 20/08/2007
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Thơ của tớ.Hơi chuối củ một chút,cả nhà thông cảm nha
    Bình Minh và Hoàng Hôn.
    Bình minh vẫn còn ngáp ngủ.
    Thức dậy mới thấy thèm tắm cái mát lạnh của dòng sông
    Thằng mặt trời
    Lấp ló
    Làm cái ....... gì thế nhỉ??
    Àh!!!
    Chắc nó chơi ú tim
    Như hồi xưa Bình Minh vẫn chơi với Hoàng Hôn nhỉ !!
    Nó là trọng tài !!!!
    Còn chúng mình chỉ là những đứa trẻ.....
    Với tao
    Giờ thì Bình Minh là 9h sáng còn Hoàng Hôn là 11h đêm.
    Lạ quá !!!
    Thói quen xưa cũ đi đâu mất rồi !!!
    Hồi xưa dù Bình Minh hay Hoàng Hôn
    Vẫn có 1 thằng..
    Tóc dài
    Vai khoác guitar
    Đèo em đi lên cầu Thăng Long
    Và hát cho em nghe những bản tình ca bất hủ.
    Có cả những bài nó sáng tác..!!?!
    Lúc đó em mê mệt với cái ánh sáng huyền hoặc nơi nó
    Tim em run lên......
    Vì hồi hộp......
    Vì sợ hãi........
    Mỗi lần trốn ba mẹ đi chơi cùng hắn..
    Mỗi buổi Hoàng hôn xuống!
    Mỗi lúc Bình Minh lên.!!!!
    Thời gian như tên bắn ra khỏi chiếc cung của thần định mệnh
    Bây giờ
    Hắn khô kiệt cảm xúc.
    Như trong một sa mạc cằn cỗi
    Đầy toan tính..
    Lâu rồi
    hắn không mơ........!!!!!!!!!!
    Có lần
    em đã nói : Anh là Bình Minh trong em
    Để mỗi sáng thức giấc
    Em đắm mình trong đó
    Còn em là Hoàng Hôn trong anh
    Để mỗi khi đi ngủ
    Anh uống lấy chút dịu ngọt
    bước vào giấc mơ
    Với những thiên thần
    Chắp cánh
    Bình Minh giờ là em....
    còn hắn đã Hoàng Hôn.!!!

    Sắp băm mất rùi.Hic

    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 20/08/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối - băt gạp lại 1 từ khá thân quen ..như ngày xưa ..nó vẫn gọi - lại một người Bắc ..đến với trang ..dịu vợi ...( smile ) - Nụ cười lại cho tôi cho bạn cho những người bạn từ phương trời Bắc ghé đến nơi đây ...
    Đã có người giải thích vì sao có nhiều người Bắc đến với trang viết này ....hình dung trong sư mù mịt ..lẫn thẫn..như cái từ CỦ CHUỐI vậy ....
  9. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Những ánh lửa
    Ánh lửa, khởi nguồn cuộc sống băng
    Ánh lửa, sưởi ấm con tim giá
    Ánh lửa, thắp sáng nguồn hy vọng
    Ánh rực hồng lửa nhớ thương
    Ánh lửa, đâu chỉ có thế đâu
    Ánh lửa, cơn cuồng nộ vật vã
    Ánh lửa, phút bùng nổ điên rồ
    Lửa xung lửa phá lửa ngập trời
    Lửa kia ơi có biết
    Lửa kia ơi có thấu
    Sự sống sánh kề bên
    Tựa lá kia bên cành
    Tựa nguồn kia nuôi lửa
    Lửa kia ơi có biết
    Lửa kia ơi có thấu
    Đêm lạnh buốt giá
    Cần hơi lửa ấm êm
    Đường xa mịt mù
    Cần ánh lửa tỏ tường
    Lửa kia ngươi có biết
    Cơn cuồng nộ tâm kia
    Đốt cho tan cuộc tình
    Đốt cho tàn nỗi nhớ
    Đốt cho lửa thành tro
    Khi con tim đau xót!
    Lửa kia đây còn mãi
    Vĩnh cửu lửa cuộc đời
    Dù hôm nay bốc cháy
    Dù mai này giá băng
    Dù mai có là gì.
    Lửa kia luôn tồn tại.
    ---Ừ, lửa--20-08-2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Gửi những người bạn tôi yêu quý
    MANG CHO NHAU NHỮNG BÓNG HÌNH
    XA RỒI AI CŨNG THẤY MÌNH CÔ ĐƠN
    TRĂNG THƯỢNG TUẦN LẠNH BÊN THỀM
    CÂU THƠ KIỀU ẤY VẪN XEM ĐÚNG MÀ
    BÌM BÌM LEO GIẬU CẠNH NHÀ
    LẪN TRONG LÁ TÍM CÁNH HOA PHẬP PHỒNG
    DUYÊN NỢ BA SINH CHẤT CHỒNG
    KỶ NIỆM XANH AI NỠ LÒNG CHIA TAY
    PHƯƠNG TRỜI NAM CÁNH NHẠN BAY
    LÒNG NGƯỜI ĐẤT BẮC HẰNG NGÀY MỎI MONG.
    levant57
    _________________________________________________
    Gởi bài VÔ ĐỀ
    Phương Nam ?"cánh nhạn mịt mùng
    Bay về giữa một chiều thu sương đầy
    Thoáng nghe khúc nhạc ai đây ?
    Câu vô thường biết có ngày hợp tan
    Bản đàn sao cứ dở dang
    Dùng dằng đôi bước.người đi sao người
    Em đành thả gió lên trời ,
    Trả về bình lặng nơi vừa ra đi?
    Trả anh những tiếng chuông ngân
    Vang trong gió ..vẫn rì rào hát ca
    Xin một lần thấy xót xa
    Lặng quay về lại ..khoảng trời ngày xưa..
    21/08/207
    LA THU

Chia sẻ trang này