1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Delete messages

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thunang2007, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đã có khi nào bạn cảm thấy cần del 1sms trong email hay trong điện thoại của mình? Là khi nào vậy? Và tại sao ? Đã bao giờ bạn tự hỏi chính mình? Bởi vì nó đã quá đầy? Hay nó không còn cần thiết nữa? Tôi thật lòng không muốn xoá nhưng tôi đã xoá.

    Tối qua điện thoại báo Inbox cần xoá đi tin nhắn cũ thì mới có thể nhận tin mới, một cách vô thức, em vào folders xoá những dòng tin mà anh đã gửi cho em. Những tin nhắn mà em đã từng nâng niu, gìn giữ và thường đọc lại mỗi khi nhớ đến anh. Nhưng bây giờ thì em hiểu đã đến lúc em cần phải del những tin nhắn ấy, cũng như quên đi hình bóng anh để đối diện với hiện tại của chính mình. Đã đến lúc em không nên mộng mị và hoài vọng về tình yêu giữa chúng ta nữa. Nó không thuộc về hiện tại của anh và em cũng như không nên tồn tại...khi mà cả anh và em đều đã và đang có 1tình yêu của riêng mình.

    Em đã xoá hết rồi đấy, chỉ để lại 1tin nhắn duy nhất của anh thôi : " 7h7s thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007 chúc em gặp nhiều may mắn và tận dụng tốt những cơ hội đó trong cuộc sống. Một người sinh năm 77" 1tin nhắn đặc biệt trong 1ngày đặc biệt và của một người đặc biệt đã đến và đi trong cuộc đời em, giống như 1giấc mơ vậy.
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có nhiều thứ cần phải xoá dù bạn không hề muốn, có thể sẽ rất đau lòng, nhưng cuộc đời vốn thế mà, thời gian sẽ giúp bạn
  3. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ ko rủ cũng đến đây mà
  4. hondon

    hondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Uh, xoá thôi ko nên backup làm chi
    Được hondon sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 22/07/2007
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Xoá trong máy là chuyẹn nhỏ.Xoá trong lòng mới là chuyện lớn.Khi chưa quên thì có xoá hay không cũng vậy thôi.Tớ cũng xoá hết tn rồi.Nhưng mail thì chưa hề xáo 1 cái.Nhưng cũng chưa đủ can đảm quay lại đọc.Mình sẽ xoá nó khi mình có thể đọc lại 1 lần nữa.Biết đâu nó sẽ tự delete mà không cần mình xoá ý chứ.
  6. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Làm người cần fải cứng rắn 1 chút,tớ là tớ xoá thẳng tay,mặc dù sau đó rất tiếc ^_^
  7. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mình xóa rồi cũng tiếc,nhưng nếu xóa được trí nhớ thì vẫn tốt hơn.Hic.
  8. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì cần fải có time,càng muốn quên thì lại càng nhớ,thế nên cố gắng nhớ để nhanh quên
  9. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Sẽ thử học theo câu này: cố gằng nhớ để quên nhanh.
  10. hyakupda

    hyakupda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một dòng chảy liên tục.
    Cứ để thế, đến lúc Inbox đầy, tất phải xóa.
    Cứ để thế, đến lúc không thể nhớ, tất phải quên.
    Tận dụng từng giây vui sống với những vết thương chẳng cần che dấu trên người còn hơn là xuýt xoa vết thương mãi không lành.
    Cảm giác tiếc vì đã xóa rồi sẽ hòa vào dòng chảy cuộc sống thôi.
    Have fun!!!

Chia sẻ trang này