1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Delete messages

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thunang2007, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Mất trí, à quên nhất trí. Thẳng tay xóa hết đi, để mệt lắm. thi thoảng người ta nhắn tin í ới thì cũng nên xóa đi. Đỡ lo.
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0

    Mất trí, à quên nhất trí. Thẳng tay xóa hết đi, để mệt lắm. thi thoảng người ta nhắn tin í ới thì cũng nên xóa đi. Đỡ lo.
    [/quote]
    Nhớ chị Sa quá ,chị nhắn tin cho em đi để em còn có cai mà xóa
  3. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc có thể giữ được trạng thái đó không? Tôi cũng nghĩ mình như vậy, thường xuyên hành động giống bạn, luôn giữ cho bản thân tỉnh táo, cố gắng không yêu ai hơn bản thân. Nhưng thực tế lại đang MỆT vì bị bặt tin đây, chắc đứt hẳn rồi. Có lẽ mình đã quá tự tin
  4. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    hihi, vìa nhà trông nhà đê,lang thang hoài. Nhà tụt xuống trang 2roài.
    Del cái giề mà del!
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới yêu, mình cũng hay viết tin nhắn mms (1mms = 12 sms 160kt) lắm. Rồi lưu vào máy, giả vờ đưa máy cho người ta cầm hộ. Xong người ta tò mò - tính con gái mà- kiểm soát, lôi ra đọc. Thấy cũng thú vị. Nhưng vài lần mất điện thoại hoặc đổi máy thì cũng bỏ luôn thói quen ấy.
    Thật may, giờ không phải ngồi đọc lại những tin nhắn ấy nữa.
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã đau lòng lắm khi nhấn 99 lần nút Delete cho 99 mess từ 1 thuê bao duy nhất...
    Delete trong inbox điện thoại thì dễ rồi, nhưng còn Delete trong tim mình thì sao?
  7. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn lưu gì cả, mà cũng chẳng có gì mà lưu
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Trong máy vẫn còn mí chục cái tin nhắn, chưa mún xóa, chắc sẽ để dành đến ngày ra đi, ngồi trên đường lôi ra hì hụi xóa
    Phải quên thôi ..........
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thế.Ngày xưa cũng hay tạo folder. Mấy cái liền rồi lại đặt tên cho từng folder,...rồi password này nọ, giờ thì xoá sạch. Thậm chí tin rất bình thường của bạn bè, đọc xong chưa kịp nhớ đã nhấn delete. Thế là có lần phải hỏi lại: Mày vừa nhắn gì cho tao đấy.
    Nhớ hay không nhớ đâu phải do bộ nhớ của điện thoại hay máy tính. Có những tin từ hồi đầu dùng di động tới bây giờ bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ như in.
    Ngày xưa không chỉ lưu tin mà còn cả ảnh của hắn cũng lưu vào điện thoai. Lại còn dở hơi tới mức tìm phần mềm về khung ảnh, ***g ***g ghép ghép. Mà có biết gì lắm về Photoshop đâu, ngồi sửa ảnh toét cả mắt. Rồi ngày nào cũng mở điện thoại ra xem một hai lần. Điên nhỉ. . Giờ vẫn giữ ảnh đó nhưng lâu lắm rồi chẳng sờ đến nó. Bây giờ gặp hắn - nhìn chằm chằm vào cũng chả thấy gì, tỉnh bơ. Chắc quên được rồi. Nhưng ảnh của hắn thì vẫn còn trong điện thoại. Có thể về sau cho con cháu xem. He he.
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu chuyển sang tình bạn khó thế cơ à?

Chia sẻ trang này