1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Delete messages

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thunang2007, 22/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xoá rồi lại tiếc, tiếc nhưng vẫn xoá, nếu đã không có kết quả thì không nên kéo dài làm gì, , ráng đừng để lại kỉ niệm xem nó có quên không!? Cũng có hiệu nghiệm lắm các bạn ạ, nhưng với điều kiện đừng bao giờ gặp lại người đó nữa.
    Cách đây 4 năm mình có quen 1 người, rồi sau đó thấy ko hợp nên mình nói chia tay và cũng tránh hết những nơi sẽ gặp người đó, thật sự lúc đó thấy ghét người đó dã man, nhưng sau đó nhận ra vẫn còn yêu người đó lắm nên mình nói muốn quay lại, anh í tàn nhẫn nói anh với em nên làm bạn tốt hơn.
    Lúc đó buồn lắm nhưng giờ cũng qua, mình đã thẳng tay ko giữ lại bất cứ thứ gì gợi nhớ về người đó, nhiều lúc cũng thấy tiếc nhưng rồi lại quên!
    Hôm kia gặp hắn ngoài đường, hắn xin lại số đt mới vì mình nói với hắn sẽ ko bao giờ muốn gặp lại nữa, thế mà gặp lại hắn vẫn tỉnh bơ, làm sợ phát khiếp, dừng xe lại và còn thông báo anh đang làm ở Cty... đường ...,em đổi số đt rồi fải không cho anh xin đi,mình giả bộ nói fải quẹo rồi nên hắn quê mà zọt xe đi, , thực sự vẫn còn nhớ hắn lắm nhưng đã muốn quên thì không nên keep in touch làm gì nữa, mình làm vậy có đúng không?.
  2. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Người iu cũ...cứ tưởng chia tay rồi thì xong, chả còn muốn nhìn mặt nhau nữa..chả thèm save sms nữa..del hết..Giận nhau nhiều lắm....Hơn 1 năm rồi...Nhanh như là cơn gió....Thế mà hôm rồi anh ấy nhắn tin hỏi thăm thấy thật bình lặng và nhẹ nhõm. Mình sẽ là bạn tốt của nhau anh nhỉ?
  3. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    "Tự dưng trời lạnh...lại thấy nhớ...Những cơn gió heo may đã về...em lạnh lắm không em?
    Trời đủ lạnh để cảm thấy cần một bàn tay ấm "
    Sms thế nài thì có lỡ del đi hok nhể?
  4. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lần đe le te mà thấy nuối tiếc, đã bao nhiêu lần xóa để cố mà quên!
    Trên đời ít ai như anh, lạnh lùng và vô cảm!
    Ít ai làm em khóc đến cạn nước mắt..
    Ít ai làm em đau
    Ít ai khiến em nhòa lệ khi trên đường về nhà
    Ít ai làm mắt em cay...
    Như anh.............
    Chẳng người yêu nào nhắn tin vô tình như anh
    Chẳng người yêu nào không coi trọng em như anh
    Và hơn nữa...
    Không ai yêu anh bằng em
    Không ai thương anh bằng em
    Không ai nghĩ đến anh nhiều như em
    Nhưng ...mất hay còn, có giống như tin nhắn, xóa đi là mất vĩnh viên không? Anh?
  5. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ...................................................................
    Em đạo thơ vào đây :
    Vẫn biết cố quên thì càng nhớ
    Vậy nên cố nhớ để mau quên.
  6. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    " Em ạ, có nhiều đêm anh vẫn nghĩ về em...chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy nó giống như là 1 thói quen...1 thói quen cố hữu..."
    del sms ! Nặng đầu. Mệt mỏi.

  7. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    hồi còn in love, dt tớ lưu hơn 100 tin nhắn của ng` iu, nhưng khi chia tay, nghĩ ngồi xóa tin nhắn lại buồn, nên bán luôn cái dt đó đi, để sau này ko phải buồn khi nghe bài nhạc love u and love me mỗi khi em nhắn tin đến!
  8. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    mình cũng xoá hết những gì cô ấy viết cho mình, nhưng mình biết trong thâm tâm mình vẫn giữ những tin nhắn đó
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...đã có lúc điên như thế .....3h50'' ngày 4/10/2007 .....del hết tin nhắn rồi , del del del hết roài ...he he ha ha hô hô
  10. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Hnay, SN 1 người...tự dưng nhớ người ta..tự dưng muốn gặp ngưòi ta...
    sms chúc mừng Sn...ngta reply....kêu rằng bận...k thể gặp lâu được...hay là mai gặp, sẽ dành cho em cả 1 ngày...buồn, chả muốn nói gì nữa...
    Chẳng may hn mấy ngwưòi bạn lại rủ đi xem phim, đi ăn roài tối đi off...hết cả buồn...
    ấy thế mà cả buổi chẳng yên...ĐT cứ réo rắt... hối hận à? Muộn rồi...hết muốn gặp người ta rồi...cả ngày mai cũng hết.

Chia sẻ trang này