1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Delete messages

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thunang2007, 22/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    có 1 đống chưa del.
  2. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đăng kí từ trả trước sang trả sau, lúc lắp sim vào mới để ý, tin nhắn hao đi 29 cái.Tiếc...không tiếc...tiếc,tiếc vì chưa kịp del
  3. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có 1 cái hộp để cho tất cả vào đấy, khoá kín và vứt cả hộp lẫn chìa xuống biển thì còn thấy đỡ hơn. Hơn là tự tay mình xoá hết đi. Hay đủ tiền để mua 1cái đt mới và cho ai đó đi cái đang dùng, để chẳng còn gì có thể lưu lại nữa, sms, Nhím Xù, a.T nhà Xù, a.T bạn Xù, SH, Xu''s office, và 1đống unforgetable days in calendar...
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hum qua, em thao thức vì những dòng sms của anh, chỉ mấy ngày thôi mà inbox của em đầy ắp những lời quan tâm, chăm sóc và chia sẻ...tự dưng em cảm thấy cần anh biết mấy...khi nghe giọng nói trầm ấm của anh...tự dưng em chẳng muốn giả vờ gì nữa....em muốn được anh yêu em thực sự....bằng cả trái tim ấy.
    Khi anh nói yêu em....trái tim em như ngừng lại, rồi xôn xao mãnh liệt trong ***g ngực. Em mong được gặp anh biết bao.
    Anh à.
    Em cảm thấy thật bé nhỏ bên anh...em cảm thấy được che chở...anh chẳng đã thú nhận, khi đi bên em anh muốn được vòng tay ôm em vào lòng biết mấy...tin nhắn ấy em vẫn giữ đấy anh ạ.
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tin nhắn của miềng iem xóa mất rồi!
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Sao anh biết thế ?
    Nhưng mà riêng tin thông báo về bí mật thì vẫn giữ lại để làm chứng
  7. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Inbox mình đấy rùi, đầy oặp. trc kia thì chỉ muốn xoá, nhưng h thấy nếu xoá mình sẽ lại tiếc, nên cứ để vậy, ko xoá, trừ những cái quá nhạt nhẽo, nhưng cũng ko đọc lại để ko bị ảnh hưởng. thế nên mỗi lần mở inbox toàn thấy 113 113 113 cảm giác cứ như chả ai thèm gửi tn cho mình trừ 1 người ý, hihi, thực ra do các tn khác mình xoá đi rùi, để dành đất lưu tn của 1 người
  8. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc anh trêu em,khiến em ghét lắm. Lời anh nói thật là ác .
    để rồi cuối cùng anh thú nhận...tất cả chỉ vì anh yêu em nhìu lắm. ..
    YA
  9. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi bức xúc, đem cả đống những tin nhắn của người ấy ra mà del. Chọn hết rồi "xóa các mục đã chọn". Trước khi del ko thèm suy nghĩ gì cả, thế nhưng sau khi del ... vài giờ, bỗng thấy sao mình nóng tính quá. Tiếc hùi hụi!!!
    Xóa tin nhắn tui thấy còn đỡ. Tin nhắn thì nội dụng ngắn gọn, có thể ko hàm chứa hết những gì mình muốn bày tỏ. Nhưng có một điều đã làm tôi vô cùng hối hận. Tôi đã đốt cuốn nhật kí của mình. Cứ đốt, cứ đốt và nhìn những dòng tâm sự của chính mình với mình trong những ngày vừa qua bị tan thành tro bụi. Cũng như xóa tin nhắn, đốt nhật kí cũng làm ta giải tỏ nhiều điều bức xúc lắm. Nhưng khi định tâm lại thì phải nói là tôi vô cùng hối hận và như không thể tha thứ cho mình được . Ước gì mình quay lại trước đó thì mình sẽ không... Nhưng dù sao thì chuyện ấy cũng đã lâu rồi, bây giờ cũng ko còn buồn vì chiện đóa nữa.
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    những điều trong quá khứ ko thể xóa đi vĩnh viễn, ta chỉ tạm chưa nhớ tới mà thôi, ta chỉ "xóa" những hình ảnh gợi nhớ đến nó mà thôi . Mình đã xóa đi rất nhiều những cái "gợi nhớ" ấy, rất nhiều, gần như tất cả. Mình ko hối tiếc, vì đó là những ký ức mình ko muốn gợi lại, nhưng có những ký ức, mình luôn nghĩ tới nó, dù làm mọi cách, ko thể nào quên được . Có lẽ, khi những ký ức chưa đựng nhiều tình cảm, nhiều cảm xúc của ta, thì nó khó nhòa đi, ta khó quên được nó

Chia sẻ trang này