1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Delete messages

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thunang2007, 22/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn rất tích cực:
    '' Anh ơi, dạo này anh có khoẻ không, đừng nói là anh quên em rồi nhé. Mấy lần em nt mà ko thấy anh reply lại, giận em à. Em sắp đi làm rồi anh ạ. Mấy hôm nay ở nhà chán quá, vào blog của anh, thấy anh chụp với mấy chị trông rất xinh, người yêu mới của anh à ?? ''
    Tin nhắn gửi lúc tớ đang hát Karoake cùng với nhà Pink, nên tớ chưa nhắn tin lại, với lại tớ đang confuse lắm, ko biết có nên nhắn tin lại hay không. Đây là người tớ đang muốn quên đi :(
  2. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    tớ cufng thế, nga?y em đi, tớ lưu nhiê?u lắm tin nhắn cu?a em, trong inbox va? ca? save mes , rô?i tư?ng tháng đi qua, tớ đọc lại va? xóa đi 1 số, cứ thế lâu dâ?n, lâu dâ?n đến 1 nga?y đaf xa, tớ xóa sạch. Tớ cứ tươ?ng tớ xóa sạch, đến 1 nga?y bé mơ? máy tớ ra, bé ba?o sef ko đọc tin nhắn - bé hứa va? tớ liếc thấy bé va?o template, trong ấy co?n có 3 tin nhắn cu?a em, co?n 3 tin cuối cu?ng, tớ vâfn chưa xóa nhưng nó chă?ng có nghifa gi?.
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là tình củ không rũ cũng tới . Bởi vì càng không reply càng không quên nổi và như thế là hơi bất lịch sự nên tớ sẽ nhắn lại thế này:
    "Anh vẫn khoẻ. Dạo này anh hơi nhiều việc chút nên chắc mấy lần anh quên reply lại cho em. Anh cũng mới có bạn gái thôi, đúng là một trong số những người trên blog của anh. Chúc cho công việc mới của em tốt đẹp nhé "
  4. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi không có thói quen giữ lại tin nhắn nữa
    cứ mỗi lần chia tay 1 người là mình lại xoá hết tin nhắn của người đó
    nhưng có nhưng tin nhắn cứ giữ mãi mà chẳng dám xoá đi , có thể đó là sự hi vọng về 1 điều tốt đẹp nào đó sẽ đến , mà cũng có thể không dám quên , không thể quên , không được phép quên nhưng mỗi lần đọc lại thì không biết cảm xúc lúc đó thế nào nữa , một cảm giác lẫn lộn không thể diễn tả được .
    mình nghĩ trước khi delete sms thì nên refresh lại tâm hồn của mình đã
    đừng cố tự bắt mình phải làm một việc trong khi thâm tâm chưa có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc đó
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi bibi một ai đấy ( ngay từ khi bắt đầu rục rịch cãi nhau để chia tay) đã delete nick chat của người đó, vì mình biết những cái stt sẽ làm mình đau lòng, làm mình suy nghĩ, làm mình xao động, nên thà ko biết, thà ko đọc còn hơn ( nhưng mà nếu vẫn để nick thì kiểu gì cũng ngó ngó một cái để rồi ngẩn ngơ 1 ngày ) nên có lúc vẫn phải tự nghiêm khắc với bản thân
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Mình ít khi xoá tin nhắn của ng mình yêu quí.Mình luôn muốn nâng niu từng lời , từng chữ mà họ đã nhắn , lưu lại dù đôi luk chẳng để làm j .Nhiều luk nhớ cái j đó , nằm đọc tin nhắn , đọc đi đọc lại đến mức thuộc luôn .
    Chỉ cho đến luk muốn quên thực sự và chẳng còn j nữa thì mới xoá nó đi.Lần rồi , đổi máy Đt, dùng đủ mọi cách để save lại đống tin của 1 ng nhưng chẳng save nổi vì quá nhiều .Để rồi khi chọn fím delete thì chợt đau lòng.
    Nhưng .. hôm qua .. mình cũng đã xoá hết tin nhắn .Lòng chẳng vướng bận, nhẹ tênh .Xoá để bước , bước để xoá hết cái cũ.
  7. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ... delete hết sạch những sms mà trước đây đã cẩn thận save vào một folder riêng... Duy có 1 cái sms, không dám xoá, không đủ can đảm để xoá... Cứ để nó theo thời gian, cũng không dám lôi ra đọc lại... Sợ... Không muốn kí ức cũ lại ùa về...
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    xóa một tin nhắn trong điện thoại thật dễ..
    có thực sự xóa hết được không?ấn nút nào thế?
  9. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại chả để làm gì,đọc càng nhìu thì càng thuộc,mà càng thuộc thì quên sao đc,tốt nhất là cần mạnh tay 1 chút,xoá đi,xoá rồi đâu cũng vào đấy,tiếc cũng chỉ 1 lúc thôi,với lị xoá đi mà lưu tin khác ^^
  10. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại lởm, lưu được có 30 tin nhắn, xóa đi thì tiếc, chép lại thì hâm....nhưng kể ra để thế, có khi đọc lại thấy hay hay, nhớ nhớ....mà không biết nhớ về cái gì cả? nhớ tinh nhắn....!

Chia sẻ trang này