1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Delete messages

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thunang2007, 22/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ mà anh.Em vẫn nhớ anh nhắn là: "Anh xin em đấy,thương lấy anh,gia đình ruồng bỏ,bạn bè xa lánh ,xã hội hắt hủi anh rồi,mà em cũng ko nỡ thương hại anh sao?"
    Đấy,em vẫn nhớ từng câu ,từng chữ anh nhắn mà.
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    ờ thì ra cũng có lúc mình buôn lời vàng ngọc để cố gắng đồng cảm sót thương cho 1 người con gaíi
  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Hai bác bị ếch à? xin đc chia sẻ cùng 2 bác ,kekeke
    @ Chi : máy của bà lởm wá,thế thì tôi chịu roài,chắc fải chăm đi chơi,bù khú vào

  4. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Del để quên...cũng nên làm đấy chứ? Nhưng tốt hơn là Del để đón nhận những điều mới cho mình.
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Quên thì chẳng quên nhưng chẳng nhớ rõ nó là gì nữa.Chỉ nhớ đã từng nhắn rất nhiều tin với anh thôi.
  6. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Are you sure to delete 853 messages.
    Yes
    DONE

  7. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    bạn tôi mỗi ngày del 1chút, đến một lúc thảnh thốt nhận ra ...del hết rồi....
    Ngồi lẩn mẩn đọc lại từng tin rùi đắn đo, rùi lựa chọn...rùi cuối cùng...thả về hư không...
    Thời gian...
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ luôn nâng niu từng cái sms một, có những cái là vô cùng quan trọng, rất thích lôi những sms cũ ra đọc rồi ngồi tự cười. Nhưng khi không vui vì 1 chuyện gì đó tớ giận lây cả những cái sms đó, del , del hết .
  9. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    @mèo: làm vậy là đúng, del hết đi, mắc công nhìn lại thấy không thoải mái.
    Sáng nay, tớ cũng mới del khoảng 30 cái, bất cứ cái nào có ''cái tên'' đó là xoá hết, bực cả mình
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    có nhiều chuyện tưởng chừng không thể vượt qua trong cả đời, nhưng thời gian đúng là có thể xoá nhoà mọi thứ!
    Hãy tin vào thời gian, vì chỉ có thời gian mới mang lại tương lai, nếu nghĩ là mình phải quên một cái gì thì hãy tỏ ra tàn nhẫn một chút, hạnh phúc đơn giản nhưng cũng có lúc thật mong manh....

Chia sẻ trang này