1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Đêm khuya bạn có cảm thấy nhớ người yêu hok?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm ấy. Ban ngày có công việc thì có vẻ còn thấy bình thường. Nhiều đêm tỉnh dậy thấy thiếu thốn một hơi ấm thân quen. Ước gì EM ở đây những lúc ấy.
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ.....và sáng ngủ dậy.....
  3. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    những lúc đó nhớ người yêu đến cồn cào, và mình thường nhắn tin cho người yêu để sáng mai thức giấc cô ấy đọc
  4. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    em thận yếu, tối nào cũng phải dậy...thế là vào WC lại hát: ước gì em ở đây giờ này!!!!
  5. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    chẳng có người iu để mà nhớ :((
  6. nguoiditimcongly

    nguoiditimcongly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Hihi đêm khuya tớ thấy nhớ bạn của ...người iu tớ hihihi
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tớ trực đêm ở cơ quan,cả tiền sảnh rộng thế mà có mỗi tớ với 2 securities,qua 12h không ngủ được thì bất chợt nhận phone của vợ gọi hỏi anh đang làm gì đấy? Thì anh đang trực,em bảo không có anh thì không ngủ được Cơ mà trực đêm xa vợ sao đêm dài đến thế,vậy là làm ấm trà nóng với điếu Vina cháy rực cho sảng khoái và bớt buồn ngủ...
    Đúng là không có gì kỳ lạ bằng tình yêu,dù cưới nhau rồi mà tình cảm vẫn nồng thắm đến vậy? Nghĩ cũng hơi chạnh lòng khi đêm vợ chồng người ta bên nhau còn mình vẫn lụi cụi ở cơ quan... Cơ mà đó là công việc,mà công việc thì không thể đừng được vì mình đã lựa chọn nó
  8. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Đêm rồi ngủ cho kỹ để khoẻ cái thân, nhớ làm gì cho mệt
  9. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là muốn nhớ cũng không được nữa rồi
  10. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cũng chả làm đc gì, đi ngủ cho rảnh nợ

Chia sẻ trang này