1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2)Hôm đó tôi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanguroovn, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    (2)Hôm đó tôi...

    Hôm đó tôi lặn lội đi thuê chiếc Matiz cà tàng để đón em. Trời rất lạnh. Gió thổi lớn lắm nên tôi phải bỏ ngựa chiến Dream, bỏ mũ bh và cái khẩu trang. Ngồi trong xe ìn ìn đi đến chỗ em đợi.
    - Mình đi đâu thế em?
    - Uh, đi đâu cũng được - em nói không nhìn vào tôi mà để ý mấy đứa bé đang ngồi đánh giầy góc phố.
    Nào, đi thì đi! Tôi nhẹ tay đẩy cần số, đạp gear để đưa em lang thang. Đi đến mỗi nơi, lúc thì cửa hàng, lúc thì siêu thị, khi lại là công viên và rạp chiếu phim... tôi đều liếc sang em ý chừng muốn hỏi ý em, nhưng em vẫn bâng quơ ko quan tâm.
    Em, một cô bé vẫn còn chưa hết tuổi teen, nhưng chỉ là trong tâm hồn thôi. Đôi khi tôi vẫn vu vơ hát : "với anh em vẫn là cô bé..." và em vui vẻ hát theo trong sáng, ngây thơ. Quen em, tôi cảm thấy mình trẻ lại đến cả chục tuổi.
    Bất chợt,em quay sang tôi:
    - Mình dừng nghỉ lại đây nhé anh!
    Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đánh xe vào cái cửa rộng bằng 1,5 lần chiếc Matiz của mình thuê.
    Rồi, nhà nghỉ Tùng Anh, số điện thoại...địa chỉ...Chẳng hiểu sao tôi lại để em níu cái tay đầy gân guốc của mình một cách đầy mơn trớn và nóng bỏng đi qua cánh cửa gỗ đen xì còn mùi vani mới sơn.
    Hic, rồi chuyện gì nữa đây!
    - Mình làm gì ở đây em? Tôi hỏi em với giọng gấp gáp, tim đập thình thịch.
    - Vậy anh nghĩ mình sẽ làm gì nào? Em cười tinh nghịch.
    Tích tắc.
    Tích tắc.
    Tích tắc.
    Em đi đâu vậy nhỉ? Lâu quá cơ! Tôi đã vào phòng, em nói chờ một lát. Tôi đã cởi cái sơ mi. Em nói em đi ra ngoài một phút. Tôi cởi nốt cái quần âu. Đợi!
    Cánh cửa mở toang, chưa kịp hiểu chuyện gì thì...

    Ôi, buồn ngủ quá, tẹo nữa viết nốt vậy!
  2. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Đang hay :D . nhưng em đoán đc chuyện gì rồi
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Vào hógn hớt .........
  4. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Giống bạn này hóng hớt cái
  5. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    @chuột túi : post bài tiếp đi ấy ơi , nhiều ng hógn quá
  6. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    UH post tiếp đi cứ để hóng nãy giờ...Hóng gió mát quá
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá nhỉ hay để em viết tiếp nhé
  8. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mình cũng muốn hóng ghê, ai đó giúp nốt phần tiếp đi nào! Ai sẽ có phần tiếp theo hay nhất đây?
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Oài, hoá ra bác Chụtúi kia câu bài à???
    NiceS post đi tớ hóng hơi bị đầu lâu rùi
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hế hế, cả nhóm người ùa vào, cầm bánh ga tô nói "Happy birthday", hoặc cái gì đó đại khái thế... . Em nghe 1 câu chuyện cười tương tự lâu lắm rồi.

Chia sẻ trang này