1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2)Hôm đó tôi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanguroovn, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Lock!Lock đê,ý đồ rõ ràng là câu bài,làm bà con khó chịu bực mình,giết!
  2. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết gì, theo phản xạ tôi kéo cái chăn lên chùm kín đầu mình.
    Tích tắc.
    Tích tắc.
    Tích tắc.
    - Xin lỗi nhé, tôi nhầm phòng. Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.
    - Không có gì! Cô là ai thế? Tôi vẫn trùm kín hỏi với theo, tối thui, chỉ quay đầu về hướng có tiếng nói đó.
    Cạch! Tiếng cửa đóng vào mà không có câu trả lời. Tôi bỏ chăn ra. Phù! Lần sau có lẽ phải chốt cửa lại đã, cho an toàn. Nghĩ sao làm vậy, tôi lại leo lên giường, đợi! Em đi lâu thế nhỉ, điện thoại vẫn còn đây mà, không thể gọi cho em được.
    Có tiếng gõ cửa.
    - Anh à, sao chốt cửa lại thế.
    À em đây rồi, con mèo con của tôi. Nhưng không vội mở cửa, tôi phải trêu chọc em chút đã, hà hà!
    Im lặng!
    Tích tắc.
    Tích tắc.
    Tích tắc.
    - Sao thế - tiếng gọi vào gấp gáp hơn - có chuyện gì với anh ư?
    Tích tắc.
    Tích tắc.
    Tích tắc.
    (vẫn im lặng, hà hà, ko biết em có dỗi ko?)
    - Anh ơi, sao vậy - em kêu lên lo lắng, tràn đầy bi ai - anh làm sao thế? Mở cửa đi, người đâu, có ai không?
    (Lo rồi đây, chắc lại nghĩ mình bị "đứt" rồi cũng nên). Thôi, không trêu chọc em nữa. Tôi quyết định ra mở cửa. Tiếng chân chạy bên ngoài cho tôi biết em đã đi mất rồi. Thôi kệ, tí nữa giải thích vậy. Tôi chẳng thèm mở cửa, chỉ mở cái chốt ra thôi, quay vào nằm tiếp và thích thú với ý nghĩ kết quả sắp tới như thế nào.
    (to be continued...)
    Các bạn cứ hóng cũng đc, nhưng xin đừng ép mình viết nhé, phải từ từ đã, ko có nhiều thời gian mà! Rất mong các bạn thông cảm cho hoàn cảnh bí bách của mình!
  3. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vậy bạn ơi...chưa đọc...
  4. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, vào phải đọc trang đầu đã chớ, toàn nhằm trang cuối thui!
  5. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hóng mãi mà vẫn chưa được đọc đoạn cuối.
  6. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    phần đầu nghe quen quen. Phần sau thì...............
  7. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    @Chuột túi : có thôi ngay cái trò thỉnh thỏagn câu bài thế này đi k hả ? Tớ lại làm món chuột túi nướgn bây giờ ! đồ chuột túi hôi như chuột chù he he
  8. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Phần đầu thì được, gây đc sự tò mò.
    Phần tiếp theo làm ra quyết định: ứ theo dõi nữa.
  9. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình mới định sáng tác tí thì đã bị chặn ngay rùi. Chắc là ko hợp với văn chương!
    @TheFuneral: Đồng ý cho cô làm món chuột túi nướng đới, thết đãi cho chuyện HĐ thành công, nhỉ, hí hí hí!
    @cafenau25: anh định câu bài thôi, trả biết thế nào mà mod ko lock lại, chắc là "hot" quá! Lâu chẳng thấy ai nhòm ngó nên ko muốn viết tiếp nữa.
    @everyone: Chủ yếu là sự bất ngờ thôi, mọi người tha hồ đoán già đoán non!
  10. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    mong chờ phần tiếp theo..............hôm đó....

Chia sẻ trang này