1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0

    Trời lạnh rùi, anh mặc ấm vào nghen !

  2. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 tin nhắn cho ngày hôm qua.............
    Cả ngày mong đơi. !
    Mai anh đi,hôm qua trời trở gió,lạnh buốt ! Em ở nhà , ra ngóng vào trông.........Cứ nghĩ hôm nay anh sẽ ở bên em thật nhiều,cứ nghĩ anh sẽ về sớm,mà ko anh về sớm thật nhưng anh ko qua nhà em sớm,anh qua muôn,qua vội vàng & tranh thủ .............Mai anh đi...Anh có vẻ vui vè chuyến đi này,xa em 9 ngày thôi phải ko ? Ko là gì hết phải ko ?? Thái độ của anh ko như em mong đợi,hờ hững và nhạt nhẽo đến lạ lùng,đau.................
    ANh ko hiểu cái cảm giác của em,anh ko hiểu hay cố tình ko hiểu ?? Em mệt mỏi vì chạy theo 1 tình yêu mà mình nghĩ rằng nó tuyệt vời.MÀ cũng ko phải,nó tuyệt vời thật,chỉ có em là làm đổ vỡ nó đúng ko ? Cái gì cũng do em đúng ko ??
    Em đã rất buốn.Mai anh đi..................9 ngày....................Dài hay ngắn với cuộc sống đơn điệu của em ? Với cái cuộc sống lặp đi lặp lại chỉ có ở nhà,học bài & thỉnh thoảng khóc trong tiếng cãi vã của bố mẹ ?
    Có lẽ do em ức chế nhiều nên em dồn hết vào anh chăng ??
    EM giở gói quà tặng anh vào ngày 12/12 , vặn nhạc,khóc....................
    Em thôi ko khóc nữa vì nghĩ đến :" mình phải dậy sớm , lên nhà anh để còn đưa anh & để anh hiểu mình đã bình tĩnh ,đã cứng cỏi để anh đi yên tâm "
    Chìm vào giấc ngủ với hình dung sáng mai sẽ làm anh bất ngờ ...thật bất ngờ và thật vui
  3. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn cho ngày hôm nay.......
    Vừa từ nhà anh về,vừa đi lang thang rồi vaòp quán net,ko muốn về nhà..........
    Sáng dậy sớm , hí hửng lên nhà anh !
    5h40...đứng trrước cửa nhà cũng hí hửng gọi điện lên.
    Anh xuống:"Sáng sớm lạnh thế này em lên đây làm gì " Anh có biết lời nói của anh còn lạnh gấp trăm ngàn lần như thế ko ? Vẫn cố gắng nói.....Rồi cũng đc cùng anh sắp đồ.9h40 anh đi rồi.
    Anh sao thế ? Thái độ của anh lạ thế ? Nhạt nhẽo vậy sao?thờ ơ vậy sao ? em có hỏi nhưng anh bảo :"anh đi có 9 ngày thôi mà " đúng như em nghĩ,9 ngày là quá bình thường....Sao đấy nhỉ ? Rồi cuối cùng em cũng hiểu,tình yêu của chúng mình ko tuyệt vời như em đã nghĩ,thực sự là như vậy,
    1,5 năm ko là gì để hiểu con người anh.1,5 năm em ko hề hiểu anh 1 chút nào,thậm chí ko hề hiểu có đúng rằng anh yêu em ko ! Em nghi ngờ.
    Anh đi công tác Sg,em buồn,anh vui.Anh vui lắm,anh chuẩn bị nhiều thứ cho đi chơi hơn là đi làm,em ko biết.Em vẫn an ủi mình rằng :Anh đi cũng phải chơi cho nó khuây khoả chứ.Em ko ích kỷ mà,ko hề.Nhưng..lại nhưng...thái đọ của anh làm cho em thấy rằng em ko hề có ý nghĩa,anh ko có cái gì là nuối tiếc với em .Xa nhau 9 ngày,em buồn,còn anh ? Ko 1 cái ôm , ko 1 nụ hôn dành cho em trước khi anh đi.Thậm chí anh còn ko muốn mang quà của em đi để 12/12 còn mở ra.Ko hề có gì gọi là yêu thương ở đây cả,chỉ có thương hại em thôi đúng ko ?
    Em về vì anh muốn em về.Ra đến cửa em nhắn tin cho anh :"Anh đi vui vẻ.Chúng mình chia tay.Em ko cần anh thương hại nữa".Chấm dứt.Đọc xong tin nhắn đó anh sẽ thế nào ? Anh vẫn bình thản thôi và có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cho chuyến đi của anh đúng ko ??
    Anh làm em bị tổn thương nhiều quá,Những cái gì đã qua lại ùa về trong em,lại làm em lạnh con tim và rùng mình khi nghĩ đến:tại sao em lại yêu anh nhiều như thế?
    Em về,lạ thay là em ko hề khóc 1 tẹo nào cho đến bây giờ ngồi đây.Em ra hồ,em đã ném gói quà đó đi,ném cho nó chìm xuống,cho nó ngủ yên,ngủ yên thôi anh nhỉ !
    Hôm nay anh đi.Hôm nay mình chia tay,.Hiểu rằng vẫn yêu anh nhiều lắm nhưng ko thể yêu cùng với lòng thương hại của anh đc.
    Hôm nay anh đi..........................................
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    thế là từ nay ko nhắn tin cho anh nữa à
  5. zigzagarc

    zigzagarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Quit đi bạn ơi ! Nó cho cậu trồng cây xi .... ngẩn ngơ tìm bi
    dó !
  6. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    2 ngày kể từ ngày em nhắn tin,anh ko hề nhắn tin lại,cũng ko hề gọi điện về cho em và em hiểu...mình yêu mù quáng.
    Em cứ chờ anh sẽ nhắn tin cho em với 1 câu:"em lại nghĩ tinh tinh rồi,yêu em mà" nhưng chắc nó chỉ là dĩ vãng với em đúng ko anh ??
    2 ngày anh đi.2 ngày em chia tay anh.2 ngày có là gì với anh ? Ko,em biết trong đó anh vẫn vui vẻ,anh vẫn bình thường và thậm chí là nhẹ nhõm vì ko mang theo 1 nỗi nặng nề mang tên EM.Còn em, 2 ngày,sống trong những nụ cười,trong những cuộc đi với bạn bè,vui lắm,đùa nhau đến mệt mỏi và em đã chảy nước mắt khi em cười.......Đau lắm,hiểu ko anh ?
    Em nhớ lại tất cả,những niềm vui,những nỗi buồn khi có anh,em ko biết mình sẽ như thế nào..........ko biết trong đó anh sẽ như thế nào,ko biết,ko biết gì hết anh ạ.Đời bạc bẽo quá!
    Và em đã nhớ ra ,anh đã hứa với em nhiều điều nhưng anh chưa làm đc,giờ đây em sẽ làm ....
    Em sẽ đi đạp vịt .....Em sẽ ra cafe Cuối Ngõ,quán cafe chỉ đc nghe anh kể,sẽ vào đó và uống rượu trứng,món đồ uống mà anh bảo anh thích........em sẽ lên đường Thanh Niên,ngồi quán cafe "cái thuyền"mà anh đã bảo..........em sẽ đi cắt kính 1 mình.....em sẽ đi mua quần áo 1 mình...........em sẽ "ra mắt" các anh trong cơ quan anh...1 mình.........em sẽ đi xem phim trên Vincom 1 mình.......em sẽ đi 1 mình................
    Em sẽ làm,em sẽ giúp anh thực hiện lời anh hứa với mình em mà thôi...........
    "Cho em 1 ngày , 1 ngày thôi, 1 ngày ko khắc khoải chờ đợi,1 ngày ko mưa rơi mưa rơi buồn tủi,1 ngày ko tê tái heo may...Và 1 ngày anh đến ko trễ hẹn cùng em..........."
  7. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 12......................chẳng có gì ở anh hết
    Em vô vọng vì biết thiếu em,anh vẫn còn người khác
    "Mất đi người yêu anh thì sao ? Mất đi người yêu kia với anh cũng thế thôi
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều,người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em..."
  8. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    anh ơi, khi anh hỏi em có muốn lấy anh ko, thật sự em rất khó nói. biết là yêu anh nhiều lắm nhưng nhận lời làm vợ anh thì còn quá nhiều rào cản với em. thôi thì anh yêu ơi, hãy cho em thời gian nhé. em chỉ muốn nhắn với anh 1 điều rằng
    " chỉ người nào em yêu thì em mới để người đó ôm em thôi, anh nhớ nha. iu anh thiệt là nhìu. thơm anh một cái nè"
  9. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khi khong gap duoc nguoi do lam ta kho chiu ,nho nhung ......Tinh yeu ki dieu that nhi .Tuy lam ta buon hay dau kho nhung do la net dac trung cua tinh yeu ...
    Bạn làm gì trước lễ Giáng Sinh(ngày 23/12) ?
    Thu xin chỉ bạn một địa điểm vui chơi hấp dẫn đó là "Tiền Sảnh Nhà Văn Hóa Sinh Viên, 643 Điện Biên Phủ, Quận 3",Thời Gian : "6h30 tối thứ 7 ngày 23 tháng 12 năm 2006"
    mà không tốn tiền ,không cần mua vé gì hết ,mà còn được gặp mặt và giao lưu với nhiều bạn mới .Ngoài ra còn chơi nhiều trò chơi vui cùng họ, nhận được những mòn quà Giáng Sinh rất ý nghĩa từ ban tổ chức .......
    Rất vui gặp các bạn vào ngày hôm đó ,mình sẽ là Ông già Noel để đón tiếp các bạn !!! Xin chào các bạn ........ ::)
    Liên lạc địa chỉ EMail này : minhthu181283@yahoo.com . Mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia ngay ....
    [​IMG]
  10. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 14 cũng là ngày thứ 5 kể từ khi anh đi
    Ở nơi đó anh nghĩ gì? Có lúc nào nhớ về em ko ?
    5 hôm,chưa 1 lần em khóc,em cố gắng thật nhiều để ko phải khóc.Em đau lắm nhưng thôi,tất cả về anh chỉ còn là quá khứ trong em,1 quá khứ buồn nhưng thật hạnh phúc với em.
    Dù có thế nào đi chăng nữa thì chẳng bao giờ em hối hận vì đã yêu anh,ko bao giờ hối hận vì đã dành hết cho anh.
    Hà Nội buồn,lạnh và thỉnh thoảng mưa phùn.....
    Sài Gòn vui vẻ,ấm và vẫn nắng như ngày nào ..................
    Đã ko còn anh nữa rồi......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này