1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết anh có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống của em ko ? Anh có biết ko hả ??
    Hôm nay la 9 hôm rồi,từng ngày qua đi sao mà nặng nề đến vậy nhỉ ?
    Hôm nay em lại lên nhà anh.Đã hơn 1 lần lên nhà anh rồi lại ko vào .Ko phải vì em sợ mẹ đâu mà em sợ bản thân em sẽ ko chịu đc,em muốn vào thăm mẹ,muốn biết những ngày ko có anh ở nhà mẹ như thế nào,em muốn biết mẹ có khoẻ ko.Đã hơn 1 lần ấn điện thoại rồi lại dập,hình như em ko đủ can đảm làm điều đó.Em đã ko còn là gì của anh mà.....................
    Em nhớ anh quá,càng ngày càng nhớ nhiều hơn.Tất cả về anh cứ ở mãi trong em thôi,em ko sao quên đc,càng quên càng nhớ.
    "Hãy viết cho em 1 buổi chiều
    Viết đi dù bận đến bao nhiêu
    Đặt bút chỉ cần trong 3 chữ
    2 chữ "Anh Yêu",1 chữ"Em"
  2. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    TUấn anh ơi, a có biết k?????? những uất ức mà e đang chịu đựng.
    chắc là a hiểu hơn ai hết. E chẳng bao jờ mong điều đó xảy ra. Nhưng hình như, nó đang đến
    chẳng lẽ nào ... e k tin
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    TUấn anh ơi, a có biết k?????? những uất ức mà e đang chịu đựng.
    chắc là a hiểu hơn ai hết. E chẳng bao jờ mong điều đó xảy ra. Nhưng hình như, nó đang đến
    chẳng lẽ nào ... e k tin
  4. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh về,em chán.Em đi lang thang từ sáng đến giờ,đi qua những chỗ chúng mình đã qua.Em hiểu em đang ngốc lắm,em ko biết hiện giờ mình sẽ phải như thế nào nữa.
    Qua từng chỗ kỷ niệm của chúng mình,nhớ anh mà chẳng thể khóc. Giờ này anh đang nghĩ gì ? Liệu có chút nào về em ko?
  5. caheo2030

    caheo2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh à, đang đau đó, nhớ phải giữ ấm nhé, nhớ anh rất nhiều dù ngày nào anh cũng điện thoại cho em, anh mau hết bệnh nghen...
  6. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em chưa về,vẫn ngồi đây,lâu quá rồi phải ko anh ?
    Em biết giờ này anh đã về,đã bên cạnh mọi người,liệu có nhớ còn 1 người mong anh lắm ko ?
    "Khi yêu ai thì trời cũng bé
    Đất chật hơn và biển hẹp ko ngờ
    Trong tay Anh_Em là miền khờ khạo
    Sóng bạc đầu cũng hoá trẻ thơ"
    Tại sao em vẫn yêu anh nhiều đến vậy nhỉ ? Ko 1 ngày ko nhớ là sao ?
  7. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh_Yêu Muôn Ngàn Lần Yêu
    "Đành thế cho nhau một lời cuối
    Vì lối đi nay chia hai nẻo đường
    Sáng nay quanh ta một mình ta
    Cố bước qua nhanh trên con phố
    Không muốn ai thấy em buồn
    Đành thế cho nhau một lời cuối
    Dù đã yêu anh yêu hết lòng
    Lúc anh hôn em và cầm tay
    Hứa sẽ yêu em yêu say đắm
    Sao tiếng yêu nay vụn vỡ
    Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
    Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn
    Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi
    Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên
    Người ơi vì sao vì sao vì sao thế
    Trái tim của anh đành mang hình bóng khác
    Em muốn trách anh nhưng không đành
    Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
    Người đi mới hay tim em còn yêu
    Tình kia dang dở lúc ấy mới biết
    Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi
    Người đi vì ai vì ai vì ai thế
    Để bây giờ anh về đây em buồn em khóc
    Em đã cố quên anh lâu rồi"
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc khó quá anh ạ ! Chắc em làm hok đc rồi !
  9. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi xin việc,mọi việc có lẽ cũng ổn thôi,cảm thấy chán nhưng vẫn gắng gượng mọi điều.
    Bố mẹ biết việc em chia tay anh.Mọi người nói,ai cũng nói em ngu lắm.Đúng , em ngu thật.
    Anh là 1 người gần như hoàn thiện : Đẹp trai,học giỏi,việc làm tử tế,kiếm ra đc nhiều tiền,gia đình giàu có. Còn em là 1 con nhóc hư hỏng : Ko xấu,đc mọi người khen xinh đấy nhưng hư đốn,đua đòi & gia đình ko giàu có gì cho cam.Đáng nhẽ ra em ko nên yêu anh.Em ko với đc đến anh.
    Mẹ đay nghiến em,chì chiết em,nói em ko ra gì cả chỉ vì "bỏ" anh. Mẹ nghĩ rằng em muốn thế sao ? Mẹ cho rằng em như thế nào đây ? Mẹ cứ cho là em yêu anh chỉ là chơi bời,chỉ là qua đường nhưng ai ? Ai mới là qua đường của ai đây ??
    Vì anh , em ra đi.Vì anh mà em phải chịu những lời nói khó nghe từ 1 người nữa em yêu_MẸ. Vì anh mà em đau thế này đây,anh hiểu ko hả ? Hiểu ko ?? ANh còn muốn em như thế nào nữa đây ?
    Anh nhẹ nhàng lắm phải ko ? Vui vẻ lắm phải ko ? Thanh thản lắm phải ko hả ?? Chỉ có tôi , chỉ có tôi là phải chịu đựng tất cả như thế này đây. Rồi tôi sẽ cho anh thấy , anh đã sai như thế nào ? Rồi cả đời này anh sẽ phải hối hận....hối hận lắm đấy.......................
    Ôi, cuộc đời,khốn nạn lắm thay ................
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay K sẽ bắt đầu 1 khởi đầu mới,mong K sẽ luôn cố gắng làm hết sức mình,và hãy nhớ là dù kết quả như thế nào B cũng vui vì chắc chắn K sẽ cố hết sứcB sẽ luôn ở bên ủng hộ,giúp đỡ K trong bất kì 1 hoàn cảnh nào,nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này