1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinturicchio10

    pinturicchio10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    như vậy là thực tế nhất
  2. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi lời chúc trên thế giới này cộng lại luỹ thừa n lần em dành tặng cho anh. Sinh nhật vui nhé anh.
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn có biết giờ tớ coi thường bạn thế nào không?
  4. pinturicchio10

    pinturicchio10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi như thế nào thì được gọi là nói dối?
  5. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Từ sang ,lang thang,lại đi qua những nơi chúng mình đã qua.
    Vào đó,ngồi 1 mình,nhớ anh lắm,em coi đây là không gian riêng của chúng mình,cứ cãi nhau là em lại bắt anh lên đây để " nói chuyện". EM ngồi đây.Nghĩ. Ko biết nghĩ gì,ngồi 1 lúc rồi đứng lên.Đi thôi ko những gì đã diễn ra ở đây sẽ làm em càng nhớ anh thêm .
    Ra Tràng Tiền,ăn kem,ra nhà hát lớn ngồi.Buổi trưa nắng,vắng nữa.
    Hôm nay , em về , nếu gặp anh em sẽ thật vui vẻ,em sẽ coi như ko có gì trong em cả.
    EM biết rằng em làm anh chán nhiều nhưng tại sao chẳng bao giờ anh nói chuyện với em cho " Ra Ngô Ra Khoai " là sao ?? Anh đang giấu em cái gì đây ? Liệu có đúng là như em đã biết trong những ngày anh đi công tác ko ?
    Anh cứ giấu em khi anh làm,đến khi em biết thì sẽ là rất lâu sau đó, để nói với anh thì anh quên ! Hay lắm !
    Chắc chẳng có gì cho ngày hôm nay vì anh đã bận bạn bè . Chán .Lại nhớ đến những lời anh nói với em nhưng anh chưa làm.Liệu đó là Quên hay Cố Tình Quên nhỉ ??

  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Thương nhìu
  7. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau 1 mình em .
    Cứ bỏ mặc em ko cần biết em làm gì,em sẽ sống thế nào . Chẳng cần anh quan tâm thêm nữa đâu .
    Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu của niềm đau .
    Cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi .
    Em sẽ yêu 1 người dù người ấy ko thật lòng yêu em .
    Anh cứ đi và anh cứ vui bên người ,chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào .
    Anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng : em đã yêu anh ,yêu rất nhiều .
    Dấu hết nỗi đau từng đêm em lệ rơi người biết ko ?
    Dấu hết nỗi đau vào tim em quặng đau ko nói ra cùng anh .
    Giờ người đã đi rồi . Làm sao em sống cuộc sống từ đây thiếu vắng anh ?
    Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim .
    Kí ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi .
    Vì người sẽ ko về , giờ em phải sống cuộc sống ko có anh kề bên cho đến khi...quên được anh ....
  8. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì xin mời anh bước ra khỏi cuộc đời em. Thời gian cứ trôi qua và em không còn muốn chờ đợi nữa. Chúc anh hạnh phúc với người mà anh mong muốn, em sẽ tìm một người cần em vì chính bản thân em.
  9. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh!!!
    Em chẳng hiểu nổi em nữa khi mà em cứ cố làm vậy..
    Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi....
    Sao em lại có thể kém như thế.....
    Rõ ràng là thích nhìn anh cười...Nụ cười ngố ngố....Cái đầu tròn xoe mới cắt....nhưng sao em ko dám....
    Em sợ mình bị tổn thương....
    Sợ anh có 1 hay nhiều người con gái khác.....
    Em hiểu mình ko nên như thế...
    Chưa có gì cả....tại sao em......????
    Em chỉ muốn thật lòng xin lỗi anh thôi.....!!!
  10. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cũng như hôm nào,3-4h sáng mới ngủ rồi 7h dậy.Mệt mỏi lắm !
    Hôm qua làm sao ý anh ạ,đi cả ngày mệt mỏi như thế mà em chẳng thể ngủ nổi !
    Hôm qua nói chuyện với anh xong,tự dưng cười như hâm ý,rồi lôi các thứ ra nghịch,bật máy tính chơi picachu............chẳng ngủ nổi !
    Rồi đêm hôm qua,anh Q.gọi điện về cho em,2 anh em nói chuyện vui lắm,em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Đã lâu lắm rồi anh ý mới gọi điện về cho em...........lâu lắm rồi từ khi biết em yêu anh......
    Em cũng có nghĩ nhiều đến,có lẽ bây giờ cũng coi mọi chuyện bình thường thôi.Hôm qua nhận đc thư qua ttvn,em cám ơn bạn ý nhiều lắm vì bạn ý khuyên em thật lòng ( em tin la như thế ) Em cảm nhận đc sự đồng cảm của các bạn trên ttvn.Cũng vui khi có bạn phải ko anh ??
    Hôm qua anh ko xuống thấy nhớ anh nhiều,đã bao giờ anh ở bên em mà về muộn như hôm qua chưa nhỉ ? Chưa bao giờ cả,chỉ khi anh đi cùng bạn anh anh mới thế thôi
    Bao giờ cho hết 1 ngày ...............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này