1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có gì đặc biệt đối với em cả,đêm nào cũng nghĩ mãi mà ko ra câu trả lời.Chẳng hiểu anh yêu em thật hay ko nữa ? Sẽ như thế nào đây ??
    Liệu có cách giải quyết ko nhỉ ?
    Nếu anh mà nhớ em,muốn gặp em thì chẳng kể bận,anh cũng sẽ xuống dù chỉ 1 lúc thôi.Nhưng ko,anh bận,đó là lý do.Nản quá
    Sắp sinh nhật nhưng chắc cũng chán lắm,chẳng có gì đặc biệt cho em phải ko anh ???
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    bưởi ngon quá,thanks anh nhé
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh may mắn !
  4. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tớ hôm nay vào đây là để nhắn tin cho tất cả các ấy đã quan tâm đến topic này hay cũng như quan tâm đến chuyện của tớ !!
    Tớ và anh đã nói chuyện,ko giải quyết đc chuyện này , anh nói rằng anh cần yên tĩnh,ko muốn tớ làm phiền nhưng anh cũng ko muốn chia tay với tớ.Tớ ko rõ lý do nhưng tớ cũng đồng ý.Tớ cho anh thời gian,dù bao lâu tớ vẫn chờ ( ko biết tớ có ngu ngốc ko nhỉ ? ).Tớ sẽ ko liên lạc hay làm phiền anh nữa.Tớ sẽ để đến khi anh muốn gọi điện cho tớ , muốn gặp tớ thì thôi.Và tớ hiểu điều đó sẽ rất khó với tớ,tớ mong các bạn thông cảm với tớ,dù chỉ là những lời nói cũng sẽ làm tớ cảm thấy tự tin & can đảm hơn !
    Tớ cũng sẽ vẫn vào xem cái topic này nhưng tớ sẽ ko post bài nữa,tớ sẽ thẽo dõi những tình cảm,tâm trạng của các ấy gửi cho "Anh Yêu" như tớ.
    Tớ rất rất cám ơn các ấy ! Cám ơn các ấy nhiều nhiều lắm !!!!!!!!
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Rất mong một ngày bên anh !
  6. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    7.1.07
    Chuyện của chúng mình đã ổn hơn phải ko anh ? Em cảm thấy sóng gió đã qua và chúng mình lại bắt đầu lại như mới yêu nhau vậy,em đã lại cảm nhận đc anh lại đang yêu em rồi.
    Sau 1 tháng như vậy,em thấy nó khủng khiếp thật,em ko nhắc đến chuyện đó nữa nhưng em đã rút ra cho bản thân mình nhiều điều khi yêu,em sẽ cố gắng hơn nữa để mọi việc tốt đẹp & em hứa sẽ chẳng bao giờ chúng mình như thế này nữa cả !
    1 tháng qua,em chỉ còn có 45 cân,nhìn em xấu đi kinh khủng,eo ôi,như con cá mắm ý anh ạ ! Sợ nhờ ? Thế mà anh vẫn bảo " Vợ anh vẫn xinh " hi hi,anh nịnh khéo ghê cơ !!
    Chúng mình đã qua chuyện " khủng khiếp " như thế này thì cố gắng để yêu nhau nhiều hơn nữa anh nhé ! Em chắc chắn đấy Sẽ yêu anh nhiều hơn nữa !!!!!!!!!!! Sẽ cố gắng phấn đấu để bản thân mình tốt hơn nữa !
    Và sau 1 tháng như vậy chắc anh cũng đã hiểu :"Anh là cuộc sống của em " rồi chứ nhỉ ?? Yêu anh ....
    8.1.07
    Anh đã bắt đầu xuống lại nhà em đều đặn rồi đó nhỉ ? Hi hi...lại bắt đầu như chưa có chuyện gì xảy ra phải ko anh ?? Yêu anh nhiều !
    Mà sao hôm nay anh đi làm về sớm thế ?? 6h đã về đến nhà rồi,chúng mình đi chơi mãi 10h30 mới về anh nhỉ ?? Hôm nay vui lắm,em đã cười suốt và anh cũng thế phải ko ??
    Sao em lại có thể yêu anh thế nhỉ ?? Hứa chắc chắn ko để mất anh đâu , cả đời này cũng ko hi hi
    9.1.07
    Hôm nay sinh nhật em,đc anh nhắn tin cho từ 6h30 sáng,hì,vui lắm và em cũng đã hứa sẽ ngoan nghe lời bố mẹ và anh hơn ! Hì ,như trẻ con anh nhỉ ??
    Tối bạn bè em đến đông vui lắm , ăn cơm có cả 2 đứa bạn thân,mỗi tội ko có anh !!
    Hôm nay cơ quan anh Đại hội công nhân viên chức mà , 9h30 anh mới về với em , nhưng chẳng sao cả,đc ở bên anh gần 2 tiếng cơ mà !! vậy là đủ cho 1 ngày phải ko anh ( dù hơi ít ) he he,em luôn luôn tham nhỉ ?
    10.1.07
    Sáng nay em đã rất nhớ anh,đang nghĩ là ko biết tối anh có xuống ko thì anh gọi điện,"thiêng" thật he he .Anh gọi hẹn tối đi mua quần áo ! Thích ghê
    Thế là ở bên cạnh anh từ 5h chiều đến tận 11h anh mới ở nhà mình về ! Anh mua cho mình đôi tất xỏ ngón chân,thích ghê cơ !!
    Ôi,lại nhớ rồi,xa anh chưa đc 1 tiếng mà !!! Dưng mà đi ngủ thôi để còn béo lên ko gầy thế này thì chết !!
    Yêu anh !!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tớ cám ơn tất cả mọi người,từ hôm nay,tin nhắn của tớ lại bắt đầu đc gửi tiếp !! Mong mọi người ủng hộ !!
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hì hì...đồng chí này sn giống em đấy anh ạ đồng chí nhận được tin nhắn còn em dù biết chả bao giờ nhận được tin nhắn của anh nhưng vẫn mong . Hôm đó em lang thang ngoài đường nhiều lắm chỉ để là hi vọng bất chợt nhìn thấy anh
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chúc em một ngày tốt lành....
  9. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Từ cái ngày anh bị đụng xe, cái cảm giác nhắn tin cho anh nhưng spending làm em hoảng hốt lắm, em sợ, sợ như không chịu được nữa . Em đang cảm thấy một điều gì đó, lạ lắm...có phải nói ra không? Có lẽ thôi, em cũng sợ nó nữa..Đôi khi cảm thấy em mù quáng, mơ mộng...đôi khi nghĩ cho anh, cũng vậy, anh mơ mộng, mù quág...uh, anh chưa bao giờ không thực tế, vậy mà anh tới với em?Sao em không đủ can đảm để xa anh nhỉ?Ai cũng nói điều ấy là tốt hơn cho cả 2...và anh cũng biết, em cũng biết nó...vậy thì biết làm gì đây.Mỗi lần thế này anh lại mắng em, lại gạt đi mọi suy nghĩ tiêu cực của em, nhưng rồi biết đâu, tới một ngày, những điều em đang cảm thấy là đúng...
    Chị nói với em rằng..."bây giờ nghĩ lại vẫn chưa muộn", sao cay đắng thế...em có cần gì ngoài một niềm tin?Uh, bao nhiêu năm rồi em không có niềm tin như vậy,cho tới khi gặp anh,để bây giờ dường như niềm tin lại như vơi đi nhiều lắm...em mệt mỏi...và thương anh, thương mình...em phải làm sao?
    Em kém cỏi quá,bao nhiêu thất bại rồi, và những việc chẳng ra đâu vào đâu ấy...có viển vông không?Em không sợ mình thất bại,em chỉ sợ em đang đi sai đường...con đường đó em đã đặt quá nhiều niềm tin vào nó...
    Tào Tháo ơi! Em vẫn cứ lo lắng, sợ hãi, tự ty, hoài nghi và chán nản như thế này...em phải làm sao?Anh sẽ rất buồn nếu anh biết những điều em đang nghĩ, và rồi cả em, cả anh bế tắc, tại sao lại sinh ra cái khoảng cách xa vời vợi , éo le như thế? Vượt qua nó như thế nào hả anh?
    Em cần học nữa, cần làm việc. Em cần nhiều thứ lắm, và cố gắng nhiều nữa, như anh đang làm vậy, vậy mà em đang làm gì đây, đang gõ ra những điều gì đây? Tất cả chỉ như một sự đầu hàng phải không? I need try with my best. Biết vậy mà...
    Một ngày mới đến rồi, hôm nay có những gì nhỉ: Học ở trường, làm tiểu luận, đi dạy.
    Anh có gì nhỉ: học ở trường, học ở trường, và học ở trường, và những cái hẹn, những việc với sếp, những việc em chưa bao giờ biết rõ , vì nó vượt quá khả năng của em, vì em học ngành đó mà kiến thức của em về ngành đó còn quá non.Vì nữa...vì mình quá xa nhau...
  10. mam_mam_tn

    mam_mam_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    a2 ah. lúc này a dang làm j nhỉ?em nhớ anh anh có hay ko?lúc nào a cũng im lặng vậy.hay chỉ đối với e thui.e sơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này