1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanh_hp

    doanh_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, sao vừa rồi em nhắn cho anh là em muốn gặp anh. Không biết có việc gì không! Anh nhớ em nhiều: Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!" <= "Thập diện mai phục" , nhắn kiểu này em có chạy đằng zời! ^^! Ối giời ơi là giời !!![​IMG]
  2. xinhxinh86

    xinhxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    anh yêu ơi! hà nội vào đông rồi buồn và lạnh lắm ....ở phương trời đấy anh có nhớ đến em....mặc ấm vào anh nhé ...anh đi rồi chẳng có ai sưởi ấm cho em ca .....em nhơ'' anh nhớ nhiều lắm....chúc anh mãi hạnh phúc bên ngươi ta....nếu một lúc nào đấy anh thấy le loi hãy về với em anh nhé....em mãi đi bên lề cuộc đời anh.....yêu anh nhiều
  3. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 mà anh vẫn bận đến ko còn thời gian mà SMS cho em ! Em cũng cố gắng ở nhà kiềm chế để ko SMS làm phiền anh ! Em nhớ anh thật nhiều anh ạ !
    Chỉ còn có 1 tuần nữa là anh lại xa em, em lại bắt đầu những ngày nhạt nhẽo và buồn ! Em lại biết đến mùa đông lạnh lẽo và cô đơn như thế nào khi ko có anh ! Em sẽ nhớ anh thật nhiều và cố gắng thật vui vẻ chờ ngày anh về ! Em sẽ cố gắng làm anh hiểu em yêu anh nhiều như thế nào và cũng cố gắng để cả 2 ko cãi nhau nữa ! Như hôm qua,thật buồn....Xin lỗi tình yêu của em ...em yêu anh biết bao ..
    Hôm nay sẽ chờ anh về ăn cơm,sẽ chờ để được bên anh !!
    Mãi chỉ yêu mình em thôi anh nhé !
    Thương yêu của anh_BeXinh0901_
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em dù lúc chúng ta là 1 đôi, anh cũng không có cơ hội để nhìn thấy em dù chỉ 1 lần, bây giờ em đang có hạnh phúc bên người khác, em còn nhớ đến anh dù anh là 1 con cá sấu ngu ngốc, hông dám điện thoại lẫn mail cho em vì sợ, sợ ng ấy có thể đọc được những điều anh viết,...
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi để tìm quên, lang thang rong ruổi, thấy mình rảnh rỗi lạ thường ! Điều lạ lùng là trong 2 hôm vừa rồi, em hok hề nhớ đến anh !
  6. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em rất khó chịu anh ạ ! Cảm thấy bực bội với mọi thứ !!!
    Thời gian anh dành cho em đâu hết rồi ?? Đâu hết rồi hả anh ? Ko chịu đc !! Nản quá , bao giờ em mới bớt yêu anh đi 1 tẹo !
    Khó chịu quá.................
    Một ngày chủ nhật mong đợi đã ko có và qua đi 1 cách chán ngắt ..........chán ngắt......................
    Được ghet_nguoi_em_yeu sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 21/01/2007
  7. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ta k cho T gọi Ta là anh nữa. Xưng tên đi... hxhx, nén lòng mình gọi cho Ta mà T thấy nghẹn thở. Sao Ta k nói với T câu "anh k yêu em nữa..." có những điều k cần phải nói ra, nhưng với T, nó là dấu chấm hết cho cái ước mơ được làm vợ TA, có hiểu k mèo ú...
    T yêu TA
  8. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hx, sao mà giống chúng ta hồi ấy thế... Luôn luôn là câu hỏi "anh có yêu em nhiều hông?" "Ừ anh yêu em mà!" "Yêu đến khi nào tim ngừng đập, yêu hơn cả bản thân anh nữa em có biết k..."
    Giờ xa xôi quá, câu này chắc anh đã dành cho người ta. Em nuốt nước mắt vào lòng, tiếp tục tồn tại, chỉ là tồn tại thôi, anh ạ...
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Anh có thật sự hạnh phúc không khi lên xe hoa cùng người mình không yêu thương?? Em không khóc, chỉ sợ khi mỉm cười thì người buồn lại là Anh ... Sóng gió đi qua rồi, nhưng cũng đưa Anh đi thật xa nơi có Em. Tự đáy lòng mình, Em vẫn tự hỏi:" Lá rời cây vì Gío cuốn đi hay vì Cây không giữ Lá...?" Ngàn lần Em tự hỏi lòng mình, và lý trí Em tự trả lời, là vì Lá không muốn ở trên Cây nữa, chứ không phải vì Gío cuốn đi cũng không phải vì Cây không giữ Lá... Hãy ráng sống cho trọn vẹn Hạnh Phúc với người ta Anh nhé. Em tin mình đã cho nhau một kỉ niệm...
    Thương Yêu gọi tên Anh - M.Q.H ...
    Mùa Đông Lạnh - P.T.A
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ em .với anh trong cuộc đời này em ko thể thay thế đựoc em ạ
    thực lòng anh rất muốn nhắn ,hay gọi cho em
    nhưng hanh phúc của em ko cho phép anh làm điều đó
    anh buồn ,cuộc sống của anh những thời gian gần đây cũng ko ổn như em biết đâu em ạ
    đừng nhớ đến a nữa em nhé .hãy dành hết tình yêu cho bạn em đi ...hix anh thật là một người đàn ông tồi em nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này