1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> vàng vàng: Vâng, đúng rồi anh ạ! Kidding!
    >>> Đỏ đỏ: bác giống em rồi.hic hic
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    đừng giông anh chứ ! hix .
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>> Hic, em có muốn đâu!
  4. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng em thật tồi anh ạ ! Sáng nay đã khóc với anh thật nhiều qua Đt,cái điện thoại....................ko làm em bớt ức chế.......
    Em online,ko có anh,ngày hôm nay ko có anh !
    Em giận mẹ,giận nhiều lắm....chắc anh sẽ trách em là vô tâm là ko biết nghĩ đứng ko ?? Hôm nay em sẽ lại tìm lại yên tĩnh cho lòng mình !
    Online trên ttvn,đọc những dòng chữ mà những người con trai gửi đến yêu thương của họ,em có chút chạnh lòng,có chút buồn vì hình như chưa bao giờ em được nhận những lời yêu thương như vậy từ anh trên cái nơi mà tất cả mọi người đều đọc đc,ko phải em muốn khoe đâu,ko hề chút nào,chỉ là muốn ấm lòng và an ủi bản thân mình thôi !
    Em đang đau đầu lắm anh ạ,như muốn nổ tung ra thôi,rồi lại đau bụng nữa,ôm cái đau đó & cái đau mà mẹ đang làm cho em để lang thang,để tìm cho mình sự yên tĩnh............Liệu như thế có đúng ko ?????????????/
    Nhưng thực sự hôm nay em cũng muốn xin lỗi mẹ vì hôm nay em cũng làm cho mẹ buồn.............
    Xin lỗi..............
  5. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày thế nào nhờ ??
    Em hỏi thật nhé,ở gia đình anh có nói gì về em à ? hay có người ko đồng ý cho em yêu anh ? Anh cư xử với em lạ lùng thế ? Nếu có thế thật thì anh phải nói để em còn biết đường..........
    Em chán cái cảnh cứ phải theo anh mãi thế này,anh làm em buồn,làm em tổn thương anh có nghĩ gì ko a ?
    Em ko thể mãi như thế này đc,em cần mọi chuyện rõ ràng hơn .......
    Em yêu anh em có thể chịu đựng được mọi việc chỉ cần anh thành thật với em,em ko cần anh phải giấu diếm em 1 việc gì cả
    Sắp đến lúc anh đi rồi và qua Valentine anh mới về,em buồn quá ........
    Em chỉ biết rằng hình như mỗi ngày qua đi là tình yêu em dành cho anh tăng lên thì phải .....Em yêu anh.....
  6. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho con Yến thì gửi nhầm vào máy anh ! Nản quá,hình như cái gì em cũng chỉ nghĩ đến anh thôi hay sao ý !!
    Em ko muốn như thế này ! nói thẳng ra anh nhé : em ngày nào cũng chờ đợi anh là sao ?? Sao thế nhỉ ?Chờ 1 SMS,chờ 1 cuộc điện thoai & hơn hết là chờ để đc gặp anh ! Anh lạ thật đấy !
    Anh.......khó hiểu anh quá....................em làm gì đây ?????
  7. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay thì không.....................
  8. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa khi nào anh nói em hãy nói yêu anh đi, trên xe cũng không khi nào anh nói em ôm anh đi, sao anh kì lạ thế nhỉ? mà dạo này anh cũng ít khi nói anh yêu em lắm nhé
  9. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em vào ttvn đc 1 lúc thì thấy anh & biết anh đang đọc những dòng này ! Em ko biết còn phải nghĩ như thế nào nữa ..............
    Cái ngày em sắp được 19t xinh tươi thì anh bất ngờ bước vào cuộc đời em,nhẹ nhàng lắm như 1 cơn gió nhưng rồi thời gian,thời gian làm cơn gió đấy thành cơn bão trong em !!
    Anh có nhớ cái ngày anh xuống đón em buổi tối & mình đi ăn kem ở Thanh Xuân ko ?? Hôm đấy buồn cười nhỉ ? chẳng chuẩn bị gì hết mà cứ vô tư như thế mà gặp nhau nhỉ ??
    Cái ngày anh nói yêu em là lúc tâm trạng em ko được tốt vì vừa bị bỏ bởi mối tình mà em cũng đã từng yêu...lúc đó em còn ngố lắm,còn đau vì bị người ta bỏ rơi.....và em nhận lời yêu anh chỉ để quên người ta !
    Em_một con bé sắp 19t lúc đó,một con bé ko nghĩ đc gì nghiêm túc,chỉ chơi bời,yêu đương nhăng nhít & đầy tai tiếng !! Em cũng ko ngờ 1 con bé như em lại được anh yêu và quan tâm đến như thế !
    Thời gian anh bước vào cuộc đời em là thời gian em thay đổi,thay đổi tính cách & thay đổi những cái nhìn về Tình Yêu !!
    Khi đã thực sự yêu anh rồi em mới hiểu trước kia em đã sai khi cứ đi đùa vui tình cảm của người khác.
    Yêu anh , mọi người cũng ko để em yên ! " Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng " , em lại thêm những tai tiếng khác nào là " Lừa đc thằng như thế " hoặc bị nói vì ngồi sau xe "ôm anh chặt quá " nhưng em cũng kệ thôi,nhiều lần khóc vì những điều như thế ! Em ko khóc cho bản thân em, em khóc vì sợ anh sẽ bị ảnh hưởng bởi tại em ko tốt !
    Những ngày đầu anh xuống nhà em,em vẫn vô tư lắm,cứ kệ thôi,anh có nhớ anh đã từng nhìn em như thế nào ko ? đã từng nắm tay em như thế nào ko ?? anh nhớ ko ? Anh có nhớ anh gọi em là "bé xinh" ngọt ngào đến thế nào ko ??

    Anh có nhớ những ngày em ốm anh chăm lo cho em thế nào ko ? Anh có nhớ những buổi đi chơi của chúng mình đẹp đến thế nào ko ? Anh liệu có còn nhớ lần đầu tiên em "Ghen" như thế nào ko anh ?

    Em nhớ lắm !!!!!!

    Anh có nhớ ko hồi sinh nhật em năm ngoái như thế nào ko ?? Anh ko có quà gì cho em nhưng anh cho em niềm vui hôm đó ! Anh tự tay đi chợ( có em đi cùng ),tự tay nấu 1 bữa ăn tuyệt vời mà ko cần em giúp đỡ.Hôm đó em tròn 19t , chung niềm vui chỉ với 1 đứa bạn em và 4 anh bạn anh !! Em chưa có 1 sinh nhật nào đáng nhớ như thế !!

    Rồi nhiều chuyện xay ra quá phải ko anh ? Em còn nhớ , nhớ tất cả những gì đã có ở bên anh !! Những bó hoa , những món quà & em luôn thích thú hơn hết là sự xuất hiện bất ngờ của anh trước cửa nhà !
    Nhớ những hôm mưa to gió lớn anh vẫn mặc áo mưa,đi 7 cây số xuống đưa em đi học vì nhất quyết ko chịu để em đi 1 mình,rồi lại 7 cây nữa đưa em xuống trường & lại về & lại như thế để 5h30 đón em ở cổng trường !
    Anh có nhớ ngày nào anh cũng nói với em câu "yêu bé nhiều " ko ? Anh nhớ ko anh ?? Bây giờ thì ...........
    Anh có nhớ những lần anh đi làm việc cho anh Long anh đều đưa em đi ko ? Anh có nhớ anh đi học anh cũng đưa em đi ko ?? Anh có nhớ những ngày em chỉ luôn muốn theo anh đi tất cả những con đường anh đã đi ko ? Em luôn muốn theo anh,ko muốn xa anh tẹo nào vì hình như em sợ khi em buông tay ra là em mất anh......

    Và em biết , tình yêu của em dành cho anh lớn dần theo những tháng ngày như thế .............Và em cũng biết tình yêu của chúng mình đã khác xưa nhiều lắm !!
    Em ko biết sự thay đổi của bản thân em làm cho mọi người nghĩ như thế nào , nhưng hình như tất cả mọi người & cả anh nữa đều ko tin em rằng em đã khác trước !!
    Anh yêu của em ạ , anh hơn em 5t , trong mắt anh em chỉ là 1 đứa trẻ con, chưa khi nào anh nghĩ là trẻ con nghĩ như thế nào , em đã khóc thật nhiều , tổn thương thật nhiều vì những gì anh gây ra dù vô tình hay cố tình ! Em ko biết giải thích như thế nào để anh hiểu em cả !! Em ko biết ! !!
    Anh có nhớ lần anh đi công tác lần đầu tiên ko ? Cãi nhau...chia tay ...và lần này ko hề rút kinh nghiệm 1 tẹo nào cho lần trước...lại cãi nhau ...

    Em ko muốn nặng nề thêm 1 giây phút nào cho anh hết ! Hôm nay em sẽ nói tất cả !! Đáng nhẽ ra trước khi anh đi,anh phải dành cho em tình cảm hơn cả những ngày anh ở nhà chứ ??? Anh nói anh bận việc nhưng thời gian mà hiếm hoi anh rảnh thì ko phải dành cho em !
    Em thì ngược lại,chỉ muốn ở bên anh nhiều hơn khi anh đi , anh ko hiểu đc nó có ý nghĩa thế nào với em đâu,chưa bao giờ anh hiểu hết !!!
    Hôm nay,sau những 4 ngày em ko nhắn tin , ko điện thoại cho anh thì anh cũng như thế , anh ko đoái hoài xem em như thế nào cả , em cũng giận vì câu nói của anh làm tổn thương em quá ! Hay anh cho rằng em chỉ được có như thế ???
    Em rời bỏ mọi thứ ,em ko cần cái gì nữa,ko cần 1 chút nào hết ..................
    Trước kia,anh có nhớ anh đã từng viết như thế nào cho em ko ????
    "mình thấy thật buồn vì dạo này để công việc ảnh hưởng đến bé nhiều quá,làm cho bé buồn nhiều quá , cũng tại mình để công việc ảnh hưởng đến bé....."
    " Mình ko muốn bé khóc những lúc ko có mình vì như thế mình sẽ ko được ôm bé vào lòng,ko an ủi bé...."

    Anh có biết lần nào lên nhà em cũng lôi cái quyển đó ra đọc ko ?? Và tự an ủi bản thân mình ........Anh bây giờ đâu có như trước nữa đâu và em cũng vậy ..........................
    Anh còn nhớ những cuộc nói chuyện kéo dài đến 3-4 tiếng đồng hồ giữa em và anh ko ?? anh nhớ ko anh ???Bây giờ thì chỉ chưa đến 1'' & anh bỏ lại em trong nước mắt,anh quay đi như thế mà anh ko thấy chạnh lòng chút nào sao ? hay anh cho rằng những giọt nước mắt đó của em quá tầm thường & "em ko đủ tư cách " giữ anh lại ???
    Em rất muốn chen vào cái xã hội,cái cuộc sống xô bồ của anh , ko để làm gì cả , chỉ đứng nhìn anh & cái lúc anh chán nản nhất em có thể ôm anh , em biết mình ko giúp gì được trong công việc của anh nhưng em muốn em có thể chia sẻ với anh những điều đó,và em mong nhất là khi ôm em , anh được nhẹ nhõm đi phần nào ! Nhưng ko , em quá thừa thãi trong cái cuộc sống đó của anh , phàn quan trong khi anh yêu em là ở đâu ????????? Ở đâu hả anh ???
    Mai anh đi rồi,có lẽ chào anh cũng ko đc vì anh ko cho & em nghĩ là bây giờ anh đang ko muốn gặp em ...Em mong anh đi thật khoẻ, nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé !Anh phải nhớ mặc ấm vì bên đó lạnh lắm & nhớ ăn uống cẩn thẩn ko lạ miệng là đau bụng nhé ! Chúc anh vui...........
  10. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu chết thì biểu hiện đều giống nhau, chỉ kẻ ôm kỷ niệm là đau, người ra đi mấy ai nhớ về điều đó. Cũng những lời yêu thương, nhưng dành cho người khác, chỉ khác cái tên thôi...
    Em yêu anh yêu anh nồng thắm nhưng nay đành quên đi bao ngày tháng bên nhau vì câu yêu thương khi xưa trao em, giờ thành cho người khác...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này