1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ như thế này cả !! Chưa bao giờ anh hiểu ko ??
    Anh cần 1 tháng để quên người ta như với em anh lại chỉ cần có 1 ngày là sao ??
    Thời gian bên em ko có ý nghĩa sao ????
  2. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ dấu niềm đau
    Dù vẫn biết không thể là của nhau
    Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Vĩnh biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến!
  3. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng vào để chào tam biệt mọi thứ,tạm biệt những cái cũ để đón nhận và xây dựng những cái mới cho mình bằng chính đôi chân của mình
    Em kể anh nghe lần này là cuối cùng anh nhé vì sẽ tạm biệt anh từ đây dù em vẫn yêu anh thật nhiều
    Chiều tối ngày 15/2 sau khi anh về,ăn đủ 4 cái tát từ mẹ,chỉ muốn lao ra khỏi nhà,chạy đến anh mà khóc và được an ủi
    Chiều 16/2 1 mình ra bãi sông Hồng như lời anh đã hứa với em ! Em ở đó 1 mình,lần đầu tiên kể từ ngày xa anh em được gào ,thực sự là gào thoải mái đến thế và đến lúc đó mới thực sự nhận ra rằng mất anh rồi
    Nỗi đau vô tận.Một cái Tết ko có anh.Và em đã hiểu ra em phải sống vì bản thân mình
    En cám ơn anh thật nhiều vì tất cả những gì đã dành cho em ! Cám ơn anh đã cho em thật nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống ! Cám ơn anh nhiều
  4. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người gửi cho em tin nhắn ngẳn tủn nha...
    Hôm nay có người chỉ gọi điện cho em 2 lần, nhắn cho em 10 cái tin...
    Đùa thui.. ngồi ngắm mưa, baby nhớ anh lắm!
  5. vutheduong

    vutheduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải là anh không?Nếu không phải thì thôi.Nhưng thật đáng ghét cho người nào để một cô gái buồn như thế này .
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Lần cuối cùng bé nhé!
    Lần cuối cùng khóc cho câu chuyện đó.
    Lần cuối cùng khóc vì người đó.
    Khóc thật to, thật lâu...
    Hét thật to...
    Tất cả hòa cùng sóng biển...
    Chấm hết.
    Mai lại là 1 ngày mới!
    Yêu bé!

  7. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    15/4 này là anh xa em đc 3 tháng & cũng là anh ơ bên người ta đc gần đấy thời gian , hay là nhiều hơn 3 tháng đó nhi ?
    Khi hôn người ta,khi ôm người ta đã bao giờ anh nhớ đến lúc bên em chưa ?
    Em chưa hận ai như hận anh hơn lúc nào hết ! Tại sao , tại sao anh yêu người khác khi Tình Yêu cua chúng mình đang tuyệt vời như thế ? Anh & ngta xây dựng cái hạnh phúc đó trên nỗi đau và sự mất mát của em như thế ?
    Tại sao ? Em hận anh quá .....
  8. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    sắp 2 tháng rồi anh nhỉ? Có nhớ không anh?
  9. ku_ty

    ku_ty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ bọn mình lại kết thúc thế nài hả a.
    chẵng nhẽ a cứ im lặng thế này à
    chẵng nhẽ hok gọi điện nt cho e dc1 lan` sao a
    chăngnhẽ dấu chấm ở đây hả a
    e buồn
  10. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    em sẽ chẳng bao giờ nt vào máy anh để cho anh biết một điều duy nhất là: Em yêu anh nhiều và nhớ anh lắm, biết ko cưng iu của em?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này