1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu được thấy anh lúc này, điều em muốn nói nhiều nhất : Em xin lỗi anh!!!
  2. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Em àh.....sao em hổng ra vậy, anh vẫn đứng ở chỗ cây xà lách số 33 mà bọn mình thường hẹn nhau đó. em ra nhé, anh ở đó chơ em............
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Có ai mong bão không??? Em mong bão thật to cho lòng bình yên hơn trong bão.Bão to để cho con thuyền đó dừng lại bất cứ bến bờ nào. Kể cả đó không phải là em, nhưng như thế nhẹ nhàng hơn . Có lẽ giờ đang lênh đênh ngoài biển xa, chắc gì đã nhớ đến em, 1 cô em gái. Muốn cầm đt, nhắn 1 tin nhắn giản đơn rằng giờ ở đâu, trên biển có buồn lắm không? Nhưng lại sợ 1 câu hỏi quen thuộc " Bao giờ em lấy chồng ???" Em ghét nó lắm.
    Gió ơi mang mây đến, mây ơi hãy làm mưa.....
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Thôi..........em về đi. anh không còn gì để nói với em lữa cả. con tim anh giờ đầy đã đóng băng .
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi dê ơi. Đây là topic mỗi ngày một tin nhắn cho anh cơ mà. Sao lại lọ mọ vào nhắn tin cho ẻm nào thế kia
    Hay là ... hay là ... không lẽ ... thôi chết rồi
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    " em hận anh cực kỳ luôn. Thề cả đời này , kể cả em chết ngay bây giờ em cũng ko thèm gọi cho anh nữa đâu ! Anh là 1 thằng đểu....1 thằng đểu nhất , khốn nạn nhất mà em từng gặp,từng biết ...căm thù anh ! Xin lỗi chứ em đêk cao thượng đến nỗi dù đau mà chúc anh hạnh phúc đâu ! Em mong anh ko bao giờ hạnh phúc & em ghét con người yêu mới của anh ! Nhìn như con .... "
    đek nói nữa ko lại ko kìm chế đc bản thân thì chết dở ...lại làm bậy hí hí
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    [ bây giờ đây , hơn lúc nào hết em cần vòng tay anh , cần một cái ôm , cần sự vỗ về ...... và giờ này ...anh ở đâu ?????
  8. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh thế nào rồi? Những gì em đã nói, có fần không đúng, nhưng vì hận anh, nên em phải gồng mình như thế. Anh đừng tưởng rằng em không đau, em cũng là con gái mà anh, sao anh lại cư xử như thế. Đàn ông thằng nào cũng nhẫn tâm và tham lam như nhau. Em nhớ anh lắm biết không?
  9. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    "Lấy chiếc bóng làm người tình , cùng đi về nơi ấy "
    thực sự là em đang rất nhớ anh ! Nhớ tháng ngày bên nhau ....
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    @: Một cảm giác là lạ ... có gì đó ... mà cũng chẳng bít là gì nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này