1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hix,ku ui,bạn xin lỗi....
  2. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ah ! Em chẳng biết, giờ này anh đang ở đâu, làm gì ! Em chưa từng được anh nắm tay , chưa từng được cảm nhận nụ hôn thật mãnh liệt , chưa tưng được tiếng con tim anh kêu gọi tên em !
    Hixx ! người ta , ai cũng có anh yêu , em ko có , thôi thì em cứ nhắn thế, cho người yêu có trong tương lai của em !
    Mãi yêu Anh !! (ko ở quá khứ, ko ở hiện tại , mà tương lai,E tin sẽ có người muốn đến với em thật lòng )
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    @con bạn tí : Ku ơi bạn ko giận ku mà hì hì.....
    @Anh: lấy đc bánh vìa chưa ?
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    sắp SN anh rồi đó
    dưng mà em hét tiền rồi
    đành ăn bánh bơ vậy
    sr anh híc híc
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh....vì đã làm anh đau!nhưng nếu ko làm như vậy, em sẽ có lỗi với anh nhiều hơn...em phải cố gây ra những cãi vã, để anh ghét em, hận em...em sẽ k giải thích đâu...Có lẽ thế này sẽ tốt hơn cho em và anh...em xin lỗi...đã làm anh đau...rồi sẽ qua nhanh thôi anh!
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Sao fải nói trắng ra mới được, người nghe buồn, người nói không mở lời nổi
  7. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sắp mùa đông rồi, thích lắm, mùa đông sẽ rủ Min hâm đi chơi, sẽ tranh thủ ôm 1 cái hehe, và như thế trời sẽ ko lạnh nữa
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    tự nhin thấy nhớ chồng cũ wá, srr vì đã gây tổn thuơng cho anh,em k hề mún thế nhg chả hỉu sao e lại làm nvậy
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tớ gấp xong sao rồi,ko đc 2k ngôi đâu,thâm hụt wá nhỉ???Như thế lại hay,vì cơ hội của tớ và kậu ko fải là 1/2k nữa,sẽ cao hơn...........Nhỉ???
    Nhưng là bao nhiêu thì sẽ chắn chắc hả kậu???
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nghĩ mình hết yêu anh rồi ! Nhưng tại sao , tại sao em vẫn yêu anh nhiều như vậy ?? Thậm chí nhiều hơn cả lúc anh còn ở bên em .
    Em yêu anh & nhớ anh lắm N. ơi ....biết bao giờ em mới lại đc nhìn thấy anh nữa ? mà có nhìn thấy anh thì lúc đó anh đã ko còn là của em rồi , đã chẳng thể ôm anh nữa ...chẳng thể nấu cơm cho anh nữa ....chẳng thể ......
    Tại sao nỗi nhớ vẫn còn , dù chỉ là nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng lại cháy bùng lên trong em ...em vẫn yêu anh nhiều như vậy ......
    Có gì giải thích cho điều này ???
    Có lẽ vì quá yêu anh nên em đã mất anh thật rồi ! Đến giờ vẫn mong đây chỉ là 1 giấc ác mộng của đời em !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này