1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    [ Giấc mơ ]

    Em đã từng ngồi mơ
    Về ngôi nhà
    và những đứa trẻ !
    Anh là CHA
    Còn em là Mẹ
    một gia đình ấm êm & hạnh phúc !
    Giấc mơ tan biến như bọt biển!
    Giấc mơ ngọt ngào chỉ trong mơ
    Giấc mơ đã theo anh,về bên chị ấy .
    Giấc mơ ở lại trong em.Nhói buốt !
    Giấc mơ kia sẽ có ngày thành sự thật
    Ở bên anh_ Chị ấy sẽ thành MẸ !
    Còn bên em_ Ai đó sẽ làm CHA ! ( ? )
    Sẽ có lũ trẻ
    Của riêng anh
    Và sẽ của riêng em !
    Hai chúng ta đã từng chung 1 góc trời
    Đã từng là " cuộc sống " của nhau
    và giờ thì "cuộc sống" ấy tách ra
    Chị ấy_ Góc trời của anh !
    Em sẽ lại chung góc trời cùng ai đó !!!

  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...nhớ ...
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dỗi anh ,không thèm nt nữa,Suốt ngày ngủ nhiều.Đồ béo ú.Kẹo béo ngốc.
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    A ah.Hơn 2 tháng ko được nghe giọng nói ấm áp ấy,không được nhìn đôi mắt ấy.E nhớ..Nhớ lắm...Đang phải dần wen với cảm giác cô đơn và lẻ loi, trống vắng..Thì a lại trở về.Trước mắt e là a thật sao?Nhưng cảm giác đã khác trước.Những tin nhắn ngày một khô khan hơn và a đã không thể bên e như trước được nữa.
    E vẫn yêu a như trước..chỉ có điều đó là không thể thay đổi được thôi.
    Buồn và hụt hẫng.....E muốn khóc...
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi bị treo nick lâu thế, bùn nhỉ....kakakaka
  6. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhắn 1 tin cho anh
    Em đã đọc chuyện Gió, Cây, và LÁ. Có rất nhiều người tự hỏi tại sao lá lại xa lìa cây, cuốn theo chiều gió?vì cây ko giữ được lá, vì lá muốn rơi hay vì gió quá mạnh? Tại sao ko ai hỏi ko ai thắc mắc là cây có đến vô vàn chiếc lá, vì cớ gì mà muốn giữ? ko có 1 chiếc lá cũng có là gì đâu?uh, em cũng vậy, cũng chỉ là 1 người trong rất nhiều người anh quen, với ai anh cũng tốt, cũng tình cảm, cũng ân cần như nhau, và em thì ko thể mãi chờ anh, mãi ảo tưởng,hy vọng rằng anh cũng có gì đó dặc biệt với em. Càng ngày, em càng nhận ra, rằng ai anh cũng yêu cũng quí, ai anh cũng tà lưa tán tỉnh. Em chán rồi, ko phải chỉ có 1 người ấy, người mà anh vẫn yêu quí, mà còn bao nhiêu người khác. Vậy nên em sẽ rời xa anh, ko hối tiếc, vì đó là quyết định của em, và dù em là 1 người kiên nhẫn ,nhưng em ko phải là 1 người chịu đau giỏi.
    Vậy anh nhé,
    Gone with the wind
  7. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Nhanh quá anh nhỉ, vèo một cái đã 1 tháng rồi. Nhìn lại em mới thấy thời gian sao trôi đi nhanh quá. Những ngày nghỉ phép của anh đối với chúng mình thật vô giá. Mình chỉ có buổi tối được ở bên nhau và mỗi khi chia tay thì cả anh và em đều tự thấy căm ghét thời gian sao trôi đi nhanh thế, và lại càng thấy trân trọng những phút giây được ở bên nhau.Anh là chàng trai ngọt ngào nhất mà em từng biết. Anh có một tấm lòng chân thành và một trái tim nóng bỏng. Trái tim đó đã sưởi ấm và hun nóng sự lạnh giá trong em để rồi em bị anh cuốn theo. Có những lúc em thấy như mình có duyên nợ với nhau hay sao ý. Em thấy em như đang nợ anh nhiều lắm và em cần phải xứng đáng với tình cảm anh dành cho em. Mỗi ngày em lại thấy yêu anh nhiều thêm nhưng tình cảm đó sẽ không nổ tung đâu anh vì em đã chất chứa ở đáy sâu trái tim rồi. Em luôn cầu mong số phận sẽ ưu ái và đưa chúng ta đến được với nhau giống như lời chúc mà anh tự chúc mình trong đêm sinh nhật: Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và mãi bền lâu.
  8. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    "Anh có làm gì em đâu mà em khóc ?"
    ...
    Anh à, anh không quan tâm đến em như vậy sao? Không đủ để hiểu ra "anh đã làm gì" để em phải khóc ...
    Em muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng những lời nói như muối bỏ bể, dù em có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng thế cả thôi.
    Em cảm thấy mình bất lực.
  9. pnv_design

    pnv_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em! Nhớ em! Nhớ vô cùng!
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em đã yêu 1 ai đó mất rồi !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này