1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , nhớ trả em tiền nhá . Mấy hôm nữa em qua công ty anh em lấy ! Thanks
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến A là lòng E chỉ muốn khóc, có lẽ cũng khóc sắp hết nước mắt rồi ,chiều đi qua sân bóng thấy A đá bóng cùng bọn con gái chẳng hiểu sao trong lòng E lại thấy bực vô cùng có lẽ tại vì E yêu A quá nhiều chăng ,đi ngang qua gọi A muốn dừng lại nói chuyện với A nhưng lại thôi, phóng vụt xe đi qua mà lòng lặng trĩu ...
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ đêm trăng năm ấy, vẫn nhớ những con đường ta từng đi qua, vẫn nhớ tối học thêm mưa tầm tã người đưa tôi chiếc áo mưa...
    Chưa quên gì, tôi không muốn vậy.
    Cả 2 vẫn nhớ, nhớ tất cả. Nhưng, nhưng cái tôi còn cao hơn núi !!!
  4. PurePain

    PurePain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói với anh rằng: Em yêu anh.
    Nhưng em lại không bao giờ có thể nói ra điều đó, bởi em không muốn khuấy động cuộc sống của anh.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ly cà phê khuấy lên, có khi sẽ là đường dưới đáy, có khi chỉ là cặn cà phê...
  6. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    anh muốn nói với em rất nhiều điều, anh muốn được trò chuyện tâm sự cùng em, nhưng anh chỉ muốn nói 1 với em điều duy nhất thật giản dị "anh yeu em"
  7. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em nhiều em có biết ko, giờ này em đang ở đâu, làm gì, có còn nhớ đến một người yêu em ko? Ăn cơm trưa mà anh nghẹn ngào ko nuốt được khi chợt nghĩ có lẽ em trưa nay bỏ cơm... Một chữ "chán" mà làm anh buồn lắm thay, làm anh lại càng chán cho cái thân anh... thật đáng buồn là anh ko thể bên em lúc này, ko thể làm gì cho em... thật đáng buồn..
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói với em rất nhiều điều ngọt ngào, rất nhiều điều ong **** và nó cũng có thể là rất chân thành, nhưng thực tế những điều đó thật phũ phàng vì những gì anh nói đều là nói dối.
    Hãy luôn nghĩ rằng :
    "điều hoang đường nhất là tình yêu anh dành cho em"
  9. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái này là tin nhắn sau 1 lần cãi nhau to, dọa chia tay chia chân ầm ĩ.Bản quyền là tớ được nhượng lại từ...bạn tớ.
    "Anh đang làm j đó?đang uống bia liên hoan chia tay à?để em gọi bạn em tới chia vui cùng.Thôi mà, em hết giận rồi, hết dỗi rồi!Mình xí xóa nhé!Đứa nào còn dỗi hay giận là đứa đấy bị dở hơi nhéNhé anh nhé!!!"
  10. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi, em không được gặp anh cũng không liên lạc với anh, em thật lòng rất nhớ anh, một ngày trôi qua với em quả là dài vô tận. Em không biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết chờ và hi vọng nhưng em cảm giác sự chờ đợi của em sao nó lại vô vọng đến vậy, cũng vì anh không biết gì về tình cảm của em cũng như sự chờ đợi của em. Chỉ muốn nói với anh ba chữ quen thuộc "Em yêu anh" sao mà nó xa vời quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này