1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu đã từng là của em ạ , nếu có thể đánh đổi tất cả để hắt đc cả xô c......ứ......t vào mặt anh thì em cũng làm !
    Em gửi tin nhắn này cho anh , đồng thời cả cho lũ bạn c...ứ...t của anh , cho chúng nó hiểu thế nào là ....... bảo chúng nó im cái mồm lại và đừng có coi thường nhau thế . Đã éo biết cái gì thì im mie mồm lại . Cứ để em phải cong cớn đanh đá thế này mệt lắm í !

  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 chúng ta đều buồn phải ko anh ??? Em ......
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Th dag lam j the, co lanh ko. mun om Th qua ma ko dc
  4. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh thân yêu của em,
    chẳng hiểu sao tối nay sau khi đi chơi với anh về em lại có cảm giác cô đơn thế này, em cô đơn ngay cả khi ở bên cạnh anh. Nghe có điên rồ quá ko hả anh. Có thể là do mấy hôm nay quá nhiều việc xảy ra với em và em đang bị stress nặng nề, em thật đau khổ. Em thấy mình đang bất lực nhìn mọi thứ đang diễn ra thật tồi tệ mà em không thể xoay chuyển được. Nhưng chắc chắn là em sẽ ko buông xuôi, ko bao giờ.
    Tại sao tới tuổi này em mới phát hiện ra là mình rất tham vọng và tham lam nhỉ. Nếu biết sớm có thể em đã làm cái gì đó, nếu ko ra hồn thì vẫn có thể chữa được. Em cũng chẳng biết tình cảm của em dành cho anh giờ ra sao, tình yêu của em đang tắt ngúm mất rồi, chỉ có anh mới là người nhen nhúm lại được.
    Hic quen nhắn dài dòng rùi, chắc cái này fải tốn tới 10 tn ko chừng
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em buồn.........em giận anh......chẳng biết giận vì lí do gì nữa.....thôi mặc kệ đời
  6. hienluong46

    hienluong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tối nay gặp bạn. Vừa chat với bạn nữa. kết quả là nỗi ấm ức khôn nguôi. Giận bạn lắm!!!!!!!
    chẳng hiểu nổi tại sao tớ lại rơi vào hoàn cảnh này.
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Vịt hả, thật tiếc khi em phải quyết định chấm dứt cả tình bạn của chúng ta. Em giận anh, hay thương anh chẳng biết...đôi khi tình yêu làm ng ta mù, nhưng anh từng nói, có thể yêu như 1 kẻ điên, chứ ko thể yêu như 1 kẻ ngu. Vậy mà cái gì làm anh quyết định quay trở lại với cái ng đã từng nhiều lần phản bội anh để lên giường cùng thằng khác? Anh bảo anh ko còn là mình, anh bảo là do em, là vì em làm anh đánh mất chính bản thân, hình như anh đang nhầm lẫn, hoặc anh cố tình lừa phỉnh em. Chẳng ai đẩy anh vào hoàn cảnh đó cả,anh ko đủ can đảm để sống thì có lẽ em đã đúng khi quyết định tàn nhẫn với anh. Anh đổ lỗi cho em? ừ, thì do em đấy, em làm anh đau khổ nên anh phải quay lại với kẻ đó? Anh hết sự lựa chọn? Hay thật ra anh ko thoát khỏi nó?Chúng ta đã là bạn của nhau, thống nhất thế rồi nhỉ, vì chúng ta sinh ra ở 2 thế giới quá khác nhau...Nhưng thực sự, đến h phút này, dường như làm bạn cũng ko thể được nữa rồi...Anh bảo anh ko đứng dậy nổi, ok, em ko vực anh dậy nữa, và anh hãy cứ tiếp tục chìm sâu vào thế giới đó đi...Chỉ cầu mong anh ko bao h bị phản bội nữa....và hãy làm như anh nói, dù thế nào...xin đừng làm fiền em!
  8. soihoangxam

    soihoangxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gặp em nhiều, thương thầm nhớ trộm em mà chưa dám nói chuyện. Giá như anh còn gặp lại em, anh sẽ lại gần và mỉm cười, nói một lời mà anh chưa được nói: "Chào em!".
  9. bebehd

    bebehd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ghét U3 quá đi thui, cả buổi sáng em chờ U3 nhưng mà U3 vẫn im lặng, em thèm nghe giai điệu ngọt ngào "Take me to ur heart, take me to ur soul" (giai điệu chuông em chỉ để dành cho anh...) vang lên từ chiếc mobile kia, tối qua U3 đã nói là sáng mai lúc nào U3 thức giấc U3 sẽ gọi em dậy thế mà..... ghét, ghét... em tưởng U3 đã quên rùi nhưng 11h30 nhận được tin nhắn, U3 nói giờ mới ngủ dậy....---> tự nhiên em tự ái, không thèm nhắn lại nữa, định bụng là từ giờ không thèm nhắn tin cho U3 nữa, xem U3 sẽ thế nèo??
    12h10 U3 goi diện em chả nói gì nhiều (khác hẳn mọi khi U3 nhỉ ) U3 nói là giờ cho em chọn 1 là anh xuống nhà em, 2 là lên mạng chat....trùi ui........ em thờ ơ nói là kệ anh (mặc dù trong bụng mún U3 xuống lém lém nhưng con gái hông lẽ lại....), và em dập máy để măm măm cái đã....
    giờ em đang ol nè, thấy nick U3 sáng nhưng mà em ko thèm vào...xem anh sẽ thế nào? câu trả lời của em là đó đó U3 à... U3 không hiểu sao???????? Em chờ U3.....
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi....cả ngày ko thèm gọi cho vợ một cú....ghét thía ko bít.....ko bít tối nay coá tòm tem ở đâu ko nhỉ??? Nhớ thía ko bít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này