1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    tui viet cho nguoi tui yeu,mac'' mo'' j den ban chu''.Vo duyen vua thoi.Ko biet noi j thi dung noi nua~..Lam'' chuyen.
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tui nói bạn k nghe thì thoai, liên j đâu nhỉ ...
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh tuần mới vui vẻ ! Chúc anh với nhưng niềm vui tràn đầy!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Anh ơi! Hạnh phúc là khi xa mà lòng vẫn gần, tim vẫn đập chung nhịp, và hơi thở vẫn mang vị của nhau!
    (hình như mình chưa bít cái mùi đấy :D)
  5. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em chỉ muốn nói rằng, em nhớ anh lắm
  6. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngày không anh..............
    Hôm qua,em đã ko nói với anh rằng người ta lại muốn quay lại với em ! Thật lòng mà nói,em ko còn yêu người ta nữa vì yêu anh hết mất rồi ! Nhưng , người ta làm em phải băn khoăn,phải suy nghĩ.Trước kia , em yêu người ta nhiều như vậy sao người ta ko yêu em mà để giờ đây lại nói yêu em đơn giản như vậy.Em hiểu đc tâm trạng của người ta lúc này,yêu mà ko đc yêu lại,theo đuổi những cái mình ko thể có như em lúc này !
    Em yêu anh,người ta yêu em,còn anh ??? Em ko tìm đc câu trả lời nhưng em hiểu cái gì ở trong anh Vì hôm qua anh đã nói yêu em nhiều,đúng ko ?Em tin trái tim anh đã có em trong đó !
    Mong người ta tìm đc hạnh phúc ko phải ở em !!
    Yêu anh & Thương nguời ta !
  7. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tối đi ngủ trong nước mắt và những lời đay nghiến của bố,sáng dậy sớm vì tiếng gắt gỏng của mẹ.Em ko hiểu gì nữa anh ạ ! Em ko muốn mãi như thế này.Cũng đã lâu em ko nói với anh những chuyện như thế này đúng ko ? Đã lâu lắm em ko khóc với anh nữa đúng ko ? Em đang trở lại em ngày trước: 1 con bé chẳng bao giờ biết buồn,biết khóc trước mặt mọi người,chỉ khóc khi có 1 mình và khi quanh em là bóng tối.
    Anh là người đầu tiên biết em hay khóc đến như thế và có nhiều nỗi buồn như thế !Còn bây giờ,em cũng ko muốn nói với anh nữa rồi vì anh dặn em : "Là vợ anh thì mạnh mẽ lên em nhé"
    Em đang nghe lời anh,em đang cố mạnh mẽ nhưng hình như ko đc.EM ko nói đc với anh,em ko nói đc với bạn bè,mà em chỉ có 2 đứa bạn,nói ra,em mất chúng nó thì sao ? Em có thể nói hết với những người ko quen biết nhưng chỉ là để nhẹ nhõm đi lúc đó mà thôi,cuối cùng cũng vẫn thế ! Ko thể nói với anh vì sợ em ko đc như anh mong muốn !
    Em đang nghĩ hình như sự tồn tại của em ko có ý nghĩa với bố,cũng ko có ý nghĩa với mẹ và cũng như vậy đối với anh thì phải !? Em đang lên ttvn để có thể trút hết những gì em thấy buồn phiền,em đang khóc trước bàn phím & những lời em đang kể,liệu có đáng như thế ko anh ? Liệu mọi người sẽ nghĩ như thế nào về con bé chỉ biết khóc & buồn như em ?
    Chưa ai ở đây quen biết em ? Sẽ nghĩ em là 1 đứa chỉ biết than phiền nhưng em mong mọi người và anh hiểu em hơn,mong mọi người chấp nhận sự chia sẻ của em !
    Ngàn tiếng yêu gửi đến anh !
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin trên điện thoại em cũng rất ít khi nắn trước nhỉ?Lần này em nhắn trước rồi nhé!Dù thời gian là bao lâu,thay đổi như thế nào thì anh vẫn phải giữ lời hứa với em,phải có 1 hp,1 gia đình riêng của chính mình.
  9. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mai em thi,học trong tâm trạng ko đc có gì gọi là thoải mái và dễ chịu.Em tự dưng nhớ anh đến cồn cào dù biết rằng anh mới gặp em hôm CN mà,chắc chắn hôm nay ko có anh đâu nhưng sao mong thế ? Mong đến quay quắt,mà hình như là em mong chỗ dựa để em có thể vững vàng hơn trong ngày mai .Em nhớ anh , nhớ đến nao lòng.Giá mà anh hiểu đc nhỉ !
    Giờ nay chắc anh vẫn ở công ty,cuối năm mà,nhiều việc đúng ko anh ??
    Em sẽ chịu,chịu để anh ko phải lo nhiều về em và để anh thấy em là vợ anh,là mạnh mẽ như thế nào !!
    Em yêu anh !
  10. IceHeart868

    IceHeart868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau là phải tôn trọng và tin tưởng, ngay đến chuyện đi chơi cùng bạn bè cũng cấm đoán thì hỏi rằng đó có phải tình yêu hay là sự sở hữu???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này