1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, có thể lắm chứ, anh và em đang quá vội vã khi quyết định đến với nhau thế này. Anh ạ, nếu mỗi khi nghĩ đến em có thể khiến cho anh cảm thấy ấm áp, thì đừng bao giờ đẩy em ra xa bằng những lời lẽ tự ti và bi quan như thế. Em luôn mong ngày hôm nay anh sẽ giống em, có đủ dũng cảm để ước mơ, đủ kiêu hãnh để thử, đủ kiên trì để theo đuổi và đủ mạnh mẽ để thất bại.
    Anh nói em có tất cả mọi thứ và thật lý tưởng ư, trước đây em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nếu không có anh, em sẽ thiếu mất 1/14 trái tim em, anh yêu ạ.
    Ngày mai có thể là hạnh phúc lắm chứ ... dù X''mas này em không được ở bên anh nhưng anh ạ, khoảng cách về địa lý có xa đến mấy, hễ đi là nhất định đến. Em chỉ sợ khoảng cách giữa lòng với lòng thôi.
    Được tranttlinh sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 12/11/2007
  2. binhyentimem

    binhyentimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Em biết anh sẽ ko thể trả lời những dòng tin nhắn của em ngay được nhưng em vẫn muốn nhắn tin cho anh để mỗi khi mở máy ra anh sẽ thấy tin nhắn của em ở trong Hộp thư đến gửi tới anh lời chúc tốt lành cho một ngày mới!Yêu anh nhiều!"
    Đó tin nhắn đại loại kiểu như vậy à?mình cũng nhắn được ha ha
  3. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, em ko muốn làm cho anh thêm lo lắng vì em .
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    anh à....hình như em bắt đầu hiểu rồi đấy....hiểu rằng hình như anh đã nói dối em nhiều hơn em nghĩ....hiểu rằng em đã thất bại rồi.....và anh cũng làm em bắt đầu cảm thấy anh chỉ thương em chứ ko yêu em....hình như thế phải ko ?
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Và như thế ta đã yêu nhau,một tình yêu thật bền lâu.Và như thế em đã theo anh đi tìm nơi đầy hạnh phúc.....yêu anh!
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    2 anh:hi hi hi........em xem bói thấy anh cũng iu em đấy nhé...trời ạ,vậy sao anh lại để em ra đi như ậy
    anh là cây hay là lá nhỉ
    lúc trước em nghĩ anh là lá...bi jờ chắc là cây anh nhỉ
  7. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời.
  8. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    tối qua lúc mẹ anh hỏi vậy...anh trả lời vậy anh có nghĩ đến em thấy buồn thế nào ko anh....em mún hỏi anh nhìu chuyện lắm nhưng lại chả thể mở lời được....anh ngã có đau ko anh???dạo nài anh vui buồn thế nào????em nhớ anh nhìu lắm anh à....
  9. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em đang thất vọng.
    Em chẳng biết nói gì nữa nhưng sao em thấy tình yêu của chúng mình thật lỏng lẻo. Hình như em quá cầu toàn, hình như em rất khó tính, hình như em chỉ biết đòi hỏi mà chẳng biết anh đang thế nào, hình như em chỉ biết nhận mà ko biết cho.
    Hình như ko fải thế anh ạ. Em cảm thấy chúng mình ko có sự đồng điệu cần thiết. Em đang vô cùng thất vọng. Em mong đây chỉ là tâm trạng nhất thời. Em đã rất hy vọng vào tình yêu này, em nghĩ là em đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Nhưng những gì anh chia sẻ với em là mọi thứ, trừ những gì liên quan tới tài chính. Người khác sẽ nghĩ em vụ lợi, em ích kỷ, em lợi dụng. Nhưng anh ơi, có nhiều thứ mà em ko thể giải thích được. Tình yêu ko thể được nuôi lớn bằng vật chất nhưng cũng ko thể thiếu được nó.
    Ngay cả khi em và anh đi học về buổi tối, cả hai rất đói mà anh cũng ko thể đề nghị chúng mình cùng đi ăn. Dù anh biết cả hai rất đói. Anh nói sao nhỉ: "mình ra hồ Gươm nhé". Vì lúc trước em có bảo là mình sẽ ra Hồ Gươm. Em cảm thấy anh thật băn khoăn khi anh phải động tới ví tiền của mình. Người đàn ông của em đấy ư. Người mà bên em cả đời mà lại so đo những chuyện như vậy sao? Hay anh nghĩ em lợi dụng anh? Em chỉ biết tiêu tiền của anh thôi.
    Em ko fải người sống hoang phí, mà là rộng rãi. Còn anh thì khá dè sẻn và tiết kiệm. Chúng ta có 2 background thật khác nhau. Em lo, em sợ là chúng ta sẽ bất đồng ở một vấn đề tế nhị nhưng ko hề nhỏ này. Chẳng biết sao được. Em mong là em đã đánh giá sai về anh.
    Em sẽ sống cho anh biết là em cũng kiếm được khá, và ko bao giờ phải phụ thuộc vào anh. Em sẽ sống với lòng tự trọng của mình. Và có thể trong cuộc sống đó, có thể sẽ không có anh.
  10. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ em lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này