1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thế nhưng tim vẫn muốn là của riêng mình chỉ riêng mình thôi.Ai cũng biết đó là điều hoàn toàn đúng nhưng quan trọng là biết cái gì nên cấm cái gì ko nên
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin cho anh á .... ừhm ừm lâu lâu ko còn chờ tin nhắn của anh vì anh bận lắm .. cơ mà mỗi lần nhắn cho anh, anh vẫn nhắn lại nhưng mà ko còn như trước nữa .... hê he e
    "anh iêu ... sắp đến sinh nhật em rồi... lần này em vô nam nhá ... vì anh cũng ko quan tâm gì đến em cả ... em ko buồn nữa ... nhưng vẫn hy vọng anh sẽ nói là đừng đi em ạ ... em nhớ anh ... "
  3. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 tin nhắn nữa cho anh....
    Hì,em mong hôm nay thật là tuyệt vời & thực sự là tuyệt vời thật !
    21h30,đang ngồi nghịch cái mấy linh tinh thì Anh Xuất Hiên ! Lúc đó em suýt ngất vì sướng,ngất ngây con gà tây luôn ! Oài,yêu anh thế ko biết nữa.Em hỏi : " sao anh xuống giờ này ?"
    Anh bảo :" Anh xuống kiểm tra xem em học hành thế nào"
    He he,sướng cười ngất ngây !
    Chắc là mai em thi tốt lắm đây,hôm nay đc anh động viên vậy em vui lắm,cám ơn anh nhiều nhiều
    Thấy Yêu anh ghê gớm,he he ,quên cả buồn !
  4. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đang tưởng tượng ra một khuôn mặt đang cười tít mắt, với má lúm đồng tiền và răng khểnh duyên thật hạnh phúc! Ghen tị qúa!
  5. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,Tít ạ.tớ cười đến tận sáng nay luôn,hâm nhờ --->cái này ko phải tin nhắn cho anh đâu nhé
  6. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Em àh, em bít ko, hôm nay, có 7 tin nhắn trên DT anh dành cho em đấy, nhưng anh đã ko gửi nó mà giữ lại cho mình đấy, ức chế kinh khủng vì soạn tin rùi mà chẳng được gửi đi...
    Hạnh phúc ư, em đã nói với anh rằng: Hạnh phúc là anh và em đến được với nhau cơ mà...
    Còn GĐ, tất nhiên là sẽ có rùi, lúc đó em là vợ Yêu Quý của anh nhé.
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 06/12/2006
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 06/12/2006
  7. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Khóc.............Chỉ có duy nhất 1 điều đó thôi
    Em đã khóc và đang khóc vì Anh ...
    Chạy theo 1 người nhưng ko bao giờ kịp.........Liệu có đc gì ????
  8. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TextText Tin nhắn của anh: "Em hư. Đi về cẩn thận nhé. Tối học xong anh sang."
    Đọc xong mà thấy buồn cười, chẳng ai hiểu..... em hư....... Nhớ anh lắm Ngốc ạ.
  9. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu anh như thế nào,thực sự ko hiểu gì hết.
    1 năm rưỡi là quá ít để hiểu anh đúng ko ? Em ko muốn ai biết em buồn,em ko muốn ai biết chuyện của chúng mình là ko vui ! Nhưng sự thật ko đc thế ,anh đối xử với em như thế sao ?
    Chạy theo anh mà ko đc,anh ko chờ em để đi cùng,anh muốn bước trước và em yếu hèn chạy theo ư? Mọi việc là như thế ư ?? Anh nói đi,nói với em đi.Em đang đau lắm anh biết ko ? Nhói đau & em đang đau lắm anhh ạ.Có lẽ nước mắt của em là quá nhàm chán đối với anh rồi đúng ko ? Ko là gì với anh nữa đúng ko ? Mọi chuyện đều do em thật à ? chỉ co em là người làm sai mọi chuyện sao ? Ai cũng đúng , chỉ có em là sai trái ư ?? Ai hiểu em ? Ai hiểu em đang như thế nào đây hả anh ?
    Em cũng ko hiểu vì sao anh yêu em nữa,em bắt đầu nghi ngờ rồi,liệu nó có là sự thật ko hay chỉ là giả dối,là chỗ để anh vui chơi mà thôi ? Em dốc lòng em vào cái gì ? cái gì đây hả ??
    Thôi thà cứ chia tay đi anh,em khổ ,em đau,em buồn là đủ,ko cần thiết phải mang đến sự tức giận cho anh đâu !
    Liệu đã bao giờ anh biết NHỚ em ko ??
    "Thà yêu nhau xa nhau còn hơn bên nhau hoài...."Em ko đủ can đảm để chấp nhận mất ko , ko bao giờ , khi anh chia tay thì lúc đó có lẽ em sẽ phải bắt buộc chấp nhận mà thôi
    Chẳng nhẽ đổ lỗi cho tất cả , cho là vì em yêu anh nhiều hơn anh yêu em ???
    KO,mọi chuyện đều do em hết đúng ko ?????
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này