1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên - tràn ngập yêu thương cho dù chúng mình ở xa nhau ! Em biết anh mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng vì em và em cũng vậy anh ạ ! Tình yêu của chúng mình còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng em tin có anh bên cạnh mình em sẽ vượt qua được tất cả ! Mỗi lần anh gọi điện về chỉ muốn nói thật nhiều rằng em nhớ và yêu anh,em luôn mong có anh bên cạnh................1 người con gái dù nghị lực và mạnh mẽ cá tính đến mấy đi chăng nữa thì họ vẫn rất cần 1 người che chở,1 người cho họ "thuê " bờ vai mỗi khi mệt mỏi,mỗi khi buồn hay giận hờn chỉ muốn khóc cho thoả thích.............
    Em cứ tự hỏi mình rằng : có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?cuốn nhật kí càng ngày càng dày thêm những trang viết chứa chan tình cảm yêu thương em dành cho anh - anh ơi ! anh về nhanh đi để đọc nó,để biết em yêu anh nhiều đến thế nào ! 2 năm về trước em luôn kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình trong 1 khoảng trống của trái tim đơn điệu,em cứ ngỡ em sẽ thất vọng,em sẽ kiệt sức như người lữ hành trên sa mạc khô cạn và nắng cháy.............nhưng không ! em đã tìm thấy 1 cái cây - nó tuy hơi khô cằn 1 chút,ít lá 1 chút nhưng em thấy rất hạnh phúc bởi em được che chở như thế !
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở xa một nẻo đường sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu !

    Anh ơi ! ở phương xa anh hãy cố gắng để đạt được những gì anh mong muốn,ở nơi này em vẫn luôn thi đua cùng anh để có kết quả cao nhất. Anh hãy tin rằng em vẫn đợi anh - đợi anh về sưởi ấm trái tim em !
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy nhỉ ??? Bít là tôi Yêu Em, Yêu Em nhiều, vậy mà,
    Em nói, Ai yêu Em rùi cũng sẽ khổ, vậy tôi ko muốn ai khổ như tôi. Còn để sự khổ đau dành cho tôi .....


    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 07/12/2006
  3. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa xuống,em đang rất vui vì anh xuống,dù là xuống muộn thì thời gian anh ở bên em sẽ ít đi nhưng ko sao,em vẫn rất vui mà .
    Tư dưng anh ôm em , thủ thỉ :"Chủ nhật anh phải đi công tác",sao thế này nhỉ?Buồn ghê.Rồi em bảo : Cn anh đi công tác,thứ 2 đi làm,thứ 3 đi làm....Đến bao giờ em lại đc ở bên anh đây ? Anh cười buồn :"anh đi 9 ngày em ạ" và em khóc,em ko thể hình dung ra đc ko có anh 9 ngày em sẽ ra sao ??? Khóc ngay đc và bây giờ khi viết những dòng này cũng khóc đc.
    9 ngày.......10/12 anh đi,như vậy là tận 19/12 anh mới về....Ôi 9 ngày mong đợi...Ôi 9 ngày em phải làm sao khi ko có anh đây nhỉ ???
    Em muốn giữ chặt lấy anh,ôm chặt lấy và nói :"em ko cho anh đi đâu cả,ko cho rời xa em đâu " Nhưng ko đc,công việc của anh mà,anh còn cố gắng trong công việc để tương lai chúng mình tốt đẹp hơn mà...Ôi...9 ngày..... ko anh !!!
    Chỉ còn có 3 ngày nữa là anh đi rồi,em làm sao đây nhỉ ?? Em ko muốn ngày 10/12 đến đâu,ko muốn đâu,ko muốn 1 tẹo nào hết,em chết mất thôi.....như vậy thì sẽ nhớ anh chết mất
    Hôm nay lại khóc trước mặt anh rồi,lại là người vợ ko mạnh mẽ của anh rồi.Anh ạ,em sẽ cố gắng cười ,cố gắng vui vẻ như ko có chuyện gì để anh ko phải lo về em , để anh yên tâm công tác anh nhé.
    Bé của anh hứa với anh đấy,bé ở nhà sẽ là người vợ ngoan,ko khóc nhè nữa đâu,sẽ cố gắng ở nhà học tốt,thi tốt và thật ngoan để chồng yêu đi công tác đc yên tâm và công tác tốt! Vợ yêu chồng nhiều,mà chồng đi thì nhớ vợ ít ít thôi nhé để còn tâm trí làm việc ko thì vợ ở nhà vợ cũng sẽ lo đấy.
    Và bé cũng hứa bé lên thăm mẹ & chơi cùng mẹ nữa vì bé biết thế nào mẹ cũng nhớ anh lắm mà,bé sẽ lên chơi cho mẹ đỡ buồn,bao giờ anh về lại "trả" mẹ cho anh đấy,bé chỉ thay anh khi anh đi công tác thôi nhé và khi mai sau đã là vợ anh thôi nhé !
    Yêu & Sẽ Nhớ Anh Nhiều Lắm Đấy ... ! Ôi ...9 ngày.........
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh vất vả quá,thương anh quá,đã vậy em còn cáu với anh chứ,hic hic...sorry anh nhá!mong ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay
  5. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sao đêm trôi qua lâu vậy nhỉ ? Mà thôi,đừng trôi nữa cũng đc,đừng đến ngày đó nữa.
    Em tưởng chừng mình sẽ chịu đc,sẽ cố vui đc nhưng ko .
    11h30....khóc
    11h45.........
    12h14nhận đc mess từ Anhyêu:"nho'' em qua'' ko ngu duoc,len mang lai ko gap em,thoi thi co ngu vay,em o nha ngoan nhe,yeu em nhieu :x ".........Khóc nhiều hơn thì phải
    00h05.........
    01h10.......
    Bây giờ....vẫn chảy những dòng nước mắt vì nghĩ đến phải xa anh những 9 ngày
    "Em sẽ làm gì để ru mình những lúc vắng anh ????"
  6. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chờ cả ngày để đc 1 cuộc điện thoại nhưng ko đc !
    Hôm nay buồn nhiều,bố mẹ xích mích,cả nhà như đưa đám vậy mà tối anh gọi điện em ko dám kể,em buồn lắm , đã khóc nhiều.
    Sáng nay 4h mới nằm đc ngủ 1 tẹo,thức dậy vì sự to tiếng của bố mẹ.Chui vào nhà vệ sinh,em khóc,khóc vì mình ko có ý nghĩa,khóc vì ngày anh đi sắp đến.
    Em lại trở lại là con bé của ngày xưa,giấu tất cả cảm xúc của mình sau nụ cười.
    Em biết nói với ai bây giờ?anh cũng đâu còn là anh của ngày trước nữa đâu ? Anh của hơn 1 năm về trước đâu rồi ? sao xa lạ ? sao lạnh lùng với em đến thế ?
    Biết anh đi là đi công tác thôi rồi anh lại về, vậy mà cứ buồn mãi,khóc mãi là sao ?? ngày cười vô hồn,đêm khóc ướt gối .
    Là sao? Là sao đây ? em thèm lắm đc lăn vào lòng anh mà khóc cho thoả ,thèm lắm anh dỗ dành nhưng ....em ko dám vì những giọt nước mắt của em là nhàm chán đối với anh rồi,ko có ý nghĩa nữa rồi.Ai hiểu em ????Em ko thể ngủ nổi,đau quá anh ạ !
    trống rỗng quá.........em thậm chí còn ko muốn ở nàh,ở nhà mọi chuyện còn phức tạp hơn ?? Đi đâu nhỉ ? Đi đến 1 nơi chẳng ai biết em,em ko nhớ đc gì,quên đi tất cả,quên hết những gì đang tồn tại xung quanh em , để ở nơi đó em sống 1 c/s chỉ mình em,vô cảm và lạnh lùng với tất cả những người xung quanh ! Giá mà trái tim em lạnh lùng đc !!!
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    " ............................"
    Chỉ cần thế là cả 2 đều hiểu rồi đúng ko?
    Be waiting ...
  8. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, mình ko định quote lại, nhưng vẫn muốn nói là bạn cố lên nhé, mọi chuyện sẽ trôi qua và tốt đẹp cả thôi. thời gian sẽ nói lên sự thật mà.
    Ít nhất, 1 giây trôi qua là 1 phần đời của mình trôi qua. bạn đừng quá mềm yếu để cuộc đời chỉ là những tháng ngày dài đau buồn như thế.
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi chả nhận được tin nào nghe có vẻ bùi tai
  10. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    KHÓC !!!!!!!!!!!!!!ỨC CHẾ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này