1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Mỗi ngày 1 tin nhắn cho "người ấy" ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    @ : Tớ đùa nhìu quá nên chẳng bít lúc nào là thật là giả nữa chồng của tớ à!
  2. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em .
  3. manhaohoa

    manhaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    AK gửi Hưong thân và Hương yêu!
    Anh rất muốn gần gũi, thân thiết với em hơn nữa. Hình như em quá lý trí.
    Anh luôn bị cảm giác có khối băng ngăn cách giữa anh và em. Anh luôn tìm cách phá bỏ nhưng sao khó quá, tìm mãi chưa ra.
    Bây giờ trời đang mưa, anh nhớ những lần mưa trưóc anh đều mang áo mưa đi đón em, dù em có áo mưa. Hôm nay anh phải nén lòng (không biết hôm nay em có mang áo mưa không) nhẫn tâm với anh.
    Cầu trời tạnh mưa
    Được manhaohoa sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 02/12/2007
  4. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh! anh chưa hết giận e à? trong bệnh viện...buồn ghê=)) chỉ muốn đi chơi thôi mà....
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Nào nào.....vui lên ná Ox.....
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ĐỒ ĐÁNG GHÉT ...đấy em chỉ muốn nhắn thế với anh thôi. ĐỒ ĐÁNG GHÉT ạh. Lúc nào cũng lờ lờ đi rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Không hiểu là lại tý tởn đâu rồi nữa mà không online. Trời thì lạnh thế, mưa thế, đi ngủ sớm thì tốt. Mai còn phải đi làm nữa.
    Mà tay anh đã đỡ đau chưa không biết. Hic hic ... nhức tay thế ngủ có nằm đè vào không biết. Đáng ghét lắm có biết không hả.
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    ko con muon noi j nua,ko con yeu thg nua,vi cai j ma bat dau tu 1 fia thi cug ket thuc o fia do ma thoi,a hieu va a ko trach e dau,chuc em 1 mua dong am ap
    Đi về chỉ còn có một mình, sương lạnh rét run
  8. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    A muốn là người đầu tiên e nghĩ đến khi vui...người đầu tiên e nghĩ đến khi cần chia sẻ những nỗi buồn...muốn là người đầu tiên a gặp sau mỗi chuyến đi ctác dài ngày...và hơn hết, a muốn là người duy nhất trong trái tim e...
    E có hiểu ko, Ngố ah.....?????
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Em có một sở thích chẳng giống ai và anh cũng không hề giống những người bình thường khác. Vì ai lại đi yêu một cô bé thích ăn kem vào mùa đôngbao giờ. Em thích anh lái xe chở em đi loanh quanh giữa mùa đông để em bỏ bàn tay lạnh ngắt của em vào túi áo anh và được đôi tay ấm áp của anh sưởi ấm cho em. Có lúc nhìn khuân mặt anh tái nhợt vì lạnh anh đã ôm lấy đầu em đặt vào ngực mình và thì thầm" Lạnh lắm phải không cô bé ngốc của anh ? " - Em cười hàm răng va vào nhau và anh càng siết chặt em hơn ..............
    Rồi có một ngày em phải xa anh, cũng không biết đây là mùa đông thứ mấy em xa anh.. Một buổi chiều cũng gọi một ly kem và chọn một góc khuất nới quán quen, em ngồi nhớ anh, nhớ anh nao lòng. Em bật khóc gọi tên anh.... Em ngục đầu xuống bàn.. Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai em ngẩng lên. Anh! anh đứng đó với nụ cười thật tươi và nói với em. không ăn kem tan hết bây giờ. Ngốc à đã hứa với anh là không được khóc khi không có anh bên em ... Em chẳng nói được lời nào chỉ biết gục đầu vào vai anh....và cảm nhận niềm hạnh phúc. Em ôm anh thật chặt và thủ thỉ. Em sẽ giữ mãi anh như thế này để anh không bao giờ xa em nữa............
    FROM: Nhóc
    21h 26''. 22/4
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Quân vô học
    Nhớ ná,online mà ko thèm chat mí ng ta
    Mải game giếc rì cơ
    nhớ cái mặt nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này