1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 năm cho một mối tình..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuyN1304, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuyN1304

    ThuyN1304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    2 năm cho một mối tình..........

    Vậy là hết thực sự, hết thật những ngày 2 đứa mình bên nhau. 2 năm qua anh và em đã luôn ở bên nhau, luôn chia sẻ với nhau mọi khó khăn... và anh đã nghĩ em là mối tình của cả cuộc đời anh, anh và em sẽ mãi là của nhau, sẽ bên nhau mãi mãi...
    Nhưng bây h đã hết, anh và em từ nay sẽ trở thành 2 người hoàn toàn xa lạ sao? Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu thề hẹn... tất cả giờ đây chẳng còn ý nghĩa j sao? Sao em có thể phủ nhận tất cả ,quên đi tất cả?
    Có lẽ em và anh chưa bao h thực sự hiểu nhau hoàn toàn. Trong anh là 1 thằng trẻ con to xác, đằng sau vẻ phớt đời là 1 thằng con trai dễ vỡ... 2 đứa mình như là 2 đứa trẻ con đang chơi trò vợ chồng. Anh sợ phải yếu đuối trước mặt mọi người và cả em nữa. Ngay đến bây h anh cũng phải dùng nick khác để trút tất cả tâm sự của mình, anh hèn nhát ko dám là chính mình....
    Em à, sao lại thế? Bọn mình còn có rất nhiều dự định với nhau mà... anh và em còn phải cưới nhau mà. Anh phải làm gì để dung hoà tính khí của hai đứa đây. Anh sợ đối mặt với việc phải mất em mãi mãi, anh sợ sẽ phải cố quên đi em....
    Sao anh càng uống lại càng tỉnh thế này?? Sao anh càng cố quên thì hình ảnh của em lại càng hiện ra???
    Em à, anh ko muốn mất em. Thật sự em đã hiểu sai những gì anh đã nói.... Anh muốn viết, viết thật nhiều những tâm sự suy nghĩ về bọn mình nhg tại sao đến bg thằng ngợm trong anh vẫn cố gắng ngăn anh. Anh vẫn yêu em, và chưa bao h giả dối.
  2. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    XIn chia buồn với chú. Tình yêu chẳng là gì cả, nó làm cho ta mệt mỏi và quỵ lụy thôi. Thật vô bổ
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đừng uống rượu khi tỉnh táo... đừng vì những dự định, hẹn thề đã có mà đau khổ, vì nó ko có ích cho bản thân lúc này. Nếu nguời ta đã phủ nhận tất, quên tất, việc gì cậu phải nhớ? Nói chung là ko được phép ủy mỵ mà phải xác định rõ thực tế đang hiện hữu quanh bạn. Nếu đang ở một mình sẽ thêm buồn, tìm đến thằng bạn thân ở nhờ, thay đổi cách nghe nhạc, và hãy nghe rock thật nhiều, rock mạnh như metal, bonjovi chẳng hạn. Ban đầu nghe ko phải để cảm nhận mà để đầu óc mệt mỏi, đi ngủ một giấc dài, sâu... rồi dậy tắm và sẽ thấy tâm trạng thoải mái hơn. Sau đó muốn uống cũng được nhưng lý do uống phải ko liên quan gi đến ngưòi yêu cũ là được (uống vì bất cứ lý do gì miễn ko phải vì buồn). Thay đổi cách sống, cách sinh hoạt, đừng tự mình đưa mình vào những suy nghĩ cuả những lúc đang hạnh phúc bên nhau, đang có nhau... Sau đó sẽ thấy khác ngay.
    Vài lời nói vớ vẩn... nếu ko thích đừng áp dụng. Chúc vui vẻ
  4. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy để mình tỉnh táo để có thể suy nghĩ và tính toán được nhiều việc...Nhất là trong tình cảm càng cần fải tỉnh táo bạn à đừng buồn nữa rồi mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn
  5. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic giống người yêu em quá, hay lại là anh nhỉ?
    Nhưng em cũng chỉ biết chúc bác vui lên vì còn nhiều việc bác fải làm lắm
    nếu em mà là bác, em sẽ gặp lại người ấy, nói cho hết suy nghĩ... em nói thật đấy.
  6. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lùi 1 buớc tiến thêm 3 bước lùi.
    Chữ nhẫn hàng đầu.
  7. chuon2ot

    chuon2ot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, chia tay vì lí do gì chính đáng chứ đừng vì hiều lầm nhau, thế thì lãng xẹt quá. Vẫn còn cơ hội để bạn giải thích đấy, không nói được thì viết thư, còn nước còn tát mà. Đến khi bạn đã làm cô ấy hiểu rõ rồi mà vẫn chưa ổn thì ít ra bạn còn được chia tay trong sự thanh thản...! Goodluck!
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện đều có cách giải quyết ma anh!!
    rượu không thể júp anh điều đó,nó chỉ làm anh xa rời thực tế hơn mà thôi
    anh hãy gặp cô ấy,giải thích cho cô ấy hiểu,đừng hèn nhát nữa,hãy dũng cảm lên
    mọi người trên ttvnol sẽ cùng cầu nguyện cho anh!!!
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Pác này nói đúng thế.
    "QUên đi mà sống" biết thế mà khó làm đc.
  10. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hai năm. Đó có phải là cái mốc cho một cuộc tình không mà thấy có nhiều người vấp ngã khi chạm vào nó đến thế? Tôi cũng đang đau khổ đến tan nát khi phải đối diện với cuộc chia tay ngày một đến gần sau 02 năm trời yêu nhau.

Chia sẻ trang này