1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 năm cho một mối tình..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuyN1304, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ơ cả 2 bác nói đều đúng...
    Em vừa mới hơi dính 1 tý, vừa mới hy vọng, những giờ lại vừa mới thất vọng . Cung bậc y như bản nhạc ý , tại muốn chia sẻ cái gì đó, nhưng thôi nhiều chủ đề quá rồi. Em chỉ góp vào đây tý thôi rồi đi ngủ mai dậy sớm

    Ai có đủ dũng mãnh sẽ không yêu thêm lần nào nữa thì người đó mới là hạnh phúc...
  2. ThuyN1304

    ThuyN1304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã chia sẻ và cho em những lời khuyên.
    Và có vẻ như 2 năm là cột mốc cho các đôi thực sự là của nhau vượt qua và nếu ko phải là của mình thì đến mốc đấy tình yêu cũng ra đi thì phải....
    2 năm, ko dài với 1 đời người nhưng lại chứa biết bao nhiêu kỷ niệm.
  3. ThuyN1304

    ThuyN1304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em còn thức ko? Anh lại nhớ em đến quay quắt, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên nhau của bọn mình.
    Hà Nội đêm nay lại mưa, mưa bão như chính hôm đầu tiên anh và em quen nhau.... Phải chăng là ý trời khi em đến với anh trong cơn mưa và rồi bọn mình cũng mất nhau trong cơn mưa...
    Ngoài trời mưa bão hay trong lòng anh mưa bão???
    Anh vẫn yêu em, vẫn rất rất yêu em và đó là sự thật. Em đừng để bọn mình mất nhau như vậy....
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với cô ấy những lời này ... hơn là ngồi type chúng lên đây, để rồi đau lại thêm đau hơn ... mà cô ấy thì không biết nỗi lòng của bạn...
    Hãy cố gắng và không ngừng cố gắng, cho tới khi bạn ko còn cố được nữa, nhé ...
  5. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như cầu nguyện cho các con tin Hàn Quốc ý, hơi sợ !
    Chia tay là chia tay, ai cũng đau khổ và sốc lúc đầu, nhưng rồi cũng ổn hết, hãy tin là như thế và biết đâu đây lại là một sự thay đổi tốt hơn trong cuộc đời .
  6. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Cố làm gì.
    Bỏ thì bỏ.
    Dứt khoát đi.
  7. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    cho em hoi that nhe bac la...con trai hay con gai vay ??!!!!! hic

Chia sẻ trang này