1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 năm kể từ ngày Vũ Anh Tuấn ra đi !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi onggiachayratnhanh, 08/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    2 năm kể từ ngày Vũ Anh Tuấn ra đi !

    Sắp tròn 2 năm rồi , người bạn hàng xóm 1 thời ở Thủy Lợi . Bạn vẫn còn nhớ đến thằng Mạnh này ko ? Hai năm rồi . Mới đó đã 2 năm ... Tuấn ở dưới kia đang ở miền cực lạc nào ??/
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Có những điều, những việc giữ trong lòng để làm kỷ niệm chứ không phải để chịu đựng.
    Gánh chịu một nỗi đau trong lòng, một nỗi đau không của riêng ai, chắc hẳn em không muốn mọi người như thế, phải không?
    Mỗi lúc nhớ về em, hẳn nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt em khi xưa luôn làm mỗi người từng quen em cũng nở một nụ cười mà khoé mắt cay xót với trái tim nghẹn một nhịp thở.
    Chị vẫn thế, mọi người vẫn thế, tránh nhắc đến không phải là không nhớ, đối diện nỗi đau thật làm người ta tưởng vỡ tung ***g ngực.
    Nhưng chị không gánh chịu, chị hạnh phúc khi đã từng quen biết em, chị luôn nghĩ rằng đã thật may mắn khi mình tham gia với Box Thuỷ Lợi, cám ơn Luke vì thằng bạn hiền đã kéo chị vào đây, để quen biết em và mọi người.
    Và mọi người cũng vậy phải không? Hạnh phúc vì đã quen em. Và nhớ: Đừng quên nụ cười của Tuanchosoi. Đó mới là điều quan trọng.
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Có những điều tôi muốn quên mà không quên được. Có những điều tối muốn nhớ mà nhớ chả ra.
    Khi đọc lại về Vũ Anh Tuấn, buồn vô hạn. Chả quen biết gì về em, nhưng sao thấy buồn thế. Đã 2 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Nếu còn sống, em có lẽ đã về Việt Nam, đã viết, đã thành 1 Mod có tiếng.
    Chị phải sống sao đây? Cuộc sống này thật lạ, thật lạ, phải không em?
    Nhìn cái nick của em, nhìn dòng chữ em viết, nhìn mấy cái icon động, như thấy em vẫn còn, tay em vẫn gõ, môi em vẫn mỉm cười . . .
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Khi còn ở Việt Nam, hay tin bạn ra đi...tôi thấy buồn...cái buồn của một lứa thanh niên cùng thế hệ.
    Giờ đây chính tôi lại đang là người xa xứ..không biết nói gì hơn ngoài sự chia sẻ và đồng cảm trong tim mình.
    Bình an nhé

Chia sẻ trang này