1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 năm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizzzshockkk, 11/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có phải khi mất đi điều hết sức "bình thường " mới ngỡ rằng quá quan trọng -
    Có phải khi ta không còn trong tay điều có thể mới hiểu được rằng không thể đến thiên thu ...
    Tôi lang thang trong một buổi chiều thứ sáu cuối tuần ..đọc trang nhật ký ...mà lặng thầm bao điều muốn nói ..
    Quá khứ là hôm qua, hôm nay là hiện tại ...lằn ranh vô định thật quá khó phải không nào ?
    Thả rơi đi những giọt nước mắt , và cứ ngu ngơ như ngày xưa ta đã bên nhau ..rồi thản thốt mất Anh rồi Anh ạ !
    Chẳng hiểu tôi đang nói với bạn, hay đang nói với lòng mình ? Cuộc đời có 3 điều ta vẫn không bao giờ biết đến
    1. Là cái chết như thế nào
    2. Lòng biển bao sâu
    3. Đâu là sự giới hạn của đường chân trời
    Có phải đó là những câu thơ Olga Bergholtz viết tặng Bôrix Coócnilốp.
    "Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu,bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi,
    Anh đã xa cách thế !
    "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."
    "Như chưa từng có những phút rời xa,
    Giấu gương mặt trên vai em khóc òa.
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Như em được sống giây phút đầu tiên,
    Có anh tận đến những giây cuối cùng.
    Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh . "
    Tôi đọc chữ ký của bạn .thấy xốn xang như từng mũi kim châm, khi từng lời ca da diết , khi từng lời hát tha thiết như những cơn sóng cứ vỗ dập dờn vào bãi cát vắng lặng. Trần Lê Quỳnh đã viết mà như không viết ?" Âm nhạc và ca từ đã hóa thành những mũi tên găm? - Đọc tâm sự của bạn Tôi càng hiểu hơn .và càng thấy đồng cảm đến nao lòng ..
    Tôi cũng phải chôn xuống tận thiên thu mối tình , Tôi cũng thật đau khi nhìn Anh từ xa .. và Tôi cũng rơi nước mắt khi đọc topic của bạn .Tôi cũng nông nỗi và dại khờ ?và sẽ nhớ mãi từng câu cuối của bài hát này ?
    Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh .
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 14/03/2008
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều .
    Mình và bạn có nhiều sự đồng cảm .........
    Mình cũng rất thích bài : "Đôi bờ ",tuy mình không hiểu tiếng Nga nhưng mình nhớ như in câu dịch : " Cây cỏ hoa như nói lên rằng ,em hạnh phúc nhất trên đời ....." Mình đã rất ghen với cô gái trong bài hát đó,vì được thốt lên rằng : " Em hạnh phúc nhất trên đời "
    Tình yêu và tình người thật kỳ diệu ,cũng như có những người tuy đã ra đi mãi mãi nhưng vẫn luôn là niềm an ủi trong lòng những người còn sống .
  3. olulu2008

    olulu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    :((

Chia sẻ trang này