1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Ngôi nhà của những mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HyukTa

    HyukTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu giống con sâu :D, ở trong kén mãi nên chán hoá thành ****, để rồi ko bao giờ quay trở lại....
    Mới 7love đúng 6 ngày trước, tình đầu, nên giờ đau đầu thật ="+...quá nhiều điều để nhớ, để ko quên....và cả để chờ đợi và hi vọng nó quay trở về....Vì quá khứ gieo trong lòng một hi vọng ngây dại....ko biết sao nữa....
    Bây giờ thì chỉ muốn mình đủ vững chãi mà chờ đợi anh ấy quay lại, nếu ko ngày kia mình cũng nhắm mắt lãng quên cuộc tình.....
    A! Thế có tính vào đây đc ko? :D
    *Ném gạch vào*
  2. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Không thê? quên được ý, mối ti?nh đâ?u bao giơ? cufng đẹp, nhưng rất ít khi đến được với nhau..
    Không hối hận, không nuối tiếc, chi? tiếc tại sao lại quá vội va?ng, lại quen nhau quá sớm thui....
    co?n tất ca? đê?u tuyệt vơ?i, trong ký ức cu?a tư?ng ngươ?i, hô?n nhiên, vô tư, chưa vấp ngaf....
  3. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    "Tình đầu là tình chia li
    Đau xót khi con tim ai mau đổi thay
    Từng chiều 1 mình anh bước
    Bao phút giây dấu yêu bỗng quay về đây..."
    Tự dưng nhớ đến lời 1 bài hát do Lâm Vũ thể hiện.
  4. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu chơi vơi sao em tôi đánh rơi???
  5. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ... giống như 1 cốc kem... mát lạnh ... thơm ... ngon với cái tê lạnh khó quên
    em ... hình như ko còn nhớ rõ hình ảnh về anh .... có lẽ ... Anh trắng và gầy ... 1 khuôn mặt kiểu hot boy ... hiền lành và ít nói ...
    bạn anh thik em _ còn bạn em thì thik anh ... 1 mớ lằng nhằng ... và 2 bên đi chơi ... em vẫn nhớ hôm đấy em hơi say ... mọi người đưa em về tận nhà ... trước khi vào nhà ... em hôn chụt con bạn thân ... anh cứ nhìn rồi bảo : sao ko hôn cả anh nữa ... em cười ... trả vờ chạy ra gần anh, dí cái mặt rồi rồi fà hơi rượu vào mặt anh ... xong cười khanh khách và đi vào nhà .... sau này anh kể lại _ anh bảo anh thik em từ hôm đấy
    anh yêu em _ vì gì ? anh bảo anh yêu em ko có lí do ... giờ nhớ lại .... em chỉ nhớ đến những cái tồ tẹt của em ... quá trẻ con để mà yêu ...
    anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng ... chiều em hết sức .... yêu em cũng rất nhiều ... khi 2 đứa yêu nhau ... em đã trách anh ... anh và em đang fải ở rất xa nhau ... thế mà sao anh vẫn yêu em ... yêu nhau mà ko được ở gần _ khổ lắm ... em trách anh xấu, em trách anh ích kỉ ... mỗi khi ấy, anh chỉ cười ko nói gì ...
    em... có người yêu mà như ko ... nhiều lúc em cứ ngồi nghĩ ... và lo sợ mơ hồ ... ko hiểu anh có nhớ em như em đang nhớ anh hay ko ? ko hiểu anh có thực lòng yêu em hay ko ... em vẫn nhớ có lần anh gọi điện về ... im lặng rất lâu ... rồi nói với em : em à, anh yêu em nhiều lắm ... em lại khóc ... anh cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm ...
    em khi ấy ... quá trẻ con để mà yêu anh nhỉ ... em ko biết cách yêu, ko biết cách tôn trọng, ko biết cách giữ gìn ... rồi đến 1 ngày ... em đã để anh ra đi ... và anh đã đi ... đi mãi ko về .................... em đã mất anh ... mất sạch ... anh đi và ko bao giờ quay đầu lại về fía em ... em mất anh đã lâu lắm rồi ... tất cả mọi chuyện với anh ... nó giống như 1 vết thương ko bao giờ khỏi ...
    những kỉ niệm đẹp .... những gì 2 đứa đã có ... em đã viết rất nhiều rồi ... bây giờ em chẳng hiểu em đang viết gì nữa .. viết mơ hồ về những thứ em chưa từng viết ...
    với em ... anh luôn là 1 cái gì đấy đẹp và dịu dàng ... nhưng những thứ xung quanh anh ... nó lại quá gai góc ... và đúng như bạn anh nói : anh ko fải dành cho em ... anh giống như 1 kho báu nằm giữa 1 rừng gai góc ... em đi vào, sẽ bị xước xác và đau đớn, và dù có cố gắng để đi ... thì cũng ko bao giờ có được anh ... cái rừng gai góc xung quanh anh đã dạy em trưởng thành rất nhiều ... em đã hiểu ra nhiều thứ ... đủ nhiều để em ko còn là em _ ko còn là người mà anh đã từng yêu ... !
    2 năm sau khi anh ra đi ... em mới đủ tự tin để yêu ... đủ tự tin để gạt bỏ anh ra khỏi đầu ... nhưng ... thi thoảng ... tình yêu với anh ... nó vẫn trào lên ... và lại làm em đau ... đau như bây giờ em đang đau ...............................

  6. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tặng mối tình đầu của tôi:
    Những ngày tháng trên ghế nhà trường, em như một đứa trẻ muốn tìm đến một trò chơi mới lạ. Anh đã không thể giúp được ý nguyện của em, rồi ngày tháng trôi đi. Anh lang thang, thơ thẩn có lúc thẫn thờ vì nhớ em, rồi cuối cùng thì chúng mình đã tìm được trò chơi mới. Tình yêu của chúng mình bắt đầu từ một tình cảm thiêng liêng: "Tình bạn"
    Những ngày bên em, anh như được sống ở một thế giới hoàn toàn khác lạ. Rồi ngày tháng trôi qua. CHúng mình cũng đã lớn, cả hai đứa đều phải biết mình cần những gì cho tương lai.
    Rồi trò chơi đó đã phải chịu nhường cho số phận, anh không thể đủ bản lĩnh để có thể theo em đến cả cuộc đời. Gia đình anh cũng chẳng thể nào sánh được với gia đình em. Người con trai đến với em cũng hơn anh rất nhiều: Hơn tuổi, hơn suy nghĩ, hơn gia cảnh. Và thế là anh phải chấp nhận lìa xa một tình yêu ban đầu đẹp và đau.
    Thế đấy, rồi em cũng có gia đình, giờ thì em có trách anh cũng không được, nếu ngày đó anh không làm như vậy thì giờ đây em đâu được hạnh phúc như hiện tại đúng không em???
    Anh viết những dòng tâm sự này, chắc chắn rằng: Em sẽ không bao giờ đọc được nó. Nhưng dù sao đi nữa, anh thấy em hạnh phúc, trong lòng cũng ước gì anh là anh ấy.
    Anh ấy thật tuyệt vời đúng không, thế mà ngày xưa em lại xa lánh anh ấy, và trách anh không thật lòng.
    Anh biết, thực ra ngày đó, tuy sự tĩnh lặng của anh đã làm em đau nhói, nhưng thực chất thì anh còn đau khổ đến vạn lần. Em biết đấy, đã gần chục năm trời còn gì, lúc đó anh đâu có gì mà có thể xây dựng gia đình được.
    Cám ơn em, cám ơn mối tình đầu quá đẹp, cảm ơn em đã làm tâm hồn anh, nghị lực của anh vượt ra khỏi cái số phận nghiệt ngã của cuộc đời để có được ngày hôm nay. Chính em đã mang cho anh tinh thần, mang cho anh khát vọng vươn lên, cho dù giờ này,bé Tr đã tròn 4 tuổi. Anh nhìn hạnh phúc của em để tạo cho anh một cuộc sống mới.
    Em vẫn là tình yêu bền vững trong anh. Chúc em và a H sẽ hạnh phúc hơn nữa và sẽ luôn nhớ đến anh như một người kết giao hạnh phúc em nhé!
    Sẽ gặp lại em như một tình cảm còn lại ngày xưa: Tình bạn.
    Chúng mình lại gọi nhau bằng cái tên quen thuộc: Mày - tao, hay cậu - tớ em nhé!
    Tặng cho em, bé Tr và anh H
  7. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu anh nhìn thấy Em khi đang ngồi trong lớp học.
    Em đứng bên ngoài, đang nhìn xuống sân truờng. Khi Em quay lại và ánh mắt gặp nhau. Anh nhớ, một đôi mắt đẹp.
    ...
    Một ngày chủ nhật, anh lại được gặp Em. Em đến cùng nắng ấm và gió nhẹ của buổi sáng đẹp trời, giữa những tàn cây xanh trong ngôi trường yên tĩnh, để cho anh một cảm xúc êm đềm.
    Anh đã thấy ở Em một đôi mắt dịu dàng, một dáng vóc trẻ trung. Thu vào mắt hình dáng Em tươi trẻ, anh lắng nghe. Giữa bạn bè giọng nói Em nhẹ nhàng và ánh mắt Em trong sáng làm anh nhớ mãi.
    ...
    Chúng mình đã cầm tay nhau, cùng đi trong hạnh phúc của tuổi trẻ.
  8. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thí ne? thi? co?n gi? =
    đang ghen tị đây
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    đêm nay ta say
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mối tình thứ................n thì sao?

Chia sẻ trang này