1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Ngôi nhà của những mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Còn gần 2 tuần nữa là kỉ niệm 1 năm của mối tình đầu.hì hì nhanh thế 1 năm rùi đấy,đã có lúc tưởng ko chấp nhận đc thế mà vẫn cứ phải chấp nhận đấy.Nhưng ko quên được,sau đó cũng đã biết thix nhưng hình như chưa ai thay thế đc nên cứ tạm thời ngủ yên đã.hì
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    co len co be''
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mối tình nào mình cũng coi như tình đầu hết,đã yêu thì kể gì,yêu hết mình luôn
    Thành thử không biết có đặt gạch xây nhà ở đây được không ?
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình là khi mình gần được 19 tuổi.... lần đầu tiên yêu 1 người hết lòng và được cảm nhận mình đang được yêu. Mối tình đầu đó có đầy đủ hết tất cả các vị mặn ngọt, đắng chát của tình yêu. Có lúc gần thật là gần và cũng có lúc xa thật là xa... Có những lúc yêu đương tưởng chẳng bao giờ xa cách được, vậy mà có những lúc cãi nhau để rồi nói 2 chữ chia tay.... biết bao nhiêu lần như vậy rồi lại quay về với nhau vì cả 2 đều nhận ra vẫn còn tình yêu dành cho nhau và thật sự giờ đây... Mối tình đầu này của mình đã dạy mình rất nhiều về cách sống cũng như cách yêu.
    Tính tới nay cũng đã 3 năm rưỡi rồi.... mối tình kéo dài từng này thời gian và sẽ còn kéo dài hơn nữa đã day. mình biết trân trọng, nâng niu và gìn giữ tình yêu chân thành này như thế nào.
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    bạn nì nói hay, tình yêu chân thành thật là đẹp và ý nghĩa phải ko, đặc biệt là mối tình đầu .
    tình yêu ban đầu của mình chắc là phải từ hồi lớp 1 quá, lần đầu tiên thấy cảm phục và yêu quý 1 cô bạn trong lớp một cách đặc biệt và hơn hẳn mọi người khác , (đừng nhầm tình yêu với ******** nhớ) .
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    sặc.... lớp 1 thì mình nghĩ tình cảm của bạn chưa thể gọi là tình yêu đâu. Có lẽ tình cảm dành cho bạn gái đó là thích 1 người bạn, cảm phục người bạn đó có thể vì bạn ấy xinh xắn dễ thương, có thể vì bạn ấy học giỏi.... hi`hi` lớp 1 thì có mỗi 6,7 tuổi... bé như cái kẹo ấy hihihi
  7. Boyhighlight

    Boyhighlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lớp 1 ,6 hay 7 tuổi cũng yêu được rồi ! Chúng tớ yêu nhau từ hồi mẫu giáo, 2 đứa đổi quần cho nhau mỗi khi tè dầm hay ị đùn cơ !
    Giờ vẫn yêu ! Đấy gọi là phát triển trước tuổi !
  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Còn của mình thì hình như lớp 8 thì phải mình thích 1 cô bé cùng lớp tới lớp 12 thì cô ý đi du học mất,mặc dù chưa bao giờ nói câu XXX..........thế là yêu trong lặng câm rùi........hix hix
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là " tình câm lin" anh àh.
  10. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    em cố gắng để chỉ có 1 mối tình trong đời,nên em chọn nó,kẻ mà em tin là nó sẽ yêu em suốt đời,kẻ mà em nghĩ 2 gia đình thân thế chắc nó chẳng bao h chơi em như thế.Để rồi nó đá em,thành sẹo,chẳng dám yêu ai nữa

Chia sẻ trang này