1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Ngôi nhà của những mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ạc ạc, trao đổi quần như thế thì người kia mặc cái gì? ko lẽ mặc lại cái quần bẩn đó hehe .
    to Ga`_CoN : ko, bây giờ lớn lên rồi, cũng yêu rồi nên thấy cái tình cảm ngày xưa với bây giờ nó cũng giống hệt nhau, ko khác gì cả, cũng là tình yêu cả thôi. Hôm trước mò về lại chốn cũ sau 16 năm xa cách, tìm lại một chút dư âm, ko biết trời xui đất kiến thế nào lại gặp lại đúng người ngày xưa, ko biết có còn nhận ra nhau ko, ko biết có chồng con gì chưa, nhưng mà gặp nhau làm ngơ, hơ hơ hơ , một chút buồn. Mà tình yêu chứ có phải là ******** đâu mà bạn Gà_con bảo bé như cái kẹo gì, hehehe, tình yêu thì to hay bé cũng có liên quan gì đâu , mà đã kẹo thì kẹo gì cũng ngon hết à
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    chia buồn!
    cũng chia buồn, ai bảo cứ mơ mộng hão huyền lắm vào, tình yêu ai nói trước được điều gì , nhỉ?
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    chả ai đề cập tới ********, sao cứ phải nói đi nói lại 2 chữ này thế?? Bé là trẻ con bé đó, biết cái gì chứ. Chẳng biết thế nào chứ mình chả tin trẻ con mới 6 tuổi đã nói yêu, chắc tình yêu ngộ nhận.
  4. pip8184

    pip8184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ầy thế để em góp tí xíu nhé
    Em chỉ là một người bình thường, đem lòng yêu một cô gái bình thường từ lần đầu gặp gỡ, rồi vì em gà, nên em trót thổ lộ. Ngày ấy cô ấy có nhận lời làm bạn gái em, nhưng nói bằng tiếng Nhật nên thằng em của các bác ngu nào có biết. Rồi em phải đi xa, trước hôm đi còn đội mưa đến chào cô ấy, nhưng nói chung là em không được tiếp đón.
    Em buồn lắm, rồi ngày hôm sau em đi, bỏ lại tất cả và chôn chặt những gì một thời dành cho cô ấy vào tận đáy lòng mình. Rồi cô ấy cũng đi, cũng trải qua nhiều gian nan, nhưng mỗi người một chân trời xa. "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc" đại khái thế. Em vẫn cố làm một người bạn, quan tâm có chừng mực đến cô ấy. Rồi cả hai cũng về lại HN, với cô ấy em chẳng còn là gì cả, còn với em, những gì đã qua chỉ là 1 kỷ niệm đẹp. Em sẽ vẫn làm bạn cô ấy, nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ vượt qua được những gì đã xảy ra trước hôm em đi.
    Rồi em cũng được biết ngày ấy cô ấy đã nhận lời làm bạn gái em, và rồi cũng được biết có một cô bạn của cô ấy đã thọc gậy bánh xe em. Buồn nhiều lắm, nhưng chuyện qua rồi, em nhất quyết cho nó qua luôn. Không hận ai cũng chẳng giận ai làm gì.
    Giờ thì em vẫn đang đi tìm một mảnh tình mới ^_^, mỗi tội đi làm chẳng có tí thời gian nào để mà cưa cẩm :(
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ko, có nói yêu đâu, chỉ nhìn vào mắt nhau, thấy phần sâu thẳm của tâm hồn, và cảm nhận được một cái gì đó thật thân mật, gần gũi, bình yên, chân thành, dịu dàng, ấm cúng, thân thiết, vậy thôi, gần như mấy năm học cùng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả, chỉ cần cảm nhận là thấy vui lắm rồi . Ko biết đó có phải là tình yêu ko , đúng là hồi đó còn bé, ko biết nhiều nhưng mà tớ biết cái cảm giác êm đềm đó, giống như 1 bài hát vậy : I don''''t know much, but I know I love you, that maybe, all I need to know
    cái vàng vàng : đùa bạn tí thôi
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 30/06/2007
  6. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giừ vẫn mún nói mà không có cơ hội........ạc ạc....
  7. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác thật hay thật đẹp. Em nói chân thành đó.
    Cuộc đời đâu chỉ có mình cô ấy bác nhỉ.
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, em ơi anh vẫn đợi vẫn chờ.....hờ hờ hờ
    ko dám nói vì tự ti phải ko, giống mình rồi, nhát gan quá ko dám làm gì, khổ thế!
  9. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu hình như sắp lấy vợ
    nghe nói có khuôn mặt giống mình nhưng hình như tính ko hiền như mình
  10. pip8184

    pip8184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    em hỏi khí không phải, có gì chị bỏ quá cho nhé.
    Thế chị hiền đến mức nào ạ 8-)

Chia sẻ trang này