1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Ngôi nhà của những mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    nhìn cái avatar của bạn chắc là bạn béo lắm hả, quên chưa kể nốt
  2. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hiền thế nào hả
    cứ hỏi anh Kud thì biết
  3. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    uh bạn nhắc mới nhớ
    ko béo và lùn như mình hị hị
  4. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Không tưởng tượng ra hình dáng của bác
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vào góp vui và chia sẻ cùng mọi người. Mình ko có duyên với tình yêu. Xem nào, lần đầu năm học lớp 1, thích cậu bạn cùng lớp, cậu ấy cũng thích mình, ngủ trưa trên lớp ( nội trú ạ) 2 đứa ko chịu ngủ, chỉ nằm nói chuyện, cậu ấy còn nắm tay mình nữa chứ . Bị cô giáo phạt vì tội mất trật tự, ko chịu ngủ, cả 2 phải ra góc lớp đứng, càng vui, lại vừa đứng, vừa cầm tay nói chuyện Cứ như vậy 5 năm liền, hồi đó ngộ nghĩnh thật, cũng giận dỗi, ghen tuông, mắc cỡ đủ thứ
    Lên cấp 2 mình chuyển trường nhưng vẫn luôn nhớ và giữ hình ảnh về cậu bạn đó, vì thế trong suốt quãng thời gian cấp 2 và lớp 10 chẳng chàng trai nào chiến thắng được hình ảnh cậu bạn ấy trong trái tim mình.
    Thế rồi năm lớp 11 tình cờ gặp cậu ấy trong sân trường cấp 3, ko thể tin được là 2 đứa lại cùng trường, cả năm lớp 10 chẳng bao giờ nhìn thấy . Bao nhiêu cảm xúc của mình ngày xưa lại trỗi dậy khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười quen thuộc ấy , nhưng hồi ấy mình lại nhút nhát hẳn đi chứ ko bạo dạn như khi bé, còn cậu ấy lúc ấy khá đẹp trai nên cũng nhiều vệ tinh và đã có bạn gái.
    Rồi cứ thế lớp 11, lớp 12, mình chỉ là 1 người bạn bình thường của cậu ấy, mỗi lần có chàng trai nào bày tỏ tình cảm, mình đều từ chối vì ko hiểu sao chỉ toàn nghĩ và dành tình cảm cho cậu bạn ngày xưa . Nhưng có vẻ khi lớn lên người ta có nhiều thay đổi, càng làm bạn, mình càng thấy cậu ấy ko giống ngày xưa, chơi bời hơn, biết có ưu thế ngoại hình nên sa đà vào những chuyện tình cảm ko trong sáng, học hành sa sút, lười học và chẳng suy nghĩ gì cho tương lai. Đến cuối lớp 12 thì hình ảnh cậu ấy với cảm xúc rung động đã mất hẳn.
    Xem nào, tính ra cũng mất tới 11 năm chỉ thích mỗi cậu ấy và hình bóng cậu ấy ĐH năm 1 cố yêu 1 người rất yêu mình, nhưng càng cố càng thấy mình ko yêu người ta mà chỉ là sự tò mò, quý mến, mình xin lỗi và bây giờ là bạn, người ta thì giờ vẫn nói luôn chờ mình. ĐH năm 2 lần đầu biết chắc là mình yêu 1 người, vì mình biết rất nhiều điểm xấu, biết những khó khăn của anh ấy những vẫn luôn muốn quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với anh ấy mọi chuyện. Có điều, tình yêu vẫn muốn chơi đuổi bắt với mình , anh ấy chỉ quý mình như em gái, và cuối cùng mình trở thành người tình chứ ko phải người yêu! Cuối cùng mình vẫn là người tự do, sắp 22 tuổi rồi, chính xác mà nói, vẫn chưa có mối tình đầu song phương nào thật sự cả . Thì cứ chờ đợi và hi vọng thôi
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 30/06/2007
  6. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một con người may mắn.(nhận xét)
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    có sự chia sẻ sâu sắc với thí chủ
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    tình đầu dại quá nhỉ
  9. pip8184

    pip8184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    :) mới có 22 tuô?i ma? bạn nhi?, co?n tre? chán :D
  10. daibacvn

    daibacvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    - Tình yêu là gì hở mẹ mà sao cô giáo dạy phải yêu?
    - Cô giáo nào dạy mày như vậy hả?
    - Dạ, cô giáo Thảo!
    - Trời đất!?!
    Được daibacvn sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 01/07/2007
    Được daibacvn sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 01/07/2007

Chia sẻ trang này