1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Ngôi nhà của những mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mối ti?nh đâ?u...??? Quên rô?i. Nhạt.
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    thí giờ
    anh phải Nàm xao:D
  3. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Daisy nặng tình đầu quá hay sao mãi không yêu ai đi
    Vừa định lập kế hoạch cưa em, mà thấy em từ chối bên Tâm sự khéo quá, nên nản
  4. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có mối tình nào, nhưng con cái thì có rồi, vấn thèm cảm giác tìm được mối tình đầu!
  5. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu. Chia tay nhẹ nhàng để rồi sau đó kéo theo là 1 thời gian dài đau khổ. Sợ lắm rồi khi phải nói tiếng yêu
  6. chikarin251

    chikarin251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    First love ah, ngọt ngào fết, cái j cũng là lần đầu , nói chung là vì mình đang fall in love nên thấy cái j cũng đẹp hết ah . Chả hiểu sau này mà có 7love thì còn đc vui vẻ, iu đời thế này ko nữa
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn đọc tâm sự mọi người cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn .
  8. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu á???đi chơi,lượn lờ chán,hok có chỗ nèo chơi nữa,chui vào wán net,bem GunB mí nhau....vừa bem,vừa......"thằng đởn này,dám bem pà.....^*%(&*",cho mày chết này"....
  9. BSC

    BSC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    1
    Xúc động quá!
    Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về
    Nhơ ánh mất môi cười thơ ngây
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu ...Anh đã quay lưng lại với nó , người con gái yêu anh tha thiết & hết mình ...Anh đã đi cùng 1 hạnh phúc khác,hình bóng khác để lại nó trong niềm đau,sự tổn thương ...vậy mà tại sao nó vẫn yêu anh đến lạ lùng ...Đã có lúc hận anh vô bờ nhưng tất cả chỉ là 1 tâm trạng khác của Tình Yêu..
    Tình đầu...mới xa nhau có 4 tháng cũng tức là anh bên người mới 4 tháng ...nó trách anh nhiều lắm ...nhưng có lẽ chẳng bao giờ nó gặp lại anh vì anh đã muốn quên nó thực sự rồi...Nó đã yêu ...đang yêu ...và.....tương lai thì nó chẳng biết nhưng nó biết chắc rằng nó khó có thể yêu 1 người nữa như đã từng yêu anh....
    Tình đầu....Anh đã đi thật rồi,bên người con gái khác thật rồi ...tại sao nó ko thể hết yêu anh nhỉ ?? Cái gì ko thuộc về mình là mãi mãi ko thuộc về mình..nó biết ..nhưng tại sao nó vẫn Yêu & Nhớ anh nhiều đến như thế ..trái tim nó vẫn còn yêu anh ...yêu nhiều...Ôi...tình đầu của nó......Đã hết khi con tim nó vẫn còn thổn thức,đã hết khi tình yêu trong nó vẫn cháy,đã hết khi anh quay lưng lại,đã hết...........
    ------------------------------------------------
    chuẩn bị có tình 2

Chia sẻ trang này