1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Ngôi nhà của những mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MINK_ngeo, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em!
    Em gọi anh như thế liệu có đúng không nhỉ, vì anh chưa bao giờ là của em cả. Nhưng anh cho phép em được gọi anh một lần như thé nhé, chỉ một lần thôi
    Em đã suy nghĩ rất nhiều nên hay không nên viết bức thư này, cuối cùng thì em cũng có đủ can đảm để viết. Có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được bức thư này đâu.
    Lần đầu tiên biết đến anh thật sự em chẳng có chút cảm xúc nào về anh cả, ngay đến cái tên của anh em cũng phải mất đến gần một tháng mới nhớ được. Em không hề nghĩ là mình sẽ yêu anh, vậy mà tình yêu đến với em lúc nào không hay. Anh luôn là nguồn vui, nguồn động viên lớn với em mỗi khi em buồn hay chán nản. Chỉ cần được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh là em quên hết mọi khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục vững bước. Anh biết không, khi được nhìn thấy anh thật sự, em vui mừng đến nỗi không nói được với anh một câu nào cả, cứ đứng như pho tượng nhìn anh rồi òa lên khóc, là anh thật sao???? Rồi cả khi được ôm anh, em như được ở trên thiên đường vậy, chỉ muốn được ôm anh mãi. Mỗi năm em chỉ được gặp anh đôi ba lần và lần nào cũng như lần đầu tiên, tim em đều đập loạn nhịp. Mặc dù không được gặp anh nhiều nhưng em lúc nào cũng dõi theo từng bước đi của anh, vui cùng anh, buồn cùng anh, làm mọi thứ có thể để ủng hộ anh.
    Hội bạn em luôn mắng em là hâm, sao lại đi yêu một người mà biết chắc chắn cả đời này sẽ không bao giờ có được người ta. Có lẽ em hâm thật anh ạ, em hâm từ lúc biết anh đấy. Em không quan tâm đến bất cứ một ai khác, chỉ dành trọn vẹn tình yêu ngây thơ trong sáng nhất cho anh. Em nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất mình anh.
    Tám năm cho một mối tình đơn phương không phải là ít đúng không anh. Em biết và yêu anh từ khi còn là một cô bé học tiểu học, đến bây giờ em đã thành một nữ sinh cấp III. Em đã đủ lớn ể nhận ra rằng... xung quanh em còn rất nhiều người, em không thể sống mãi với tình yêu trong mộng đó được nữa. Em đang cố gắng để giảm bớt tình yêu của mình dành cho anh, cố gắng sẽ không gặp anh nữa. Anh ra từ hôm thứ 7, em định sẽ không gặp anh nhưng thật sự em rất nhớ anh, đã hơn năm tháng rồi em không được gặp anh, thế là lại tìm đến anh. Em chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, trông anh bây giờ gầy quá, nhìn anh mà xót xa.
    Anh à! em chỉ gặp anh duy nhất một lần nữa thôi, chính vì thế hôm chủ nhật em đã không đi. Em sẽ để dành đến ngày anh đỉnh cao nhất để gặp anh, để thấy nụ cười chiến thắng trên môi anh. Lời hứa "tình yêu em trao chỉ riêng cho anh" đã không thực hiện được rồi. Em biết là anh cũng không muốn em làm điều đấy đúng không. Rồi ai cũng sẽ có một tình yêu của riêng mình, và em cũng vậy. Nhưng em hứa với anh một điều, hình ảnh của anh trong tim em sẽ là mãi mãi!
    "Lúc anh buồn đều có em, lúc em buồn ngồi nhớ anh"
    Chúc anh mãi hạnh phúc!!!
    13/1/2007
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tìm Lại Mùi Hương
    Đếm đếm đong đong nỗi nhớ đầy
    Gió xa cành bưởi một chiều mây
    Khăn xưa ai gói mùi hương ấy
    Trao lại ai kia vẹn khối tình.
    Giờ đây lưu lạc giữa sinh linh
    Muốn cởi trả đời nợ nhục vinh
    Quay đầu tìm bến thuyền năm cũ
    Tìm lại mùi hương trót nặng lòng.
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    em à! không biết anh gọi như vậy có được không. anh biết sự thật, 1 sự thật phũ phàng là em chỉ xem anh như 1 người bạn mà thôi. anh rất buồn khi nghe em nói như vậy, em có biết là anh đã yêu em rất nhiều hay không? uhm..... anh cũng không biết nói với em như thế nào bây giờ vì anh không phải là 1 người biết nói hay. anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều và anh sẽ yêu em mãi mãi cho dù sau này em có như thế nào đi nữa
    {đây là tâm trạng em 6 tháng trước còn bây giờ thì... nhìn title sẽ rõ}
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa ta ngồi một mình và nhớ về em thật nhiều
  5. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    ngĩ đến tình đầu chỉ còn 1 cái j man mác buồn!k đau,k hận!có lẽ mình đãhọc cách quên thành công rôì!
  6. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    tình đầu với mình luôn luôn là 1 ký ức trong sáng , sao lúc đấy nó hồn nhiên đến thế , mà có lẽ cũng chưa thể gọi là 1 mối tình , ko thổ lộ , ko chia tay , ko nước mắt nhưng thật nhiều nhớ nhung.
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh biết anh đã quên được em rồi
    Được Mink_ngeo sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 28/12/2008
  8. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi anh không hò hẹn cùng ai
    Thời gian cứ đuổi nhau trôi mãi miết
    Kể từ ngày em ra đi biền biệt
    Day dứt trong anh một nỗi mong chờ.
    Anh yêu em nhưng quá đổi dại khờ
    Anh vụng dại nên để em vuột mất
    Nỗi nhớ hanh hao ngay cả khi mơ không thành giấc
    Những ngón tay gầy chải nỗi nhớ mong.
    Em không về xanh lối cũ rêu phong
    Khoảng trống trong tim không thể lấp đầy bằng một hình bóng khác
    Thỉnh thoảng trên đường anh vẫn thường giật mình ngơ ngác
    Thấp thoáng dáng người, ơ! có phải là em?
  9. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    lãng nạm thê nhỉ
    đem qau nhớ đên tình đàu tự nhiên lại tháy chua chat!
  10. xoaicat123

    xoaicat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Up len ung ho bac chu topic.
    Dao nay cac bac mai me tinh giua va tinh cuoi nen quen tinh dau roi hay sao ay

Chia sẻ trang này